Những ngày xưa ấy , Pháp Thuật là Câu Từ của Quỷ Dữ ,chùng dùng thứ sức mạnh đó mà tàn sát nhân loại…có một vị Pháp Sư với sức mạnh cứu rỗi con người khỏi lầm than , ngài hòa mình vào Cây Vòm Trời mà giam cầm Ma Vật dưới rễ cây rồi để lại tri thức cho thế hệ mới. Trường Học Pháp Thuật Vilmir là nơi để những tri thức không ngủ yên theo năm tháng ấy …
Trong hành lang dài đằng đẳng , có những tiếng lộc cộc trên chiếc cao gót vang mãi , cánh cửa lớn mở ra ngay khi cô bước đến … Khán đài cao ấy xuất hiện một người phụ nữ toát khí chất quyền quý.
-Chào các tân học viên và cũng lần nữa vui mừng gặp lại những học sinh năm hai hay năm ba , tôi , hiệu trưởng Malena Eguard , mừng các em đến với trường ma pháp Vilmir!
Tiếng vỗ tay của học sinh vang trong vòm trời bỗng dừng lại bởi ánh sáng của một vòng ma pháp lớn dưới chấn các học sinh năm nhất ,phép dịch chuyển được triển khai.
Dưới cánh rừng xanh , tiếng gió ruýt ngang tai các học sinh và sự xuất hiện của bóng hình với chiếc tai nhọn của Tinh linh…
-chào các em ! tôi tự giới thiệu , Myra Aishen, giáo viên dạy Hình Học Pháp Chú , đây sẽ là nơi mở cuộc đánh giá năng lực .
Một học sinh cắt ngang lời của Myra .
-Nhưng tại sao lại không có thông báo trước về cuộc kiểm tra này ạ?
-câu hỏi rất hay. Bài kiểm tra đầu vào không phải hơn một nữa anh chị dùng Pháp Cụ bị cấm để vượt qua sao ? Sau khi đánh giá thì đây sẽ là bài thi lại dưới danh Đánh giá năng lực.
Tiếng bàn luận lại tiếp tục , có vài tiếng la chống đối mạnh mẽ từ học sinh nhưng Myra vẫn mỉm cười tạo ra một bảng điểm kỳ lạ sau lưng..
Sóc Nhện : 50 điểm
Hưu Nấm : 100 điểm
Sói Farnir : 200 điểm
Gấu Titero : 400 điểm
Chim Boulette : 600 điểm
Chim Soundcatcher :800 điểm
Myra Aishen :1000 điểm.
-Thời gian sẽ là 40 tiếng , các em phải bắt các con vật trong khu rừng để tính điểm , 30 trong 700 học sinh thấp điểm nhất sẽ ngay lập tức bị loại , còn 3 học sinh được điểm cao nhất thì được đặc cách sử dụng Thánh Di Vật của Thánh Pháp Sư trong 4 năm học .
-Khoan đã , đánh bại cả giám khảo sao ?!
Myra nhìn cô học sinh đang giơ tay để hỏi về bảng điểm , 3 chiếc chuông được lấy ra từ trong túi ,tiếng nó phát ra tuy nhỏ nhưng lại làm học sinh chăm chú khiến xôn sao trong gió mất đi…
-Lấy chiếc chuông này coi như có điểm. À, về nội quy , trừ việc giết bạn học thì không có gì cần nói , vậy thôi , chúc may mắn.
Myra ngã người ra sau , một cánh cổng ma pháp được mở ra khiến người thầy biến mất trong tiếng sôn sao mãi không dừng của học sinh .Tại văn phòng hiệu trưởng , dáng người trang nghiêm ấy biến mất , bù vào là phần kể lễ và nhõng nhẽo của cô hiệu trưởng …
-huwaaa … tôi bị ghét rồi Bonnie ơi , lúc nãy chào mừng bị học sinh sợ mất rồi , tôi sẽ mất hình tượng hiệu trưởng mình muốn mấtt~
-kẹo mút không ?
Bonnie đưa chiếc kẹo ăn dở cho cô bạn, Malena ngậm lấy rồi lại nũng nịu với cô Bonnie.
-thôi nào , tớ chưa có lịch dạy , hay chúng ta coi phần thi đánh giá nhỉ ?
Cô mở chiếc sách Pháp Thuật của mình , tràn sách lật liên tục và dừng lại ở một trang sách , cô đăt tay lên cái vòng Pháp Chú trên trang sách , từ luồng sáng lóe lên một chú chim nhỏ.
-trông cậy vào ngài nhé , ngài Alberd.
dịu dàng nói với “Ngài Alberd” rồi thả khỏi cửa sổ.
trước chiếc sofa , một màn hình ảo hiện lên tầm nhìn của chú chim , nó lượn trên không trung mà đến khu rừng thực hiện bài kiểm tra …
-à , còn nữa , tự dưng tôi lại nhớ chuyện năm trước…
-Cậu Adler phạt nghiêm một học sinh là người gia tộc Zekken khiến cậu tạ lỗi đau cả lưng ấy hả , ngẫm lại … t-tớ vẫn thấy mắc cười đây ….
Bonnie che miệng mà cười khẽ làm cô bạn đang gối đầu trên đùi chưng bộ mặt nản đời cho cô xem .
-đúng là không vui ở khúc tạ lỗi , n-nhưng lúc cậu ta treo anh bạn học sinh trước cổng trường cả chiều , còn làm phép bản sao lúc công bố kết quả hai ngày sau nữa , Hahaha.
-cậu cười có hơi lố so với người ở độ tuổi 200 hơn rồi đấy …nhưng hình như lần này Myra lại là giám khảo và mục tiêu thì phải , cả cậu họ Zekken năm nay cũng thi lại đấy.
Malena nghe cái tên Myra liền tắt đi nụ cười , bật phắt dậy mà kiểm tra sổ sách của cuội thi…
-thôi nào , đừng lo lắng quá , Myra không rỗi đến mức thù đến lúc này đâu.
-ơ…uhm…Mong mấy chuyện tồi tệ không diễn ra.
Trở lại cánh rừng , một cô tiểu thư đang chạy khỏi những chú sóc chân nhện đáng sợ… theo sau là 1 cô gái với chiếc váy hầu nữ vẫn mang áo khoác của trường.
-AAA…NÉ TA RA BỌN NHỆN KINH TỜM!!
-Cô chủ cẩn thận vấy ngã ạ, tôi xin phép.
Cô hầu nữ xoay người , tay biến ra chiếc trượng mà liên tục niệm chú , xung quanh xuất hiện những vòng pháp chú sáng chói , từng tia sáng liên tục bắn ra thiêu cháy lũ Sóc Nhện..
-Phew…chút nữa là có vài con bám lên vai tôi rồi…
-là lỗi của tôi , thưa cô chủ…
Cô hầu nữ cúi đầu , chiếc trượng trên tay cũng biến mất …
-còn việc điểm số … chúng vẫn tính điểm , tôi sẽ thu thập ngay , xin tiểu thư đừng động tay kẻo bẩn.
Cúi người nhặt từng cái xác với mùi khét vì cháy đen , chân váy cũng dính bùn bẩn cả chiếc tạp dề trắng.
-eh! bẩn cả rồi kìa , xin lỗi cô nhé , Maira!
Từ trong rừng , một con gấu đen lao vút ra , cái vuốt lớn còn rướm máu tươi vồ tới cô tiểu thư khiến cả hải không kịp phản ứng…
-Eryla ! cẩn thận!
Cô lấy vội chiếc trượng rồi chắn đòn đánh ấy , con gấu chưa từ bỏ , liền đập mạnh khiến tấm khiên ảo vụn vỡ dần…
-xin tiểu thư chạy nhanh , tôi sẽ ngay lập tức chạy theo khi đánh bại được mục tiêu ạ.
