Yuusha Ga Onna Da to Dame...
Kuro Inukami (黒犬神)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 11

0 Bình luận - Độ dài: 634 từ - Cập nhật:

「Lilia, tại sao hệ thống lại nói cậu là nô lệ?」

(Trans: Quyết định đổi nhân xưng từ chap này, nanodesu~)

Tôi bình tĩnh và hỏi Lilia.

Tôi sắp nhận được câu trả lời. Hiện tôi đang cảm thấy khá

căng thẳng.

「Đó là do tôi là trợ lý của ngài…」

「Ah, ra thế」

Nhưng mà, một trợ lý…

Một trợ lý…

「Tôi không hiểu lắm!?! Điều đó có nghĩa là cậu thực sự không cảm thấy khó chịu với điều này?」

「Tát nhiên! Tôi tự nguyện」

「Tình nguyện? Đâu?」

「Ở Heaven school」

(Có ai nghĩ ra từ nào hợp không?)

Trường học? Họ có trường học dành cho nô lệ ở thế giới này?

Và tại sao thiên đường lại chọn tôi? Có khối người thích hợp hơn tôi trong việc làm anh hùng cơ mà.

「Tuy tôi không phải là người chọn lựa nhưng rõ ràng ngài là một người có tư chất làm anh hùng. Tính cách của ngài rất giống.」

Mặc dù là anh hùng tự nhận.

「Cậu không trở thành nô lệ chỉ vì điều đó chứ?」

「Thực ra,tôi đã phải nộp đơn xin làm nô lệ.」

Wo, có chuyện ấy nửa hả?

「Nhưng việc trở thành nô lệ...」

「Tất nhiên là để kiếm thật nhiều tiền và trở nên mạnh mẽ.」

「Nhưng sau tất cả, nó cũng quá nguy hiểm.」

Cậu ấy không còn lý do nào khác nữa à. Maa, thành thật là tốt.

「Suýt quên,Heaven school là cái quái gì? Một ngôi trường bình thường?」

「Vâng, một ngôi trường.」

「Vậy tại sao nó lại đi đào tạo nô lệ.」

「Một câu chuyện dài, Haruna-sama. Nó hơi...」

「Cậu cứ đi thẳng vào vấn đề chính đi.」

「Ưm...」

「Thế giớ nơi tôi đến là thế giới cổ xưa nhất. Nó mang trọng trách điều khiển tất cả các thế giới còn lại.Khi một thế giới mới được hình thành, nó dần dần lắng xuống, sau đó các quy tắc của thế giới đó được xác định.」

「Cuối cùng, một thế giớ hoàn chỉnh ra đời?」

「Không. Để tạo ra một thế giới còn cần có các quy tắc hình thành từ một vài quy tắc cơ bản. Các quy tắc cơ bản thì có hệ thống trừn phạt. Và tất cả những điều ấy cần có người ban bố và thi hành. Hay nói nôm na là một nhà lãnh đạo thế giới.」

「Nghe cậu kể,tôi cứ liên tưởng tới mấy vị vua.」

Lilia lắc đầu trong sự không tán thành.

「Khi trở thành vua, cần phải có được sự tán thành của nhân dân. Tuy nhiên nếu trở thành vua, khả năng cao vại vua sẽ trở nên kiểu ngạo và người dân sẽ trở thành mối phiền toái.」

「Nhưng sau đó không có lý do để Lilia trở thành một nô lệ, có phải không?」

(Trans: Cạn lời -_-)

「Hỗ trợ anh hùng là ưu tiên hàng đầu của tôi. Do đó vị trí của một nô lệ là vừa đủ 」

「Vậy thì ...... Vậy thì, từ bây giờ tôi sẽ bị buộc phải làm gì?」

「Hãy cứ suy nghĩ như một anh hùng. Tôi sẽ theo ngài.」

Cuối cùng, mọi thứ vẫn là vì tôi…

「Nhưng tại sao cậu lại là nô lệ của anh hùng? Ý tôi là, nô lệ là cái quái gì?」

「Là trợ lý của anh hùng. Trong hầu hết các trường hợp, nếu một nô lệ không tuân theo lệnh của chủ nhân, họ sẽ chết. Có một bảng xếp hạng thứ bận cho một nô lệ. Thứ bận cao nhất là nô lệ đồng hành. Tôi hướng tới mục tiêu này 」

「Nô lệ đồng hành? Nó có rào cản nào giữa chủ nhân và nô lệ không? 」

「Yup, thực chất nó chỉ là danh nghĩa thôi.」

Ghi chú

[Lên trên]
Chap này có nhiều định lý Build World, mọi người thông cảm, đến trans cũng có hiểu đâu :v Cảm ơn mọi người đã đọc bộ OLN Thị Trấn Lộng Gió của mình <3
Chap này có nhiều định lý Build World, mọi người thông cảm, đến trans cũng có hiểu đâu :v Cảm ơn mọi người đã đọc bộ OLN Thị Trấn Lộng Gió của mình <3
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận