Học Cách Yêu
Otagira A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

A.I illustration Gallery

Valentine@2025

2 Bình luận - Độ dài: 793 từ - Cập nhật:

Xin chào, Otagira đây~ Tui định up chương tiếp theo vào Valentine cho nó đúng tinh thần romcom mà rút cục lết không nổi (mới được 1/3 chương thôi), mà đã mất công sửa mấy cái ảnh rồi nên là up tạm ở đây để đón Valentine, sẵn tiện chúc mừng luôn, hì hì...

Hạ Liên: Ủa? Cũng phải từng người chúc ạ?

Otagira: Ừm, đúng rồi đó!

Hạ Liên: À, vậy thì.... Em xin gửi đến tất cả mọi người những lời chúc ngọt ngào và ấm áp nhất! Chúc cho những trái tim đang yêu luôn đong đầy hạnh phúc, sẻ chia những khoảnh khắc lãng mạn bên nhau. Còn những ai vẫn đang đi tìm một nửa của mình, em mong rằng các bạn sẽ giữ mãi niềm tin vào tình yêu, bởi vì chắc chắn rồi, định mệnh sẽ đưa người ấy đến bên bạn vào một ngày không xa đâu! Hãy cùng nhau tận hưởng ngày đặc biệt này với nụ cười rạng rỡ nhé!

Thảo Nguyên: Chào buổi tối! Hi vọng không làm phiền bạn, Nếu bạn chưa có quà thì mình còn một hộp đây!

Hãy cứ tận hưởng ngày này theo cách mà bạn yêu thích! Valentine đâu nhất thiết phải là ngày của tình yêu đôi lứa, mà còn là dịp để ta yêu thương chính mình, yêu thương bạn bè và những người luôn bên cạnh ta trong cuộc sống. Hãy tụ tập với hội bạn thân, làm những điều khiến mình hạnh phúc nhé! Chúc mọi người một mùa Valentine thật rực rỡ, dù chưa có ai nhưng vẫn luôn ngập tràn tiếng cười và sự sẻ chia từ những người bạn tuyệt vời! 

Dương: ........

Otagira: .....Ê, nói gì đi coi!

Dương: Mấy người chúc hết rồi còn gì? Tui nói được gì nữa.

Otagira: Nhưng ai cũng phải có lời chúc riêng mà? Nhân vật chính mà lại không chúc gì thì coi sao được?

Dương: Thật lòng mà nói, tui không hiểu tại sao mọi người lại phải làm quá lên về cái ngày Valentine này. Nó chỉ là một ngày như bao ngày khác thôi, có gì đặc biệt đâu? Tình yêu thì cần gì phải chứng minh bằng những món quà đắt tiền hay những lời chúc sáo rỗng vào đúng ngày 14/2? Nếu yêu thương ai đó thật lòng, chẳng phải chúng ta nên thể hiện điều đó mỗi ngày hay sao?

Hơn nữa, việc đổ xô đi mua socola, hoa hồng hay đặt bàn nhà hàng khiến cho mọi thứ trở nên áp lực và thương mại hóa quá mức. Nếu nhìn nhận từ góc độ kinh tế học, ta lại càng thấy rõ cái sự phi lý của ngày Valentine này. Thực chất, đây chẳng qua là một chiến lược marketing cực kỳ khéo léo để kích cầu tiêu dùng mà thôi! Cứ mỗi dịp 14/2, các doanh nghiệp lại "thổi giá" hoa hồng, socola, quà tặng lên gấp mấy lần, thậm chí còn tạo ra cả những sản phẩm độc quyền chỉ dành riêng cho ngày này – tất cả đều nhằm mục đích móc túi người tiêu dùng. 

Tại sao chúng ta phải chi những khoản tiền lớn cho những món đồ không đúng giá thực tế, chỉ vì xã hội mặc định rằng đó là cách thể hiện tình yêu? Điều này hoàn toàn trái ngược với nguyên tắc tối ưu hóa lợi ích trong chi tiêu. Tình yêu đâu cần phải được đo đếm bằng giá trị vật chất? Việc chạy theo những chuẩn mực mang tính thương mại hóa như vậy không chỉ gây lãng phí tài nguyên cá nhân mà còn làm méo mó ý nghĩa thật sự của tình yêu....

Otagira: Đứa nào bịt mỏ thằng này lại cái coi!! Đấy không phải lời chúc đâu.

Dương: ...Vậy nên, thay vì chạy theo đám đông, ta nên chọn cách tận hưởng cuộc sống bình thường của mình vào ngày này: ngủ một giấc thật ngon, ăn món mình thích, hoặc đơn giản là ngồi chill với bạn bè. Không áp lực, không kỳ vọng, và cũng chẳng cần phải giải thích. Cuộc sống vốn dĩ đã đủ phức tạp rồi, cứ để mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng thôi....À mà socola của em làm ngon thật đấy Liên! Cảm ơn em nhé!

Hạ Liên: (^^~) *gật

Thảo Nguyên: Cậu thích socola à? Vậy thì lấy thêm hộp này của tớ đi !

Otagira: Ớ...Cái đó tưởng tặng cho mình chứ? :( 

Thảo Nguyên: Cháu lại hết mất rồi, để năm sau cháu làm thêm cho.

Otagira: Huhu...

Hạ Liên: À! Cháu có còn thừa một ít vụn bánh đấy ạ, để cháu gói lại cho!

Otagira: Huhuhu...

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tôi cx muốn có...
Xem thêm
Ơ tư tưởng lớn gặp nhau :))
T cũng có tư duy y như thằng cháu vs lại em t vẫn xinh v~
Xem thêm