RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Sự tan vỡ tiếp diễn

Chương 418: Chạy nhanh (29)

7 Bình luận - Độ dài: 1,435 từ - Cập nhật:

Nghe thấy Lâm Trạch nói cuộc hẹn ngày mai phải đổi ngày…

Bản thân Hàn Oánh cũng có chút sững sờ.

Hẹn hò ngày mai là chuyện đã quyết định xong từ sớm.

…Tại sao, đột nhiên, Lâm Trạch lại nói muốn đổi ngày chứ.

Rõ ràng mình mong chờ cuộc hẹn ngày mai đến như vậy.

Nhưng vừa nãy lúc mở miệng muốn nói gì đó, Hàn Oánh lại do dự.

Thật ra mình hiểu rõ mình nhất, có lúc Hàn Oánh cũng cảm thấy sự chiếm hữu của mình quá mạnh. Từ khi Lâm Trạch trở thành bạn trai của mình, bản thân đã muốn dùng dây xích sắt để buộc anh bên cạnh.

Suy nghĩ này rất kỳ quái nhỉ.

Muốn trói người đàn ông mình yêu thương bên cạnh mình, thậm chí là nhốt trong phòng mình để anh không đi đâu cả.

Hàn Oánh cũng cảm thấy mình trở nên rất kỳ lạ, vì thế thật ra bản thân đúng là rất cố gắng, vẫn luôn cố gắng khắc phục bản thân.

Rõ ràng tưởng tượng mỗi ngày cùng chàng trai mình thích nắm tay đi học, nhưng ngay cả yêu cầu cơ bản nhất Lâm Trạch cũng không thể thỏa mãn cô. Thậm chí còn quá đáng bảo mình không được công khai yêu đương.

Thật ra mình cũng luôn mong chờ, có thể được Lâm Trạch dịu dàng ôm lúc ngủ.

Hơn nữa ánh mắt của bạn trai mình chỉ có thể nhìn mình, không thể nhìn sang cô gái khác.

Nhưng suy nghĩ này Hàn Oánh vô cùng rõ, mình không thể nói ra.

Chỉ là một lý do đơn giản, không muốn vì chuyện riêng của mình mà khiến Lâm Trạch chán ghét.

Cho dù có lúc mình rất tùy hứng, nhưng vô cùng sợ Lâm Trạch sẽ ghét mình.

Vốn dĩ muốn trách Lâm Trạch không tôn trọng lời hẹn, sau khi Hàn Oánh hít sâu một hơi thì nuốt lời này vào trong.

Bản thân phải trưởng thành lên!

Miễn cưỡng bản thân đổi thành giọng dễ chịu, Hàn Oánh thở phì phò nói với Lâm Trạch.

“Tớ giận rồi, là cái kiểu không dỗ được.”

“Đừng giận mà, tớ xin lỗi còn không được sao. Vì lần này quả thật đã xuất hiện chút tình huống bất ngờ, bên phía gia đình tớ xảy ra chút sự cố, có vài chuyện đặc biệt phải xử lý, cho nên bất đắc dĩ tới mới phải đổi cuộc hẹn lần này. Thật ra tớ cũng không muốn đổi ngày, tớ cũng cũng rất mong chờ cuộc hẹn lần này. Thật đấy, tớ không lừa cậu đâu. Cho nên hẹn hò đổi sang cuối tuần sau nhé, đến cuối tuần sau tớ nhất định sẽ bù đắp cho cậu đàng hoàng.”

Nghe Lâm Trạch bên kia điện thoại gấp gáp năn nỉ mình, Hàn Oánh tưởng tượng ra biểu cảm sốt ruột của anh thì khẽ cười hiểu ý.

Vốn dĩ là muốn hỏi bên phía gia đình Lâm Trạch xảy ra vấn đề gì, nhưng nghĩ mình là bạn gái nếu hỏi quá nhiều hình như không hay lắm, thế là cũng dập tắt suy nghĩ này.

Có điều cuối tuần sau mình phải bảo Lâm Trạch bù đắp cho mình đàng hoàng mới được.

“Vậy thì… tuần sau cậu định bù đắp cho tớ thế nào.”

“Tùy ý cậu, cậu muốn bù đắp thế nào cũng được.”

Lúc này Lâm Trạch chẳng quan tâm gì, dù sao thì tuần sau mình cũng chạy rồi, cũng không để ý đã hứa hẹn điều gì.

“Không có thành ý, đúng là không có thành ý. Lâm Trạch cậu cũng không hiểu tâm lý con gái quá rồi, thứ như bù đắp, không phải do con gái đề nghị, đương nhiên nên là do con trai suy nghĩ làm sao bù đắp cho con gái chứ.”

“Do tớ suy nghĩ bù đắp thế nào sao?”

“Đương nhiên rồi.”

Hàn Oánh gật đầu.

“Ồ… cậu để tớ nghĩ kỹ đã…”

“Cậu phải suy nghĩ nghiêm túc mới được, tớ không chấp nhận bù đắp qua loa đâu.”

“Không thành vấn đề, tớ nhất định sẽ suy nghĩ cẩn thận… Đúng rồi! Tớ nhớ hình như khu vui chơi của thành phố đã xây vòng đu quay mới, thế này đi, chúng ta cùng đi nhé.”

Lâm Trạch thăm dò nói ra đề nghị của mình, nhưng Hàn Oánh lại không trả lời ngay, mà qua mấy giây sau mới lên tiếng.

“Bù đắp đủ thành ý, chỉ mời tớ chơi vòng đu quay một lần thôi sao? Cứ cảm thấy có phải trong lòng cậu tớ là cô gái rất dễ dỗ không, vậy mà lại qua loa với tớ như thế.”

“Sao tớ có thể qua loa với cậu chứ, đề nghị vòng đu quay là tớ thật sự nghiêm túc nghĩ ra. Nếu vòng đu quay cậu không hài lòng thì tớ lại nghĩ nghĩ tiếp…”

“Bỏ đi, tốt xấu gì cậu cũng nghiêm túc suy nghĩ, tớ chấp nhận bồi thường của cậu. Cho nên vòng đu quay thì vòng đu quay vậy.”

Dứt lời Hàn Oánh khựng lại, tinh ranh nhắm mắt trái của mình rồi nói.

“Có điều chỉ ngồi một vòng thì không thỏa mãn được tớ, ít nhất chúng ta phải ngồi ba vòng mới được.”

“Không thành vấn đề, không thành vấn đề, vậy thì quyết định rồi nhé! Tớ cúp máy trước, lát nữa lại gọi cho cậu.”

“Ừm, được thôi.”

Dứt lời Lâm Trạch bên kia điện thoại đã cúp máy, Hàn Oánh để điện thoại của mình đến trước miệng.

Vòng đu quay sao.

Hình như cảm thấy không tệ.

Nếu đã là cặp đôi cùng ngồi vòng đu quay, cảm thấy cũng là một chuyện rất lãng mạn.

Nhưng mặc dù nói như vậy, nhưng tại sao tim mình lại khó chịu đến thế.

Hàn Oánh sờ ngực mình.

Hình như… có một cảm giác đã mất đi thứ rất quan trọng.

Trước khoảnh khắc Lâm Trạch cúp máy thì trái tim mình có một cảm giác trống rỗng xuất hiện.

Cảm giác rất khó chịu.

Không được suy nghĩ lung tung, Hàn Oánh lắc đầu.

Hành động trước đây của mình chắc sẽ không khiến Lâm Trạch chán ghét mới đúng, trước nay hình như mình đã luôn chiều theo anh.

Lần này rõ ràng là chuyện leo cây khiến người khác ghét như vậy, bản thân lại chỉ để anh dẫn mình đi chơi vòng đu quay, đã hết giận được dễ dàng như thế.

“Oánh Oánh, cậu thay đồ xong chưa?”

Cam Quất ở bên ngoài phòng thay đồ, lúc này gõ cửa phòng của Hàn Oánh.

Vừa nãy mơ hồ hình như Cam Quất nghe thấy Hàn Oánh đang nói chuyện điện thoại, hơn nữa sau khi chăm chú áp sát tường nghe lén, hình như thấp thoáng nghe thấy ba chữ vòng đu quay.

Chắc không phải có con trai hẹn Hàn Oánh đi vòng đu quay chứ, đây quả thật là hạnh động không thể tha thứ.

Lẽ nào là Lâm Trạch hẹn Hàn Oánh?

Lập tức Cam Quất cảm thấy rất có khả năng, mình phải nghĩ cách ngắt điện thoại Hàn Oánh mới được, thế là mới giả vờ quan tâm cô rồi dùng sức gõ cửa phòng thay đồ.

Hàn Oánh bị hối thúc thì lập tức tay chân luống cuống mặc áo Cam Quất đưa cho mình.

Nhìn mình trong gương, Hàn Oánh cứ thấy quả nhiên mình không thích chiếc áo này.

……….

…..

Lâm Trạch tắt điện thoại, lúc này vui vẻ nhảy trên nền nhà.

Mình đã giải quyết được Hàn Oánh, hơn nữa chỉ cần ngồi vòng đu quay để bồi thường đã dễ dàng thuyết phục Hàn Oánh như vậy.

Chuyện này còn thuận lợi hơn kế hoạch mình dự tính nhiều.

Trước khi gọi cho Hàn Oánh, thật ra mình đã lập ra kế hoạch chu đáo. Chuyện thuyết phục Hàn Oánh quan trọng như vậy, sao mình có thể không nghĩ cách trước mà trực tiếp gọi cho Hàn Oánh chứ.

Ngồi vòng đu quay chỉ là phương án A mà thôi, vốn dĩ là phương án không trông mong Hàn Oánh có thể chấp nhận.

Ngoài phương án A, còn có phương án bản thăng cấp B, phương án C, phương án D và phương án S cuối cùng.

Đây gọi là chưa mưa đã tính kế, đương nhiên mình phải chuẩn bị nhiều phương án đối phó.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

5 phương án cơ à
Xem thêm
đọc thấy tội Trạch quá
Xem thêm
○_○tra nam lâm trạch :)))
Xem thêm