I, a Lonely Otaku Was Sur...
Nekokuro Omoomomo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 25

22 Bình luận - Độ dài: 2,474 từ - Cập nhật:

Trans: Hellobinbon

Edit: NEKO #ΦωΦ

___________________________

POV: Saijo.

____________________________

“Này… Này, Kirara-chan.”

“Hmm? Có gì không~?”

Khi đang thưởng thức chiếc bánh kem dâu vừa mới mua, Nene Kimura, một thành viên trong nhóm, gọi tên tôi.

Chúng tôi đang ăn dở chiếc bánh này sau khi đi mua sắm.

“Tại sao dạo gần đây cậu hay đi chơi với Kanzaki vậy?”

“--!”

Aoi và Miyu giật mình trước những lời của Nene.

Có lẽ họ sợ khi nhắc đến cái tên Kaito cũng nên.

Miki ngoài cuộc không biết gì nhảy vào cuộc trò chuyện với vẻ rất hứng thú.

“Đúng vậy, bất ngờ thật đấy, nhưng tại sao?”

“Hmm? Tôi chơi với cậu ta chỉ vì những phản ứng mình nhận được khá thú vị thôi mà.”

Tôi mỉm cười đáp lại họ.

Tôi nổ đấy, nhưng bản thân không nhất thiết phải nói với họ sự thật.

Nếu tôi bao biện không cẩn thận, họ có thể gây ra những rắc rối không cần thiết cho Kaito.

Kaito Kanzaki - một cậu con trai trông như một đứa otaku mọt sách.

Cậu ấy không hề nổi bật. Ngay cả khi cậu ấy mất tăm trong vòng một hai ngày cũng sẽ chẳng có ai biết được.

Và nếu bạn bắt chuyện với người con trai này, cậu ấy thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt bạn và đáp lại, cũng như rất ghét phải mở miệng.

Kaito Kanzaki là vậy đấy.

Nhưng ấn tượng của tôi về cậu ấy bây giờ đã khác.

Lý do khiến cậu ấy trông rất mờ nhạt là do mái tóc mái dài đến mức che luôn cả đôi mắt của mình.

Tôi chỉ mới nhìn khuôn mặt của cậu ấy đúng một lần, nhưng thành thật mà nói, so với các idol trên TV, cậu ấy còn ngầu chán.

Một đôi mắt uy nghiêm và sắc lạnh đang ẩn sâu bên dưới phần tóc mái của cậu ấy.

Bên cạnh đó, cậu ấy thực sự không có khiếu ăn nói, nhưng bất ngờ thay cậu cũng là một con người nhiều lời.

Tôi không biết chính xác tại sao cậu ấy lại cư xử thận trọng như vậy ở trường, nhưng tôi chỉ biết rằng ở trong quá khứ, đã có một biến cố gì đó đã xảy đến với cậu.

Đó là lí do vì sao bây giờ tôi đang theo đuổi cậu ấy.

…Tại sao ư?

Tất nhiên rồi, bạn gái của cậu ấy mà lại.

--Mặc dù đó là một lời hứa mà tôi đã ép cậu ấy phải thực hiện.

Nếu không làm vậy, tôi sẽ chẳng thể ở bên cậu ấy thêm được nữa.

Trước đó tôi đã rất quá đáng rồi.

… Nên bây giờ tôi không nên bám lấy cậu ấy ư?

Tôi không thể.

Bởi vì tôi thích cậu ấy

Bạn biết không?

Khi thực sự nóng máu, cậu có ánh mắt như thể mọi thứ đều đã nằm trong lòng bàn tay của mình vậy.

Khi cậu dùng ánh mắt ấy nhìn tôi, tôi cảm thấy sợ.

Nhưng tôi vẫn thích đôi mắt ấy.

Tôi ước gì có thể được nhìn thấy đôi mắt đó nhiều hơn nữa.

Sẽ rất đáng sợ, nếu cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh. Điều đó có nghĩa trong thâm tâm, cậu ấy đã xem tôi là kẻ thù mất rồi. Thật không tốt chút nào.

Tôi không muốn bị cậu ấy ghét.

Tôi có thể làm được gì ngoài chuyện đó nữa đâu!

Bên cạnh đó, cậu ấy không hề coi tôi là Saijo, cậu ấy coi tôi là Kirara.

… Gì cơ, bạn không biết mình đang nói cái gì ư?

Mình không biết bạn có ý gì, nhưng có điều này bạn cần phải biết.

Cậu ấy cũng phải hiểu những gì tôi đang nói lúc này.

Vì vậy, bạn thấy đấy, cậu ấy không để ý đến gia thế của Saijo, mà bởi vì tôi là cô gái tên Kirara.

Những tên con trai ở xung quanh theo đuổi tôi cũng chỉ vì tôi nằm trong gia đình Saijo.

À, tôi cũng là một người con gái xinh đẹp nữa chứ, vì vậy một số chàng trai đến với tôi chỉ vì vẻ bề ngoài, nhưng họ chỉ nhận được một lời từ chối.

Tôi không quan tâm đến những người tiếp cận mình vì những thứ như thế.

Vì vậy, nếu một chàng trai tỏ tình với tôi bởi vì sắc, điều đó có nghĩa rằng cậu ta đang nhắm tới cơ thể này, phải không?

Tôi thật sự hy vọng bạn đừng có như thế.

Bạn làm ơn có thể soi gương trước khi đi ra ngoài được không?

Mà, cho dù đó là một mỹ nam, tôi cũng sẽ nói không bởi vì bản thân không thích cậu ta.

Nếu cậu ta vẫn cứ khăng khăng, tôi sẽ bảo rằng nếu cậu ta tái sinh thành Kaito Kanzaki thì mới có hy vọng.

Nếu bạn tiếp cận và khẳng định rằng bản thân cũng có cái tên như vậy, tôi sẽ chế giễu bạn là đồ ngốc ném bạn xuống dưới đáy của xã hội.

Bên cạnh đó, mặc dù hay chọc tức Kaito, nhưng tôi cực kỳ thích cậu ấy.

Và bạn biết đấy, Kaito rất khó chịu khi tôi cứ làm phiền cậu ấy bằng cách theo đuôi , nhưng cậu ấy không thật sự từ chối tôi.

Cậu ấy không cho tôi ăn bơ. Cậu ấy chỉ đối xử với tôi cứ như chuyện này là bình thường vậy.

Tôi nghĩ đó là một thái độ nhân từ đối với một người đã làm rất nhiều điều tồi tệ trong quá khứ.

Nhưng cậu ấy đã nói với tôi rằng bản thân không hề để tâm nữa.

Đừng hiểu sai, điều đó không có nghĩa cậu ấy đã tha thứ cho tôi.

Khi được hỏi, “Cậu đã tha thứ cho mình chưa?”, cậu ấy đã phủ nhận.

Cậu ấy nói rằng mình chỉ muốn chuyện này mau chóng kết thúc thôi.

Và rồi để bản thân cố gắng không phiền muộn nữa, nên tôi đã giữ kín những điều đó ở trong lòng nhưng trong thâm tâm, cậu ấy vẫn chưa tha thứ cho tôi.

Chà, còn một lí do nữa khiến tôi bám theo cậu ấy.

Tôi chỉ cần cậu ấy ở cạnh mình là đủ rồi.

Tôi cũng buột miệng tiết lộ cho Kaito biết lý do tại sao mình đến học ở trường này - đó là để tìm một người có thể đánh bại “anh ta”

Nếu bước ra thế giới này, một lần nữa, tôi sẽ bị đè bẹp bởi “anh ta”.

Đó là lý do tại sao tôi quyết định tìm một người tài trong ngôi trường này, nơi có số lượng học sinh đông nhất tỉnh.

Người đầu tiên tôi để mắt đến chính là Công chúa Momoi Sakaki.

Tôi đã đặt kỳ vọng rất lớn vào con người này vì đã nghe rằng cô ấy đã đạt được thứ hạng cao trong kì thi thử quốc gia cũng như sở hữu thể lực ngang ngửa với đám con trai, nhưng kỳ vọng đó đã bị thế chỗ bởi nỗi thất vọng.

Cô ấy vô cùng nghiêm túc.

Mà kiểu con người nghiêm túc không thể nào đánh bại “anh ấy”.

Trái lại, cô ấy còn trở thành chướng ngại lớn nhất đối với tôi.

Tôi biết…

Tôi biết rằng đây chẳng qua là sự oán hận vô cớ.

Nhưng tôi không có thời gian để giả đò nữa rồi.

Vì vậy tôi đã phạm phải một sai lầm.

--Nhưng nhờ đó, tôi đã có thể gặp được người tên Kaito.

Nếu là cậu ấy, anh ta chắc chắn sẽ bị hạ gục.

Vì vậy ngay cả khi không yêu, tôi nghĩ rằng tôi vẫn sẽ bám theo cậu ấy đến cùng.

“Cậu tệ thật, Kirara-chan! Nếu cậu làm vậy, Kanzaki sẽ hiểu nhầm mất~”

Đó là những điều mà Miku đã cười nói khi nghe thấy câu trả lời của tôi.

“Nếu được một cô gái dễ thương như Kirara đối đãi như vậy thì cậu ấy chắc chắn sẽ đổ mất thôi.”

Nene cũng đồng ý với Miku.

Aoi và Miyu đồng thời nhìn tôi với những giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên mặt.

Họ đã đối mặt với con người thật của Kaito rồi mà.

Vì vậy họ phải biết rằng tôi đang nghiêm túc.

Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng họ đang lo lắng về việc tôi sẽ tức giận bởi vì Miku và những người khác đang giễu cợt tình cảm của mình dành cho cậu ấy.

Nhưng ngay cả khi hai người đang cố gắng can ngăn, họ cũng không thể bảo vệ Kaito khỏi cuộc trò chuyện bởi vì họ không thể kể về những chuyện đã xảy ra.

Nhưng bạn biết đấy, tôi không hề để tâm khi mọi người nói xấu Kaito.

Mà thực ra, cứ thoải mái xỉa xói cậu ấy đi.

Bởi vì tôi là người duy nhất nên biết về sự quyến rũ của cậu ấy.

Tôi không muốn có thêm đối thủ nếu họ nhận ra được cậu ấy có sức hút đến nhường nào.

Nếu mọi người để ý đến con người thật, đặc biệt là ngoại hình của cậu ấy, chắc chắn những cô gái sẽ vây quanh cậu mà thôi.

Đó là lí do vì sao tôi cũng sẽ không bênh vực Kaito.

“Wow, đó là cả một vấn đề đấy!”

Tôi đáp lại một cách đùa cợt, và mỉm cười cùng đám bạn.

Tôi chỉ đang chơi đùa với Kaito, vậy thôi.

“Nhưng, Kanzaki đang theo đuổi em gái của Momoi phải không?”

Biết rồi, Biết rồi! Vì lý do nào đó, khi những chàng trai khác cố gắng bắt chuyện thì em ấy lại bỏ chạy, nhưng em ấy chỉ thân và mỉm cười với Kanzaki thôi!

Em gái của Momoi đã từng là chủ đề của những tin đồn trong một khoảng thời gian.

Mặc dù trông như một đứa học sinh tiểu học, nhưng vòng một của của Sakura lớn như gravure idol, đủ làm bản thân trở nên nổi bật, hơn thế, em ấy chính là em gái của cô gái nổi tiếng nhất trường nữa.

Em ấy cũng rất dễ thương, không kém cạnh người chị gái của mình.

Có tin đồn rằng một cô gái xinh đẹp như vậy đã ở cùng với một chàng trai.

Chàng trai đó chính là Kaito.

…Thành thật mà nói, đã có lúc tôi lo lắng rằng Kaito sẽ bị em gái của Momoi cướp mất.

Nhưng khi em gái Momoi ôm Kaito, tôi tin chắc rằng điều đó không có gì đáng để lo cả.

Đó là bởi vì Kaito, người đang được ôm, trông như một đứa anh đang gặp rắc rối khi đối phó với em gái của mình vậy.

Kaito không hề coi em gái của Momoi như là một người con gái.

Nếu đúng như vậy, tôi đã quyết định rằng thà không quan tâm đến việc em gái của Momoi đang ở đó hơn là việc bị cậu ấy ghét bỏ.

Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy không vui khi nhìn thấy cậu ấy đối xử tốt với những cô gái khác, vì vậy tôi sẽ luôn ở bên cạnh Kaito và giữ cậu ấy cho riêng mình.

……Hmm?

Ý bạn là gì, điều đó thật mâu thuẫn ư?

“Không, ý tôi là tôi sẽ không chia tách Kaito và em gái của Momoi nếu họ đang ở cạnh nhau, nhưng nếu cậu ấy đi cùng tôi ngay từ đầu, còn lâu tôi mới nhường cậu ấy cho người khác.”

“Mà, nếu Kirara-chan không thích Kanzaki thì chẳng có gì để bàn nữa, đúng không nào?”

“Ừ, thì sao?”

Khi tôi đang nghĩ về điều đó, Nene hỏi tôi với một nụ cười rất tươi.

“Cậu biết không, có tin đồn rằng bọn con trai không ưa nổi việc Kanzaki thân thiết với em gái của Momoi, nên họ sẽ gọi cậu ấy ra để trút giận đó!”

… Cái gì cơ…?

Tôi chưa bao giờ nghe đến chuyện này luôn mà…?

“Kanzaki chỉ là một tên mọt sách và rác rưởi của xã hội thôi, nên cứ mặc xác cậu ta đi!”

Miki, cũng như Nene, nở một nụ cười tươi trên khuôn mặt.

Có vẻ như họ đang nóng lòng chứng kiến việc Kaito bị hành hạ lắm đây.

“Này Miki, Nene nữa.”

“Hmm, gì thế?”

Tôi cười và gọi bọn họ, và họ nhìn tôi

Tôi nói.

“Nếu các cậu dám đụng đến Kaito, các cậu sẽ bị xóa sổ khỏi cái xã hội này.” 

--Tôi nói với họ kèm theo một nụ cười.

““Hiii–!””

Hai người bọn họ hình như bị những lời nói của tôi dọa cho khiếp hồn.

Oh, nhưng không phải chỉ có hai người họ thôi đâu.

Tâm trạng của Aoi và Miyu cũng không tốt hơn hai người kia là bao.

À, hai người đó cũng có lỗi trong chuyện này nữa.

Họ chửi bới Saito thì tôi có thể cho qua, nhưng nếu có ai làm hai cậu ấy thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho họ nếu làm tổn thương người mà tôi quan tâm.

…Bên cạnh đó, điều này cũng là vì lợi ích của đám trẻ con ngồi cùng tôi cả.

Nếu bạn cố gắng làm hại Kaito, thì không phải cậu ấy mà chính bạn sẽ là người bị tổn thương.

Kaito không giống như một chàng trai mạnh mẽ hay là một người giỏi đánh nhau. Nếu bị vây quanh bởi một nhóm người, cậu ấy có thể không địch lại nổi, nhưng tôi có cảm giác rằng cái giá bạn phải trả vào sau này là không hề nhỏ.

…Ý tôi là, Kaito thực sự là người như thế nào?

Nếu như cậu ấy giỏi đánh nhau, thì Chúa đang ban cho Kaito quá nhiều thứ!

Bạn biết đấy, đó không phải thiên vị.

Kaito không cần thêm bất cứ cái gì, kể cả khả năng chiến đấu, được chứ?

Nếu bạn ban tặng cho cậu ấy cái khả năng chiến đấu ấy, tốt nhất bạn nên thu hồi cái món quà mà mình đã cho đi và tôi sẽ bỏ qua cho bạn lần này?

Tôi muốn được Kaito kiểm soát, nhưng tấm thân này không muốn bị đau, ok?

--Tôi cố tâm sự với Chúa trong khi đám bạn Miki vẫn chưa rũ bỏ được nỗi sợ hãi trong người.

________________________

Năm mới vui vẻ!

Chúc các bạn một năm mới đầy tươi vui và hạnh phúc!

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Hiii... Có lẻ t nhằm nhưng con bé đang doạ tác giả thì phải...?
Xem thêm
Biết ngay mà, kiểu quái gì Saijo cũng có máu M mà
Arigatou, Toransu-san
Xem thêm
Muốn đc kiểm soát nhưng ko muốn bị đau ?
Xem thêm
Con này bị M tinh thần chứ ko phải bị M thể xác :))
Xem thêm
tks trans, chúc bro năm mới vui vẻ
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Gwynplaine
Thx trans
Xem thêm
TRANS
Hqua sv bảo trì cuối năm à
Cả ngày hqua t ko vào đọc LN đc:((
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
À.
Hôm qua sv bị rớt mạng nên ko truy cập được
Xem thêm
TRANS
@NEKO #ΦωΦ: năm mới ở trường tui có vài F0 nên đc lùi lịch thi hsg rùi
Sướng quáaa
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Tks trans và háp pi liu diaaa
Xem thêm