Có quá nhiều nữ chính thu...
Amamori Takibi 雨森たきび Imigimuru いみぎむる
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 [Đã hoàn thành]

Chương giao đoạn: Buổi tâm tình thiếu nữ giữa cup B và cup E

3 Bình luận - Độ dài: 731 từ - Cập nhật:

Truyện ngắn mừng phát hành phiên bản Đài

Yakishio vươn vai. Sau cả một ngày dài, nước da rám nắng của cô nàng nay càng thêm phần sẫm màu.

「Da tớ rát hết cả rồi, Yana-chan à.」

「Tớ cũng thế, Remon-chan ơi.」

Đêm đầu tiên của chuyến đi thực tế. Remon Yakishio và Anna Yanami đang vai kề vai trong một chiếc bồn tắm cỡ đại.

Làn hơi nước nguội đi và ngưng tụ lại thành từng giọt chảy dọc xuống phần gáy cháy nắng của Yanami.

Yanami không kiềm được mà rên thành tiếng. Yakishio nhìn sang đầy lo âu.

「Cậu có ổn không? Để tớ chạy đi mượn nước dưỡng thể nhé?」

「Cảm ơn nha. Tớ đã bôi một lớp kem chống nắng rõ dày rồi đấy chứ!」

Hơi ấm từ làn nước lan khắp cơ thể đã thấm mệt của hai cô nàng. Do đã vào giờ này rồi nên cả hai là những vị khách duy nhất có mặt trong nhà tắm.

Nhiệt độ của nước tắm đạt mức hoàn hảo. Khuôn mặt hai cô nàng dần dần ửng đỏ…

Yanami chớp chớp đôi mắt ngái ngủ. Nhỏ khẽ lẩm bẩm.

「…Đem lòng yêu cậu ấy lâu năm là thế, vậy mà tớ chỉ cần đúng một khắc ngắn ngủi để bị từ chối.」

「Ừ…Hai đứa mình đều bị Nhất kích tất sát.」

Yanami suýt chút nữa đã gật đầu đồng tình, song bất chợt lại quay sang Yakishio. Những gợn sóng nước cũng theo đó dập dềnh khắp mặt bồn tắm.

「Gượm đã, tính ra thì tớ còn thiếu tý nữa mới được coi là bị Nhất kích tất sát thì phải? Ừ chuẩn rồi.」

「Nếu vậy thì tớ tính ra cũng phải bị coi là chưa đánh đã bại. Chưa đánh…đã bại…」

Dù thế nào đi chăng nữa, cả hai người họ đều đã thua không còn miểng giáp. Cả hai đồng thời lặng lẽ thụp vai xuống làn nước.

「…Gu của Sosuke trước giờ đã luôn là ngực bự rồi. Cho nên Karen-chan vừa mới chuyển đến đã liền “xô đổ” cậu ấy.」

「Không phải đâu. Của Yana-chan chẳng phải đã trên cả đủ rồi sao? Tớ có nghe phong thanh Yana-chan đứng đầu danh sách nữ sinh cỡ đại biết e ngại của bọn con trai năm nhất đấy.」

「…Cái đó chẳng lấy gì làm tự hào cả. Nếu Sosuke đã không thích thì cũng chỉ ăn hại mà thôi. Cỡ đại mà ăn hại.」

「Cỡ đại mà ăn hại…」

Yakishio trầm ngâm lặp lại. Cô nàng cúi đầu xuống với vẻ đầy tiếc nuối, ngắm nhìn cơ thể nằm ở đáy bảng xếp hạng của mình.

「Chắc Mitsuki chẳng bận tâm chuyện ấy chút nào đâu nhỉ? Bạn gái cậu ấy cũng đâu có to tát gì…」

Nói đoạn, Yakishio thả nửa khuôn mặt mình chìm xuống dưới làn nước. Bong bóng bắt đầu bay lên.

「Đừng dìm mặt xuống dưới nước thế chứ Remon-chan.」

Sau khi đã nhả sạch không khí trong phổi, Yakishio bật đầu dậy với một tiếng “phà”.

「…Vậy tức là, tớ đã thua sạch ở những khía cạnh khác ư?」

「Có lẽ vậy.」

Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng.

「Yana-chan ơi, càng nhắc về chuyện này tớ lại càng sầu ý. Bọn mình dừng bàn nhé?」

「Chắc vậy. Thế hay là bọn mình bàn về bữa sáng đi?」

「Bữa sáng thì phải để tới sáng hẵng bàn chứ?」

Lời phàn nàn của Yakishio không phải không có căn cứ. Yanami lặng lẽ nắn bụng.

「…Tớ phải giảm cân thôi.」

Nhỏ vừa nói vừa bấu lấy phần mỡ thừa trên eo mình.

「Yana-chan đâu có béo đâu. Cậu mũm mĩm một chút vẫn ổn mà?」

「Mặc dù bị từ chối rồi, nhưng tớ vẫn không muốn trở nên xấu xí trong mắt người mình thích đâu.」

「A, chắc là tớ cũng hiểu cảm giác ấy đấy.」

Hai cô nàng đăm đăm nhìn theo làn hơi nước với khuôn miệng hơi há hốc.

「Quả nhiên Yana-chan sở hữu trái tim của một nàng xử nữ mà!」

「Ừ á. Cả Remon-chan cũng thế!」

「Tớ không biết là mình cũng vậy đâu nha.」

Tiếng bọ kêu vang vào từ bên ngoài ô cửa sổ.

Làn hơi nước làm nhoè đi tâm trí của những cô nàng Nữ chính Thua cuộc đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Nàng ngực bự thua nàng ngực bự hơn
Nàng ngực phẳng thua nàng ngực phẳng hơn =)))))
Xem thêm
Vừa đáng thương vừa buồn cười:))
Xem thêm
Tem ở đây nữa :L
Xem thêm