Trong một thế giới hậu tận thế, nơi mà phần lớn nhân loại đã bị đóng băng vào năm 2025 do một năng lượng ma thuật bí ẩn, giờ đây các nhóm người sống sót phải chiến đấu để tồn tại trong một chiếc lồng giam khổng lồ có tên Trái Đất.
43 năm sau, tại một trường học bị bỏ hoang, cỏ cây mọc lên khắp nơi bao gồm cả sân trường, đường đi và cả trên sân thượng. Lan can, cầu thang,... đã bị hư hỏng nặng nề. Các loại dây leo đã mọc lên và bao quanh khiến nơi đó như một khu rừng nhỏ, một không gian hoang sơ trở thành nơi sinh sống cho một vài động vật nhỏ. Nằm giữa sân thượng là bức tượng một học sinh trung học, như một biểu tượng của thời gian bị đóng băng.
Bức tượng có vẻ như đang giữ nguyên tư thế của một học sinh đang học tập, sách vở và bút chì vẫn còn trong tay. Tuy nhiên, điều kì lạ nhất là không chỉ anh ta mà cả thế giới xung quanh cũng như vậy. Các toà nhà, đường phố, cây cối,... tất cả đã tạo nên một bức tranh ảm đạm kì lạ và đầy bí ẩn. Người ta không thể không tự hỏi, điều gì đã xảy ra khiến cả thế giới bị đóng băng như vậy? Và liệu còn ai sống sót sau thảm hoạ này hay không?
Bỗng cơn gió mạnh ập đến, thổi qua sân thượng với một lực mạnh mẽ. Bức tượng băng bị thổi ngã, mất đi sự cân bằng và rơi xuống từ sân thượng. Nó rơi xuống với một tốc độ nhanh chóng, tạo nên một âm thanh lớn khi va chạm với mặt đất. Bức tượng bị vỡ thành nhiều mảnh, tạo nên một cảnh tượng đầy thương tâm.
Khi bụi và các mảnh vỡ lắng xuống, người ta có thể thấy rõ hình dạng của bức tượng băng. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là khi bức tượng băng bị vỡ, một hình dạng khác xuất hiện từ trong đó. Một học sinh với khuôn mặt giống hệt như bức tượng, xuất hiện từ trong các mảnh vỡ. Học sinh này có vẻ như đang bị đóng băng trong thời gian, nhưng khi bức tượng băng bị vỡ, anh ta đã được giải thoát.
Nhìn xung quanh, cố gắng hiểu được tình hình hiện tại. Anh ta thấy mình đang nằm trong một thế giới bị phá hủy, với các tòa nhà đổ nát và cây cối bị chết.
Đột nhiên cảm thấy chóng mặt, anh ta nằm trên mặt đất, máu chảy từ đầu xuống và cơ thể bị thương. Anh cố gắng mở mắt, nhưng anh ta không thể nhìn thấy gì. Anh ta cố gắng nói, nhưng giọng nói của anh giờ chỉ là một tiếng gầm nhỏ. Học sinh này cảm thấy mình đang bị mất máu và sức lực, và anh ta biết rằng mình không thể sống sót nếu không được giúp đỡ. Anh cố gắng di chuyển, nhưng cơ thể của anh ta quá yếu và không thể làm gì khác ngoài việc nằm đó và chờ đợi.
Một phép thuật gì đó khiến cơ thể anh đột nhiên phát sáng lên, mọi vết thương đã được hồi phục như cơ thể đang quay ngược thời gian. Anh ta cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, như thể thời gian đang chảy ngược lại. Khi quay đầu sang bên trái, anh thấy một hình bóng ai đó đang đến gần. Nhưng khi nhìn lại chính mình, anh ta nhận ra rằng quá trình quay ngược này vẫn tiếp tục khiến cơ thể anh dần nhỏ đi.
Anh ta cảm thấy một cảm giác sợ hãi và bất an khi thấy chính mình đang trở về hình hài một đứa trẻ sơ sinh. Anh cố gắng kêu lên, nhưng giọng nói đã trở nên nhỏ bé và không thể nghe thấy. Anh ta nhìn thấy hình bóng đang đến gần, nhưng anh ta không thể làm gì khác ngoài việc nằm đó và chờ đợi. Anh ta cảm thấy một cảm giác mất kiểm soát và bất an khi thấy chính mình đang bị quay ngược lại thời gian.
