Phụ Chương
Chương 139: Chuyến sinh tồn trên đảo hoang 5/5
3 Bình luận - Độ dài: 1,152 từ - Cập nhật:
Tôi đã làm tình với Arisa nhiều lần trong suốt chuyến đi.
Chúng tôi dựng lều cách xa những người khác và quan hệ tình dục từ sáng đến tối.
Không thèm đi khám phá hòn đảo hoang mà chỉ quan hệ tình dục bất cứ khi nào chúng tôi đi ngủ và thức dậy.
「Mọi người, làm tốt lắm! Đã đến lúc trở về rồi!」
Đây là ngày cuối cùng trong chuyến du lịch kéo dài hai đêm của chúng tôi.
Sugibayashi ra lệnh cho mọi người di chuyển.
Chúng tôi làm theo, thu dọn đồ đạc và hướng đến bãi biển.
「Chúng ta vẫn có thể làm trước khi lên tàu, đúng chứ?」
Arisa đang nắm tay tôi.
「Chắc chắn rồi.」
Tôi không để tâm đến những ánh nhìn xung quanh mà chim chuột cùng Arisa.
Ngay cả khi cô ấy có là một thần tượng trên đài truyền hình đi chăng nữa.
Dù sao thì cũng không có ai thấy khó chịu cả.
Ngoài ra còn có những cặp đôi khác nữa.
Có vẻ như chuyến đi sinh tồn này cũng được dùng làm địa điểm quan hệ tình dục.
Sugibayashi cũng đang nắm tay người khác mặc dù là hướng dẫn viên.
Vẫn.
「Có vẻ như mọi chuyện không suôn sẻ với cậu,」
「Cậu nói đúng.」
Tôi không thấy ai đi cùng Tanaka.
Anh ta cũng trưng ra khuôn mặt ủ rũ.
Trong nhóm của Tanaka còn có hai người đàn ông, nhưng họ đều tệ như nhau.
Dường như họ đang tranh giành người phụ nữ duy nhất trong nhóm.
Tuy nhiên, người phụ nữ này lại đi cùng một người đàn ông nhóm khác.
Đây là câu chuyện điển hình về công chúa của nhóm Otaku bị thằng đểu cáng thịt.
「Shinomiya đã có Karin rồi vậy mà cậu lại đi tán tỉnh Arisa sao?」
「Ừ, bọn tớ vẫn tiếp tục đấy. vào ngày hôm qua bọn mình đã đạt mốc ba mươi hiệp.」
「Quá vô đạo bất lương.」
「Karin đã chấp thuận rồi nên không sao đâu. Nhưng chỉ áp dụng trên hòn đảo này thôi」
「Cái gì?!」
「Thật không may, Tanaka. Được rồi, hy vọng lần sau cậu sẽ may mắn hơn.」
Arisa vỗ lưng an ủi.
「V-Vậy thì, Arisa, xin hãy đi cùng tớ đi.」
「Ồ? Cậu đang mời tớ hả?」
「Ý tớ là, mối quan hệ giữa cậu với Shinomiya chỉ là ở trên hòn đảo này thôi, đúng không? Tức là ở bên ngoài thì khác. Thế nên là, tớ tính chen vào.」
「Tất nhiên là không rồi.」
Người đáp lại là tôi.
Nhưng câu trả lời của Arisa lại khác.
「Tớ không bận tâm đâu.」
Cô ấy vừa chấp nhận.
「「Hả?」」
Không chỉ riêng tôi mà cả Tanaka cũng ngạc nhiên.
「C-Cậu chắc chứ?」
「Ừm.」
Arisa gật đầu và mỉm cười.
「 Nhưng chỉ khi cậu hơn Hokage thôi, hiểu chứ?」
「 Mumu?!」
「Tanaka, cậu có thể khiến tớ thỏa mãn hơn Hokage không?」
「Cái đó là… 」
「Tớ sẽ đi cùng nếu cậu đủ tự tin.」
Arisa nhìn tôi sau khi mắng Tanaka.
Sau đó.
「Thế thì thôi vậy.」
「Tốt.」
Arisa vui vẻ cười,
「Đừng lo lắng. Cậu vẫn là một người bạn tốt mà tớ có được trong khoảng thời gian tuyệt vời trên hòn đảo đó. Tớ sẽ giới thiệu cho cậu một vài con hàng ngon nghẻ. Ngoài mặt bọn thì là bạn, nhưng tớ thực sự ghét cô ta lắm. Ả nổi tiếng là một con đĩ sẽ dang rộng chân cho bất kỳ ai yêu cầu nên tớ chắc chắn cô ta cũng sẽ nuốt sống tên trai tân cậu.」
「Có xạo không vậy?」
「 Tin chuẩn nhé.. Nhưng đừng có mà mất trí vì con ả. Đối với cô ta thì hết tiền là hết tình đấy.」
「Thôi được rồi! Chỉ là tiền thôi chứ gì」
Tanaka giơ nắm đấm lên và gầm lên.
「Tanaka Mantarou cuối cùng cũng mất trinh rồi!」
「Có bình thường không vậy?」
Tôi cười gượng.
Tôi chỉ có thể thấy tương lai cậu ta sẽ bị đào cho đến khi không còn một xu dính túi rồi chim cút.
「Mọi người lên phà thôi.」
Sugibayashi nói.
Làm theo chỉ dẫn, cả bọn lên phà.
Khi mọi người đầy đủ, phà bắt đầu di chuyển.
Cùng lúc đó, Arisa thả tay tôi ra.
「Nhân tiện thì, Hokage, Tanaka.」
「 Hử?」
「 Có chuyện gì vậy?」
「Chúng ta hãy chụp ảnh kỷ niệm nhé.」
「Ảnh kỷ niệm? Cũng được.」
「Đồng ý!」
Chúng tôi di chuyển đến góc tàu và đứng cạnh nhau.
Arisa đi vào giữa, nên Tanaka và tôi đứng ở hai bên cô ấy.
「Nhìn vào máy ảnh.」
Arisa lấy bật ứng dụng máy ảnh trên điện thoại thông minh của mình.
Chúng tôi cố gắng áp mặt vào màn hình.
「Chuẩn bị này! Một-hai!」
Tất cả chúng tôi đều nở nụ cười tươi nhất.
Cùng lúc đó, máy ảnh phát ra tiếng chụp.
「Được rồi, bức ảnh đẹp đấy! Tớ sẽ gửi nó lên nhóm.」
Arisa đi vào phía bên trong.
Tín hiệu trên boong kém nên việc gửi hình ảnh rất khó khăn.
「Shinomiya này.」
Khi Arisa đi rồi, Tanaka bắt chuyện với tôi.
「Có chuyện gì vậy?」
「 Thật sự thì, có một điều tớ chưa nói với Shinomiya, không, vẫn chưa nói với mọi người.」
「Hửm?」
Gương mặt của Tanaka khiến tôi tò mò.
Cậu ta đang che giấu điều gì?
「Đây là thông tin bí mật đấy.」
「Nhưng cậu vẫn định nói cho mọi người biết sao?」
「Đúng vậy. Nhưng, tớ vẫn muốn giữ bí mật nếu có thể.」
「 Được rồi. Tớ sẽ thay mặt cậu chuyển lời cho mọi người, vậy chuyện gì thế?」
Sau đó, một cơn gió mạnh thổi tới.
Tóc tôi bị gió thổi bay.
Mặc dù vậy, tóc của Tanaka không hề chuyển động.
Nó cứng như vậy là vì sáp.
「Thật ra thì… 」
Tanaka nhìn hòn đảo hoang ở đằng xa rồi nói với tôi.
「Khi sống chung với mọi người trên đảo…」
Ực.
Tôi nuốt nước bọt vì căng thẳng.
Biểu cảm của Tanaka nghiêm túc đến đáng sợ
Sau đó, Tanaka nói…
「Số lần tớ lấy Arisa ra làm tài liệu thủ dâm còn nhiều hơn cả Eri!」 [note69121]
Tôi há hốc miệng vì ngạc nhiên.
Sau khoảng mười giây thì mới có thể phản ứng lại.
「Ể?! Đùa à!!?!」
「Đúng vậy!」
「Không phải cậu thích Eri… 」
Thật sự là một bí mật động trời.
Nhưng.
「Có chút ngạc nhiên đấy, nhưng tớ dí đít quan tâm.」
「Này, ác quá đấy! Ngoài ra, xin hãy giữ bí mật nhé!!」
「 Tớ sẽ giữ bí mật vì nếu tiết lộ thì họ sẽ ghét tớ mất」
Tôi cười và đi đến chỗ Arisa.
Tanaka trông có vẻ vui vẻ.
Và thế là chuyến tham quan đảo hoang của chúng tôi đã kết thúc.
3 Bình luận