• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03

10 Bình luận - Độ dài: 1,501 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau, tôi đi tới khu rừng gần thành phố Rondalm.

Tôi đã xác nhận rằng những con quái vật ở đây đều không quá mạnh.

Nhưng nếu vẫn muốn tiến vào sâu hơn, thì không chừng, ngày này năm sau chính là đám giỗ của bạn. Vì vậy, để tránh những điều đáng tiếc xảy ra, tôi chỉ đi tới những khu vực ở rìa thành phố.

Vì vẫn còn đang ở cấp 1, nên cần phải tránh những tình huống nguy hiểm nhất có thể.

Đầu tiên, ta cần thoát khỏi kiếp tân binh, để còn tính đến chuyện đi săn những chỗ khó hơn nữa.

Let’s now start the rampart leveling operation!

[Geko! Geko!”]

Sau một lúc tiến vào rừng, bất thình lình, một con quái vật đã xuất hiện.

Nó có màu xanh dương, với ngoại hình nhầy nhụa dài khoảng 1m, được gọi là Laana.

Nhìn cái cách nó kêu ộp oạp, chắc hẳn bạn có thể đoán nó là một con quái vật mang hình thù giống như một con ếch.

Chĩa thanh kiếm của mình về phía con quái vật, tôi thẩm định nó.

“Bảng trạng thái."

***

Quái vật: Laana

Cấp: 2

HP: 7/7

MP: 3/3

***

Bảng trạng thái cũng có sức mạnh dùng để xác định lượng HP và MP còn lại của mục tiêu thông qua một màn hình đơn giản.

Mặc dù tôi không biết các chỉ số khác và kỹ năng của nó là như thế nào, nhưng nếu biết được cấp độ của nó, tôi có thể đoán sơ về sức mạnh của con Laana này.

[Gekko!]

Con Laana nhảy vồ tới tôi. Tuy nhiên, thay vì né, tôi lại để cho nó tấn công, cố ý để con quái nhắm vào vùng ngực để chiếc áo giáp này có thể cản được sát thương.

"<Tường Chắn Phản Đòn>.”

Bộ giáp của tôi sáng lên và thổi bay con Laana ra.

Thực tế là con Laana có cấp độ cao hơn tôi, dẫu vậy, cơ thể của nó lại bị phát nổ, tứ chi văng tung toé khắp nơi.

[Bạn đã nhận được 2 điểm kinh nghiệm]

[Bạn đã được tăng từ cấp 1 lên cấp 2]

[Bạn đã nhận được 1 điểm kinh nghiệm]

Một tin nhắn thông báo rằng tôi đã lên cấp hiện ra trước mặt.

May mắn thay, lần lên cấp đầu tiên của tôi đã không gặp bất cứ trở ngại nào.

“Tuy vậy, đây vẫn là một cảnh tượng khủng khiếp.”

Kị Sĩ Hạng Nặng có lực tấn công rất thấp, vì vậy nếu tôi chiến đấu với phương pháp thông thường, sát thương mà tôi gây ra sẽ là một con số không tròn trĩnh. Và cuộc chiến này sẽ trở thành công cốc mà thôi.

Nếu tôi tập trung nâng cấp điểm kỹ năng vào Kiếm Thuật của Tân Binh, thì phần thắng gần như không nằm trong tầm tay.

Càng tốn nhiều sức trong trận chiến hôm nay, lượng kinh nghiệm tôi nhận được sẽ càng thấp, vì vậy tôi không thể tối ưu việc thăng cấp.

Hãy cày cuốc một cách hiệu quả nào.

Phần còn lại của con Laana sau vụ nổ đã bị tan chảy, chỉ để lại một viên đá màu xanh. Đó là một viên ma thạch có thuộc tính nước.

Vì những con quái được tạo ra từ nguồn mana không ổn định nên khi chết, cơ thể của nó cũng biến mất theo, chỉ còn lại lõi - hay nói cách khác chính là ma thạch, còn sót lại.

“Một viên ma thạch cấp 2 à. Cũng chỉ là đồ rẻ tiền, nhưng cứ giữ nó vậy.”

Vừa lúc tôi nhặt viên ma thạch lên, một tiếng ồn mang cảm giác thật vội vã, vang lên từ phía sau.

“Cứ…Cứu tôi! Cứu tôi với!”

Tôi hướng về phía mà tiếng động phát ra thì thấy một kiếm sĩ, có vẻ như cũng tầm tuổi tôi, đang chạy thẳng một mạch về phía này.

“Một mạo hiểm giả…”

Đối với các mạo hiểm giả, việc chạm mặt nhau trong cùng một bãi săn thế này thì thật sự không tốt chút nào. Chưa kể đến mấy lúc thế này cũng dễ dẫn đến những sự việc không mong muốn.

“T-tôi sẽ bị giết mất! Bọn chúng định giết tôi kìa!” người kiếm sĩ hét toáng lên thật chói tai.

Phía sau cậu ta, những gì tôi có thể thấy ngay lúc này là cả tá con Laana đang hừng hực đuổi theo.

[GEIEI!! GEIEI!]

Bọn nó đang phát ra những âm thanh đầy đe dọa về phía chúng tôi.