Cuối cùng, anh ta đã trở về hình hài một đứa trẻ sơ sinh, hoàn toàn không có khả năng di chuyển hoặc nói chuyện.
Dưới ánh trăng mờ, một cặp vợ chồng tiến đến nơi tiếng khóc oe oe vang lên. Thế giới đã trôi qua hơn 40 năm, và có lẽ cha mẹ họ nằm trong số những người sống sót may mắn không bị đóng băng. Khi đến gần, họ hoảng hốt khi thấy một thứ gì đó nằm trên vũng máu, trong đêm đông giá rét này. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên hơn, thứ đó chính là một đứa trẻ sơ sinh.
Gần đó, một đoàn người khác đã dựng lên một căn cứ nhỏ gọi là Pháo đài Hoa Vũ Hội. Trong không khí lạnh giá ấy khi tuyết đang rơi ngày một nhiều hơn, người lính canh nhìn thấy có thứ gì đó đang tiến đến gần. Họ giơ súng lên, nhưng trước khi kịp tấn công, họ nhận ra đó là một gia đình nhỏ đang cần sự giúp đỡ.
Vậy ra cặp vợ chồng kia đã mang đứa trẻ về nơi đây, cánh cổng được mở ra đưa họ vào trong căn cứ. Có rất nhiều người khác ở đây cũng đang được Hoa Vũ Hội giúp đỡ. Họ có một lượng lớn lương thực đủ nuôi sống những người này, và một hy vọng mới cho tương lai.
Khi cặp vợ chồng mang đứa trẻ về Pháo đài, họ đã được chào đón nồng nhiệt bởi những người sống sót khác. Qua lời giới thiệu cho biết người đàn ông là Caesar Hartstein đã 24 tuổi và người vợ lớn hơn một tuổi là Ruby Teller. Căn cứ này đã trở thành một nơi an toàn cho những người đã mất đi gia đình và nhà cửa. Họ đã được đưa đến một khu vực ấm áp, nơi có lửa trại sưởi ấm và thức ăn nóng, được chăm sóc và giúp đỡ bởi những người lính của Hoa Vũ Hội.
Đứa trẻ, người đã hồi sinh bởi ma thuật, được chăm sóc bởi một bà mẹ khác là Elea Fric. Cô ấy có một bé gái chỉ lớn hơn cậu bé này vài tuổi, và cô cũng đang mang thai một đứa bé khác.
Khi cậu bé bắt đầu lớn lên, Caesar và Ruby đã bắt đầu dạy cậu cách sống và cách thích nghi với thế giới mới. Họ đã nhận nuôi đứa trẻ và đặt tên cho cậu là Elmar Hartstein. Pháo đài Hoa Vũ Hội đã trở thành một mái nhà nhỏ, nơi mọi người sống cùng nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Họ đã tạo ra một xã hội mới, nơi mọi người có thể sống an toàn và hạnh phúc.
2 năm sau đó, Hoa Vũ Hội chào đón sự ra đời của một thiên thần nhỏ. Đứa trẻ là con của Đoàn Trưởng Lucia Teller và phu quân Albert Josten, được đặt tên là Sara Teller. Và trong thời gian đó, chỉ huy của nhóm F - một trong 6 nhóm thợ săn tinh nhuệ bấy giờ - là Anna Krueger đã phát hiện ra một thông tin động trời, khởi đầu cho một cuộc chiến đẫm máu sau này.
Theo những thông tin ghi lại cho biết: Trong một nhiệm vụ thu thập tài nguyên về Hoa Vũ Hội, Anna Krueger và nhóm F đã đụng độ một quân đoàn khác. Chúng được miêu tả là một nhóm người cao lớn mặc chiếc áo khoác da màu đen bên ngoài bộ đồ tối màu, mang theo trên người rất nhiều vũ khí, đặc điểm dễ nhận thấy nhất là chiếc mặt nạ đầu lâu trắng. Ngày hôm đó đã xảy ra cuộc đấu súng tại địa điểm nhóm F đang dừng nghỉ chân, chúng sắp xếp vị trí và hoạt động một cách nhịp nhàng.
