B.A.D.
Ayasato Keishi Kona
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1

Lời bạt

0 Bình luận - Độ dài: 907 từ - Cập nhật:

Tháng bảy một ngày nào đó, thu được tiến vàoENTAME lớn phần thưởng cuối cùng tuyển chọn tin tức lúc, lăng ở bên trong ngất đi tại chỗ.

Thu được thông tri đến kết quả phát biểu mấy ngày nay, ta đã trải qua từ lúc chào đời tới nay rất khẩn trương một thời gian ngắn, cuối cùng quyết định nhảy vào trong bồn tắm, đắp lên cái nắp trốn đi được rồi. Thay đổi thực hành trước, ta một lần nữa suy nghĩ một chút, cảm giác, cảm thấy nhảy vào bồn tắm không khỏi có chút lầm phương hướng. Lúc này, chẳng biết tại sao, trên tay của ta dám bắt đầu khăn lau.

Cầm lấy khăn lau đem tất cả thứ đồ vật sát qua một lần về sau, ta rốt cục tạm thời đạt tới ngộ cảnh giới. Nắm quét dọn phúc, làm như ta nhận được kết quả thông tri điện thoại lúc, mới có thể dùng một viên như bình tĩnh mặt biển giống như an ổn tâm nghe đoạt giải thông tri.

Nhưng mà, lăng ở bên trong cứ như vậy bỏ lỡ trong đời Tam đại việc vui một trong......Thật đáng tiếc.

Để cho ta một lần nữa cùng mọi người chào hỏi a! Lần đầu gặp mặt, mọi người khỏe, ta là lăng ở bên trong huệ lịch sử. Nhận đượcENTAME lớn phần thưởng không chê, đem tiểu thuyết nghành Ưu Tú phần thưởng ban ta đây cái cử động khả nghi sinh vật, thật sự quá cảm tạ giám khảo ! Có thể dùng tác giả tư cách, địa vị cùng mọi người gặp mặt, ta cảm thấy được thập phần quang vinh, hy vọng đã xem qua quyển sách các độc giả cảm thấy ưa thích, cám ơn các ngươi thưởng thức! Còn có, tại tiệm sách xem các độc giả, xin dừng bước, không nên tại tiệm sách xem hết liền đi, ta rất muốn hốc mắt rưng rưng mà giữ chặt các ngươi a...! Nếu như các ngươi có thể lòng từ bi, cầm lấy quyển sách này đến quầy hàng tính tiền, ta sẽ rất cảm kích các ngươi!

"B.A.D. Sự kiện sổ ghi chép" Là ta dốc hết tâm huyết tác phẩm, chính giữa có ta cố gắng, còn có Gothic Lolita cùng chocolate, cây dù và thiếu nữ đẹp các loại nguyên tố, hy vọng mọi người cảm thấy đẹp mắt, ta đây dù cho bị vùi vào trong phần mộ cũng cam tâm tình nguyện.

Kế tiếp, ta nghĩ tạ do cơ hội này cám ơn trợ giúp qua của ta người. ( ta cũng nhảy được quá nhanh đi? )

Ta muốn cám ơn tham gia giám khảo công tác Fami thông kho sách ban biên tập các vị, đặc biệt là phụ trách quyển sách nón lá Nguyên tiên sinh, dụng cụ bộ phận tiên sinh, các ngươi cho ta rất nhiều trân quý chỉ đạo, cám ơn các ngươi! Lăng ở bên trong đời này cũng sẽ không quên các ngươi mời ta ăn cơm ân đức! Phụ trách tranh minh hoạ kona lão sư, cảm tạ ngươi sáng tạo ra đáng yêu lại xinh đẹp Mayuzumi, ta tin tưởng mua sắm cuốn sách này độc giả có chín thành chín đều là bị lão sư xinh đẹp tranh minh hoạ cho hấp dẫn tới, thành tâm hy vọng không có độc giả sau khi xem xong hô to: "Ta bị tranh minh hoạ lừa rồi! " Các loại lời nói.

Sau đó, ta nghĩ muốn cảm tạ chính là vui vẻ mà theo giúp ta chúc mừng bạn bè, còn có làm công bằng hữu, luôn rất chân thành cố gắng hảo hữu, cùng với ta tôn kính lão sư cùng tiểu tổ thành viên, còn có ủng hộ người nhà của ta—— nhất là một mực chiếu cố của ta Tỷ Tỷ—— ta muốn tự đáy lòng mà cảm tạ những thứ này trọng yếu thân hữu.

Cuối cùng, muốn cám ơn chính là mua sắm quyển sách độc giả, quá cảm tạ các ngươi! Hy vọng có thể tiếp tục đạt được ủng hộ của các ngươi! Chào tạm biệt gặp lại sau!

Hai〇〇 chín năm mười hai tháng ngày nào lăng ở bên trong huệ lịch sử

Mọi người khỏe, ta làkona.

Rất vui vẻ có thể phụ trách lăng ở bên trong lão sư xuất đạo tác phẩm.

B.A.D. Là ta rất thích tác phẩm, lần này công tác kinh nghiệm từ đầu tới đuôi đều thập phần vui sướng.

Lúc trước ta so sánh thường họa (vẽ) chính là ngọt ngào phong cách loli thiếu nữ, đối Gothic Lolita gió cũng không quen thuộc, vừa mới bắt đầu cảm thấy có chút không biết giải quyết thế nào.

Nhưng đã có lần này kinh nghiệm, đã có thể nắm giữ cái gì là Gothic Lolita phong cách !

Biên tập người lớn, cám ơn ngài tại ta cảm thấy không biết giải quyết thế nào lúc kéo ta một chút.

Theo tập 2 bắt đầu, ta sẽ thay a tọa hóa đổi một ít xiêm y, cũng sẽ họa (vẽ) ngày đấu khi còn nhỏ kỳ.

Trong nội tâm đã có đại khái tư tưởng, quyển tiểu thuyết này bên trong nam tính nhân vật đều rất đáng yêu, làm cho người ta cảm thấy rất nảy sinh ờ!

Kona

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận