Đã 10 năm kể từ khi nói c...
Ezo Gingitsune DeeCHA
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07:Tổ goblin

5 Bình luận - Độ dài: 1,537 từ - Cập nhật:

Tóm tắt chương trước: Nghe báo cáo về thiệt hại của ngôi làng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Đi được một lúc thì chúng tôi đi băng qua một số xương của gia súc.

Đó có lẽ là thức ăn thừa của lũ goblin.

“Tài sản quý giá của dân làng.”

Ario giận dữ nói.

Không đời nào lũ gia súc sẽ trở lại an toàn khi chúng bị bắt. Chúng tôi hiểu điều đó rất rõ.

Tuy nhiên, Ario không thể nào bình tĩnh khi cảnh tượng đó diễn ra trước mắt cậu.

“Josh và tôi sống một mình trong một ngôi làng làm nông.”

“Tôi hiểu. Do đó cậu hiểu những gì dân làng đã trải qua.”

Khi tôi và Ario nói chuyện, Josh khám nghiệm chỗ xương.

Có vẻ cậu ta hiểu rõ vai trò của một người trinh sát. Thật tốt.

 Tôi xem qua công việc của Josh.

Tôi không hẳn là một thằng gà mờ khi nói đến trinh sát.

Khi tôi trong tổ đội anh hùng, nó chỉ có ba người. Anh hùng, chiến binh và một tên pháp sư, là tôi.

Cả Eric và Gran đều không có một chút kinh nghiệm nào trong việc trinh sát.

Vì vậy, vai trò đó được trao cho tôi.

Ma thuật có thể dùng để mở khóa, truy vết, vô hiệu hóa bẫy, vân vân và mây mây.

Tương tự như trinh sát sử dụng cung, pháp sư cũng sử dụng đòn tấn công tầm xa.

Do đó, bạn có thể nói là pháp sư và trinh sát không khác nhau.

Từ góc nhìn của tôi như một ‘trinh sát’ có kinh nghiệm, kĩ năng của Josh không quá tệ.

 Cậu ta nắm rõ những thứ căn bản.

“Josh, cậu có thực là hạng F không vậy?”

“Đúng. Nhưng sao cậu lại nói vậy?”

“Ồ, vì cậu quan sát rất tốt.”

Dấu răng ở trên xương, lượng thức ăn thừa, tuổi và số lượng các dấu chân.

Đó là những thứ không nên bỏ qua.

Do kiểm tra chính xác được chúng nên có vẻ cậu ta có khá kinh nghiệm.

“Cảm ơn vì lời khen.”

Josh có vẻ hơi xấu hổ vì lời khen của tôi.

Đi sâu thêm một chút, tôi biết được rằng cậu ta là một thợ săn ở quê.

“Đừng thắc mắc. Tôi nghĩ cậu trông rất có kinh nghiệm.”

Ario cười tươi trước lời của tôi.

“Josh là một trinh sát nhanh nhạy mà, cậu biết đấy.”

“Im đi, nó xấu hổ lắm.”

Khi cậu ta nói vậy thì Josh đã hoàn thành việc khám xét.

Cậu ta đã tìm được lối đến tổ goblins.

“Lối này. Chúng ta gần đến nơi rồi.”

“Rõ.”

Chúng tôi bắt đầu đi với Josh dẫn đường.

Josh đã đúng. Cái tổ quả nhiên ở hướng đấy.

Tuy nhiên, có vẻ cậu  ta đã thất bại trong việc phát hiện số lượng của chúng và cả việc có những quái vật khác ngoài goblin.

“Josh…..”

“Có chuyện gì vậy?”

“Ưmm,kệ đi.”

Tôi quyết định ngậm miệng lại. Họ lên học từ những trải nghiệm.

Tuy nhiên từ khi tôi chọn im lặng thì tôi sẽ chịu trách nhiệm cho những hành động của mình.

Như là tiền bối của họ, tôi có trách nhiệm phải bảo toàn mạng sống cho họ.

Không đời nào tôi lại để họ chết.

Tôi tự khuyến khích mình lần nữa.

Sau một lúc, chúng tôi đến nơi có vẻ là tổ của bọn goblin.

Chính xác hơn, là một hang động. Trông có vẻ như là trước kia nó từng là một đường hầm.

Có hai con goblin đứng gác ở trước lối vào.

“Thật là rắc rối.”

“Thật sao?”

“Tôi không nghĩ vậy đâu.”

Cả Ario và Josh đều không tán thành với tôi.

Đường hầm rất là dài. Nó có vô số ngõ cụt vì những cuộc khai thác.

Điều này có thể giúp bọn goblin tận dùng thể mạnh duy nhất của chúng: số lượng.

Ario và Josh đều không chú ý đến điểm này.

Nếu hai người họ đi một mình, những gì đợi họ chắc chắn là cái chết.

Ario bắt đầu nói với gương mặt nghiêm túc.

“Goblin là sinh vật hoạt động vào đêm. Nó sẽ ổn hơn khi mà tiêu diệt chúng khi mặt trời chưa lặn.”

“Tôi đồng ý.”

“Vậy thì, tôi là chiến binh sẽ đi tiên phong. Tôi nghĩ tốt nhất là cho Josh đi cuối.”

“Đã hiểu.”

Ario và Josh đều gật đầu.

Không nghi ngờ gì việc chúng tôi sẽ bị tấn công từ sau lưng ở trong đường hầm.

“Josh. Hãy trông chừng phía sau chúng ta.”

“Được thôi. Để đó cho tôi.”

Tôi rút ra thanh Quỷ Vương kiếm.

Bất kể bao lần tôi nhìn nó thì thanh kiếm này thật sự rất to.

Nó rất khó để mà sử dụng nó trong những nơi hẹp như là đường hầm.

“Bây giờ thì…..”

Trước khi lao vào, tôi cân nhắc một lúc. Nếu tôi một mình thì tôi chỉ việc vung kiếm và chém hết chúng.

Mặc dù việc này sẽ dễ hơn với ma thuật. Chỉ với một phép lớn một chút, tôi có thể tiêu diệt chúng ngay từ lối vào.

Tuy nhiên bây giờ tôi đang ở cùng Ario và Josh.

Tôi phải đảm bảo sự an toàn cho họ trong khi giúp họ tích lũy kinh nghiệm.

Nó là một nhiệm vụ khá khó khăn.

Khi tôi đang xem xét nên làm gì, Ario nói.

“Hãy dành thời gian giết từng con một nào.”

“Được thôi.”

Josh đông ý với Ario.

Ario đưa ra một đề nghị khi tôi đang cần. Đó không phải một ý kiến tệ, tôi nên chấp nhận nó.

“Thế thì đi thôi nào. Tôi sẽ đi đầu. Bọc hậu tôi với tên của cậu và kiềm chân chúng bằng phép thuật nhé.”

“Rõ.”     “Hiểu rồi.”

Tôi chạy nên trước.

Khi mà lũ goblin thấy tôi, nó đã quá trễ. Tôi chém vào một trong số chúng làm hai.

“G y a ……”

Ngay lúc đó, con goblin còn lại bị Josh bắn xuyên đầu.

“Như tôi nghĩ, cậu thật sự giỏi đấy Josh.”

“Cậu cũng vậy, Rock. Cậu rất là nhanh.”

Sau khi tiêu diệt tên lính gác, nó là một cuộc chạy đua với thời gian.

Chúng tôi phải giết lũ goblin trước khi chúng nhận ra chúng tôi.

Tất nhiên, tôi không cần phải bận tâm về phương pháp nếu chúng tôi ở một mình.

Tuy nhiên hôm nay tôi ở với hai tân binh. Tôi phải hành động theo đúng mẫu thôi.

Khi tôi vào căn phòng đầu tiên, chúng tôi lặng lẽ kết liễu lũ goblin đang ngủ.

Nó sẽ dễ dàng hơn nếu tôi tự mình giải quyết chúng. Nhưng nếu tôi làm vậy thì không có ý nghĩa gì.

Chúng tôi sau đó đi vào sâu hơn để Ario và Josh tiêu diệt lũ goblin.

Sau đó có hai cuộc tấn công bất ngờ ở sau lưng chúng tôi.

Josh xử lí chúng một cách hoàn hảo vào lần đầu tiên nhưng đến lần hai tôi phải bảo kê cậu ta.

“Không phải chúng có quá nhiều sao?”

“Đây là con thứ 30 rồi.”

“Tôi nghĩ chỉ có tầm mười con nhưng mà….”

Có vẻ như họ đã nhận ra số lượng ước tính của lũ goblin ít hơn thực tế.

“Quả nhiên bọn chúng có rất nhiều. Hơn nữa, với một nhóm lớn thế này, thứ cầm đầu chúng thường không chỉ là goblin.”

“Ý cậu là sao?”

Ario hỏi tôi với giọng run rẩy.

Tôi không trả lời cậu tai và để cho họ hiểu mức độ nghiêm trọng của tình huống mà chúng tôi gặp phải.

“Ario. Cậu còn có thể sử dụng Hỏa cầu không?”

“Nếu tôi cố….. mặc dù tôi tới giới hạn rồi.”

“Josh. Cậu còn nhiều tên không?”

“Tôi chỉ còn ba cái.”

Sau khi cân nhắc một lúc, Ario đề nghị,

“Hãy rút lui thôi.”

“Nhưng……”

Josh hơi bực bội một chút nhưng Ario chỉ lắc đầu.

“Có quá nhiều goblin. Có khả năng là một con hobgoblin hoặc goblin pháp sư chỉ huy.  Sẽ rất tệ nếu cố quá trong khi thiếu tên và phép thuật.”

“......Đúng vậy.”

Josh cũng đồng ý. Họ là một tổ đội khá thông minh đấy.

Họ không có sự bốc đồng thường có của người mới. Tôi khá là chắc kèo bọn họ sẽ là một tổ đội tốt một ngày nào đó.

Ngay lúc đó.

“G A A A A A A A A”

Một tiếng kêu ghê rợn phát ra từ sâu trong hang động. Dù là gì đi nữa thì thứ đó đang hướng về chỗ chúng tôi.

“Tệ quá!.”

“Trốn mau.”

Ario và Josh nhanh chóng đưa ra phán đoán. Chúng tôi trốn ở trong một đoạn đường hẹp.

Ngay sau đó, chủ nhân của tiếng kêu lộ diện.

“.... Một con Goblin Chúa.”

Khi tôi thì thầm vậy,

“Tskkkk”

Ario và Josh đều thở dốc.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AN: 

Một con Goblin Chúa xuất hiện

Vẫn là thằng trans solo đây(ông edit đang bận)

Như mọi khi: nhận mọi gạch đá

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

:)))) cả 3 đứa ngồi vào trong góc tối thở dốc :)))
Xem thêm
Cho cục gạch nà :3333
Xem thêm
-->gạch-->mảnh đất
-->gạch-->mảnh đất
-->gạch-->mảnh đất
-->gạch-->mảnh đất
-->gạch-->mảnh đất
-->gạch-->mảnh đất
-->đá-->mảnh đất
-->đá-->mảnh đất
-->đá-->mảnh đất
-->đá-->mảnh đất
-->đá-->mảnh đất
-->đá-->mảnh đất
Chắc đủ xây căn ổ chuột r :)) chap sau vứt gạch đá típ :)))
Xem thêm