4 thành viên nhóm F bao gồm cả Anna đã đứng nấp sau các bức tượng băng, điều khó khăn ở đây là họ không thể chạy trốn được. Vì chỉ cần bước ra ngoài, quân đoàn kia sẽ ngay lập tức xả súng tiêu diệt họ và cướp lấy toàn bộ vật phẩm. Valentina - một thành viên của nhóm F - quyết định xả đạn xuyên qua bức tượng để tấn công đoàn người áo đen. Dù biết chắc nếu bức tượng đủ chắc chắn khiến viên đạn bật ngược trở lại, cô có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu chỉ đứng im ở đó, chắc chắn cả nhóm sẽ bỏ mạng tại nơi này. Vào cái ngày định mệnh ấy, một sự kiện đã đi vào lịch sử thế giới...
Valentina Drexler, được ghi nhận là người đầu tiên sở hữu ma thuật đen.
Không rõ bằng cách nào, từ giây phút viên đạn đâm xuyên qua lồng ngực của bức tượng trước mặt, thế trận đã bị đảo ngược. Valentina đã hoán đổi vị trí với viên đạn đó, mọi thứ lúc đó diễn ra rất nhanh, nhanh đến mức không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi cho đến khi viên đạn chạm xuống mặt đất từ vị trí ban đầu của Valentina, toàn bộ quân đoàn trước mặt đã bị giết sạch, không còn một ai sống sót.
Người duy nhất hiểu những gì đang diễn ra là Anna Krueger. Bằng trí thông minh của mình, cô đã nhận ra những bức tượng băng trên khắp thế giới này chính là những khối ma lực khổng lồ. Qua một vài phép thử trên Valentina, Anna đã giải thích được sự việc khi ấy. Tất cả chúng ta đều biết những bức tượng trải dài khắp lục địa này như những dấu tích cho điểm chuyển biến quan trọng của lịch sử thế giới, là khởi đầu cho thời đại tồi tệ nhất. Cô đã đưa ra một lời tuyên bố đưa cả thế giới bước vào thời kì tăm tối nhất lịch sử:
***
"Tôi, Anna Krueger, xin tuyên bố một khám phá quan trọng và đầy ý nghĩa. Qua nghiên cứu và phân tích, tôi đã phát hiện ra rằng việc phá huỷ băng nhân là điều có thể xảy ra, nhưng sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng.
Trước hết, người bên trong lớp băng sẽ tử vong. Điều này cho thấy rằng lớp băng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và duy trì sự sống cũng như duy trì trạng thái đóng băng thời gian của người bên trong.
Tuy nhiên, khi một người phá huỷ bức tượng băng, họ sẽ nhận được một lượng lớn ma lực bên trong bức tượng. Điều này dẫn đến việc họ có thể trở thành vũ khí sinh học mạnh mẽ bất khả chiến bại thông qua một quá trình thức tỉnh DNA ma thuật.
Tôi muốn nhấn mạnh rằng khám phá này có thể tác động sâu sắc đến hiểu biết của chúng ta về nguồn năng lượng bí ẩn này. Tôi hy vọng rằng khám phá này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về thế giới và các quy luật của nó.
Tôi xin tuyên bố rằng khám phá này sẽ được tiếp tục nghiên cứu và phân tích để hiểu rõ hơn về các hậu quả và ứng dụng của nó.
Hoa Vũ Hội, ngày 26 tháng 12 năm 2072.
Anna Krueger."
***
Cô nàng Krueger ngày hôm đó thật sự đã đảo lộn toàn bộ hiểu biết về thế giới của các thành viên Hoa Vũ Hội. Nhận thấy mối nguy hại có thể xảy đến cho các Băng Nhân ngoài kia. Chỉ 2 tuần sau đó, một bài tuyên bố khác đã xuất hiện:
***
"Tôi, Albert Josten, đại diện cho Thủ Lĩnh Lucia Teller, xin tuyên bố một quyết định quan trọng.
Từ hôm nay, việc giết bỏ các Băng Nhân sẽ bị cấm dưới mọi hình thức. Điều này áp dụng cho tất cả các thành viên của Hoa Vũ Hội.
Chúng tôi nhận ra rằng các Băng Nhân không phải là những kẻ thù hay những sinh vật nguy hiểm, mà là những con người có quyền sống và tồn tại.
Cho đến hiện tại chưa ghi nhận bất cứ vụ giết hại Băng Nhân nào, đó thật sự là một tin vô cùng tốt. Tuy nhiên, chúng tôi cũng mong mọi thành viên nhận ra rằng việc giết bỏ các Băng Nhân là một hành động tàn bạo và vô nhân đạo, và chúng tôi không thể cho phép điều này xảy ra.
Chúng tôi kêu gọi tất cả các thành viên của Hoa Vũ Hội hãy tôn trọng và bảo vệ quyền sống của các Băng Nhân.
Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng quyết định này được thực hiện và các Băng Nhân được bảo vệ.
Xin cảm ơn.
Hoa Vũ Hội, ngày 9 tháng 1 năm 2073.
Lucia Teller."
***
Sau khi bản tuyên bố được đọc, không một ai trong Hoa Vũ Hội đã phản đối lại quyết định của Lucia Teller. Tuy nhiên, trong bóng tối, một nhóm người đã bắt đầu âm thầm lên kế hoạch. Nhóm F, một nhóm thợ săn tinh nhuệ của Hoa Vũ Hội, ngoại trừ Anna Krueger, đều đã bị lòng tham làm lu mờ tâm trí. Họ đã bắt đầu thấy các Băng Nhân như những nguồn tài nguyên có giá trị, và họ đã quyết định rằng họ sẽ không tuân thủ quyết định của Lucia Teller.
Được dẫn dắt bởi sự tham lam và khao khát quyền lực, nhóm F đã bắt đầu thực hiện những hành động tàn bạo và vô nhân đạo. Họ đã trở thành những kẻ giết người, săn đuổi và giết hại các Băng Nhân để lấy tài nguyên và quyền lực.
Tuy nhiên, hành động của nhóm F không thể che giấu mãi. Chỉ huy Anna Krueger, đã bắt đầu nghi ngờ về hoạt động của nhóm mình. Cô đã bắt đầu điều tra và thu thập thông tin về nhóm, và cuối cùng, cô đã phát hiện ra sự thật về hành động tàn bạo của họ và thu thập đủ bằng chứng trong suốt 2 năm.
Anna Krueger đã cảm thấy bị sốc và phẫn nộ khi biết về hành động của nhóm F. Cô đã quyết định phải báo cáo lại cho Lucia Teller và yêu cầu cô ấy thực hiện hành động để ngăn chặn nhóm F.
Tuy nhiên, trước khi Anna Krueger có thể báo cáo lại cho Lucia Teller, ba thành viên còn lại trong nhóm F đã phát hiện ra rằng cô đã biết về hành động của họ. Cảm thấy bị đe dọa và lo sợ bị tố giác, vì vậy, họ đã quyết định giết Anna Krueger để giữ bí mật của mình.
Hành động giết Anna Krueger của ba thành viên nhóm F đã bị Hoa Vũ Hội phát hiện, lần lượt Valentina Drexler, Monica Adler và Ralf Ehman đã trở thành mục tiêu truy nã. Mất đi sự bảo vệ và che chở của hội, họ đã quyết định rời bỏ Hoa Vũ Hội và bước vào một cuộc sống mới đầy rẫy nguy hiểm. Từ đó, họ trở thành những kẻ ngoài vòng pháp luật, sống bằng cách giết người và cướp tài nguyên, lương thực để kiếm sống, dần mất đi nhân tính.
Sau sự kiện đó, Hoa Vũ Hội đã tiến hành phân loại ma thuật, với mục đích rõ ràng là ngăn chặn sự lạm dụng ma thuật. Họ đã đưa loại ma thuật đạt được bằng cách giết Băng Nhân vào mục "Ma Thuật Đen - Cấm Sử Dụng", làm rõ rằng loại ma thuật này là không được chấp nhận.
Để ngăn chặn sự lan rộng của ma thuật đen, Hoa Vũ Hội cũng đã thiết lập một hệ thống mới cho các thợ săn. Các thợ săn trong Hoa Vũ Hội có thể nhận ma thuật thông qua một cuộc hành quyết các tội phạm sử dụng ma thuật đen, được gọi là "hành quyết chuyển giao". Qua cách này, các thợ săn có thể nhận được ma thuật mà không cần phải giết Băng Nhân, đồng thời cũng giúp ngăn chặn sự lan rộng của ma thuật đen.
0 Bình luận