Sekai Heiwa ha Ikka Danra...
Hashimoto Kazuya Sameda Koban
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5

Lời cuối sách

0 Bình luận - Độ dài: 933 từ - Cập nhật:

Lời cuối sách

Lần trước ta ở nơi nào đó thấy có người đem bộ này series tác phẩm tên gọi tắt "SEKADAN", bởi vậy cảm thấy có chút kinh ngạc. Cảm giác, cảm thấy SEKADAN giống như miệng DECADENT( chú thích: suy sút phái ), nhưng này bộ tác phẩm cũng không suy sút cũng không hư vô mờ ảo nhé. Ta là Hashimoto Kazuya, mọi người khỏe!

Bởi vì này bộ series tác phẩm - tiêu đề tự nhiên dài, ngay cả ta này tác giả cũng sẽ dùng "Thế giới bình thản" ( chú thích: nguyên tên sách là 『 thế giới bình thản ha một nhà đoàn vui mừng no a to ni』) loại này có chứa ý nào đó lại vô pháp vô thiên - tỉnh lược phương thức tên gọi tắt này bộ tác phẩm, nhưng này dạng - tỉnh lược phương thức xem như cái điểm mù đây. Cẩn thận ngẫm lại, khi ta bắt đầu dùng này tiêu đề cùng chấp bút series này thời điểm, từng có nhân đề nghị: "Phải sửa tiêu đề sao? ( ta cảm thấy được tốt nhất sửa một chút ơ, bởi vì quá dài ← tác giả lần đầu cảm nhận được biên tập viên - tiếng lòng )" ( chính mình cũng rất có cảm xúc ) tuy rằng cuối cùng vẫn là không có sửa nha. Cứ tiếp tục tiếp tục sử dụng đóng góp điện giật tiểu thuyết đại phần thưởng khi - tiêu đề.

Thuận tiện nhắc tới, ta đây cái Hashimoto Kazuya - tên là thật bình thường - tên thật, bởi vì ta căn bản nghĩ không ra gì bút danh. . . Vừa mới tìm ba giây đột nhiên nghĩ đến một cái bút danh "Thật lâu sau thư giấu", không hiểu được mọi người cảm thấy được như thế nào? Không, không được, đây tuyệt đối không thể thực hiện được.

Sau đó, ta thật may mắn mình có thể chấp bút tiêu đề như vậy tự nhiên lớn lên series tác phẩm, hơn nữa rất nhanh mà đã là tập 5 rồi đó.

Kỳ thật ở viết này nhất tập thời điểm, thật mất mặt, ta vô ý được cảm mạo, thậm chí còn dẫn phát viêm tai giữa đây.

Bình thường chỉ cần cảm thấy được có điểm phát sốt, lập tức ôm chặt "Của ta sức miễn dịch nha! Hiện tại đúng là ngươi bày ra lực lượng thời điểm!" - tâm tính liều mình ăn cơm thu lấy dinh dưỡng, hơn nữa ọt ọt mà rót bảo ○ lực thu lấy hơi nước, tái lập tức chui vào chăn bổ túc giấc ngủ. Bình thường ta chỉ cần dùng "Quản hắn khỉ gió cái gì bệnh viện hoặc dược vật! Ta tin tưởng ta - tự nhiên chữa khỏi lực!" Loại này đầu óc tú đậu phương thức gượng chống quá một đêm cũng sẽ khỏi hẳn, nhưng lúc này đây lại hoàn toàn không thể thực hiện được.

Hôm sau tình huống của ta cũng không có cải thiện, đành phải theo trong tủ quầy mặt xuất ra thẻ bảo hiểm, đi trước mấy năm này thật lâu không đến thăm trôi qua bệnh viện, tuy rằng tình hình rất đau khổ, nhưng cuối cùng là chữa khỏi. Có thể thấy được chữa bệnh quả nhiên rất trọng yếu đây.

Nói thực ra ta đã thật lâu không có bị tật bệnh hành hạ đến thảm như vậy, bởi vậy thật sâu cảm thấy được cảm mạo quả nhiên không thể khinh thông đây. Nếu muốn mượn ta nằm ở trên giường lúc nghỉ ngơi, nghe được phụ cận công viên truyền đến vui vẻ chơi đùa - bọn nhỏ theo như lời nói, thì phải là "Siêu cấp lợi hại ơ, cảm mạo!" Quả nhiên không thể xem nhẹ đứa nhỏ - biểu hiện lực đây. Siêu cấp lợi hại ơ, cảm mạo!

Dưới còn lại là của ta gửi tới lời cảm ơn từ.

Bởi vì được nghiêm trọng như vậy - cảm mạo, tóm lại súp mỏng biên tập viên, lần này cho ngươi thêm rất nhiều phiền toái cũng nhận được chiếu cố không ít. Khi ta thu được ngươi truyền đến "Không cần rất miễn cưỡng, mời nghỉ ngơi thật tốt" - tin nhắn, còn cho là mình sẽ gào khóc đây. Bất quá nước mắt - chủ yếu thành phần phải là bảo quặng mỏ ○.

Sau đó là cảm tạ Sameda Koban lão sư lần này lại giúp ta vẽ lớn như vậy - tranh minh hoạ. Lần trước lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ta không nhìn song phương mới lần đầu gặp mặt lại đột nhiên yêu cầu: "Mời giúp ta kí tên! Có thể, tốt nhất có thể phụ thượng tranh minh hoạ!" Nhưng ngươi hay là vẻ mặt tươi cười mà sảng khoái đáp ứng, thật sự phi thường cám ơn ngươi sao. Ngươi đưa - kí tên, ta sẽ bãi ở nhà trang sức a!

Tiếp theo là các vị độc giả, thật sự thật cảm tạ các ngươi mua quyển sách này. Tuy rằng ta mỗi lần đều là trải qua một phen khổ chiến mới hoàn thành, nhưng chỉ cần có người khẳng xem chính là cho ta lớn nhất - trở về trấn rồi.

Không chê mà nói chúng ta lần sau tái gặp gỡ nha.

Ta là Hashimoto Kazuya.

Mời nhiều hơn duy trì

Khinh quốc gia độ — http://www. lightnovel. cn

by sau lưng linh bảy đêm

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận