Báo cáo truyện vi phạm
Administrators

Tình hình đang thiếu nhân lực để kiểm tra, nên cần sự giúp sức của cộng đồng.

Báo cáo truyện có vấn đề tại đây để không bỏ lọt.

Lưu ý, tránh báo cáo trùng.

*Giờ tuyển thêm Mod thì cũng chưa có thời gian để train.

 

Báo cáo hợp lệ phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Truyện có những sai phạm nghiêm trọng (ví dụ truyện sếch, nội dung độc hại, nội dung chính trị ...)

- Nên nhắc nhở, góp ý trước khi báo cáo (có thể mất một thời gian để họ sửa). Chỉ báo cáo nếu người đăng vô trách nhiệm hoặc thách thức.

- Báo cáo phải có link tới truyện đó.

- Lý do báo cáo (nếu có bằng chứng sẽ hỗ trợ việc xử lý nhanh hơn)

 

Mọi báo cáo không hợp lệ sẽ bị xóa, nhiều lần sẽ cảnh cáo.

809 Bình luận

CHỦ THỚT
ADMIN
TRANS
AI MASTER
Luật là chết, cái gì linh động được thì linh động. Sau giai đoạn khá bùng nổ thời Covid, hiện giờ LN đã xuống đáy lại rồi, chưa kể Hako còn bị chặn domain, tình hình hẩm hiu thì phải có cách tiếp cận khác nhau.

Nói về vấn đề chất lượng, không phải là thả rông cũng không phải chấp nhận máy dịch, nhưng ở một mức độ nào đó cần biết cách sử dụng nó tốt hơn, giúp sức cho con người trong thời đại AI lên ngồi, nhất là đối với một thị trường đã mất sức hút như LN. Chợ đông thì lọc nhiều là tốt, còn khu phố hẩm hiu thì thay vì nói "vắng mợ chợ vẫn đông", hãy làm sao để nó tồn tại và phát triển trở lại. Góp ý là góp ý, chứ không phải chế giễu, hay bôi nhọ, điều đó không giúp ích được gì hết. Nhất là mấy bạn "pro reporter". Nếu góp ý không hiệu quả, thì sẽ tới lúc người quản lý cần vào cuộc.

Còn nếu bạn nào không đồng ý thì mình hoàn toàn ủng hộ các bạn lập site mới và quản lý theo ý mấy bạn, nếu nó thành công thì mình sẵn sàng đóng cửa và redirect về trang mấy bạn luôn, không có gì luyến tiếc hết.
Xem thêm
CHỦ THỚT
ADMIN
TRANS
AI MASTER
Mục tiêu là cùng tiến bộ, coi như không thể trở lại như thời Covid thì cũng không đến mức chết hẳn.
Và câu cuối của comment trên sẽ luôn có hiệu lực, nếu các bạn làm được một nơi tốt hơn theo cách thức riêng thì Hako sẵn sàng đóng góp chút sức nhỏ lần cuối cùng.
Xem thêm
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Embers
TRANS
Bộ 12 /truyen/19809-dam-chim-trong-mua-ha
Bài đánh giá chất lượng: https:/ln.hako.vn/thao-luan/2943-prologue-ban-dich-tham-hai-nhat-cua-nhung-nhom-dich-hien-tai
Xem thêm
TRANS
Bộ 21 /truyen/19095-hitozuma-kyoushi-ga-oshiego-no-joshi-kousei-ni-dohamari-suru-hanashi
Bản “dịch” thua cả AI, trích dẫn một đoạn:
Khi tôi quay lưng về phía ánh đèn lập loè của cửa hàng bên đường thì hình bóng của cô bé kia hiện ra hoàn toàn.
“Chúng ta lại chạm mặt nhau nữa rồi nhỉ.”
Theo tôi nhớ thì họ em ấy là Togawa, tên đầy đủ là Togawa Rin. Em ấy là học sinh của lớp do tôi chủ nhiệm. Đã tối muộn thế nay rồi mà em ấy vẫn còn lượn lờ ở ngoài đường, đã thế còn mặc bộ đồng phục thuỷ thủ nữa. Có vẻ như em ấy đang đi theo ai đó, nhưng rồi lại cảm nhận được một thứ gì đó khác nên em ấy quay lại nhìn tôi. Và vô tình là tôi cũng nhìn thấy được em ấy nhờ ánh sáng hắt ra từ phía cửa hàng. Cuộc gặp gỡ này là cơ hội ngàn năm có một để tôi có thể hiểu hơn về em ấy, không lẽ nào mà tôi bỏ qua được.
Có vẻ là em ấy đang đi dạo đêm để thư giãn.
Tôi có nên cứ để mặc em ấy như thế không nhỉ? Mối quan hệ giữa hai người bọn tôi cũng chỉ là giáo viên chủ nhiệm và học sinh, khi nào tôi nên chỉ dạy, còn khi nào buông bỏ mới là phải? Phận làm giáo viên đúng là khó đưa ra quyết định hợp tình hợp lý thật mà.
Tôi kiếm chỗ đứng để không vướng những người đi đường khác rồi rơi vào trầm tư. Cứ như thể là tôi đang dựa tay vào bức tường màu đen tuyền với một quả tạ nặng trịch trên vai vậy. Nếu đã muốn hành động rồi thì phải nhanh chóng hành động thôi, còn nếu đã quyết định là sẽ ngó lơ thì cũng không nên suy nghĩ thêm làm gì nữa.
“Chúng ta lại chạm mặt nhau rồi nhỉ.”
Cuộc gặp gỡ vô tình khiến tôi cảm thấy vô cùng hối hận tới mức tâm trí quay mòng mòng.
Nếu như Togawa không mặc đồng phục thì chắc là tôi cũng đã không nhận ra em ấy. Vì lớp tôi chủ nhiệm mới bắt đầu năm hai nên tôi cũng chưa thể nhớ hết mặt các em trong lớp được. Thế nên chắc là em ấy cũng không nhận ra tôi đâu nhỉ? Nếu mà nhận ra rồi thì chắc là em ấy đã tránh mặt tôi mất rồi ấy chứ.

Dịch thiếu Prologue https://kakuyomu.jp/works/16818093073465768496/episodes/16818093073465782875
Xem thêm
TRANS
Bộ 22 /truyen/20239-re-zero-tsugihagu-if
Ăn bớt, trích dẫn một số đoạn trong Phần 2 :
- Nhưng cảm xúc trong cuộc đối thoại này chẳng phải chán nản hay gì cả mà là sự tin tưởng sâu sắc lẫn nhau, trở thành một mối quan hệ lí tưởng.
- Mình thích cả sốt mayonnaise lẫn khoai tây hấp, cả khi chúng trộn vào với nhau nữa. (I like both mayonnaise and steamed potatoes, as well as mayonnaise placed on steamed potatoes.)
- ...Ngài Emila, đừng nói như thế nữa. (……Emilia-sama, please stop concerning yourself with speaking out Ram’s thoughts as you please.)
- Gọi là quan hệ chủ tớ thì khá tế nhị vì theo Ram, cô không phải là thuộc hạ của Emilia, chỉ Subaru mới hiểu thấu được mối quan hệ phức tạp của hai người. (Calling it a master-servant relationship was quite a delicate issue as from Ram’s perspective she didn’t think of herself as a subordinate, however there were more bonds between the two of them. And only Subaru understood those well.)
- “Tôi thấy tệ cho bà chị rồi đó, nhưng những lời nói vàng ngọc của Emilia-tan sẽ luôn được ưu tiên. Bữa trưa hôm nay sẽ có cả đống mayonnaise luôn!” (「I feel bad for Nee-sama, but Emilia-tan’s word of God takes complete priority. That’s the style of this party. Anywho, today’s lunch will have a whole bunch of mayonnaise!」)
- Sau đó, để đảm bảo sự vui vẻ của Emilia và những người khác, họ bắt tay vào việc nấu nướng. (After seeing that dramatic gesture, and making sure that Emilia and the others were satisfied, they began preparing the meal. )

Phần 1 https://www.diffchecker.com/s1qLhsLY/
Tách chương khi chưa đủ 15k từ https://witchculttranslation.com/2019/04/05/tsugihagu-if-re-patching-together-a-life-in-another-world-from-zero/
Xem thêm
Xem thêm 42 trả lời
Báo cáo truyện /truyen/21198 cùng thành viên /thanh-vien/211150 vì các lý do sau:
1 Đăng bản dịch truyện võng du hệ thống + sảng văn lên hako
2 Đã bị nhắc nhỡ nhưng vẫn cố đăng tiếp và không có dấu hiệu sữa chữa
3 Chất lượng bản dịch bằng hoặc thua gg dịch
4 Người đăng có thái độ thách thức với các độc giả đã nhắc nhở mình và không có dấu hiệu sẽ sửa chữa sai lầm của mình
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Ở dưới r bri
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
truyện edit từ gg/AI, tên nhân vật không đồng nhất, dịch cứng, sượng, máy móc, loạn xưng hô. Chất lượng tệ
Xem thêm
TRANS
Thêm, đây là bộ truyện trung võng du hệ thống.
Đã có nhắc nhở nhưng người dịch không có thiện chỉ cải thiện mà còn có thái độ thách thức.
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
/truyen/20695-hanane-kosaka edit từ gg, AI, thái độ lồi lõm
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Nchung vụ này tôi không rõ nên miễn bàn luận. Nhưng cá nhân thấy khá mất thiện cảm với việc trans đặt stk donate cứ sau mỗi chương như này. Nói chung chẳng ai lại làm thế cả, web lậu leak thì kệ bọn nó leak. Việc chơi tiểu xảo như này chẳng khác nào thể hiện bản tính nhỏ nhen với tham tiền, chưa kể độc giả cứ đọc xong một chap là cái góc xin xỏ lại đập vô mắt gây cụt hứng vãi lìn.
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
tpeOEM2.pngPLMwOek.png
oppAEO9.png
Xem thêm
Xem thêm 80 trả lời
Bình luận đã bị xóa bởi trantrane100
/truyen/21013-tro-thanh-hung-than-trong-tro-choi-thu-thanh
Đăng nhiều bản dịch ghi thẳng AI dịch.
Bản dịch chính truyện cũng ở mức không đọc nổi:
Tôi đã nói vậy chỉ để tránh tình huống lúc đó.
Nhưng nếu suy nghĩ lý trí, lựa chọn này rõ ràng là đúng.
Một cô gái đang trên bờ vực suy tàn của Hiệp Hội Thương Mại Silver Winter và một công chúa của vương quốc phương Bắc đầy quyền lực.

