Tàn Tích Hắc Ma
Mike456 NamHoang,MinhZun
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 01: Mọi thứ bắt nguồn từ đây...

1 Bình luận - Độ dài: 2,820 từ - Cập nhật:

Tại một trường cao trung ở Nhật Bản, vào giờ ra chơi là lúc mọi người vui chơi với nhau thì ở lớp 11A1 có một thanh niên ngồi chống cằm và chỉ nhìn mọi người xung quanh, có thể cậu ấy không có bạn chăng? Chắc là vậy đấy! Người mà tôi đang nói đến chính là Yamaguchi Kazou một cậu học sinh rất bình thường ở Nhật Bản.

Cậu ta có gì đặc biệt không? Cậu ta tất nhiên là có gì đâu mà đặc biệt cơ chứ! Nhưng cậu ta có cái mà mọi người ai cũng muốn được như vậy… chính là người bạn thanh mai trúc mã của cậu.

Kobayashi Niran là tên của Hội Trưởng Hội Học Sinh của trường cũng là người bạn thanh mai trúc mã của Kazou ,  Niran được xem là đẹp gái nhất ở ngôi trường này được bao nhiêu là thằng theo đuổi nhưng cô lại không than với một thằng nam sinh nào ngoài thanh niên Kazou cả.

“Cái thằng này mà cũng đòi làm bạn thanh mai trúc mã với Niran á? Thật không đáng một tí nào.” Một đám ghét Kazou vừa nói như vậy.

Niran tiến lại chỗ Kazou, làm gì thế nhỉ? Đám kia cũng lùi ra chỗ khác để hóng hớt

“Kazou này, bây giờ cậu có rảnh tay không?”

Thanh niên đang ngồi không thì quay sang nhìn Niran.

“Tớ đang rảnh, có chuyện gì không?”

“À, cậu phụ tớ bưng giấy tờ với được không? Do.. hơi nặng nên tớ nhờ cậu đi cùng..” Niran đang ấp úng ư?!

Tên Kazou nhìn Niran một lúc thì quay sang chỗ khác rồi… thở dài.

“Rồi được thôi, tớ sẽ đi với cậu.”

Niran vui vẻ chạy ra trước cửa lớp đợi Kazou, còn tên Kazou thì từ từ đi ra có vẻ mệt mỏi.

“Hắn lại đi chung Niran nữa kìa, thằng này nó không nên tồn tại!” Đám kia lại tiếp tục nói xấu Kazou.

Kazou và Niran đang đi trên hành lang của trường, xung quanh thì bao nhiêu ánh mắt dòm ngó nhưng không phải ngó tên Kazou mà là đang ngó nét xinh đẹp của Niran…À cái này thì chắc chắc là như vậy rồi.

“Đến phòng giáo viên rồi.” Niran đứng lại trước một căn phòng.

Thanh niên Kazou nhìn căn phòng thì chẳng biết đây là phòng gì cả, do tên này có bao giờ chịu đi dạo vòng quanh trường.

Niran mở cánh cửa và tiến vào bên trong, Kazou thấy vậy cũng đi theo. Bên trong căn phòng giáo viên thì chắc chắn là có giáo viên bên trong rồi, các giáo viên đang bận rộn với đống giấy tờ của mình. Niran tiến đến chỗ một giáo viên nào đó.

“Dạ cô ơi, em đến lấy sắp đề cho khối của em ạ.”

Cô giáo quay sang Niran, hổi hả nói:

“À à rồi đợi cô một chút!”

Sau đó cô lấy ra một chồng giấy, Kazou nhìn thấy cũng phải bất ngờ với xấp giấy dày như vậy... thế nên Niran mới nhờ tới Kazou chứ một mình Niran sao mà bưng được.

“Này Kazou, cậu bưng một nửa đi, để một nửa tớ bưng cho.”

Kazou tới đồng giấy tờ bưng một nửa lên, nó khá nặng nhưng không sao thanh niên vẫn bưng được, Niran thì bưng một nửa còn lại.

“Dạ rồi em cảm ơn cô ạ, tụi em đi đây!” Niran quay sang nói với cô.

“Ừ ừ em đi đi” Sau đó cô lại bu đầu vào lại đống giấy tờ của cô.

Lại trên con đường hành lang ấy, Kazou và Niran mỗi người bưng một mớ giấy tờ trên tay. Đi được một lúc thì hai người gặp cảnh một cậu học sinh đang bị một đám côn đồ ăn hiếp ngay trên hành lang của trường, Kazou thấy vậy cậu liền nhớ tớ quá khứ của mình….

Kazou hồi cậu ấy học cấp 2, cậu ấy cũng chỉ là một thằng bất cần đời không quan tâm gì mọi thứ xung quanh cả cho tới khi cậu gặp Niran…Niran đã chủ động bắt chuyện với cậu và cũng là người bạn đầu tiên của Kazou trong suốt khoảng thời gian đi học nên cậu có thể rất quý Niran. Năm đó, Niran đã bị một đám con trai bắt nạt vì đã làm cho một đứa trong đám đó phải bị đình chỉ học, lúc đó Kazou đã chạy tới để đánh bọn chúng giải cứu cho Niran nhưng một mình cậu lúc đó không thể đánh lại được nên đã phải chịu trận, và suốt năm học đó cậu đã bị cả lớp xem là tên sĩ gái và bị kì thị….

Cậu học sinh tuy không giống hoàn cảnh…nhưng cũng đang bị ăn hiếp.

“Niran này, cậu đi báo giáo viên giúp tớ được không?” Kazou quay sang hỏi Niran.

“Cậu…Cậu định làm gì vậy?” Niran hỏi Kazou.

“Tớ định sẽ vào câu thời gian một chút, sau đó cậu gọi giáo viên tới đây, đến lúc đó tớ sẽ tính tiếp tiếp được chứ?”

“À mà lúc tới cậu nhớ la lên cho tớ biết nhé, Niran.”

“Ùm..tớ đi ngay” Niran bỏ sấp đề xuống ngay bên cạnh bức tường và liền chạy đến phòng giáo viên.

Kazou cũng bỏ sấp đề sang một bên, tiến tới chỗ đám côn đồ kia. Có ba tên, một tên đầu trọc đang đánh cậu học sinh kia, hai tên còn lại là một tên tóc dài và một tên hai mái. Kazou đá tên đầu trọc sang chỗ khác trước để cho hắn không đánh cậu học sinh kia nữa.

“Mày..Mày là thằng nào” Tên đầu trọc nói.

Kazou không quan tâm đến hắn mà tiến tới hỏi han cậu học sinh kia.

“Này, cậu không sao chứ? Mặt bầm dập hết rồi này”.

“Này mày dám bơ tao à thằng khốn! Thằng hai mái kia lên đánh nó cho tao!” Tên đầu trọc tức giận.

Tên hai mái kia lao tới đá một cú cực mạnh ngắm thẳng vào phía sau đầu của Kazou nhưng trong khoản khắc đó Kazou đã kiệp nắm chân cậu ta.

“Này, đừng có đá sau lưng kiểu đó chứ?” Kazou quay sang nhìn tên hai mái nói.

Sau đó cậu cầm chân giơ cao lên khiến tên hai mái mất thăng bằng mà té. Tên đầu trọc thấy vậy máu đã dồn lên não liền đứng lên hắn cùng với tên tóc dài lao thẳng đến phía Kazou, lúc này Niran và giáo viên đã xuất hiện.

“Kazou! Giáo viên tới rồi!”

Kazou liền lật mặt như lật bánh tráng giả bộ ngồi xuống bên cạnh cậu học sinh kia và hét lên.

“CỨU TÔI VỚI! AI CỨU TÔI VỚI!”

Hai tên kia mặt ngơ ngác nhìn Kazou nhưng lúc đó thầy đã tới và thấy hai tên kia có ý định đấm Kazou nên đã bắt đám côn đồ đó về phòng giáo viên.

Trong khoản khắc trước khi bị bắt đi tên đầu trọc đã thì thầm vào tai Kazou rằng.

“Tên đó…không như cậu nghĩ đâu, bọn tôi ăn hiếp là đều có lý do..”

Kazou nhìn hắn bị bắt đi, trong tâm vẫn nhớ lời nói đó.

“Này cậu không sao chứ, Kazou?” Niran lo lắng hỏi Kazou.

“Tớ không sao cả, xem bạn này sao rồi.”

Kazou và Niran xem xét tình hình của cậu học sinh thì rất may là cậu ấy không bị sao và chỉ bị bầm một vài chỗ thôi nhưng trong lúc đó Kazou đã để ý thấy một vết không giống vết bị đánh trên cánh tay của cậu học sinh…

“Này là gì thế nhỉ, Niran?” Kazou chỉ Niran chỗ cánh tay

Niran nhìn vào cánh tay chỗ Kazou đang chỉ và cũng không biết đó là gì nữa.

“Tớ nghĩ chắc chỉ là…vết phỏng chẳng hạn?”

Cậu học sinh đã tỉnh dậy sau khi bị bất tỉnh một lúc, nhìn Kazou và Niran.

“Hai cậu đã cứu tôi sao?”

“Chỉ là thấy người gặp nạn nên vào cứu thôi!” Kazou nói với cậu bạn.

“Cậu…Cậu không sao đấy chứ? Có cần tớ đưa vô phòng y tế không.”  Niran nói.

Cậu học sinh kia đứng lên phủi bụi trên quần áo, ấp úng trả lời lại:

“Tớ..Tớ không sao đâu, Cảm ơn hai cậu đã giúp tớ!” Sau đó cậu ta liền chạy đi..chắc là chạy về lớp.

Kazou và Niran tới chỗ chồng giấy, bưng nó lên và tiếp tục đi trên hành lang để trở về lại lớp. Niran bỗng cười khúc khích với nói với Kazou:

“Cậu vẫn như…Kazou của năm cấp 2 nhỉ?”

Kazou nhìn Niran, đúng vậy Kazou vẫn là Kazou của năm cấp 2, vẫn giúp đỡ người khác bất chấp sự nguy hiểm.

Một lúc sau, Kazou và Niran cũng đã về đến lớp, đặt sấp giấy lên bàn và bắt đầu phát đề cho cả lớp, Kazou về lại chỗ ngồi lại tiếp tục chống cầm… nhìn rất chán đời. Tiếng chuông vào giờ học cũng đã reo lên, Niran phải về lại chỗ ngồi để chuẩn bị cho tiết học mặc dù vẫn chưa phát đề cho các lớp khác.

Trong giờ học, Kazou vẫn luôn suy nghĩ đến câu nói của tên đầu trọc kia.

“Cậu học sinh kia có gì đó lạ sao…?” Kazou thầm nghĩ.

Còn vết..có thể là vết bỏng trên tay của cậu ấy nhìn không được bình thường cho lắm. Kazou quyết định sau giờ học sẽ đi tìm hiểu xem sao.

Sau ba tiết học căng thẳng với nhiều câu hỏi khó thì cuối cùng cũng đã đến giờ ra về. Kazou liền cất sách vở vào trong cặp nhanh chóng để đi tìm cậu học sinh kia. Kazou chạy ra trước cửa lớp, lúc này cậu ta không hề biết cậu học sinh kia học lớp nào nhưng lúc cậu học sinh ấy cảm ơn và chạy đi về hướng ngược lại hướng lớp của Kazou chính là hướng của phòng giáo viên. Kazou liền chạy về hướng phòng giáo viên đi thẳng tới đó thì thấy có một lớp ở cuối hành lang.

Kazou liền hỏi một bạn trong lớp về cậu học sinh ấy nhưng… không ai biết cậu ấy bây giờ ở đâu cả.