Tiếng tấm chắn vớ tan như những mạnh gương lập lòe trong không gian , tiếp vỡ làm Eryla sững người rớt cả chiếc kính , cô cúi gằm mặt xuống , 2 tay nắm chặt chân váy …
-chạy?… nếu chạy mà bỏ lại gia đình, tôi sẽ không thể cẩm kiếm lên để bảo vệ ai nữa! BLAZEIN!
Tiếng đao vút trong gió , xuyên qua cơ thể to lớn của con gấu ấy , ngọn lửa chớp nhoáng thiêu rụi nó , mái tóc xám đen được áo trong màu lửa sáng rồi lại tắt vụt đi.
-Hự-… phổi mình … như bị nấu chín ấy…
-cô quá sức rồi ạ.
Maira đỡ cô chủ của mình khỏi việc ngã vì mất sức ,ánh mắt va vào cánh tay đã cầm kiếm , nó đã cùng rực cháy theo đường kiếm mà bỏng đỏ lên.
-đi thôi Maira , tôi cảm nhận được nguồn Pháp Lực khác đang lại gần.
-à , vâng thưa cô.
Maira khụy người nhặt chiếc kính rơi , đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về câu nói của cô chủ …
-“mình … gia đình…?”
Tại căn phòng hiệu trưởng ,bóng dáng hai nữ nhà giáo đang chăm chú xem màn trình diễn rực lửa của tiểu thư nhà Danfei và cô hầu nữ.
-không làm tôi thất vọng mà , dòng dõi Danfei.
Malena nhẹ nhàng vỗ tay thán phục , cùng lúc Bonnie thưởng xong một ngụm trà mà nói.
-một người dùng Diệt Liệm Tự Kiếm và một người dùng Băng Pháp , không ngờ lại hợp đến vậy.
hai người rôm rả trò chuyện cùng lúc với chú chim bay vượt khỏi cánh rừng … hai người sững sờ nhìn chiếc màn hình nhỏ, cả phần rừng bị thiêu cháy theo lưỡi kiếm nhỏ , trên khoé miệng của Hiệu Trưởng bỗng dưng có nụ cười của sự hứng thú đến đáng sợ …
Trên cành cây , một bóng dáng với tai tinh linh đang ngủ gục , những chú chim đậu trên người anh mà không lo sợ, rồi bổng chúng bay toán đi theo lưỡi đao xược qua má người đang ngủ … anh ta rơi xuống đất.
-haiz , tại sao mình lại làm mục tiêu vậy … đã trưa rồi …Nghhh~
Myra duỗi người , mắt mập mờ nhìn kẻ vừa phá giấc ngủ cảu anh, trước mắt là một cậu trai tóc đỏ và một cô gái với cặp sừng và chiếc răng khểnh sắc nhô ra khi cô cười.
-VĂN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG-
-ah , đấy là cháu tôi , cô bé với mái tóc hồng đào ấy.
Cô hơi bất ngờ xen vui mừng mà giới thiệu cho người bạn , Malena mỉm cười lấy từ túi áo choàng một túi nhỏ đầy đồng vàng.
-nếu con bé lấy được chiếc chuông thì tôi đã cậu ăn tối .
-Rừng Sáo Gió-
Cậu chàng tóc đỏ hướng mũi kiếm vào người thầy còn ngái ngủ ...
-Myra Aishen , Adler Zekken ta đến đây để trả mối nhục cũ ! Khôn hồn thì quỳ lạy ta đi !
-waaa , ngầu quá ~!
Cô bé Long Nhân mỉm cười vỗ tay nhẹ , cánh tay to lớn với viên linh phách sáng nổi trên cánh tay với những chiếc vảy đỏ ngầu thu hút sự chú ý của Myra…
-huh? Não cậu có nếp để chứa kinh nghiệm rút ra không vậy …
Cậu Adler lao lên , Liền bị Myra lườm mà trong ốc tai đã nghe tiếng cười nhạo năm trước khiến cậu trật nhịp mà khựng lại vài giây.Vứt chiếc áo choàng xuống đất , một nguồi Pháp Khí như len vào từng tế bào não làm cậu sợ hãi tột độ.
