Ore ga Heroine o Tasukesu...
Namekojirushi Nao Watanuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4 (cũ)

Tại chương: ~ 50 năm trước ~

0 Bình luận - Độ dài: 598 từ - Cập nhật:

    Nơi này là đáy biển.

    "... Ừm."

    Có thiếu nữ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo.

    "..."

    Thiếu nữ hơi mở mắt, lơ mơ mịt mù mà kiểm tra đáy biển hắc ám —— mặc dù là Night Vision năng lực xuất chúng Vampire, cũng vậy nghĩ đen kịt không rõ.

    Thiếu nữ —— Vampire Rosalind ·C· Báthory hai mắt híp lại, cũng không nhúc nhích mà buông thả sững sờ.

    Phảng phất vẫn chìm đắm đang ngủ như.

    Bị ( được ) phong ấn tại bịt kín quan tài bên trong đầu nhập đáy biển sau khi, đã qua bao lâu quang âm?

    Trước hai 3 còn trẻ nữ còn có thể tính toán thời gian.

    Qua mười năm sau khi, ý thức bắt đầu trở nên thật không minh bạch.

    "..."

    Hôm nay thì nằm ở phần không rõ bản thân là tỉnh ngủ vẫn ngủ, ngay cả sống hay chết cũng không xác định hấp hối trạng thái. Không, hẳn là còn sống đây. Hết thuốc chữa.

    Vampire thọ mệnh không gì sánh được dài đằng đẵng, sinh mệnh lực cũng trội hơn giống nhau sinh vật.

    Đây đại biểu điều không phải muốn chết là có thể bình thường chết đi ý tứ.

    Bởi vậy cũng dẫn đến nàng tiến vào đình trệ cùng tuyệt vọng vực sâu.

    "..."

    Vứt đi đi tới tinh thần vô ý thức mà thử xem qua lại.

    Từ vứt đi tính toán thời đại sau khi, tích nhật rạng ngời hồi ức lại không ngừng hiện tại của nàng trong đầu lượn lờ quanh quẩn.

    Vậy là tốt rồi dường như một giấc mộng.

    Ngay thẳng ánh sáng ngọc giấc mơ.

    Hiện tại đen kịt đáy biển trong, nàng duy nhất có thể thấy ánh sáng.

    Tại nơi tia sáng trong, luôn luôn có một thiếu niên tồn tại.

    "Nami... dare."

    Rosalind như nhau đắng truy tìm như kêu gọi thiếu niên tên.

    Nàng xuyên thấu qua phóng hiện tại trong mắt huyễn ảnh thể nghiệm với kia thiếu niên ở đây vượt qua thời gian.

    Tâm sinh ảo giác thiếu nữ khóe miệng hơi dạng 1 loạt cười. Nhưng mà ảo giác luôn luôn tan biến thời gian.

    Mỹ lệ hồi ức sau cùng luôn luôn bi kịch xong việc.

    Thiếu nữ ngực cắm một nắm bạc kim chế ra dao găm.

    Tay cầm dao găm —— đúng là tên là 『 Namidare 』 thiếu niên.

    "..."

    Nửa giấc mơ nửa tỉnh ngủ thiếu nữ phát ra không tiếng động bi uu.

    Nàng ra vẻ đau khổ mà mặt nhăn hé ra vẻ mặt, xa cách hồi lâu mà hoạt động thân thể của chính mình. Thiếu nữ di chuyển chính là tay phải.

    Ứng với thiếu nữ ý thức co rúm tay phải trong lúc vô tình đụng phải trang giấy.

    Nguyên lai là hé ra ảnh chụp.

    Đó là đương niên nàng cùng tên là 『 Namidare 』 thiếu niên cùng nhau hợp phách ảnh chụp.

    Cũ nát ảnh chụp trong Rosalind mặt lộ vẻ mỉm cười.

    Thậm chí cả quá khứ ( đi tới ) ký ức cũng là nàng mang đến đau khổ.

    Chỉ có kia mở nắm bắt lấy hạnh phúc thời gian ảnh chụp là có thể cho nàng cảm thấy uất ức tồn tại.

    "..."

    Rosalind giữ ảnh chụp ở đây dành cho ấm áp cho rằng tâm hồn trụ cột, nhắm mắt lại có chìm vào mộng đẹp.

    Thật sâu mà thật sâu mà.

    Đến tận cũng nữa cảm nhận không được đau khổ dưới đáy mới thôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận