• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Volume 2 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Giao đoạn: Cuộc trò chuyện giữa hai anh em

9 Bình luận - Độ dài: 295 từ - Cập nhật:

Touka và Haruma bắt đầu trò chuyện với nhau trên đường về nhà.

"Em chịu về nhà với anh thay vì đi với cậu ta luôn sao?" Cậu ta hỏi lúc hai người đang đợi tàu trên sân ga. Cặp anh em mỹ nhân đang thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Mấy tên con trai thì nhầm lẫn Touka thành bạn gái của Haruma rồi nhìn cậu ta một cách cực kì đố kị.

"Thôi, em không nghĩ mình nên làm vậy đâu," cô nói, giọng bằng bằng.

"Ừ. Thật ra anh cũng thấy vậy. Cậu ta quay lại sân tennis để gặp Kana thay vì đi toilet chắc luôn. Em không thấy bực chuyện cậu ta cứ như vậy mà quay trở lại vì chị ấy à?"

"Bực chứ sao không. Em biết ảnh chỉ xem chị ấy là bạn thôi, nhưng em vẫn không thích như vậy chút nào," cô đáp ngay lập tức, nét mặt cô dần trở nên chua chát. "Nhưng mà làm như em can thiệp gì được ấy? Em đã luôn ngưỡng mộ cách ảnh quan tâm tới người khác nhiều đến thế. Em yêu điểm đó ở Yuuji-senpai, nên không thể cản ảnh được… Em không thể ép bản thân mình làm vậy," cô thì thầm, cam chịu.

Nghe vậy, Ike mỉm cười.

"Hở? Anh cười cái gì vậy, đồ kì lạ này?" cô hỏi với giọng khó chịu.

Vẫn cái nụ cười lớn đó, cậu ta nói, "Anh chỉ là thấy vui khi cậu ta là người đã trở thành nửa kia của em thôi."

Gương mặt Touka đỏ lên. Cô đồng tình, dù vẫn còn khá bực Ike, "Phải, em thật sự không thể đòi hỏi một người bạn trai tốt hơn được…"

u96008-8a973284-2b48-43b3-ab0e-c300b2ee6735.jpg

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

tks trans và edit
Xem thêm
Ơ ngắn nhỉ ?
thx trans
Xem thêm
Thanks <3
Xem thêm
Cám mơn trans <3
Xem thêm
Hơi ngắn nhể
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Này chương phụ nên ngắn thế th bn, nhma về sau còn 2 giao đoạn nữa kực dài
Xem thêm
Thanks trans+edit
Xem thêm