Dragon Crisis
Kaya Kizaki Akata Itsuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Lời bạt

0 Bình luận - Độ dài: 1,081 từ - Cập nhật:

Mọi người khỏe, ta là Kizaki Kaya.

Phía trước ta đem 『 ngọt ngào - hôn 』(amaikisu) nghe thành 『 con cóc du 』(gamaekisu), "Con cóc du. . . Là muốn dùng con cóc du công kích sao?" Lúc ấy ta do dự năm giây. . .

Hay là tại hôm nay - phía sau, ngay cả mình đều giật mình nghễnh ngãng cũng nên có một hạn độ.

Trở lại chủ đề chính, các vị cảm thấy được tập thứ ba như thế nào đây?

Đối với ta mà nói, đây là một bộ phi thường thuận buồm xuôi gió - tác phẩm, hy vọng mọi người cũng có thể nhìn xem vui vẻ.

Lúc này đây - tân nhân vật Odd Eye là ta từ vừa mới bắt đầu vẫn rất muốn viết - nhân vật, này nhất tập có thể làm cho nàng xuất hiện, ta thật sự phi thường thỏa mãn.

Ở miêu tả nàng nghiêm túc trung mang một ít gợi cảm, nội tâm của nàng - bi ai, còn có sói tai cùng cái đuôi thời điểm, thật sự rất vui vẻ —— phải nói, ta còn muốn tiếp tục viết nàng ( cười ).

Odd Eye là cá nhân ta phi thường thích - nhân vật, hy vọng các vị cũng có thể thích nàng, bởi vì, ta dự định làm cho nàng lực lượng tăng cường sau lại độ xuất hiện ( cười ).

Lúc này đây làm cho nàng gặp được đến không ít chuyện đau đớn, lần sau hẳn là sẽ trở nên hạnh phúc hơn đi.

Trừ bỏ Odd Eye ở ngoài, lúc này đây - xuất hiện nhân vật đều so với trước kia còn muốn trông rất sống động mà chính mình động, làm ta tương đương khiếp sợ.

Đặc biệt Eriko, ta ở viết nàng xuất hiện thời điểm, hạ bút tốc độ nhanh đắc tương đương kinh người.

Còn có ○○ cảnh tượng ( vì không lộ ra nội dung vở kịch, lúc này dùng ○○ thay thế, bên trong là hai cái chữ Hán, đã muốn nhìn xong câu chuyện này - độc giả hẳn là đoán là cái gì sao! ) tác giả bản nhân cũng miêu tả đắc phi thường hăng say. . .

Ta cảm thấy được các nàng cũng đã rõ ràng sự tồn tại với trong óc của ta rồi.

Rose hay là giống nhau có được của mình bước đi, nàng chẳng những hấp dẫn người bên cạnh, còn đem bọn họ biến thành long trời lở đất, mỗi lần viết đến tràn ngập tinh thần phấn chấn - Rose, chính mình cũng có thể được đến rất nhiều lực lượng.

Nàng bất kể là trong người vì nữ hài tử, hay là trong người vì long phương diện đều có chút trưởng thành, tâm tình bây giờ của ta hãy cùng cha mẹ nhìn con của mình giống nhau.

Còn có là quan trọng nhất vai nam chính Ryuuji đã ở cố gắng không thua bởi các nữ hài tử ( cười ), hắn đang hạ - cái kia sắp thay đổi hắn sau này nhân sinh - quyết định cũng khiến cho ta cảm xúc rất nhiều.

Kế tiếp muốn tới cảm tạ người giúp đỡ ta nhóm.

Đầu tiên phải cảm tạ trách nhiệm biên tập, trừ bỏ tiểu thuyết ở ngoài, hắn cũng cùng ta cùng nhau thương lượng đóng gói chuyện, để cho ta chế tác quyển sách khi hết sức vui vẻ.

Còn có bức tranh tranh minh hoạ - Akata lão sư, lần này thật cảm tạ ngài lại giúp ta vẽ ra như vậy có lực hấp dẫn - các nữ hài tử! Nhìn đến Odd Eye ký đáng yêu lại gợi cảm, ta thật sự thật cao hứng.

Cuối cùng phải cảm tạ sở hữu hiệp trợ quyển sách xuất bản - khắp nơi tương quan nhân sĩ.

Về phần về bản tác phẩm sau này - đặt ra đây? Ta đã nghĩ đến muốn viết - nội dung rồi.

Cũng dự định sẽ làm mới đích nhân vật nữ chính xuất hiện, tiếp theo - tân nhân vật nữ chính cũng cùng Marga, Odd Eye giống nhau là ta từ vừa mới bắt đầu liền đại khái thượng đặt ra tốt nhân vật, cho nên ta hiện tại tâm ngứa khó nhịn, rất muốn nhanh lên miêu tả nàng.

Nhưng là ta có thể đủ giống như vậy miêu tả này đó nhân vật nữ chính nhóm, đều là bởi vì có các vị độc giả duy trì - quan hệ, phi thường cảm tạ các ngươi!

Kế tiếp, ta định cố gắng miêu tả ở tập thứ tư xuất hiện - tân nhân vật, này nhất tập không có xuất hiện - những người kia, cùng với này nhất tập có lên sân khấu - mọi người.

Không biết có thể hay không biến thành phi thường rởn vãi lại mạnh mẽ - tình yêu hài kịch, vị trí tại trung tâm - Ryuuji xem ra phải vất vả la ( cười )!

Ta sẽ cố gắng viết ra càng ngày càng chuyện thú vị, sau này cũng mời chỉ giáo nhiều hơn!

Cuối cùng - cuối cùng, ta muốn từ đáy lòng cảm tạ đọc bản tác phẩm - các độc giả.

Hy vọng tất cả mọi người có thể nhìn xem rất vui vẻ.

Nhị 00 bảy năm tháng ba Kizaki Kaya

Website 『 Kizaki hành lang gấp khúc 』http://kizakikairou. blog63. fc2. com/

Công tác thông tin cùng tác phẩm cũng sẽ nhóm ở bên trong này.

Lời cuối sách ( tranh minh hoạ gia )

Mọi người khỏe, ta là Akata Itsuki.

『 Long Chi Giới Điểm 』 này bộ tác phẩm - tranh minh hoạ.

Ta đã hoạch định tập thứ ba rồi,

Nhưng là đến bây giờ đều còn không có thói quen. . . ( mồ hôi ).

Lúc này đây được đến hai mặt chỗ trống mặt.

Thật tốt quá ~~ ta vốn định phải cởi trần một đống mới đích tranh minh hoạ ~~! !

Kết quả là biến thành này bộ dáng.

Thật sự là thực xin lỗi. . .

Kế tiếp! ! Phi thường đường đột mà muốn tiến hành 『 rất ít xuất hiện - ta ( lấy tranh minh hoạ gia thân phận ), có hảo hảo ở tại thiết kế sao? 』 đơn nguyên! !

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận