Dự án Gaia
Need More Salt Google Sama...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ganesh

Giao đoạn

3 Bình luận - Độ dài: 936 từ - Cập nhật:

+++ Lãnh thổ của bá tước Dizmo thuộc đế quốc Warden – Thị trấn biên giới Animo +++

Hiện tại đang là buổi sáng.

Tại một quán rượu ven đường, nơi cửa chính và phụ đều được khép lại, cửa sổ thì gần như đóng kín hết khiến mọi thứ bên trong quán trở nên lờ mờ.

Những ai quen với không gian sáng trưng bên ngoài bước vào đây sẽ không thể nào thích nghi ngay được.

Bên trong quán rượu khá rộng rãi, dưới đất là khu vực ăn uống đi kèm với một quầy tính tiền. Phía sau quầy là một chiếc tủ gỗ lớn với nhiều kệ đặt hàng chục chai rượu trên đó, phần dưới tủ gỗ dùng để đặt cốc, bình rượu, chén dĩa và một số dụng cụ lặt vặt khác thường không thể thấy được nếu không đứng trong quầy hoặc chồm người lên nhìn.

Cạnh quầy còn có một cánh cửa khác, dẫn đến khu vực bếp phía sau.

Tại một góc trong quán rượu đặt một cầu thang đóng vuông góc vào tường, dẫn lên tầng trên.

Hiện tại chẳng có bất kì nhân viên nào ở đây cả, hay nói đúng hơn nơi này ngay từ đầu vốn đã chẳng có một nhân viên nào.

Để ý kĩ hơn thì sẽ thấy mọi đồ vật tại nơi đây đều bám bụi bẩn dày đặc. Sàn nhà, tường thì lỗ chỗ những vết nứt như sắp đổ xuống, mạng nhện thì chi chít khắp nơi, chuột, gián thì xuất hiện khắp mọi ngóc ngách...

Nhắm mắt cũng biết nơi này đã bị bỏ hoang quá lâu rồi.

Dù vậy, ngay lúc này vẫn còn đó một bóng người bước ra từ khu vực bếp, tay cầm một cái ly thủy tinh đã được về sinh sạch sẽ cùng một chai rượu, tiến tới trước quầy rượu ngồi xuống.

Tiếng rót rượu vào ly vang lên và kế đó là tiếng li rượu được nhấc.

Cảm giác ớn lạnh chảy xuống thực quản và cái đầu vô tình run do vị tê cóng mang lại của rượu khiến người uống nó ném thẳng li và chai xuống đất ngay ngụm đầu tiên.

"Dở tệ!"

Càng nhìn vào những miểng ly chai vỡ trên sàn nhà tồi tàn, người nọ càng bị chúng làm bực mình.

"Còn không bằng nổi rượu hạng bét ở Trái Đất!”

"Hà..."

Trong khi người nọ vẫn đang gắt gỏng chê bai, từ trong bếp đã đi ra thêm một người.

"Sớm đã biết rõ ràng rượu ở cái thế giới này cái nào cũng dở tệ như vậy thì còn cố uống làm gì?”

"Chúng ta vừa bỏ tiền ra mua cả một quán rượu mà còn không uống thử đồ "nhà làm" thì chẳng phải mất mặt lắm sao Undine?”

"Nơi này chỉ là chỗ ở tạm thời, mục tiêu chính của chúng ta là gì chắc tôi cũng không cần phải nhắc lại Flora nhỉ?"

"Cô lúc nào cũng nghiêm trọng hóa mọi thứ như vậy thì khó lấy chồng lắm đấy biết không? Sẽ ra sao nếu để cục cưng "Artie" thấy cô thay đổi như vậy nhỉ?"

Flora khẽ cười một tiếng.

"Hừ! Chuyện đó tự tôi sẽ giải thích, mà không phải cô cũng như tôi sao? Lúc nào cũng ra vẻ coi nhẹ mọi thứ, nhưng thực sự thì tình cảm của cô đối với anh ấy cũng mãnh liệt không kém gì tôi cả!"

Undine cũng không nể nang gì, nói toạc móng heo ra.

Flora chỉ tặc lưỡi, song cũng không phản bác lại mà chỉ quay mặt về một hướng khác rơi vào trầm tư.

"...Tôi ra ngoài một chút đây."

Thấy Flora như vậy, Undine cũng không tiếp tục nói về vấn đề kia nữa.

"Cô lại đến chỗ đó sao?"

"Ừ..."

"Cẩn thận, bọn "chúng" rất có thể vẫn còn luẩn quẩn tại đó kể từ khi chúng ta giết chết tên phó thủ lĩnh kia đấy."

"Bọn chúng thì không phải lo, quan trọng hơn là những người ở bên trong kết giới kia có đến thế giới này như chúng ta không."

"Nếu không thì...?"

Flora ở một bên nhàm chán thêm vào một câu.

"Thì chúng ta buộc phải dọn sạch hết những vật phẩm nguy hiểm ở bên trong nơi đó bằng mọi giá."

"Không nổi đâu, mà nổi thì cũng không kịp thời gian... dù sao thì người tạo ra nơi đó là tên Ma Cà Rồng đấy mà..."

"Ừm, nhưng chúng ta vẫn buộc phải thử."

"Hài... rồi, đi đi kẻo muộn."

---

+++Tiểu quốc Ganesh – Cung điện hoàng gia+++

Tại một nhà tù nằm sâu dưới lòng đất, tại một trong số những cánh cửa buồng giam bằng thép cực lớn, nơi giam giữ loại phạm nhân đặc biệt đang không ngừng phát ra vô số những tiếng vang lớn đến mức khiến toàn bộ mặt đất rung chuyển.

Và trước buồng giam này là là thân ảnh của một hiệp sĩ mặc giáp trùm kín toàn thân đang cười toe toét.

"Ánh Chớp Bạc Lyn – Người bảo vệ mạnh nhất của Ganesh suốt 1000 năm qua, ngươi tuy không thể nghe ta nói nhưng sẽ sớm thôi... tiểu quốc này sẽ đi đến hồi kết của nó và tam hoàng tử sẽ được tái sinh dưới hình dạng của một vị thần! Còn ta! Ta sẽ được người ấy ban cho sức mạnh trở thành một tồn tại siêu việt khỏi cơ thể Nhân Loại yếu đuối này! Kahahahahahaha!!!"

+++Còn tiếp+++

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Đến giờ chưa thấy để cập đến sức mạnh, thông số hay hiệu ứng của vật phẩm mấy nhỉ
Xem thêm
Cốt truyện hơi chậm nhưng hay vl
Xem thêm
Cảm ơn tác giả :3
Xem thêm