“Cậu..Cậu ta đâu rồi?”

Bỗng một giọng nữ la tên Kazou:

“Kazou! Kazou!”

Kazou quay sang thì thấy một nữ…là bạn của Niran sao? Kazou có gặp bạn nữ này đi với Niran một vài lần rồi.

“Có chuyện gì vậy?”

“Niran…Niran gặp nguy hiểm rồi!” Bạn nữ thở hổn hển.

Mắt Kazou mở to khi nghe vậy, cậu liền đặt tay lên vai bạn nữ.

“Niran bị làm sao? Từ Từ bình tĩnh nói tớ nghe.”

“Niran…Niran bị một cậu bạn nào đó đánh ở phía sau của trường..”

“Làm sao cậu biết?”

“Nãy tớ…tớ đi theo Niran ra phía sau để tưới mấy cây hoa thì…cậu bạn đó ra đánh tớ sau đó Niran lao ra bảo vệ để tớ chạy… tớ chạy đến đây để báo cho cậu đây!” Bạn nữ ấp úng trình bày sự việc.

“Được rồi, tớ hiểu rồi” Kazou gật đầu.

Sau đó Kazou liền phóng thật nhanh ra sau trường để cứu Niran, trên cầu thang tấp nập những học sinh cũng đang ra về, Kazou phải chen lấn để chạy thật nhanh.

Kazou cũng đã chạy đến phía sau trường, đạp vào mắt cậu là Niran…đang bị bóp cỗ ở trên tường, thấy vậy Kazou tháo chiếc cặp trên vai ném xuống đất lao đến đá tên kia ra. Niran thoát khỏi cái chết, thở hổn hển.

“Cậu không sao chứ Niran?”

“Tớ…Tớ không sao đâu…” Niran ho ra máu.

Kazou thấy vậy, cậu tức giận nhìn tên kia thì thấy hắn từ lúc nào đã ở sau lưng đinh chém mình. Kazou nhanh nhậy né nhát chém đó và lấy chân đá vào tay khiến hắn đâu và thả cây dao xuống, Kazou chụp lấy và tận dụng làm vũ khí.

“Haha…Ngươi có phải là người đã cứu ta ở hành lang đúng không?” Tên kia nói.

“Quả đúng là ngươi rất mạnh nên mới có thể cứu giúp ta nhỉ? Ngươi có muốn mạnh hơn nữa không?”

Kazou không hiểu hắn đang nói gì cả, nhưng Kazou thấy hiện tại hắn đang như một điên vậy, dáng đứng còn không vững vàng.

“Ý ngươi là sao?”

“Là trở thành quỷ chứ sao? Haha khi ngươi trở thành quỷ ngươi có thể mạnh hơn cả bây giờ nữa!”

Kazou dừng lại một nhịp, quỷ..quỷ ư? Có thứ đó ở trên đời này sao?

“Trên con dao đó, có dính một tí máu của ta, nếu ngươi muốn mạnh hơn thì hãy liếm nó đi, nó sẽ giúp người trở thành quỷ đấy!” Hắn khiêu khích.

Niran nắm áo Kazou, Niran hiện tại đang bị chấn thương nhẹ ở chân nhưng với chân thương này rất khó khăn để chạy khỏi đây.

“Cậu…Cậu không được trở thành quỷ, Kazou!”

Sau khi nghe vậy, Kazou càng quyết tâm trả thù vì đã làm hại tới Niran… người mà cậu yêu quý…

“Này tên kia…ngon thì nhào vô đây.” Kazou khiêu khích.l

“Nếu ngươi muốn...TA CHIỀU” Hắn hét lớn.

Hắn biến thành quỷ trước mặt Kazou và Niran, bây giờ hắn đã cao hơn và từ cánh tay có vết bỏng đã lan ra tạo thành một cánh tay quỷ.

Kazou liền bế Niran lên, chạy một mạch về hướng chiếc cặp của Kazou.

