Maoyuu - Maou Yuusha
Touno Mamare Toi8
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: "Hỡi anh hùng, trở thành người của ta a." "Ta từ chối"

Chương mở đầu: "Vì vậy..."

0 Bình luận - Độ dài: 226 từ - Cập nhật:

—— Vì vậy...

Từ khi anh hùng đạp vào đường đi về sau, đã qua ba năm.

Loài người quân đội do liên hệ người - ma hai giới cổng tiến công thế giới ma quỷ, đoạt được một chỗ quan trọng cứ điểm; nhưng mà, Ma tộc thực sự thừa dịp kẽ hở chiếm lĩnh thế giới loài người bộ phận lãnh thổ.

Thế giới loài người dùng vùng phía nam làm trung tâm, cùng Ma tộc sinh ra rất nhiều quy mô nhỏ xung đột. Ma quỷ mang đến tai nạn cùng hỗn loạn, trở thành độc hại mọi người ác mộng.

Tại đây lòng người tràn ngập lo nghĩ cùng hỗn loạn cục diện xuống, không ngừng truyền đến anh hùng một đoàn người thảo phạt Ma tộc báo cáo, cho trung ương các nước dân chúng lớn lao hi vọng.

Nhưng mà, anh hùng bản thân đây này!

Có lẽ là chịu không được thế giới ma quỷ tiến công chiếm đóng chậm chạp không có tiến triển, cũng có lẽ là xuất phát từ lý do khác, chàng đã rời đi ba vị anh dũng đồng đội... Độc thân tiến về trước tòa thành ma vương cư ngụ.

Chàng tựa như cành bắn đi ra mũi tên đồng dạng.

Đường đi so dùng thước vẽ ra đến tuyến còn muốn thẳng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận