Chrome Shelled Regios
Shūsuke Amagi Miyū
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 10 - Complex Days

Ngày ngọt ngào - Nửa đêm ngọt ngào

0 Bình luận - Độ dài: 656 từ - Cập nhật:

Cô quyết định bỏ cuộc.

Cô chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế này, cô không nghĩ mình lại vô năng đến thế.

Đã đến lúc dừng lại. Ai biết được mọi chuyện sẽ ra sao.

Cô ấy nghĩ thế này.

Rõ ràng là cô ấy nên nghĩ theo cách này.

(Tôi, tôi đang làm gì thế này?)

Nhà bếp. Bếp lò. Nồi nước sôi. Chiếc bát đựng đầy sô cô la bào.

Trán cô ấy lấm tấm mồ hôi.

Cô đứng trong bếp. Cô mặc tạp dề. Trước mặt cô là rất nhiều nguyên liệu.

Felli bối rối tự hỏi chính xác cô đang làm gì.

Cô đang nghĩ đến việc làm đồ ngọt. Dù cô có suy nghĩ bao nhiêu lần thì đây chắc chắn là kết luận.

Tại sao......

Cô ấy thật bất lực, tại sao cô ấy lại muốn thách thức điều đó, thật không thể tưởng tượng nổi.

Cô đã chạy khắp nơi để phát kẹo, nhưng kết cục lại là cảnh xấu hổ này.

Mặc dù vậy, tại sao cô lại muốn sử dụng những nguyên liệu còn lại trong bếp để làm những việc như thế này.

Phiền phức. Rất phiền phức. Cho nên hôm nay khi cô trở về, cô đã chôn mình trong phòng dưới chăn. Bất kể chuyện gì xảy ra, cô sẽ không rời đi.

Có lẽ, nếu cô ngủ sớm thì sẽ có vấn đề. Hiện tại cô không biết có chuyện gì xảy ra hay không, nhưng cô vẫn ngủ.

Chắc chắn là vì lúc này cô đang chịu quá nhiều áp lực nên cô chọn cách ẩn náu.

Khi cô tỉnh dậy thì đã là đêm muộn.

Cô đã không ngủ cho đến sáng, nhưng ngay cả khi cô muốn ngủ tiếp thì cô cũng không thể ngủ lại được.

......Nghĩ lại, cô không biết mọi chuyện đã diễn ra thế nào.

Đó chẳng qua chỉ là một quyển sách dạy nấu ăn mua về để giết thời gian. Vài ngày trước, cô mua quyển sách đó để chuẩn bị, rồi nhàn rỗi, và giờ cô đang nhìn lại mọi thứ.

Cô không biết tại sao mình lại nghĩ đến việc làm đồ ngọt.

(Sách dạy nấu ăn...... thật đáng sợ)

Cô ấy đổ mồ hôi đầm đìa vì nhiệt độ trong bếp quá cao và rùng mình sợ hãi vì cuốn sách dạy nấu ăn đã đánh lừa cô.

Felli dừng lại trước làn hơi nước, cầm lấy cái bát. Cô liên tục cầm lấy rồi buông ra.

Cô ấy có nên làm điều này hay không.

Trong lúc cô do dự, Felli đã trở lại bình thường.

Bây giờ cô vẫn có thể quay lại. Cô đã trải qua rất nhiều gian khổ giống như ngày hôm nay, lật từng trang lịch.

Nhưng liệu cô ấy còn đủ năng lượng không?

(Ờ......)

Đôi tay cô cầm bát trở nên bất động. Nước sôi lên với tiếng ọc ọc.

Kẹo. Cô ấy không biết làm kẹo, nhưng Felli lại có chuyên môn về lĩnh vực này.

Khả năng di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ.

Cô ấy là một nhà tâm linh.

Nhà ngoại cảm duy nhất vô song của Zuellni là Felli Loss.

Tuy nhiên, nhà ngoại cảm Felli lại có đôi chút nghi ngờ về bản thân mình.

(Ờ......)

Sợ thất bại.

Đặc biệt nếu ai đó đã từng thất bại trước đó, họ sẽ cảm thấy sợ hãi bao trùm toàn bộ cơ thể.

Đôi tay cầm bát di chuyển. Felli thả tay ra và di chuyển ra xa. Nhưng nếu cô dừng lại ở đây, chẳng phải điều đó sẽ phá vỡ phong cách của cô sao?

(Hừ!)

Felli lại cầm lấy cái bát.

Sau khi tỉnh dậy, Karian tỉnh táo mở mắt ra, nhìn thấy vô số đồ ngọt chất đống trên bàn và cô em gái kiệt sức đang ngủ say trên ghế sofa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận