Otonari no Tenshi-sama ni...
佐伯さん Kazutake Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Ngoại truyện láng giềng Thiên sứ-sama đột phát đặc biệt

13 Bình luận - Độ dài: 904 từ - Cập nhật:

Đây là bản dịch của tôi nhé mọi người

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Mahiru, cậu đang bôi cái gì vậy?"

Amane trừng mắt khi nhìn thấy Mahiru ngồi ở trên ghế salon, dùng một cái thỏi nửa trong suốt để thoa bờ môi.

"Đó là son môi. Có vị mật ong"

Nói như vậy, Mahiru nhẹ nhàng lắc lư thỏi son môi vừa mới thoa xong cho tôi xem. Quả thật, ở trên bao bì của thỏi son có viết chữ honey.

"Hiện nay, ngay cả hương vị cũng có à..."

"Cách nói của cậu giống như ông lão vậy...Mới đây cũng có mang theo hương vị mà. Chocolate này, ô mai này, táo xanh các kiểu. Mặc dù nguyên nhân là bởi vì nội quy của nhà trường nên bình thường tớ chỉ tô son dưỡng môi, có điều Chitose nói như vậy thì cũng tốt"

Xem ra là Chitose giới thiệu rồi. Dường như Mahiru cũng rất thích, vô cùng vui vẻ đem nắp son môi đóng lại.

Đối với Mahiru như vậy, Amane vừa nói "Ừ", vừa nhìn chăm chú vào môi của cô ấy. Bởi vì tô son môi mà môi của cô ấy trở nên mềm mại và co dãn hơn so với bình thường, đồng thời tản ra bầu không khí hồn nhiên đầy mị lực khó mà tưởng tượng nổi.

"....Sao?"

Mahiru chú ý tới việc bản thân bị Amane một mực nhìn chằm chằm, khó tin mà quay đầu lại.

"Không, chỉ là tớ đang nghĩ, nếu như có thể hôn thì, không biết có ngọt hay không đây"

"Fufu, cậu muốn thử một chút không?"

Có lẽ Mahiru chỉ coi Amane đang trêu đùa thôi, tinh nghịch dùng tay chỉ vào bờ môi, Amane liền chơi câu "Vậy thì không khách sáo nữa", sau đó cậu cắn bờ môi của Mahiru.

Mahiru không nghĩ tới Amane sẽ làm thật, bởi vậy mà cô kinh ngạc run rẩy, nhưng bởi vì đây chính là do cô nói, nên cô cũng không có ý định ngăn cản.

Amane vừa hưởng thụ bờ môi ướt át mềm mại hơn so với bình thường, vừa nhẹ nhàng từ từ tô lấy hình dáng bờ môi, hương vị ngọt ngào phù hợp với chữ viết "honey" đang tràn ngập trong miệng của cậu.

"...Rất, rất ngọt"

Amane lẩm bẩm cảm nghĩ, sau đó Mahiru có chút phẫn nộ nhìn lên với vẻ mặt ửng hồng.

"...Xấu hổ thì cậu cũng không cần nói đâu....Ah, đau quá, tớ biết rồi, thật xin lỗi"

Bởi vì bị Mahiru dùng bàn tay đánh nên Amane quyết định không nói tiếp những lời trêu trọc nữa, đồng thời tiếp tục hưởng thụ bờ môi của Mahiru.

Amane cảm giác được sự ngọt khác biệt so với nụ hôn bình thường, hơn nữa, mỗi khi mà cậu liếm, Mahiru đều sẽ xấu hổ giãy dụa cơ thể, thực sự khiến cho người ta muốn dừng mà không được.

"....Nhưng, thật ngọt mà"

"Eh...Vậy, vậy, tớ muốn đi lau đi son môi"

Gần như muốn nhận thua, Mahiru đem tay chống đỡ ở trên ngực Amane, dùng con mắt màu caramel bởi vì xấu hổ mà trở nên ướt át nhìn chăm chú vào Amane.

"Không được sao?"

"Oh...Thật muốn bôi một lần nữa, thật là"

Giống như nhận được sự cho phép.

Cuối cùng Mahiru vẫn là lựa chọn tha thứ, Amane cảm thấy cô ấy như vậy thật rất đáng yêu, lại một lần nữa đem bờ môi đặt lên.

Ngày hôm sau, Mahiru dùng bộ dạng tô son môi ngồi ở bên cạnh Amane. Một loại son môi khác.

Amane kìm lòng không được bật cười, Mahiru dường như chú ý tới, khéo léo rút lui.

"Sao, thế nào?"

"Không có, chẳng qua là tớ cảm thấy bạn gái của tớ thật đáng yêu"

"Đột nhiên cậu nói cái gì thế....Eh"

Trước khi mà Mahiru nói xong tất cả, Amane đã nhẹ nhàng lấp môi của cô ấy và bắt đầu hưởng thụ, vị ngọt nồng đậm, hương vị trái cây chua ngọt khuếch tán ra.

Bắt nạt một Mahiru cố ý đem son môi đổi thành hương vị khác, môi của Amane rất tự nhiên buông lỏng. Vừa nghĩ tới Mahiru chờ mong được cậu hôn mà thoa lên son môi có hương vị khác, nụ hôn của cậu cũng vô tình trở nên lâu hơn.

"Hôm nay là dâu tây sao?"

Qua một thời gian ngắn, Amane buông bờ môi ra để xác nhận một chút, phát hiện mặt của Mahiru đã đỏ lên giống như quả dâu tây đã chín.

"Ngày mai sẽ là gì đây"

"..Muốn vị quả ớt sao"

"Miệng của Mahiru sẽ bị sưng đó"

"Dù sao thì Amane hôn nhiều lần như vậy, miệng cũng sẽ sưng"

Mahiru dường như giận dỗi lẩm bẩm, Amane cười khổ dịu dàng hôn để an ủi cô ấy.

"Nói như vậy, muốn dùng hương vị ngọt để bờ môi trở nên sưng sao. Không bằng để Mahiru giúp tớ cũng được ha"

"..Tớ muốn giúp Amane-kun bôi son môi vị chocolate"

"..Tùy cậu thôi"

Mặc dù Amane nghĩ thầm "Đây là ngầm thừa nhận mình có thể hôn đây", nhưng cậu không có nói ra, cậu vừa hướng về Mahiru (chẳng biết vì sao lại rất hăng hái) mà cảm thấy ấm lòng, vừa hoàn toàn hưởng thụ bờ môi của Mahiru.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Chết vì sốc đường mất
Xem thêm
Đúng là đọc thấy hơi lạ nhưng chắc cũng quen thôi!
Xem thêm
Ko biết thỏi son ngọt cỡ nào chứ 2 đứa này ngọt hơn nhiều
Xem thêm
T du hành thời gian rồi à
Xem thêm
Đkm:) cứu t:) wtf :)
Xem thêm
giống t, vừa qua convert xem éo hiểu clgt??
Xem thêm
@minhnhat0886: giúp với - tôi đọc không hiểu gì cả
Tele time à .--.
Xem thêm
Ngọt quá mức rồi đấy
Xem thêm
Phận Fa k pt đc.vị son nó ra ntn ????
Xem thêm
thế này thì ko ổn các đồng chí à :)) cv ngọt rồi mà bản dịch còn gấp mấy lần
Xem thêm
J ngọt thế :))
Xem thêm