-đ..đây là Pháp Lực sao…k-không , chỉ là Pháp Khí dư ra mà thôi , tại sao có thể…
Đôi chân bủn rủn mà khụy xuống , ngước lên nhìn … trước mắt cậu là con mắt sáng rực màu vàng kim đầy sát khí.
-xin thứ lỗi vì phải đả thương cậu nhé.
Myra nhẹ nhàng áp sát tai cậu ta thì thầm , đôi mắt trừng to chứa sự sợ hãi sâu thẳm , đôi tay run đến mức rơi cây song đao…
-còn bé này ? , là người cùng một tộc với Bonnie Vildrag nhỉ ?
-tự giới thiệu Milze Vildrag , Mong được chiếu cố !
Tay thủ thế mà nói lại Myra , không chần chừ mà lần nữa lao lên ,đôi bàn tay với những chiếc vuốt sắt liên tục lướt qua đôi mắt chán nản của người thầy Myra.
-haiz , thực sự thế hệ này bị cái quái gì vậy ? Đây là bài thi pháp sư chứ có phải Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả đâu ? Này cô bé yêu tinh thằn lằn có cánh ơi , đánh bằng Pháp Thuật hộ tôi.
Myra né nhẹ người , miệng vẫn mỉa mai vào câu khiến cô bé điên máu…
-Đôi khi tôn trọng đối thủ rất khó , nhưng việc lấy dòng dõi ra mà trêu đùa cũng là hành động không chuẩn mực giáo viên chút nào ạ…
Cô bé hút sâu một hơi , gió tốc chiếc áo choàng ngắn trên ngực , lộ ra lồng ngực đỏ sáng thấy cả xương sườn …
Tiếng nổ chói tai xuyên qua lớp phòng thủ của Myra và xược qua má người thầy. Một ngọn lửa liên tục toát ra từ khóe miệng đang cười , hàm răng sắc nhọn đến từng chiếc , lao nhanh tới Myra.
-giống với... nguyên tổ ...
Myra cười lộ khóe miệng , nhớ về 500 năm trước , khi cậu vẫn là một đứa trẻ núp sau bóng lưng Thánh Pháp Sư Varnagt , nhìn thoáng qua cánh tay đang chắn tầm nhìn thấp bé , hình bóng một con rồng đen gầm thét khiến cả trời đêm rực lửa.
Trở về với trận chiến , Milze bốc một nắm sỏi nhỏ và nuốt vào bụng…
-FLAME SHOWER
Phun tất cả đống sỏi tạo ra một cơn mưa lửa ngập cả vùng trời , sau gần 200 năm mới có kẻ áp đảo Myra đến bước đường này , không do dự mà triệu hồi Trượng phép của mình.Nó sáng màu bạc lạnh được đánh cách với viên linh phách đỏ rực …
-...Khoan đã.
-hm~? Thầy sợ rồi sao ?
Cô bé cợt nhã nói với người thầy thì liền trơ người ra khi Myra dùng phần đao vỡ còn lại mà tự cứa vào tay , chiếc trượng liền biến dạng thành một chiếc lưỡi hái lớn.
hai người cùng lúc nhận ra một nguồn Pháp Lực hỗn loạn cận kề, nhìn sang Adler đang tiêm một thứ thuốc lạ vào cổ , tiếng gầm đau đớn như than khóc cùng những giọt máu tuôn như lệ trong hốc mắt , tụ trên gò má và cằm thành một chiếc giáp hàm to lớn nặc mùi máu tanh.
-tạm thời gác lại trận chiến đã , thứ lỗi nếu đánh quá mạnh tay với bạn của em nhé.
hai người nhìn con thú hoang với đôi mắt khát máu mà thủ thế tấn công.
