• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Mở đầu

0 Bình luận - Độ dài: 566 từ - Cập nhật:

Thứ hai cuốn lời tựa

    Đài bản xoay tự nhẹ chi quốc độ

    Quét đồ: Người tốt L

    Ghi vào: Người tốt Z

    Sửa đồ: Người tốt M

    Hắn trong mắt ánh chiếu ra lau một cái bóng người, là chung ngày mặt mày ủ dột vua.

    Vua rất nhớ mong đói bụng con dân, nhưng bó tay vô kế sách, một mực vì thế khổ não, thân ảnh kia là như vậy cô độc.

    Đất đai khô kiệt, nông tác vật không cách nào thu được, nơi này phát sinh nghiêm trọng cơ hoang.

    Ngay tại cách biên giới cách đó không xa, nơi đó trải rộng phì nhiêu các nước.

    Bất quá, hắn bọn không cách nào đi những thứ kia thiên đường. Bởi vì kia là ma vua lãnh địa.

    Vượt qua kia nhánh giới hạn liền ngang hàng hướng ma vua giơ cao phản flag.

    Dùng không đến khi chết đói, ở trước đó liền sẽ gặp thảm diệt tộc đi.

    Hắn bọn ở thổ địa bị ba phương lãnh địa và rừng rậm vây quanh.

    Những thứ này lãnh thổ do ba vị ma vua thống trị, không là hắn bọn những thứ này thấp chờ(loại) ma vật có thể nhuộm chỉ.

    Như vậy thứ nhất, đường chỉ còn lại nhất nhánh.

    Vượt qua biên giới sau hơi đi một trận, nơi đó có phiến rừng rậm rạp.

    Vua sẽ nghĩ đi nơi đó tìm kiếm đường sống là nữa dĩ nhiên bất quá chuyện.

    Bụng thật là đói ——

    Cái gì cũng tốt, ta nghĩ ăn cái gì ——

    Đồng bào bọn lần lượt phát ra bể tan tành kêu gào, cái này tiếp theo cái kia ngã xuống.

    Nhưng mà, hắn bọn số lượng nhưng không giảm mà lại tăng, thậm chí gia tăng gấp mấy lần.

    Này là bởi vì vì(là) bản năng cầu sinh bị kích thích, mới sẽ xảy ra hạ so với ngày xưa nhiều hơn đứa trẻ.

    Dân số chợt tăng để cho chuyện trạng thái càng trở nên ác liệt.

    Lại cũng không thấy được vua dáng tươi cười.

    Vua còn nghĩ mình lương thực phân cho còn tấm bé hài đồng.

    Nhưng hắn như thế nào đi nữa cho, những đứa trẻ kia vẫn sẽ ở sau chết đi.

    Nhìn một cái cũng biết hắn bọn đã trải qua suy yếu như vậy, gầy phải(được) giống như da bọc xương, mất còn sống lực lượng. . .

    Liền như vậy, vua xúc phạm cấm kỵ.

    Kết quả, hắn đem mình máu thịt phân dư còn sót lại con.

    Có người có thể đủ ra mặt ngăn cản hắn sao. . . Tước đoạt kia mong manh hy vọng.

    Vua chỉ là nghĩ để cho con mình còn sống.

    Không cách nào đúng(đối với) vua hy sinh làm ra khuyên can, chuyến này vì(là) tội không thể tha.

    Như thế nào đi nữa ăn đều không cách nào thỏa mãn.

    Thế là, giống vậy mộng hàng đêm viếng thăm.

    Mơ thấy vua bộ dáng thê thảm, và dốt nát vô tri con nít đang tham thực những thứ kia ruột cảnh tượng.

    Kính nhờ ai tới mau cứu ta bọn.

    —— cứu ta bọn thoát khỏi này không nhìn thấy xuất khẩu quỷ đói địa ngục.

    Mang lòng không thể nào thực hiện bi nguyện, mới một ngày lại lần nữa vận chuyển.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận