Useless Hero from Another...
Volatile Bìa: Zen Ava, Naoki Inosora ; Minh họa: Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Kẻ Vô Dụng và bạn bè ở xứ Terraria

Bonus: Cái kết của một tên cướp

27 Bình luận - Độ dài: 444 từ - Cập nhật:

Ở trong một quán ăn ọp ẹp gần khu ổ chuột, có gã đàn ông ăn mặc rách rưới đang ngồi một mình thưởng thức rượu.

“Thêm một chầu rượu nữa!!!”

Chẳng biết gã này đã uống bao nhiêu rượu nữa, nhưng trước mặt hắn là hằng hà vô số chai, cốc đã cạn sạch. Mặt của hắn cũng đã đỏ gay như gấc vì cồn, thỉnh thoảng lại bật cười như một kẻ điên.

Lúc này, trời đã khuya nên trong quán ngoài ông chủ ra chỉ có gã đàn ông này mà thôi.

Nếu là bình thường, hẳn là quán đã không mở cửa trễ tới vậy, nhưng gã khách rách rưới này đã trả trước một đồng xu bạc Toroux để có thể thoải mái uống. Vị chủ quán cũng chẳng quan tâm là một kẻ rách rưới như vậy lại kiếm đâu ra nhiều tiền thế, miễn có tiền thì ông phục vụ thôi.

Rượu vừa được đặt trước mặt gã đàn ông là hắn liền dốc lên tu thẳng luôn từ chai. Hắn vừa uống lại vừa cười hí hửng.

Hôm nay, nữ thần may mắn đã mỉm cười với gã đàn ông này. Một kẻ bí ẩn nào đó đã cho hắn rất nhiều tiền và hướng dẫn tường tận cho hắn cướp đồ từ tay một thằng nhóc nào đó.

Hóa ra, thứ gã đàn ông cướp được là một túi tiền, đầy ắp những đồng xu vàng sáng lóa mà từ thuở cha sanh mẹ đẻ hắn chưa từng được thấy qua.

Và may mắn hơn nữa, kẻ bí ẩn kia đã biến đi đâu mất, nên số tiền này nghiễm nhiên thuộc về tên cướp bẩn thỉu này.

Mang nhiều tiền thế này làm hắn thấy nặng cả người, nhưng cũng chẳng để tâm mấy.

Có trong tay số tiền này, hắn có thể uống cả đời cũng không hết. Thế nên hắn cứ uống, uống mãi, cho đến khi rời quán thì gã đàn ông đã say bí tỉ, chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa.

Và khi nhận ra thì hắn đang ngụp lặn giữa sông, cố gắng bám víu lấy sự sống. Hẳn vì quá say mà hắn đã rơi xuống dòng nước từ lúc nào. Nước sông lạnh giá thấm vào da thịt gã đàn ông, nhanh chóng hút đi hết toàn bộ sức lực của hắn.

Và mỉa mai thay, chính vì hai cái túi tiền mà gã đàn ông đang mang quá nặng nên chúng đã kéo kẻ xấu số này xuống dưới đáy sông.

Ít ra, gã đàn ông đã được “uống” tới tận lúc hắn chết.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

cái vụ uống say rồi ôm túi tiền chết chìm dưới sống này quen vcl =)) rõ ràng có đọc trong truyện cổ tích nào rồi.
Xem thêm
Câu văn "thấm" lắm ạ
Xem thêm
Tác hại việc uống rượu bia :))
Xem thêm
NDK
Ơ, vậy ko phải ông vua đứng sau à
Xem thêm
Những comment của mình dựa trên kinh nghiệm của 1 người đọc thuần fantasy hoặc dark fantasy.
Cảm nghĩ sau khi đọc Act 1: Rush. Mọi sự kiện diễn ra quá nhanh tạo cảm giác mất liên kết trong cốt truyện.
1. Nếu đây là bộ nghiêng về dark fantasy: thì nhân vật quá thiếu tiến trình tăng cấp.
Đám bạn main: Goblin => Troll(?) => Tướng Quỷ.
Đồng ý rằng bạn main không ăn được nhưng rõ ràng không hề bị hủy diệt một chiều (đỡ được khá khá từ khiên dù pet được buff). Muốn thể hiện sức mạnh của main lật kèo cũng hay. Nhưng nếu thế người đọc sẽ không thể ước lượng sức mạnh của các chủng loài khác như: Người thú ở đầu truyện, sức mạnh một người bình thường hay là vị pháp sư triệu hồi???
Cạnh đó tiến trình đi farm của main cũng quá suôn sẻ.
Goblin: không có bất cứ dữ liệu nào về đặc tính ngoài vẻ ngoài. Chúng ăn gì. Chúng thường làm gì. Nếu main không có dữ liệu như thế mà đơn phương hủy diệt đến kiệt quệ cũng thêm một khoảng trống khá khá trong logic.
Đó là vướng mắc đến hiện tại còn nữa nhưng để xác nhận lại trong khi đọc.
Xem thêm
Hehe (vlz :vvv)
Xem thêm
kẻ bí ẩn có liên quan đến cốt truyện không?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
? Ai cơ, có thấy ai đâu?
Xem thêm
@volatile: Đoạn 7: Hôm nay, nữ thần may mắn đã mỉm cười với gã đàn ông này. Một kẻ bí ẩn nào đó đã cho hắn rất nhiều tiền và hướng dẫn tường tận cho hắn cướp đồ từ tay một thằng nhóc nào đó.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
tks ????????
Xem thêm