Kono Naka ni Hitori, Imou...
Hajime Taguchi CUTEG
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5

Chương 9

0 Bình luận - Độ dài: 551 từ - Cập nhật:

Lời cuối sách

Ta theo trước đây thật lâu là được nghỉ hè vật này có rất sâu - nghi vấn.

Vì cái gì nghỉ hè sẽ nhanh như vậy liền đã xong đây?

Thường xuyên giờ mới bắt đầu - nghỉ hè, lấy lại tinh thần thời điểm cũng chỉ thừa một ngày. Kinh nghiệm như vậy nghĩ đến các vị cũng đã có đi?

Tuy rằng bình thường nói đến Nhật Bản - trường học có ước chừng tứ mười ngày tả hữu - nghỉ hè.

Nhưng thật sự là như vậy sao? Chúng ta là không phải bị lừa gạt rồi đó? Dài dòng nghỉ hè kỳ thật chỉ có một tinh khiết ảo giác, có lẽ kỳ thật nó chỉ có tứ ngày tầm đó mới đúng chứ?

Hồi tưởng lại, ta tiểu học thời điểm, thường xuyên có tới rồi ba mươi mốt tháng tám hào bài tập - bài tập mới chỉ làm tam trang - lạ lùng kinh nghiệm. Vinh quang buổi sáng - quan sát Ej nhớ chỉ viết ba ngày, tập thể dục theo đài - con dấu cũng chỉ xây ba cái. Về phần tự do nghiên cứu, thường thường ở vào còn không có quyết định đề mục - tình hình.

Không nghĩ tới dài dòng nghỉ hè liền trôi qua như vậy rồi, ta vô số lần mà ngây ra như phỗng đây.

Bất quá ở một ngày nào đó ta đến cùng phát giác. Như thế lạ lùng - hiện tượng, nếu như từ nghỉ hè kỳ thật tứ đại góc độ này đến lo lắng mà nói một ít cắt cũng có thể được đến giải thích!

Đúng vậy. Chúng ta kỳ thật cũng không có vượt qua dài như vậy - nghỉ hè. Cảm giác, cảm thấy nghỉ hè chấm dứt đắc quá nhanh, hoặc là ngày cuối cùng bài tập vì cái gì vẫn chưa hết thành, này đó đều chừng đương nhiên đó a. Đây tuyệt đối không là do ở chúng ta tam đại đánh cá hai ngày nằm lì trên internet nguyên nhân.

Đúng rồi, tập này này đây nghỉ hè - dã ngoại ven biển vì sân khấu đây. Bất quá bởi vì ngày hạ - hoạt động còn có rất nhiều rất nhiều, cho nên quyển kế tiếp chính là series này - thứ nhất bản tập truyện ngắn, dự định sẽ giới thiệu rất nhiều ngày hạ - hoạt động a, các vị kính thỉnh chờ mong.

Phụ trách tranh minh hoạ - cuTEG lão sư, ta vẫn siêu cấp chờ mong nhân vật nữ chính vừa mới áo tắm, siêu tim đập rộn lên chờ đợi bản thảo hoàn thành đây.

Trách nhiệm biên tập Kodama tiên sinh, đóng sách · thiết kế - người phụ trách, chỉnh lý người phụ trách, tóm lại cùng quyển sách có liên quan - các vị, lần này cũng nhiều tạ ơn chiếu cố của các ngươi.

Cuối cùng là đọc tập này - độc giả những người lớn, thác phúc của các ngươi, series này đến cùng thực hiện manga hóa ( sách này không đều phải anime hóa sao? ). Hy vọng các vị sau này cũng vẫn duy trì bản tác nha.

Năm 2011 tháng bảy Taguchi Hajime  

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận