The Kicked Out S-rank App...
Seto Natsuki Fuuro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 3

3 Bình luận - Độ dài: 1,724 từ - Cập nhật:

Trans: MILF-chan

Editor: YKW <(")

“Quá đáng thật đấy, ngài Lucius.” Đó là Zens, đại diện cho hội giả kim tốt nhất trong thị trấn.

Hiện giờ, anh ta đang đứng trong phòng làm việc của hội trưởng hội ‘Golden Hawk’.

Lucius đang đàm phán với hội giả kim thân quen kia.

Anh ta đang mặc cả giá sản phẩm.

“Chẳng phải chúng tôi vẫn đại hạ giá cho bọn anh hay sao? Lúc nào chúng tôi cũng đáp ứng yêu cầu của các anh cả về số lượng lẫn thời gian mà có bao giờ muộn đâu? Chưa một lần không giao hàng. Lúc nào chúng tôi cũng cống hiến hết sức mình cho hội ‘Golden Hawk’. Vậy mà bị đối xử như vậy? Giờ mỗi tháng chúng tôi đều lỗ và còn nhiều khoản vay phải trả. Bây giờ mà giảm giá hơn nữa thì sao chúng tôi chịu được nữa.”

“Được thôi. Từ hôm nay hãy chấm dứt làm ăn với nhau. Chúng tôi sẽ đặt đơn hàng với các hội khác.” Deanna, cánh tay phải của Lucius nói.

Lucius ko nhúc nhích, nhắm chặt mắt rồi suy nghĩ.

Người đại diện nghẹn lời khi nghe những gì mà Deanna nói.

Đơn hàng từ phía Lucius lúc nào cũng lớn, nên nếu hủy hợp đồng thì anh ta sẽ phải sa thải nhiều người.

Chưa hết.

Lucius còn nắm giữ thị trường vũ khí và kim loại, và Zen sợ rằng việc hủy hợp đồng sẽ chẳng khác gì một án tử với thị trường.

Deanna nhìn về phía người đại diện khúm núm với vẻ mặt khinh bỉ.

Cô ta có một bộ mặt bạo dâm thế đấy.

Khi người đại diện quay về phía Lucius tìm kiếm sự giúp đỡ, Lucius đột nhiên quay ghế lại nhìn.

Lucius cười tươi và nói.

“Zens này. Tôi mong anh đừng hiểu lầm, đâu phải là chúng tôi muốn dừng hợp tác với hội các anh. Chỉ là để sau này mối quan hệ làm ăn của chúng ta tiếp tục diễn ra tốt đẹp thì tôi mong các anh cố thêm chút xíu nữa. Vậy thôi”

“.........”

“Sắt loại A mỗi cái 200 vàng. Các anh có thể làm vậy cho chúng tôi chứ?”

--

Zens lầm lũi ra về.

Nhìn từ cửa sổ, Lucius thở dài.

“Thật là, hắn ta đúng chậm hiểu nhỉ? Làm sao mà hắn ta chống lại chúng ta được cơ chứ?”

“Thiệt là ngớ ngẩn.” Deanna nịnh.

“Chống lại ngài Lucius thì không có cửa sống ở cái thị trấn này đâu. Bọn chúng phải hiểu rõ điều đó chứ.”

Lucius chìm đắm trong sự hả hê, nguôi đi cơn giận.

“Giờ thì đến việc gì tiếp?”

“Một cuộc trò chuyện. Bá tước Elsen muốn cùng ngài thảo luận chút chuyện liên quan đến nhiệm vụ. Chúng ta bảo ông ta có gì cần giúp đỡ thì hãy nghĩ tới hội của chúng ta. Đích thân ông ta đưa ra nhiệm vụ này.”

“Hừm, chắc lão ta cũng cực kỳ muốn gây dựng quan hệ với chúng ta. Nhưng dù sao thì được giới quý tộc tin tưởng cũng không tồi.”

Nói xong Lucius từ ghế đứng dậy, khoác chiếc măng-tô vào người.

Chợt nhớ ra một điều, Lucius quay về phía Deanna nói: “Nhắc mới nhớ, vụ Laurent em xử lý sao rồi? Đã cấm hắn ta nhận nhiệm vụ mạo hiểm giả chưa?”

Lý do Laurent không nhận được nhiệm vụ chính là do Lucius đã nhúng tay vào.

Hắn ta tận dụng triệt để ảnh hưởng của mình đến các hiệp hội lớn, gây sức ép lên Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả nhằm không cho các cựu thành viên nhận được nhiệm vụ.”

“À, có vẻ tên Laurent đã tự mình lập nên một hội Giả Kim.”

“Hội Giả Kim?”

Lucius sau khi nhíu mày, cười gượng.

“Thật là. Làm gì không làm, lại lập hội Giả Kim. Hắn phải biết chúng ta đã chi phối các hội Giả Kim mà. Hắn mất trí rồi sao?”

“Chắc là hắn chưa nhận ra rằng mình đã bị cấm cửa khỏi các hội mạo hiểm giả?”

Deanna vừa cười khúc khích vừa nói.

“Các sản phẩm giả kim trên thị trường nằm dưới sự chi phối của chúng ta. Vốn liếng thì không có. Cách để xâm nhập vào thị trường thị trấn cũng không. Tình trạng như vậy rốt cục hắn điều hành hội kiểu gì?”

“Hình như tên hội của hắn là “Arsenal of the Spirits (Xưởng vũ khí của tinh linh)”

Lucius cười. “Haha. Xưởng cơ á. Hắn định sản xuất vũ khí à? Càng ngày anh càng tò mò xem hắn sẽ kinh doanh kiểu gì?”

(Rốt cục hắn chỉ là một gã có khả năng thẩm định năng lực của người khác. Còn ngây thơ lắm.)

Sâu trong tâm trí của Lucius anh ta cảm thấy bị đẻ dọa bởi Laurent, nhưng sự non choẹt của Laurent làm Lucius thấy yên tâm hơn.

“Có khi hắn sẽ bấu víu vào mối quan hệ với ngài Lucius?”

“Ra là vậy. Cũng có thể.”

Đột nhiên Lucius lại cân nhắc.

“Thôi thì, nể tình bạn năm xưa. Nếu thằng ngốc tới quỳ gối van xin thì cũng đâu phải là không làm với chúng ta được. Cơ mà mỗi thanh sắt hạng A trả 100 vàng thôi. Không cho thêm dù chỉ là một xu. Hắn ta mà đến thì em nói với hắn như vậy.”

“Đã rõ. Em sẽ truyền đạt lại.”

Lucius nói mỗi vậy rồi rời văn phòng ngay, nhưng lại chợt nhớ ra điều gì đó rồi quay lại phía Deanna.

“Mà em rảnh chứ, Deanna-kun? Ví dụ đi ăn tối nay chẳng hạn? .”

Cô ấy bỗng cất đi cái nụ cười lạnh nhạt của mình và má trở nên đỏ hơn.

“Vâng. Tất nhiên rồi.”

“Vậy thì tối nay khoảng 6 giờ, nhà hàng như mọi khi nhé”

Lucius nói thế rồi ra ngoài.

Deanna ngẩn ngơ ngồi trên bàn sắp xếp tài liệu được một lúc, rồi chợt nhớ ra chuyện quan trọng.

“A, mình quên nói là Laurent nhận được sự hậu thuẫn từ Liliane.”

Deanna thoáng chốc định đuổi theo cảnh báo cho Lucius nhưng lại dừng lại.

Có kể thì cũng làm chỉ làm tâm trạng ngài Lucius không vui mà thôi.

Thôi không sao đâu. Dù sao thì tất cả hội Giả Kim trong cái thị trấn này nằm dưới sự chi phối của chúng ta. Mình không kể chắc cũng chả vấn đề gì.

Cô ta nghĩ vậy rồi bắt đầu làm các công việc trước mắt trong sư phiền toái.

--

Laurent đang phỏng vấn những người muốn ứng tuyển vào hội Arsenal of the Spirits của mình.

Giờ được làm một người tuyển chọn như này, cậu ta thấy cũng khoái.

Những người không có việc làm rất muốn có ai đó tuyển dụng họ.

Cho nên được thế nào hay thế nấy, để tạo ấn tượng tốt, họ cô gắng phô ra hết năng lực của mình.

Rồi còn cố ý tâng bốc ngườiphỏng vấn cũng như hội.

Lúc này một cô gái giả kim thuật sư đang được phỏng vấn cũng cố gắng tạo ấn tượng tốt với Laurent.

“Cùng sự liên kết với Guardian of the Tree (Vệ Binh Cây), em nghĩ hội rất có tiềm năng trong tương lai nên bằng mọi giá em rất muốn làm việc cùng hội và những thành viên có triển vọng tuyệt vời nơi đây. Em xin gia nhập vì muốn được làm việc tại một hội tuyệt vời dưới sự chỉ bảo của anh Laurent.”

Cô gái đó bẽn lẽn nói, rồi nhìn lên Laurent với biểu cảm thẹn thùng lộ rõ.

Cô ấy mặc một bộ trang phục mà các nhà giả kim thường dùng. Dù cầm một chiếc búa, cùng một số dụng cụ giả kim khác, cô ấy vẫn toát ra vẻ nữ tính của riêng mình.

Dẫu biết rằng mình khá tệ khi đóng vai một cô gái nhút nhát, nhưng cô ấy vẫn để mái tóc nâu bóng mượt của mình xõa xuống thay vì buộc lên như mọi khi, cố gắng thu hút Laurent với vẻ bề ngoài.

Nếu may mắn có khi Laurent sẽ để ý.

Nhưng Laurent lại nghĩ rằng cứ như này chả trách lại có nhiều gã kiêu căng ngạo mạn như Lucius.

Chả trách bọn họ thường kén chọn những người họ thích, thay vì những người có những khả năng tuyệt vời.

Nhưng khác với chúng, mình có kĩ năng [Thẩm Định]

Laurent dùng kĩ năng [Thẩm Định], xem xét bộ kĩ năng cô gái giả kim thuật đang được phỏng vấn kia.

Khả năng giả kim của Arri, ứng viên phỏng vấn,, được hiển thị bằng chữ xung quanh Laurent.

Ore Mining (Đào quặng): E->D

Ore Refining (Tinh luyện quặng): E->A

Metallurgy (Luyện kim): D->C

Metal working (Gia công kim loại): E→D

Laurent hỏi “Em thích công việc nào?”

“Dạ vâng. Em muốn làm [Gia công kim loại]. Em giỏi việc đó nhất.”

Laurent cười thầm.

Với kĩ năng hiện tại và tiềm năng của nó thì [Gia công kim loại] thuộc thứ hạng thấp nhất trong bộ kĩ năng của cô gái kia.

Có lẽ em ấy chọn [Gia công kim loại] bởi vì sự phổ biến và đem lại lợi nhuận cao.

“Thế còn [Tinh luyện quặng] thì sao? Hội bọn anh hiện chưa có đủ người cho [Tinh luyện quặng].”

Khi Laurent hỏi thế thì cô ấy cười gượng.

“[Tinh luyện quặng]….á, em lại không giỏi  việc đó cho lắm, nên em thích [Gia công kim loại] hơn… Nhưng tất nhiên nếu anh thuê em, em sẽ làm việc đó.”

Arri chữa cháy ngay, lo rằng liệu ấn tượng của cô với Laurent có xấu đi hay không.

Laurent ghi lại vào tờ giấy trong tay:”Arri. Tinh luyện quặng  E->A”

“OK. Vậy thì tuần sau bọn anh sẽ gửi kết quả phỏng vấn tới nhà em.”

Arri trở về nhà, thất vọng.

Em đã vượt qua buổi phỏng vấn mà.

Laurent cảm thấy có lỗi vì vẻ mặt thất thần của cô gái. Cậu ấy quyết định gửi đơn chấp thuận tới địa chỉ cô gái sớm nhất có thể.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tks trans~!!
Xem thêm