QUYỂN 3. KẺ BÁNG BỔ THẦN LINH
Ngoại truyện: Huy hiệu & gia huy của những đế chế - Phần I. Baridi
1 Bình luận - Độ dài: 978 từ - Cập nhật:
DATA BOOK: HUY HIỆU & GIA HUY CỦA NHỮNG ĐẾ CHẾ
PHẦN I. BARIDI
(Trích từ Thư tịch Hoàng Gia Baridi – Phần Lịch sử Huy chương & Biểu trưng Hoàng tộc)
A. QUỐC HUY BARIDI – THẦN THỤ & HOA XUYÊN TUYẾT
"Từ thuở sơ khai, khi thế gian còn chưa có danh tính, Baridi đã được sinh ra trong băng giá."
(Họa sĩ: July D Ami)
I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
Quốc huy của Baridi khắc họa hình ảnh một Thần Thụ vươn lên trời, rễ cắm sâu vào một cánh đồng hoa Xuyên Tuyết nở rộ giữa băng giá. Đây không chỉ là một biểu tượng – mà là linh hồn của cả đế quốc.
Theo biên niên sử hoàng tộc, Thần Thụ là trụ cột nâng đỡ thế gian, nơi hội tụ tín ngưỡng, vương quyền và linh hồn tổ tiên. Người dân Baridi tin rằng đế quốc này được sinh ra từ dưới bóng Thần Thụ và chỉ khi Thần Thụ còn đứng vững, Baridi mới trường tồn.
Ở dưới gốc Thần Thụ, hoa Xuyên Tuyết mọc lên trong cái lạnh giá vĩnh cửu, tượng trưng cho sự bền bỉ và hy sinh của những thế hệ đã ngã xuống để giữ gìn nền hòa bình của đế quốc.
Khu vực dòng chữ phong ấn, cần được nhập đúng chú thuật để đọc tiếp:
“Thần Thụ thực chất không phải là một vị thần bảo hộ – mà là một thực thể đã bị phong ấn.”
II. PHÂN TÍCH BIỂU TƯỢNG
Thần Thụ – Biểu tượng của tín ngưỡng và sự trói buộc
Thần Thụ có cội rễ ăn sâu vào đất, nhưng lại bị xiềng xích bởi chính đất nước mà nó bảo vệ.
Người Baridi tin rằng linh hồn của các vị vua sau khi mất sẽ trở thành một phần của Thần Thụ, mãi mãi canh giữ vương triều.
Nhưng trong các ghi chép cổ xưa, có một lời nguyền: "Khi cây cạn kiệt, bóng tối sẽ nuốt chửng Baridi."
Ẩn dụ kinh hoàng: Baridi không thờ phụng một vị thần – mà đang thờ phụng một nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai.
Hoa Xuyên Tuyết – Biểu tượng của sức mạnh trong nghịch cảnh
Hoa Xuyên Tuyết là loài hoa duy nhất có thể nở trên nền băng vĩnh cửu.
Nó đại diện cho những thế hệ Baridi đã bị hy sinh để duy trì nền hòa bình này.
Nhưng có một nghịch lý – để tồn tại, loài hoa này không thể rời khỏi băng giá.
Giống như người dân Baridi – họ tồn tại bằng sự khắc nghiệt, nhưng cũng bị chính sự khắc nghiệt đó trói buộc.
Ẩn dụ chính trị: Hoa Xuyên Tuyết chỉ có thể mọc ở nơi lạnh giá – giống như Baridi chỉ có thể trường tồn bằng những quy tắc nghiêm khắc và sự hy sinh.
III. ẢNH HƯỞNG CHÍNH TRỊ & VĂN HÓA
Vương quốc Baridi dựa vào quốc huy này để củng cố quyền lực:
Từ khi lên ngôi, mỗi vị Quốc vương Baridi phải thực hiện nghi thức "Dâng máu cho Thần Thụ", thề sẽ hiến dâng cả cuộc đời mình cho đế quốc.
Tín ngưỡng Thần Thụ đã ăn sâu vào tư tưởng của dân chúng – phản bội hoàng gia tức là phản bội thần linh.
Nhưng chỉ có những kẻ thực sự biết sự thật mới hiểu rằng: Thần Thụ không bảo vệ Baridi, mà là một tù nhân của Baridi.
Vậy câu hỏi lớn nhất là: Khi sự thật bị phơi bày, điều gì sẽ xảy ra với đế quốc này?
B. GIA HUY TỘC SAITO – HOA TỬ DƯƠNG
"Tộc Saito không có kẻ thù, cũng không có đồng minh – chỉ có lợi ích."
(Họa sĩ: ChatGPT - Sena)
I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
Gia huy của gia tộc Saito chỉ có một bông hoa Tử Dương (紫陽花) – một bông hoa đẹp, nhưng đầy mâu thuẫn.
· Tên tiếng Nhật: 紫陽花 (Ajisai)
· Tên khoa học: Hydrangea (Cẩm Tú Cầu)
Ý nghĩa lịch sử:
Tộc Saito từng là gia tộc cận thần của hoàng triều Baridi, nhưng chưa bao giờ trung thành tuyệt đối.
Họ không bao giờ đứng yên về một phe – mà luôn thay đổi để thích nghi với thời thế.
Cũng giống như hoa Tử Dương – khi đứng một mình, họ tỏa sáng rực rỡ, nhưng khi đặt bên cạnh kẻ khác, họ lập tức trở thành hoa phụ.
II. PHÂN TÍCH BIỂU TƯỢNG
Hoa Tử Dương – Một loài hoa không có màu sắc cố định
Tử Dương có thể là màu xanh, tím, hồng – nhưng màu sắc của nó luôn thay đổi.
Đó là biểu tượng cho sự biến hóa, cơ hội và cả sự phản bội.
Tộc Saito không bao giờ hoàn toàn đứng về phía ai – họ luôn chọn bên có lợi nhất cho họ.
Ẩn dụ chính trị: "Nếu tộc Saito đứng một mình, họ có thể cai trị cả Baridi. Nhưng nếu có một kẻ mạnh hơn xuất hiện, họ sẽ chỉ là kẻ phụ họa."
III. ẢNH HƯỞNG CHÍNH TRỊ & VĂN HÓA
Saito Ken – Kẻ mang trong mình bi kịch của một cánh hoa Tử Dương
Ken là kẻ hoàn hảo, nhưng không có gì thuộc về mình.
Hắn là người mạnh nhất trong gia tộc Saito, nhưng lại bị lợi dụng như một quân cờ.
Giống như hoa Tử Dương – hắn không có một bản chất cố định, không có một số phận tự chủ.
Hắn có thể sao chép tất cả – nhưng không thể sao chép chính mình.
Dự đoán tương lai: Tộc Saito sẽ có lúc thăng trầm, nhưng sẽ là một đóa Tử Dương một mình một cõi, kiêu hãnh giữa đất trời Baridi.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14281/6a79c3c2-f796-4ed8-9290-20460bef9b1d.jpg?t=1726807125)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14281/c12ce435-bc7d-46d0-9bed-d2648a33edcf.jpg?t=1726807125)
1 Bình luận