-Không cần , cứ mạnh tay , tôi kiếm điểm nên mới theo cậu ta đối đầu với thầy thôi .
2 người lao lên áp chế con thú ấy , nó nhắm đến Milze mà lao lên …
-đối thủ của trò , là tôi.
Người thầy lao tới , tay vung mạnh chiếc lưỡi hái hất văng con cuồng thú nhuốm máu ấy .Myra thu chiếc lưỡi hái lại bằng một cây đũa phép mà chĩa về cậu ta.
-Ryhme Esels.
một trường lực ghì chặt làm chiếc giáp hàm vỡ tan cùng người chủ bị ghì chặt dưới đất, cô é Long Nữ lao tới , những chiếc vuốt rực lửa nắm lấy rồi di cậu ta trên đất làm một phần rừng bị phá nát .
Myra đi theo sau , liền vào tầm ngắm của cô Long Nữ , lập tức bị vồ nhưng lại được chắn bởi một từ trường Pháp Lực…
-kết giới chỉ chặn những người có lượng Pháp Lực bé hơn ta thôi , nhóc tốn công vô ích , coi như ta đã bị đánh bại , nhận lấy và lo tên kia hộ ta.
Myra lấy một chiếc chuông rồi thẩy lại gần người của cậu chàng Adler đang ngất .Milze cúi đầu cảm ơn vì trận chiến , nhìn Myra Từ tốn nhặt chiếc áo choàng mà rời đi…
tại phòng hiệu trưởng , lúc này cũng đã nhận ánh hồng của hoàng hôn , Malena đang cáu gắt mà rủa Myra khiến Bonnie bật cười.
-thôi , cũng tối rồi , ta đi ăn nhé , cỡ 20 năm trước có nhà hàng bán thức ăn của nước phương Đông rất ngon , tớ đãi !
-ừm , vậy cũng được .
Rừng Sáo Gió
Bóng lưng đi mất , Milze lây người cậu ta , cơ thể cử động đôi chút , Milze nhã lên phần vết thương một chút nước dãi làm cậu ta giật mình tĩnh dậy.
-Arghh!, cái gì vậy con nhỏ này ?!
-Nước dãi và máu của long tộc chữa trị tốt lắm , nằm im đi để tôi liếm hết người cậu…
Adler ngán ngẩm từ chối vẫn bị cô ta đè xuống mà liếm láp , rồi đỡ cậu ta đi khỏi khoản rừng bị vỡ nát … chiếc chuông cô cầm chắc trong tay kêu lên vài tiếng lộc cộc khiến Adler chú ý.
-huh? Chuông ? mày lấy được từ tên tinh linh đấy à?
-Thầy ấy tự đưa thôi , tôi nghĩ nếu thầy ta không kìm lực thì cả hai đã chết mất xác rồi đấy , cứ giữ lấy đi , sức của tôi đủ bắt mấy loài điểm cao ấy mà …
Cô đỡ một bên vai của cậu bạn , 2 người lê lết đi tìm một chỗ nghỉ , mặt trời cũng dần lặng khiến cả khu rừng nhuộm cam như đang cháy rực , đâu đó vẫn có vài con người khổ sở hay chán nản từ bỏ bài thi , vài con người vẫn hăng say thu thập từng con điểm nhỏ , vài con người gan dạ đối đầu với mục tiêu cao điểm Myra lại bị đập đến không đứng được… Kết thúc ngày thi đầu trong buổi chiều , ban đêm làm thời gian các loài vật tăng độ cảnh giác , đôi khi là đi săn khiến việc lợi dụng màn đêm là vô ích , các đốm lửa trong rừng dần sáng lên , bóng người đơn đọc của Myra vẫn sải bước để cứu giúp các học sinh bỏ cuộc về trường…
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14281/6a79c3c2-f796-4ed8-9290-20460bef9b1d.jpg?t=1726807125)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14281/c12ce435-bc7d-46d0-9bed-d2648a33edcf.jpg?t=1726807125)
1 Bình luận