Thêm nữa, người dịch còn bị cảnh cáo do đăng chương linh tinh 2 lần.
Xem thêm
TRANS
@Phosphorus: vch ghi thẳng AI dịch luôn 😂
Xem thêm
Xem thêm 19 trả lời
/sang-tac/20880-lieu-toi-co-the-cuu-duoc-em-thien-tai-cam-lang-cua-toi
Tự động xóa comment của người xem mà không hỏi ý kiến
Xem thêm
Df anh ơi, ông bác ấy có khi nào đọc cmt của anh rồi hiểu nhầm không...
Xem thêm
À... M* *** tôi bị lộn người (- _ •)
Xem thêm
Xem thêm 98 trả lời
TRANS
AI MASTER
/convert/20941-high-school-battle-for-the-top
đồng chí này fan cote bên oln và chả hiểu kiểu gì lại còn đăng hàng tự viết lên phần dịch máy. Tên nam chính vẫn còn giữ nguyên là Izayoi chỉ thay mỗi cái họ.
Xem thêm
TRANS
vãi thâk
Đánh chết mãi ko chừa.
Xem thêm
Hình như là do câu trả lời của t thì phải, nhưng mà bị ăn ban rồi mới biết là ko đc làm thế
Xem thêm
Xem thêm 12 trả lời
AUTHOR
TRANS
AI MASTER
thả cái link diffchecker thì cũng phải cho người ta biết là pj nào chứ?
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
một pj đã bị xóa pj còn lại đây
Xem thêm
/truyen/20877-aristocratic-daughters-got-used-to-me
Thiết nghĩ người dịch nên lấn sân sang oln để nấu chứ dịch chém bay cả nghĩa gốc thế này
Xem thêm
TRANS
=)) Nó tệ đến nỗi mới có 3 giờ tuổi và mới report 12 phút là đã bị xóa luôn ạ
Xem thêm
Ơ... Nhanh quá thể
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
bộ này Tóm tắt để Su Hao, vào truyện để Tô Hạo, dịch rất ngu, chỉ cần đọc một chap thôi là đủ ức chế rồi.
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Thực sự không muốn tạo thêm việc cho BQT nhưng nó xứng đáng bị ban ngay và luôn.
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
https://www.diffchecker.com/c6zJ9AA6/
Quá đủ, bê nguyên xi từ gg dịch. Cái diff trắng hơn ngọc trinh.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
TRANS
Gửi lời xin lỗi chân thành đến những độc giả, dịch giả, BQT bởi hành động spam cmt gây rối loạn trật tự Hako. Tôi sẽ tự kiểm điểm bản thân và cam kết không tái phạm trong tương lai.
P/s: Hako là nơi dẫn mình đến với LN/WN, cũng là nơi mà mình đã dành một phần thanh xuân non nớt này với nó. Thật lòng, bản thân mình mong website tiếp tục được duy trì, không vì những việc như kia mà phải đóng cửa.
Xem thêm
Tôi thành thật xin lỗi các mod và admin về việc tôi đã tham gia và gây rối loạn hako cùng với độc giả _proslimevn cũng như có lời lẽ đụng chạm đến các mod, admin. Và tôi xin tự điểm bản thân mình vì những điều này.
Cũng như chấp nhận các hình phạt mà ban quản trị đưa ra nếu tôi tái phạm lần nữa trong tương lai , bao gồm cả việc ban tài khoản. Rất mong các mod và admin chấp nhận điều này.
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi William Joyce
CHỦ THỚT
ADMIN
TRANS
AI MASTER
Nghe như ra lệnh ấy nhỉ, sao không lập site khác rồi tự mình quản lý.
Lần này coi như cho qua, lần sau mình sẽ ban 2 bạn vì mình không thích sự bất ổn. Tầm này duy trì và ổn định là mối quan tâm cao hơn của mình, còn không duy trì dược thì đóng.
Có cái Pin rồi đấy, các bạn có thể lập trang khác và tự đặt ra yêu cầu.
Còn xử lý thế nào là chuyện của BQT.
Xem thêm
@Embers: xin lỗi, tôi đang cáu. Và tôi thành thật xin lỗi nếu nó đụng chạm đến các mod
Xem thêm