• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Arc 1: Friendzone

Chương 36 : Nghi ngờ

11 Bình luận - Độ dài: 704 từ - Cập nhật:

「----Là vậy đó, về cơ bản buổi học nhóm hôm đó đã diễn ra như thế.」

「Tớ hiểu rồi… Tớ nắm được vài ý chung chung rồi. Cám ơn Andou-kun. Và vậy hiểu nhầm của em gái cậu được giải quyết chưa?」

「Cũng sơ sơ thôi. Tớ còn đang loay hoay với vụ mua bánh pudding loại đắt từ cửa hàng tiện lợi để đền đây...

Mà này, lớp trưởng? 」

「Chuyện gì? 」

「Sao tớ phải báo cáo cho cậu về buổi học với Asakura-san? 」

.

[Thật là, sáng nay cô ấy gọi mình đến thư viện và moi hết thông tin về chuyện đã diễn ra trong buổi học ngày hôm qua.]

.

「Là thế này, dù cậu có gọi đây là một buổi học nhóm thì địa điểm của nó là tại nhà cậu đúng không? Còn là học sinh, hai người một nam một nữ, đương nhiên với tư cách là lớp trưởng, tớ phải xác nhận rằng không có sai sót gì xảy ra.」

.

{Thật ra, lí do là để theo dõi tình hình hai đứa này, và đúng hơn nếu có một ‘sai sót’ xảy ra thì hay biết mấy.}

.

「Cơ mà, nói là sai sót hay tai nạn thì đúng hơn nhỉ? 」

「Uuu... 」

.

[Là vụ mình sờ vào ngực Asakura-san đó hử?]

.

「Nhưng việc gì tớ phải nói dối trong bài báo cáo của mình, đúng không? 」

「Không sao cả. Tớ sẽ trực tiếp hỏi Asakura-san về chuyện ngày hôm qua bằng điện thoại nữa.」

「Thế bài báo cáo của tớ để làm gì!? 」

「Quan trọng là từ cả hai góc nhìn.」

.

{Chỉ mỗi việc hai người này đã gây ra bao nhiêu là hiểu lầm với nhau… Xem hai người nghĩ gì về nhau, nếu mình không lấy cả hai quan điểm thì rất khó hình dung ra toàn bộ sự việc.

Nhưng dù Asakura-san cơ bản đúng là kẻ nghiệp dư trong việc động chạm ngoài da và tiếp xúc thân thể - tưởng tượng việc cô ấy cho ngực mình bị sờ… Khá lắm cô gái.}

.

「Vậy là, dù cậu có nói đây là một ‘tai nạn’, khi sờ ngực Asakura-san cảm giác như thế nào? 」

.

{Với cái này, nếu mình có thể khiến Andou-kun ý thức Asakura-san như người khác giới thì--}

.

「Nói thật là, nó làm tim mình đập thình thịch」

.

{Ồ? Vụ này...}

.

「Là thế này, dù sao vì Asakura-san rất dễ thương phải không? Chả đúng quá lại còn. Thế nên một tên con trai bình thường ở cùng với Asakura-san là---」

「Chuyện đó.... Tớ không chắc đâu」

「--- Hở? 」

.

{Chuyện gì rứa?}

.

「Andou-kun, cậu nói không chắc là sao? 」

「À, xem nào… Tớ nên giải thích thế nào nhỉ. Căn bản tới giờ tớ vẫn là một 『tên cô độc』, thế nên đây là lần đầu tiên tớ chạm vào ngực con gái.」

「Thì đúng.」

「Đó là lí do mà, cái 『tim đập thình thịch khi chạm ngực Asakura-san』tớ cảm thấy lúc đó, nó là do 『Asakura-san』  hay chỉ do 『sờ vào vếu gái』, tớ vẫn chưa hình dung ra được! Lớp trưởng? Đây là cảm giác 『tình yêu』 với Asakura-san? Hay là chỉ là 『ham muốn』, cậu nghĩ sao? 」

「Tớ nghĩ cậu nên đi chết đi」

.

{Haizz… Mình không thể tin được Andou-kun là một tên quá cô độc đến nỗi không thể phân biệt nổi 『tình yêu』 với『ham muốn』, vượt xa cả tưởng tượng của mình… Nhưng dù chỉ hơi hơi thôi, cậu ta đáng lẽ nên nhận ra 『sức hấp dẫn』 của mình với Asakura-san. Vậy là lần này bằng cách nào đó mình phải cho tên này ngộ ra mới được...}

.

「Haiz, đành phải vậy thôi」

「Lớp trưởng? 」

「Andou-kun, cậu không 『thích』 tớ theo kiểu người khác giới đúng không? 」

「Hả, nói cái chi vậy má? Tất nhiên rồi. Lớp trưởng, cậu đang e thẹn hay sao à? 」

「 … Muốn ăn vả không? 」

「Là sao!? Cậu là người hỏi trước mà! 」

「Haiz… Sao cũng được

Thế thì, Andou-kun, xin hãy chạm vào 『ngực』 tớ」

「Hả!? 」

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Hi sinh cả tấm thân vì chiếc thuyền lênh đênh :)))
Xem thêm
Người lái đò tận tâm nhất mình bt =))
Xem thêm
sư hy sinh cao cả, hay lắm lớp trưởng
Xem thêm
Tới luôn bác tài ơi:))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Lỡ thích luôn là hơi mệt đấy lớp trưởng ak.????
Xem thêm
T đã sống phí 14 năm rồi ư?? 20.gif
Xem thêm