Sekaiichi Kantan na Heroi...
Orikasa Yujin Saba Mizore
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Prologue

8 Bình luận - Độ dài: 871 từ - Cập nhật:

Phản chiếu trong đôi mắt của tôi, là một cô gái với vầng hào quang chói lọi.

(Bọn mình sắp tới nhà ga rồi.)

Cô sở hữu làn da mang màu trắng của tuyết tựa như vừa bước ra từ một cơn bão.

(Mới đầu tháng tám thôi, nên tớ nghĩ còn hơi sớm để nghĩ về tuyết vào lúc này.)

"Chẳng phải cô ấy sẽ tan chảy nếu mình chạm vào sao?" Những lo lắng chất chồng trong tâm trí tôi, bởi trông cô nhìn tựa như một tác phẩm điêu khắc bằng băng vậy.

(Có lẽ mình nên rèn luyện cơ thể ở câu lạc bộ, và ngay bây giờ, con tim mình đang nóng bừng hơn bất cứ thứ gì!)

Một gã thường dân như tôi không đời nào có thể biết được những gì mà cô gái đầy uyên bác đó đang suy nghĩ, hay cả những điều mà cô mong muốn.

(Vì bọn mình chuẩn bị đi mua những thứ mà cô ấy thích, chắc hẳn là tim cô ấy đang đập mạnh lắm đó nha.)

...Ahh, ồn ào quá. Cô có thể ngừng chen ngang vào khoảng thời gian quý báu giữa tôi và Himeno Miina được không?

(Tớ cũng là Himeno Miina, ok! Tớ mới là hàng thật, nhớ không!?)

Bên trong con tàu, ánh mắt của tôi bị hút chặt vào hình ảnh của Himeno Miina cao quý đang ngồi cạnh mình trong toa tàu. Ở trong góc tầm nhìn của tôi là một người khác với vẻ ngoài y hệt Himeno Miina đang đứng chình ình ở đó, đang khoanh tay mà phồng má bĩu môi. Tuy nhiên, không giống như Himeno Miina bình thường, cô ấy hoàn toàn trong suốt.

(Ánh mắt như thể đang nhìn vào một con ma đấy là sao hở?)

Làn da của cô tựa như mặt băng có thể nhìn xuyên thấu, tới độ gần như trong suốt.

(V-vẫn tốt hơn người nào đó với làn da trắng bệch, phải không?)

Dường như cô ấy đang tỏa ra một luồng hơi nóng khiến tôi lo rằng mình sẽ bị bỏng nếu dám cả gan mà đưa tay ra sờ vào.

(Đó là bằng chứng chỉ ra rằng máu đang chảy qua huyết mạch của tớ. Lòng tốt của con người và các thứ, cậu biết đấy?)

Cô gái ngốc nghếch này đang nghĩ gì, và những điều mà cô mong muốn, tất cả đều quá rõ ràng đối với tôi. Suy cho cùng thì, những lời nói và cảm xúc chân thật của cô ấy đều chui thẳng vào lỗ tai tôi cơ mà.

(Ngốc nghếch là ý gì hả?)

Bạn có thể giải thích chính xác rằng tại sao cô ta cũng có thể nghe thấy suy nghĩ của tôi không? Cô ta đặt cả hai tay lên hông và tiến tới chỗ tôi. C-cô đến gần quá rồi! Hơi thở của cô sẽ chạm vào người tôi mất! Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, và tôi có thể cảm thấy từng nhịp đập đang tăng lên một cách mau chóng.

(Ah, eh, ahh!? Chuyện gì vậy… Awawawa~!)

Có vẻ như cô ấy đang phản ứng với trái tim loạn nhịp của tôi, làn da của cô chẳng còn một màu trắng hay trong suốt, mà hao hao những chiếc lá đỏ mùa thu.

(Itsuki-kun, cậu đang bối rối quá mức rồi! B-b-bình tĩnh lại nào!)

C-c-cô mới là người có lỗi vì đến gần như thế đấy, Miena!

(Ch-chà, cậu bị tớ làm cho rối trí nên đâu còn cách nào khác, tớ đoán vậy!)

Kh-không, đâu có! Tôi chỉ đang bị mê mẩn bởi gương mặt đáng yêu của Himeno Miina mà thôi, chẳng phải do cậu đâu, Miena!

(Hmpf, khuôn mặt ngu ngốc đó có gì dễ thương cơ chứ…)

Kể từ ngày nhập học, cô ấy luôn được điểm tuyệt đối trong các bài kiểm tra, nên cô ấy không hề ngu ngốc chút nào.

(Nhưng tớ giống hệt cô ấy mà!)

Thật vậy, cô ta giống hệt cô ấy. Himeno Miina đang ngồi bên cạnh tôi với tấm lưng duỗi thẳng và vẻ ngoài cao quý, trông vẫn xinh đẹp như mọi khi, và Miena đang đứng trước mặt tôi ngoạc mồm ra mà phàn nàn, chính xác là cùng một người.

(Ah, ở đây! Chúng ta sẽ xuống ở ga này! Thôi nào, lẹ lên!)

Ngay khi chúng tôi đã tới đúng ga, đôi mắt của Miena sáng lên và cô ta thúc giục tôi xuống tàu. Tôi đang đuổi theo Himeno Miina mà bản thân dành cho những tình cảm không được đáp lại, và một Miena hoàn toàn trong suốt. Làm sao chuyện này có thể xảy ra chứ… Tôi đã trải qua những tháng ngày cao trung của mình trong yên bình, và rồi… Cô gái trong suốt chia sẻ với tôi cùng nhịp đập trái tim… Miena… đã xuất hiện trước mặt tôi khoảng hai ngày trước. Vào lễ khai giảng hai ngày trước, cuộc đời chung sống kỳ quặc giữa tôi, Saotome Itsuki, và Miena đã bắt đầu.

Ahhhh! Nghiêm túc đấy, sao mọi chuyện lại kết thúc như thế này cơ chứ!?

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi LmaoLmaoLmao
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi LmaoLmaoLmao
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi LmaoLmaoLmao
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi LmaoLmaoLmao
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi LmaoLmaoLmao
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi LmaoLmaoLmao
ngon quá ông ơi, ủng hộ ủng hộ
Xem thêm
tem thanks trans
Xem thêm