“Kazou, Cậu đang làm gì vậy, cứ bỏ tớ ở lại đi!”

“Haha ngươi chỉ biết chạy thôi sao!!!”

Kazou tới lấy chiếc cặp và chạy nhanh thêm một đoạn nữa nhưng… Kazou đã đập mặt vào một bức tường vô hình.

“Cái…Cái gì thế này?”

“Haha, Ta đã bao phủ ngươi trong kết ấn của ta rồi, người khồn thoát được đâu!” Hắn ta khiêu khích.

Kazou để Niran xuống, quay sang nhìn Niran.

“Cậu còn chạy được một chút chứ, Niran?”

“Tớ chạy được..”

Có một căn phòng ở gần chỗ Kazou và Niran, đó là phòng lưu trữ nơi cất các đồ để học cho môn thể dục.

“Cậu biết phòng lưu trữ mà đúng chứ? Nó ở đằng kia kìa, cậu chạy tới đó và chốn đi, ở đây để tớ.”

“Nhưng mà….” Niran chưa kiệp nói dứt lời.

“Cậu cứ đi đi, để tớ lo!”

Niran nghe theo Kazou, chạy vào phòng lưu trữ, trốn ở trong đó.Tuy nhiên, Niran vẫn hé cửa phòng lưu trữ để xem tình hình Kazou như thế nào.

“HaHa, giờ chỉ còn mình ngươi thôi sao?” Hắn ta nói.

“Được rồi, giờ thì tay đôi….”

Kazou chưa nói xong thì hắn đã lao đến với tốc độ rất nhanh, tuy Kazou vẫn kịp né nhưng đã…. Đứt mất một bên tay.

“Không! Không…!”  Kazou hoảng sợ, cánh tay của Kazou đã mất và nó đang chảy rất nhiều máu. Cơ thể Kazou run bần bật.

“Mới nhiêu đó mà ngươi đã run rồi sao, thế thì… chết luôn đi là vừa rồi!”

Hắn vung tay, một đường chém vô hình đã chém đứt chân của Kazou. Kazou bất động vì đã mất quá nhiều máu.

Hắn cười phá, bây giờ hắn nhìn Kazou như một thằng phế vật và sĩ gái mà hi sinh bản thân…. hắn để ý một lúc thì mặc dù Kazou đã đứt cả chân và tay nãy giờ nhưng máu vẫn cứ chảy liên tục.

“Sao...máu thằng này nhiều thế nhể?”

Niran trong phòng lưu trữ thấy Kazou như vậy thì vô cùng hoảng hốt muốn chạy ra cứu nhưng chân đang rất đau không thể di chuyển được nữa. Bỗng có một luồn khí rất mạnh đánh cánh cửa của phòng lưu trữ một cái mạnh đã vô tình khóa Niran ở bên trong…

Niran cố mở cánh cửa ra nhưng không thể nào mở được vì luồn khí quá mạnh cứ đánh vào cánh cửa không thể đẩy cánh cửa ra được. Cô đành bất lực ngồi xuống chờ đợi sự cứu giúp, trong lúc đó Niran nghe có một tiếng gầm cực kì lớn như là tiếng hét vậy. Niran không biết đây là tiếng gì cả nhưng cô nghĩ chắc là tiếng của con quái vật kia đã giết Kazou, cô nghĩ vậy liền bật khóc...

“Kazou…Kazou cậu đừng chết mà..”

Bỗng cánh cửa của phòng lưu trữ đã mở ra, luồng gió đã không còn nữa, Niran thấy vậy liền chạy ra cứu Kazou nhưng khi bước ra thì trước mắt cô không phải là sát của Kazou mà là sát của tên quái vật kia và người đang đứng lên cái xác đó…chính là Kazou…..

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

AUTHOR
Lộn xộn. Cuối câu thích chấm bao nhiêu là chấm. Thường là 2 đến 5 chấm, sai quy chuẩn dấu câu.
Xem thêm