Onii-chan dakedo Ai Sae A...
Suzuki Daisuke Uruu Gekka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Lời bạt

0 Bình luận - Độ dài: 592 từ - Cập nhật:

Các vị hảo, ta là Suzuki Daisuke. Vì các vị dâng lên 『 cho dù là ca ca, có yêu liền không thành vấn đề rồi, đúng không 』 - tập thứ tư.

Ở tập thứ ba - lời cuối sách lý, ta từng giới thiệu quá công tác của ta hoàn cảnh, mà lần này cũng sẽ tiếp tục viết xuống đi ( nếu không biết rõ ý của ta, mời trước tham chiếu tập thứ ba - lời cuối sách ).

Như trước lần sở nói, trên bàn của ta chẳng biết tại sao giống như phòng bếp loại bầy đặt lấy các loại thức ăn cùng đồ gia vị. Dưới sẽ nói cho mọi người nguyên nhân —— kỳ thật rất đơn giản, con người của ta nếu không biên ăn cái gì biên công tác, liền không thể viết ra bản thảo.

Loại này thói quen tựa hồ ở đồng nghiệp giữa cũng rất ngạc nhiên, ta thường bị ngắt lời nói 『 làm sao có thể vừa ăn vừa viết? Hai tay cầm lấy đồ vật này nọ phải như thế nào gõ bàn phím? 』, 『 hoặc là nên, muốn ăn hay là muốn viết chọn một nha! 』 vân vân. . . . Nhưng bọn hắn - chỉ ra chỗ sai đều là thật có đạo lý, cẩn thận ngẫm lại, ta cử chỉ này có lẽ giống như là một loại kỹ năng đặc biệt đây. Bất quá đâu rồi, thói quen thực là một loại thật vĩ đại gì đó, ta hiện tại đã muốn có thể làm được 『 gõ bàn phím + nắm chiếc đũa + nhấm nuốt + tái gõ bàn phím → dưới vô hạn lặp lại 』 như vậy - nước chảy, hơn nữa cũng sẽ không thích đến nhận chức sao không tự do. Tương phản, kể từ đó, còn có thể hình thành a lúc ăn cơm nhất định có thể viết bản thảo trắng - điều kiện kiểu tập tính, thậm chí còn có thể đang dùng cơm ở ngoài - thời gian quên mất bản thảo chuyện, khiến cho mỗi một ngày - cuộc sống trở nên phá lệ có tiết tấu. Nói mặc dù như thế, nếu như bị người ta nói như vậy thật không lễ phép, ta cũng không thể phản bác là được.

Được rồi, như vậy tại lần sau tập 5 - lời cuối sách lý, ta sẽ cùng với các vị nói chuyện tại sao phải có loại này thói quen kỳ quái. Dù sao ta không có gì đề tài có thể viết lời cuối sách, xin cho ta tiếp tục mang xuống.

Mặt khác dựa theo lệ thường, quyển sách ở chế tác trong quá trình, lấy biên tập viên nham mỏng, tranh minh hoạ gia Uruu Gekka lão sư cầm đầu, ta đã bị rất nhiều nhân sĩ - hỗ trợ, bản nhân lúc này chân thành thích tạ ơn.

Mặt khác ở Media Factory với tháng mười phát hành - 『 nguyệt san comic alive』 trong đó, đem sẽ bắt đầu còn tiếp 『 ca ca có yêu 』 - manga bản. Phụ trách vẽ tranh chính là Rokushou vũ lão sư. Hy vọng mọi người có thể cùng tiểu thuyết bổn thiên hết thảy trả trì. Mặc dù là mèo khen mèo dài đuôi, nhưng manga bản thật sự rất tuyệt nha!

Như vậy, hy vọng rất nhanh có thể lại cùng ngài gặp mặt.

Năm 2011 tháng 10 ngày tốt Suzuki Daisuke  

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận