• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Volume 1 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Lời bạt

9 Bình luận - Độ dài: 635 từ - Cập nhật:

Lời bạt

Cho những ai mới đọc quyển truyện này lần đầu, thì rất vui được gặp các bạn! Còn với những ai đã theo dõi câu chuyện từ lúc nó còn là bản web novel và cũng đã mua quyển truyện này, thì xin chào! Là Sekaiichi đây.

Kể từ tháng 5 năm 2018, tôi đã liên tục sáng tác, đăng chương lên và cập nhật cuốn light novel này, từng chương từng chương một trên một website tên là "Shousetsuka ni Narou." Nhờ sự ủng hộ to lớn nó mang lại nên cuốn sách này đã được xuất bản. Tôi thật sự rất biết ơn tất cả mọi người vì điều này.

Vậy thì-- cho những độc giả biết đến quyển sách này qua bản Web Novel, bạn có thể đã nhận thấy giọng văn của tôi có phần nhẹ nhàng và ít cường điệu hơn. Thì không cần phải làm ầm lên đâu; thật ra tôi làm như thế là có mục đích cả . Tôi đã nghĩ rằng nếu mình cứ dùng cái giọng văn xuề xòa như bình thường khi viết cái lời bạt này thì sẽ rất kì lạ… đặc biệt là sau khi đã đọc xong cuốn sách. Hơn nữa, nhờ vậy mà chúng có được cái lời bạt có vẻ nghiêm túc hơn này.

Nếu bạn có hứng thú với phiên bản chưa được chỉnh sửa của cái lời bạt này, mời bạn ngó thử bản tin của tôi trên trang "Shousetsuka ni Narou." Tôi sẽ đăng lên vào ngày 25 tháng Sáu, dành cho những ai tò mò. (nếu bạn chỉ muốn nghiêm túc đọc thì tôi không khuyên bạn đọc nó đâu, chắc chắn bạn sẽ nhận được một dư vị không tốt tí nào cả."

Cứ tin tôi lần này đi. Tôi thật ra chả quan tâm lắm viêc bung xõa hết sức trên mạng đâu, nhưng sau khi đọc cảnh cuối khi Touka thú nhận tình cảm của mình, tôi sẽ chỉ làm hơi trái ý các bạn một tí khi khiến cảnh đó có phần ít nghiêm túc hơn.

Dù sao thì cứ bỏ qua đi và đến phần cảm ơn mọi người nào.

Gửi tới editor của tôi, người đã khích lệ và cho tôi rất nhiều lời khuyên: cảm ơn nhé. Tôi không nghĩ mình sẽ có thể viết ra gì đó khiến mọi người thích đọc nếu không có bạn. Hy vọng ta sẽ tiếp tục được làm việc với nhau nhé.

Tôi muốn cảm ơn Tomari-sensei vì đã vẽ nên những bức minh họa tuyệt vời đó. Tôi phát cuồng Kana-san luôn rồi (Vì ngực cô ấy rất khủng mà) và Haruma-kun, người trông hoàn toàn giống như tôi đã hình dung. Một cậu trai đẹp mã điển hình. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thích những nhân vật khác -- tôi cũng nghĩ họ cực kỳ thu hút nữa! Mong rằng bạn có thể tiếp tục làm tốt như vậy!

Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến đội ngũ kinh doanh, các nhà sách bán lẻ, những người thiết kế sách, đội QA, và tất cả mọi người khác nữa! Nhờ tất cả mọi người, chúng ta đã có thể tạo ra một quyển light novel tuyệt diệu! Cảm ơn nhé!

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng… Tôi muốn cảm ơn CÁC BẠN, những người đã mua quyển sách này. Cảm ơn các bạn rất nhiều! Tôi đã cố gắng hết sức mình khi viết tập này, nên mong các bạn sẽ thích! Tôi sẽ viết tiếp câu truyện này, nên hãy chờ đợi những tập tiếp theo nhé!

Mong chúng ta có thể gặp lại nhau trong tập sau! Không gì có thể khiến tôi hạnh phúc hơn nữa!

         Sekaiichi.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

well, ngực to no.1
Xem thêm
Cái thú zị là tác giả là phụ nữ =))
Xem thêm
Hảo tác giả :))
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
TRANS
WN khác LN nhiều k nhỉ
Xem thêm
Thanks Trans
Xem thêm
Hay lém, trans là nhất, nhất tác giả
Xem thêm