ShangriLa Frontier ~ Shit...
Kata Rina Ryosuke Fuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1 - Bó hoa yêu thương từ nơi xa gửi đến người

Chương 09 : Chạy đua với thời gian

1 Bình luận - Độ dài: 1,557 từ - Cập nhật:

Tôi phải thừa nhận rằng mình đánh giá hơi thấp Shangri-La Frontier này rồi.

Cũng vì con game này quá phổ biến , người người nhà nhà đều chơi nó, nên tôi cứ ngỡ rằng độ khó của nó chẳng là cái đinh gì cả, và tôi sẽ clear con game này dễ dàng thôi.

Bởi vậy nên, kể cả khi không có bình Potion [note57834] nào, tôi vẫn nghĩ rằng tôi có thể dễ dàng solo con đại xà chắn đường kia. Thậm chí còn tự tin gáy rằng sẽ hạ nó mà không mất tí máu nào mới ghê chứ! Có vẻ như việc hoàn thành con "Tiên Rác " kia khiến tôi hơi tự mãn rồi thì phải.

Dù biết là thế, nhưng tôi vẫn muốn phàn nàn một thứ.

[Làm thế quái nào mà con quái vật dạng rắn này lại mạnh đến nhường này cơ chứ!?] (Sunraku)

Cái con rắn chết tiệt đó, nó khác quái gì một con rồng đâu cơ chứ!?

Tôi mở bảng trạng thái để kiểm tra lượng HP còn lại của bản thân, còn lại 28 . . . Đã được khoảng 20 giây kể từ lúc tôi dính đòn tấn công bằng độc kia, và có vẻ như tôi sẽ mất 1 HP mỗi 10 giây(có lẽ là do sát thương gây ra bởi độc được tính theo phần trăm máu hiện tại của nạn nhân trong một khoảng thời gian nhất định). Lượng HP còn lại khoảng 28, . . . không, 27 mới đúng. Điều đó đồng nghĩ với việc thời gian còn lại trước khi chết của Sunraku chỉ còn xấp sỉ 270 giây nữa mà thôi.

Mất khoảng bao lâu để đi từ đây đến Secondill vậy ta? Và bởi vì tôi có một thanh thể lực, đồng nghĩa với việc tôi phải lo đến cái đó nữa hay sao? [note57835] Shit, thiệt là bực mình khi không thể thấy thanh máu của kẻ địch trong những lúc như thế này!

[Chết tiệt, nếu không nhanh lên thì mình sẽ phải tạch ở đây mất!!!](Sunraku)

Mặc dù không có kinh nghiệm nhiều về RTA  [note57836] ,  nhưng nếu là TA  [note57838] thì lại là một câu chuyện khác.

 Cặp dao mà tôi đang sử dụng, cách tính sát thương chí mạng của ShanFro, cộng với sức phòng thủ và khả năng chịu đựng của con đại xà nữa . . . Chìa khóa để chiến thắng trận này năm trong những thứ đó.

Trong con game này, đòn đánh chí mạng không phải là một thứ ngẫu nhiên, mà nó dự trên nhiều yếu tố, như việc bạn có thể tấn công chuẩn sát đến đâu, hoặc khi bạn tấn công thẳng vào điểm yếu của kẻ địch.

May mắn cũng là một yếu tố khác quyết định nó. Ví dụ nè, nếu như một đòn đánh chuẩn sát nhắm vào yếu điểm thì được tính là chí mạng, thì với chỉ số LUC(may mắn) cao ngút trời của tôi hiện tại, thì dù có lệch đi vày ba phân sô với yếu điểm đi nữa, đòn đánh đó vẫn được tính là một đòn chí mạng.

Quay lại với con đại xà.

Thường thi đối với mấy con quái kiểu này, điểm yếu của tụi nó là đầu. Lý do là vì, dù thường lao đến tấn công và di chuyển với tốc độ rất nhanh, khi muốn tấn công thứ gì đó, chúng thường bị khựng lại một khoảng ngắn để chuẩn bị và triệt hạ con mồi ngay lập tức.

Bởi vậy nên, để tấn công hiệu quả nhất, nhắm vào đầu nó khi nó dừng lại và chuẩn bị tấn công là tốt nhất.

Tuy nhiên, nếu như bạn không thể tấn công vào chỗ yếu điểm đó, và không biết nó còn điểm yếu nào khác không thì sao? Đơn giản thôi mà, cứ tự mình tạo ra điểm yếu mới thôi là được.

[Ngay đây!!!]  (Sunraku)

Cặp dao tôi đang sử dụng có kiểu dáng khá giống với một loại dao ở Trung Quốc, một loại dao chuyên dụng để đâm cực kì hiệu quả, vậy nên tôi muốn thử xem nó có giống như vậy không, nhất là khi cần sát thương chí mạng.

Tội rọc dao dọc theo cơ thể con rắn, mở toạc ra một vết thương lớn bên hông và làm cho một dòng thác khối lập phương đó phun trào ra như thác.

Con rắn bất thình lình dừng lại và nhắm thẳng về phía tôi để đánh trả, nhưng vì đã quá quen với lối tấn công của nó rồi nên tôi có thể tránh nó mà không gặp trở ngại gì.

Tôi sử dụng Tap Step để di chuyển liên tục và tranh né các đòn tấn công trong khi nhắm đến vết thương và dồn toàn lực để tấn công liên hồi vào đấy.

Và ngay khi con đại xà hoàn thành chuỗi tấn công của mình, tôi chớp lấy thời cơ và tấn công liên hồi vào nó. Tuy vậy . . .

[Hết thể lực! Đã vậy thì "Five in one hit"!(đòn đánh 5 lần liên tục)] (Sunraku)

Tôi đã phải nghĩ một khoảng ngắn sau khì tấn công đến đòn thứ ba, nếu không thì tôi sẽ không còn né được mấy đòn tấn công của nó nữa mất.

Bởi vì khi thanh Stamina(thể lực) cạn, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái "kiệt sức" và khả năng chuyển động của tôi sẽ bị giảm đi trông thấy.

 Dù vậy, có vẻ như vết thương trên người con rắn đó sẽ không thể lành lại ngay lập tức được. Vết thương hở được tính như điểm yếu chí mạng, vậy nên các đòn tấn công vào nó đều sẽ được tính là đòn chí mạng và được cộng thêm sát thương. Con đại xà tiếp tục tấn công với quy luật y như trước,nhưng vì quá quen thuộc với mấy đòn tấn công rồi nên tôi đã có thể vừa né tránh vừa tranh thủ hồi thể lực.

[ĂN CÁI NÀY NÀY!!!!] (Sunraku)

Hồi đủ thể lực để tấn công bằng cả hai tay . . . Được.

Tôi tấn công bằng cả hai lưỡi dao cùng một lúc . . . Cả hai đều chí mạng.

Một cột khối đa giác màu đỏ tươi phun trào ra như thác bên hông con đại xà, đến mức cặp dao của tôi cũng bị dính.

Ngay sau đó, cơ thể  con đại xà đột nhiên cựa quậy, để rồi nổ tung thành một cột sáng đa giác trắng tinh.

[THẮNG RỒI!!! NHẬN LẤY NÀY, CON RẮN CHẾT BẦM!!!] (Sunraku)

Tôi đột nhiên cảm thấy kiệt sức sau khi chiến thắng, phải nghĩ một chút mới đượ . . . . Không! Mình đang nghĩ gì thế này! Đồ rớt trước! Hp! Thể lực! Chết tiệt, không còn thời gian nữa rồi.

Tôi gom hết đống đồ rớt ra từ con boss mà thậm chí còn không thèm liếc tới mấy thứ đó một cái kiểm tra thanh thể lực coi đã hồi lại chưa và chuẩn bị phóng một mạch.

Không ổn, không ổn, MÉO ỔN CHÚT NÀO CẢ! Tôi vẫn bị tuộc thêm 1hp nữa. Chẳng phải trạng thái độc này kéo dài quá lâu rồi hay sao!?

[Nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, CHẠY NHANH LÊN. . . !!!](Sunraku)

Khung cảnh xung quanh cây cầu hiện tại trông thật lãng mạn, thường thì tôi sẽ dừng lại và ngắm nhìn(và có khi chụp vài tấm hình) một chút, nhưng không phải lúc này. Tôi chạy băng qua cây cầu một cách hết tốc lực.

Tôi giờ chỉ còn mỗi 6 chấm máu. Xấp sỉ 50 giây nữa cho đến khi tới được thị trấn! Mua thuốc giải độc ư? Không, phải ưa tiên điểm hồi sinh cái đã!

Shit, tôi không đủ thể lực để đến đó kịp lúc mất! Thiệt là khó chịu khi phải đứng yên một chỗ mới hồi được thể lực. Cứ cái đà này chắc tôi chết ngay trước khi đến được thị trấ qu. . . Khoan đã!

[Hạ được con Boss Khu Vực khi nãy chắc chắn sẽ cho mình một lượng EXP(điểm kinh nghiệm) kha khá . . . Biết ngay mà! Ngon rồi!](Sunraku)

Tôi đã lên được một cấp, và đã có thể hiệu chỉnh chỉ số mình thêm một lần nữa!

Tôi có 30 điểm để có thể thêm vô bất cứ đâu. Không cần nghĩ ngợi gì, tôi thêm hết phân nửa vào STM(Thể lực) và nửa còn lại vào AGI(Tốc độ hay độ nhanh nhẹn).

[UUUUUUUUUUUUOOOOOOOOOOOOOOHHHHHHH!!!!!!!!!!] (Sunraku)

Với tốc độ và thể lực gấp đôi khi nãy, tôi phóng hết tốc lực đến thị trấn Secondill.

                                                            

Ngoài lề một chút.

Những con Boss như con "Tham Thực Đại Xà" này thường có tỉ lệ rớt ra đồ cực kì hiếm khi bị tiêu diệt, bởi vậy nên không quá bất ngờ khi có nhiều người đến để tái thách đấu với nó khi trở nên mạnh hơn để có thể kiếm chác chút đỉnh.

Ngoài ra vẫn có vô số kẻ lập dị săn nó chỉ vì nó có tỉ lệ rớt ra nguyên liệu nấu ăn nữa chứ. Thử tưởng tượng mà xem.

Ghi chú

[Lên trên]
Potion: ý chỉ những bình thuốc trong game, kiểu như bình hồi máu hoặc mana thường thấy trong những tựa game nhập vai
Potion: ý chỉ những bình thuốc trong game, kiểu như bình hồi máu hoặc mana thường thấy trong những tựa game nhập vai
[Lên trên]
Thường trong một vài tựa game (như những game thuộc dòng Soul của FromSoft chẳng hạn), nhân vật trong game sẽ có thanh thể lực, khi thanh này cạn thì sẽ có một số bất lợi như không thể né đòn, tốc độ bị chậm đi, v.v. . .
Thường trong một vài tựa game (như những game thuộc dòng Soul của FromSoft chẳng hạn), nhân vật trong game sẽ có thanh thể lực, khi thanh này cạn thì sẽ có một số bất lợi như không thể né đòn, tốc độ bị chậm đi, v.v. . .
[Lên trên]
RTA: Viết tắt cho Real Time Attack, là một thuật ngữ thường dùng trong việc speedrunning, chỉ việc cố gắng hoàn thành game nhanh nhât có thể
RTA: Viết tắt cho Real Time Attack, là một thuật ngữ thường dùng trong việc speedrunning, chỉ việc cố gắng hoàn thành game nhanh nhât có thể
[Lên trên]
TA: Viết tắt cho Time Attack, chỉ việc bắt buộc hoàn thành game trong một khoảng thời gian nhất định(Khác so với RTA)
TA: Viết tắt cho Time Attack, chỉ việc bắt buộc hoàn thành game trong một khoảng thời gian nhất định(Khác so với RTA)
[Lên trên]
TA: Viết tắt cho Time Attack, chỉ việc bắt buộc hoàn thành game trong một khoảng thời gian nhất định(Khác so với RTA)
TA: Viết tắt cho Time Attack, chỉ việc bắt buộc hoàn thành game trong một khoảng thời gian nhất định(Khác so với RTA)
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

ưa tieen=>ưu tieen
Xem thêm