Yahari Ore no Seishun Lov...
Watari Wataru Ponkan⑧
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương mở đầu

0 Bình luận - Độ dài: 835 từ - Cập nhật:

Tác giả: Watari Wataru

Tranh minh hoạ: Bonkan⑧

Phiên dịch: tự do ^ giải cấu ( Baidu ID: mênh mông chi liên )

Tu đồ: とある ma pháo trù のlc quân

Khinh Chi Quốc Độ: http: / /www. lightnovel. cn /

Chỉ cung cá nhân học tập trao đổi sử dụng, cấm làm buôn bán công dụng

Download sau xin tại 24 tiếng đồng hồ trong xóa bỏ, LK không phụ gánh bất cứ trách nhiệm nào

Đăng lại lúc, xin ghi chú rõ đã ngoài tin tức, tôn trọng phiên dịch người vất vả cần cù lao động.

-----------------------------------------------------------------------------------

20121013162946_68779.jpg20121013163002_97852.jpg20121013163049_85976.jpg20121013163135_16624.jpg

1 vì vậy Hiratsuka Shizuka lần nữa nhen nhóm chiến đoan dây dẫn nổ

2 ta cùng Totsuka Saika thanh xuân yêu đương hài kịch quả nhiên không có lừa bịp

3 quả nhiên Yukinoshita Yukino ưa thích mèo

4 tận dụng mọi thứ đấy, Hikigaya Komachi bày mưu tính kế

5 ngay cả như vậy Zaimokuza Yoshiteru cũng tại hoang dã phía trên, một mình thảm thiết khóc

6 cuối cùng nhất, hắn và nàng bắt đầu đã xong

20121013163248_16152.jpg20121013163318_81544.jpg20121013163342_93575.jpg

"Song kiếm giao thoa, xoay ngược lại thế giới Luân Hồi" ( trường tiêu đề không sai biệt lắm muốn quá hạn rồi )【 tên gọi tắt はしはる】( tại viết hết trước khi gọi chung cái gì thật là buồn nôn, đừng có dùng a. )【 nhân vật chính 】 Ashikaga Yoshiaki Ashikaga tướng quân gia chính thống kẻ kế tục. Ashikaga Yoshiteru chuyển sinh thể. Mặc dù tại bình thường sẽ cất dấu sức mạnh, nguy cơ lúc sẽ cầm trong tay yêu đao "Ảnh thái đao" hiên ngang chiến đấu. Theo tổ phụ chỗ đó tập được kiếm kỹ, chỉ là tổ phụ tại khi còn bé vì bảo vệ bị địch nhân tập kích Yoshiaki mà tử vong. ( chờ một chút, cái kia lúc nào học kiếm kỹ đó a ) từ nay về sau, vì phòng ngừa cùng mình có quan hệ người lọt vào nguy hiểm, lựa chọn một mình một người chiến đấu con đường. Cực kỳ cao ngạo. Chính là bởi vì muốn canh giữ cho nên một mình chiến đấu lập trường không bị người lý giải. Bản thân lại cho rằng không sao cả. Kiếm kỹ số một. Bị cho rằng có thể cùng vị kia Shigurui tướng quân sánh vai cùng. Chung kết chiến loạn bí thái đao 【 hư vô 】 có thể đem đối thủ kỹ, năng lực, thuật bỏ đi. Đối thủ tắc thì sẽ chết. ( các ngươi hoang tưởng cũng rất ưa thích hủy bỏ năng lực rồi. )【 địch nhân vốn có 】 Bright · 【 Nhiếp Hồn Đao Sử 】· Wood Stork ( đem tên của mình biến thành rất anh tuấn tiếng Anh cố gắng ta xác thực nhận ) ( chú thích: sáng tác Anh văn đại khái sẽ là brightwoodstock. = =. Thuận tiện nhắc tới Wood Stork vốn ý là New York Rock and roll âm nhạc tiết ) mười bảy tuổi, cuối cùng nhất boss, với tư cách thế giới song song thủ lĩnh, mạnh nhất người sử dụng. Yoshiaki đồng vị thể, với tư cách bản nguyên thế giới phục chế chỗ sinh ra đấy. ( đồng vị thể là cái gì, có hảo hảo Google qua sao? ( chú thích: tiếng Nhật đồng vị thể là Hán ngữ chất đồng vị ý nghĩa, đem văn bên trong đồng vị thể não bổ thay thế, tương đối hỉ cảm giác. )) tại thế giới song song sinh ra đời đồng thời, đối với ngụy vật thế giới ôm lấy lấy nghi vấn. Truy tìm lấy bản thân còn sống ý nghĩa, một mình tại bản nguyên thế giới đã bắt đầu chiến đấu. Bí kiếm 【 kính Thiên Kiếm tia chớp 】 có thể đem đối thủ kỹ, thuật, năng lực tức thì sao chép, cũng cao tốc một ngàn lần phản kích trở về. Bởi vì là đồng dạng năng lực, sức mạnh mạnh sẽ chiến thắng đã là nhất định, cho nên là mạnh nhất bí kiếm. Đối thủ tắc thì sẽ chết. ( các ngươi hoang tưởng cũng rất ưa thích sao chép năng lực rồi. )【 ma sủng 】 Nakhal tạp cá. Cực kì dễ dàng làm phản hơn nữa siêu yếu. Tạm thời là Bright cấp dưới, bất quá chỉ là đã nhận được Bright thương hại đồ chơi. Cặn bã. Hình thể gầy, thân cao rất thấp, ưa thích đinh đinh leng keng trang phục, tóc nhuộm. Ưa thích quần thể hành động, cãi nhau, mang theo dây cột tóc đồng dạng đồ vật. Thường nói là "A, tốt phiền", "Không cảm thấy rất thối cái gì! ?" Tranh thủ thời gian đi chết. ( chỉ có nhà này lời nói chân thật quá mức rồi! Nhất định là cái nào đó được hoan nghênh gia hỏa. Ai à? c tổ hay sao? Lại nói trong lòng ngươi bóng tối cũng quá sâu a. )

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận