• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 13: Mười sáu tuổi, không còn là trẻ con nhưng cũng chưa phải là người lớn (3)

27 Bình luận - Độ dài: 2,019 từ - Cập nhật:

Trans : Hgha

---------------------------------------

Trong giờ nghỉ giải lao sau tiết thứ ba, Elli vô tình nghe được cuộc trò chuyện của một nhóm bạn gái ngồi gần bàn học của mình.

"Haiz... Tớ chẳng muốn về nhà chút nào..."

"Sao thế?"

"Hôm qua, tớ bắt gặp anh trai mình đang xem phim khiêu dâm. Thật kinh tởm.”

"Thật á? Anh ấy cũng làm 'chuyện đó' nữa hả?"

"Không, nhưng... Ugh, tớ thậm chí còn không muốn nghĩ về nó. Thật phiền phức. Anh ấy xem mấy thứ đó, sau đó lại nổi điên với tớ, bảo tớ đừng nói với bố mẹ."

"Không nghi ngờ gì nữa, cậu phải nói cho họ biết."

Lúc đầu, Elli vừa lướt web xem quần áo mùa hè trên điện thoại vừa hờ hững nghe, nhưng khi chủ đề chuyển sang phim khiêu dâm, cô không kiềm được mà tham gia.

"Phim khiêu dâm?"

"Huh?"

Bị bất ngờ khi Elli tham gia cuộc trò chuyện, mấy cô bạn trong lớp ngơ ngác nhìn cô.

Cảm nhận được áp lực từ ánh mắt sắc như dao nhọn của Elli, một cô gái ngập ngừng trả lời.

"Uhm, ừ... Cậu biết đấy, tất cả đàn ông đều xem mà, đúng không? Nhưng tớ không bao giờ nghĩ lại bắt gặp anh trai mình xem nó... Đó là lần đầu tiên tớ thấy anh ấy xem thứ gì đó như thế."

"Tất cả đàn ông đều xem à?"

"Ừm... tớ nghĩ là vậy? Đó là những gì người ta nói trên mạng, rằng đó là điều hiển nhiên."

"...Tôi chưa bao giờ thấy Lee Do-yoon xem mấy thứ đó."

“......”

Câu nói đó khiến cô gái bắt đầu cuộc trò truyện suy nghĩ nghiêm túc.

Ngay cả cô cũng cảm thấy mặc dù điều đó có thể bình thường đối với những chàng trai khác, nhưng Lee Do-yoon dường như lại khác biệt.

Không giống những chàng trai khác, Lee Do-yoon lúc nào cũng gọn gàng, nụ cười toả sáng và rất đẹp trai.

Mặc dù có ngoại hình ưa nhìn, không đồng nghĩa cậu ấy không xem phim khiêu dâm, nhưng nghĩ về khuôn mặt điển trai của Lee Do-yoon khiến cô tin rằng cậu không phải là kiểu người đó.

"Có lẽ Do-yoon không xem nó? Không giống cậu ấy chút nào."

Câu nói đầy hy vọng đó đã vấp phải sự hoài nghi từ một người bạn khác.

"Không phải Do-yoon cũng xem sao? Dù sao cậu ấy cũng là đàn ông mà."

"Không, nhưng Do-yoon thì..."

"Ôi, thôi nào, cô bé ngây thơ à. Lee Do-yoon đẹp trai hay không thì cậu ấy vẫn là đàn ông thôi..."

Cuộc trò chuyện đột ngột im lặng bởi một âm thanh giật mình.

Elli, người im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện của họ, bỗng bẻ gãy chiếc bút chì đang cầm trên tay.

Lực dùng để bẻ gãy chiếc bút chì đủ để khiến các cô gái im lặng.

Họ ngay lập tức đồng ý, hy vọng tránh xảy va var chạm không cần thiết.

"...Do-yoon có lẽ không xem nó đâu~"

"Đúng rồi đấy. Ồ, sắp vào học rồi này. Mình cần lấy sách giáo khoa ra..."

Họ phân tán trở lại chỗ ngồi, bỏ chạy khỏi hiện trường.

Còn lại một mình, Elli nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ của chiếc bút chì bị gãy, suy ngẫm về khả năng Lee Do-yoon có thể đang bí mật xem những thứ như vậy.

Với ánh mắt lạnh lùng, cô đợi tiết thứ tư kết thúc, sau đó nhanh chóng đi đến lớp học bên cạnh, theo sau là một vài cô gái bị thôi thúc bởi sự tò mò.

Và cứ thế, trước mặt mọi người, Elli bắt đầu một cuộc hành quyết công khai.

"Cậu có xem phim khiêu dâm không?"

Không chút do dự, tôi kiên quyết phủ nhận.

“Không, Tớ không xem mấy thứ đó.”

Lời phủ nhận của tôi vấp phải sự hoài nghi và chế giễu từ lũ bạn.

"Nhìn nó kìa, còn bảo là chưa bao giờ xem phim người lớn cơ đấy! Mày là thánh nhân hay là kẻ nói dối vậy?![note58080]

"Không thể tin được là mày lại nói dối trắng trợn như vậy, Lee Do-yoon. Nể mày luôn!"

"Thôi nào, Lee Do-yoon! Thừa nhận đi, mày cũng xem nó giống như bọn tao thôi chứ gì!"

Bất chấp những lời buộc tội của họ, tôi vẫn kiên định với tuyên bố của mình.

Sự thật là, giống như hầu hết đàn ông trên thế giới này, tôi đã từng xem phim người lớn. Nó gần như là một nghi thức trưởng thành vậy. Nhưng trong khoảnh khắc đó, đối mặt với ánh mắt dò xét mãnh liệt của Elli, tôi không thể để lộ ra bất cứ điều gì.

Những câu hỏi liên tục của Elli cho thấy rằng cô sẽ không dễ dàng buông tha cho vấn đề này.

"Thật không? Cậu chưa bao giờ xem ư?"

"Làm sao tớ có thời gian cơ chứ? Giữa việc đi chơi với bạn bè và dành phần lớn thời gian ở bên cậu, chẳng còn chỗ nào trống cho việc đó cả."

Lời giải thích thoạt nghe có vẻ hợp lý này dường như xoa dịu đi phần nào thái độ hấp tấp của Elli, nhưng sự thật thầm kín vẫn còn đó - nếu có cơ hội, đàn ông sẽ tìm ra thời gian.

Các bạn nữ trong lớp đứng lên bênh vực tôi, phẫn nộ trước những lời chế giễu của bọn con trai.

"Im lặng đi đồ ngốc! Không phải ai cũng giống như các cậu đâu !"

"Đúng vậy! Đừng có cho rằng ai cũng biến thái như các cậu!"

Tôi thầm cảm ơn sự che chở của họ, đồng thời cũng che giấu một bí mật tội lỗi.

'Xin lỗi các cậu. Thực ra hôm qua mình có xem một chút.' [note58081]

Không chỉ xem, bị thúc đẩy bởi ham muốn của chính mình mà tôi thậm chí còn vẽ ra những nội dung có phần 18+. Tôi chưa bao giờ sử dụng Elli làm người mẫu cho những tác phẩm như vậy, tôi dành những tưởng tượng trong sáng nhất của mình cho mối quan hệ bạn bè với cô ấy.

Cả lớp chia thành hai phe, nam sinh và nữ sinh, tranh luận gay gắt về vấn đề này. Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, Elli và tôi chạm mắt nhau, mỗi người đều đấu tranh với những suy nghĩ của riêng mình.

Sau đó, So-yeon lên tiếng, lật ngược tình thế bằng logic của mình.

"Các cậu không nhớ những gì chúng ta đã học trong lớp giáo dục giới tính à? Đối với nam giới, việc có những ham muốn đó là hoàn toàn tự nhiên."

"Đúng vậy."

Thầm lặng cầu nguyện cho cuộc trò chuyện kết thúc, nhưng điều đó dường như vô ích.

"Vậy thì… Lee Do-yoon, nếu cậu không xem phim khiêu dâm thì cậu giải quyết ‘nó’ như thế nào?"

Câu hỏi của So-yeon làm cả lớp im lặng, khiến mọi người đổ dồn hết sự chú ý về phía tôi, háo hức chờ câu trả lời.

Bị bao quanh bởi những ánh mắt đầy mong đợi, cảm nhận được cái nhìn sắc bén của Elli như đâm xuyên qua người, tôi biết mình cần phải hành động ngay lập tức.

Từ từ đứng dậy, tôi nghiêng người về phía Elli, thì thầm bên tai cô ấy, những lời này chỉ dành riêng cho cô.

"Có cậu ở trong cuộc đời tớ rồi, tại sao tớ lại phải xem những thứ đó chứ? Elli là tất cả những gì mà tớ có thể nghĩ đến."

Phản ứng của Elli đến ngay lập tức và mãnh liệt. Mặt cô ấy đỏ bừng đến tận mang tai, minh chứng rõ ràng cho sức ảnh hưởng từ những lời tôi nói.

Mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng đó là điều tốt nhất tôi có thể nghĩ ra được trong tình huống này.

Vừa đứng thẳng người dậy, cả lớp đã bắt đầu bàn tán những câu hỏi và suy đoán về cuộc trao đổi thì thầm của chúng tôi.

"Cậu ấy nói gì thế?"

"Đừng bảo là cậu ấy tỏ tình đấy nhé? Không thể nào!"

"Làm sao mà cậu ấy có thể lật ngược thế cờ này được chứ?"

Phớt lờ sự tò mò của họ, tôi tập trung vào Elli, khuôn mặt cô ấy vẫn còn ửng hồng.

"Vậy tớ đi chơi bóng rổ với lũ bạn đây. Cậu ăn trưa ngon miệng nhé."

"Hôm nay cậu phải đi với mình."

"Được rồi, tớ sẽ đợi cậu ở trước lớp."

Nói xong, tôi đi cùng lũ bạn, mong muốn thoát khỏi những rắc rối tiếp theo.

"Ê, mày nói gì với cô ấy thế?"

"Bé mồm thôi."

"Lee Do-yoon, mày đỉnh quá. Làm thế nào mà mày thoát được thế?"

"Im đi, lũ phản bội."

Mặc dù cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng chiếc áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi. Đây có thể coi là một trong những khoảnh khắc căng thẳng nhất cuộc đời tôi.

✰★✰

Đi bộ về nhà cùng Elli, cuộc trò chuyện của chúng tôi xoay quanh những dự định tương lai - nơi để đi chơi vào mùa hè này, làm gì vào mùa thu và chọn một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết khác cho mùa đông.

Vừa nói chuyện, bàn tay chúng tôi vô tình chạm vào nhau, những ngón tay đan xen vào nhau trong sự im lặng thoải mái.

Sau đó, chợt nhớ lại một cuộc trò chuyện từ nhiều năm trước, tôi nhắc đến mong ước muốn được 17 tuổi của Elli.

"Cậu có nhớ đã từng nói rằng sẽ thật tuyệt nếu được 17 tuổi không?"

"..."

"Cậu nghĩ sao? Năm sau chúng ta sẽ 17 tuổi đấy."

"Ừm, đúng rồi."

Tôi vẫn nhớ rõ mồn một câu nói của Elli rằng cô ấy ước mình 17 tuổi, ngay trước khi chúng tôi bước vào trường trung học cơ sở.

Lúc đó, tôi không hiểu hết ý nghĩa thật sự, nhưng bây giờ tôi đã hiểu được những hàm ý trong lời nói đó, đặc biệt liên quan đến những nụ hôn bisou hằng ngày của chúng tôi và nhiều điều đặc biết khác.

Elli dường như cũng nhớ lại ngày hôm đó. Cô im lặng ngắm mặt trời lặn khi chúng tôi đi bộ, rồi đột nhiên lên tiếng.

"Chúng ta vẫn mười sáu tuổi."

"Ừm, cảm giác như chúng ta đã nói điều đó từ rất lâu rồi..."

"Chúng ta đã mười bảy tuổi rồi."

"......?"

Bối rối trước câu nói đầy mâu thuẫn của Elli, tôi nhìn cô với vẻ mặt ngơ ngác.

"......"

Elli, với đôi mắt và đôi môi cong lên, tạo thành những đường cong tuyệt đẹp, mỉm cười dịu dàng với tôi.

Sau đó, đôi mắt xanh của cô khóa chặt lấy đôi mắt tôi.

"Lee Do-yoon."

"Hm?"

"Chúng ta sẽ chụp ảnh. Đi với mình nào."

"À, đến phòng chụp ảnh tự động hả?"

"Lần trước chúng ta không chụp được, nên bây giờ chụp bù đi."

"Hai, ba tuần chúng ta lại đến đó một lần mà... Nhưng được thôi, đi nào."

Nắm lấy tay tôi, Elli dẫn đầu với những bước chân đầy hào hứng.

Và thế là,

Chúng tôi lại tạo ra thêm một kỷ niệm khác,

Được khắc ghi trong một bức ảnh.

✰★✰

Đêm hôm đó, Elli gửi cho tôi một bức ảnh qua tin nhắn.

"..."

Đó là một bức vô cùng gợi cảm, cô diện chiếc quần short khoe đôi chân thon dài nuột nà, cùng với chiếc áo ngủ dài tay, được cởi nút vừa đủ, lấp ló phần khe ngực quyến rũ.

Tôi không hỏi lý do tại sao cô ấy lại gửi một bức ảnh như vậy; tôi chỉ đơn giản lưu lại nó với một tâm thế biết ơn.

Ghi chú

[Lên trên]
Có lẽ nó là một tác phẩm văn học nào đó bên Hàn.
Có lẽ nó là một tác phẩm văn học nào đó bên Hàn.
[Lên trên]
Ra là hôm qua, sau khi Elli về thì...
Ra là hôm qua, sau khi Elli về thì...
Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Thoát pressing đỉnh cao
Ng sống ở đỉnh xh nó khác hẳn
Xem thêm
Phá vây hoàn hảo:)) tôi cứ muốn anh main dỗi ngược một tí cơ, thế này nóc nhà cứ đè anh mãi mất
Xem thêm
Mê cái cách anh ấy thoát pressing :))
Xem thêm
TRANS
Main đúng winner đỉnh xã hội, kỹ năng giao tiếp lv max=))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Lâu rồi mới thấy ní :))
Xem thêm
TRANS
@HgHa: tại trên lớp mượn đt của mấy bạn nữ để đọc nên ko cmt đc
Xem thêm
Cơm rất ngon, xin cảm ơn
Xem thêm
yep
đây chính xác là điều mà mấy thg bạn "thân" sẽ làm :))
Xem thêm
tí hấp hối vì lũ bạn phản bội ,chỉ 1 câu nói mà anh nhà khiến chị nhà đứng hình :)
Xem thêm
Raw Hàn ác quá...ai lại chơi bài phí🐧
Xem thêm