Đùn đẩy một đàn quái vật cho ai khác là một hành động hết sức tệ hại, vì nó không chỉ ảnh hưởng đến tính mạng của bản thân người đó, mà có khi cả những người khác cũng bị vạ lây.

Có vẽ như ta không còn lựa chọn nào khác.

“Để nó cho tôi," tôi tiến lên phía trước, bước ngang qua người kiếm sĩ ấy.

"C-cậu! Cậu thực sự làm được sao? Với trang phục như vậy, chắc hẳn cậu là một mạo hiểm giả nổi tiếng, phải không?"

"Nah, thật sự là tôi vừa mới thăng cấp đầu tiên đấy."

Nghe tôi thật lòng trả lời, người kiếm sĩ kia chỉ biết buông vai.

"Đ-đây là điều bất khả thi đối với cậu đó! Cậu thậm chí còn yếu hơn cả tôi nữa kìa. Không có cách nào mà một tên tân binh như cậu có thể cân nổi cả đám quái này. C-cứ chạy đi! Quẳng bộ giáp nặng nề đó sang một bên, nó chỉ làm cậu chậm hơn thôi," cậu ta vội vàng nói.

Khoảnh khắc hơn chục con Laana cùng lúc xông thẳng vào tôi, cất thanh kiếm về phía sau lưng, tôi gồng hết sức tập trung mọi sức mạnh cơ bắp vào phần thân mình.

[GEEEEEEEEEEEH!]

"Hmph," tôi kích hoạt kỹ năng <Tường Chắn Phản Đòn.>

Những con Laana nhảy vào tôi lần lượt phát nổ từ con này tới con khác.

[Bạn đã nhận được 2 điểm kinh nghiệm.]

[Bạn đã nhận được 3 điểm kinh nghiệm.]

[Cấp của bạn đã tăng từ 2 thành 3.]

[Bạn đã nhận được 1 điểm kinh nghiệm.]

[Bạn đã nhận được 4 điểm kinh nghiệm.]

[Cấp của bạn đã tăng từ 3 thành 4.]

[Bạn đã nhận được 1 điểm kinh nghiệm.]

Hàng tá những giọng nói thông báo việc tôi thăng cấp.

Chưa tới 2 phút, khu vực này đã chất từng đống bởi xác của những con Laana.

Còn một con nữa, nhỉ…

‘’Hmp!’’

Khi con Laana còn lại cố tấn công, tôi kích hoạt kỹ năng <Tường Chắn Phản Đòn> và tiêu diệt chúng.

[Bạn đã nhận được 2 điểm kinh nghiệm.]

[Cấp của bạn đã tăng từ 7 thành 8.]

[Bạn đã nhận được 1 điểm kinh nghiệm.]

Cấp của tôi đã chạm đến con số 8 chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Nhờ vậy, điểm kỹ năng tôi có thể dùng để nâng cấp là 7.

[Nhận được danh hiệu <Kẻ Bất Động>.]

Ngoài ra, tôi còn đạt được một danh hiệu nữa.

Nói một cách đơn giản, danh hiệu là một dạng bằng chứng mà bạn có thể nhận được khi đạt một số điều kiện nhất định.

***

<Kẻ Bất Động> [Danh hiệu]

Bằng chứng cho thành tích tiêu diệt 10 quái vật hoặc nhiều hơn trong khi bản thân không thực hiện bất kỳ hành động công kích.

Tăng cường khả năng phòng thủ tổng thể [+ 10%] khi ở trạng thái bất động.

***

Với danh hiệu này, nó sẽ giúp ích rất nhiều trong việc sử dụng kỹ năng <Tường Chắn Phản Đòn>.

Danh hiệu cũng là thứ giúp ta nhận được kỹ năng và cây kỹ năng mới, chính vì thế, ta nên tích cực thu nhập chúng.

"Fumu, có vẻ mọi chuyện vẫn đang diễn ra suôn sẻ cho tới bây giờ."

Theo những gì tôi thấy, hệ thống của thế giới này và Magic World có vẻ không khác gì nhau, vì vậy có lẽ sẽ không có vấn đề gì xảy ra cả.

‘’C-cậu cứu tôi rồi, nhưng mà… cậu là cái quái gì vậy…?’’

Vị kiếm sĩ nói trong khi nhìn tôi với khuôn mặt kiểu như đang nhìn thấy một con quái vật.

‘’Đó là điều khá là tệ để nói với người vừa cứu mạng cậu đấy.’’

Tôi nói những lời đó trong khi mở bảng trạng thái để xem những thay đổi của nó sau trận chiến.

***

[Elma Edvan]

Class: Kỵ Sĩ Hạng Nặng

Level: 8

HP: 10/28

MP: 4/11 

Tấn công: 7+5

Phòng thủ: 24 +5

Trí tuệ: 9

Tốc độ: 9

[Trang bị]

Thanh kiếm của người lính kém cỏi

Giáp sắt

[Kỹ năng đặc biệt]

(Không có)

[Kỹ năng cơ bản]

<Tường Chắn Phản Đòn>

[Danh hiệu]

<Kẻ Bất Động>

***

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

*phủi phủi* mạng nhện nhiều quá
Xem thêm
phủi phủi* bụi wa
Xem thêm
Thanks team nhưng mà sao lâu ra chap mới thế =]?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Một phần là vì chap này có khá nhiều từ khiến bọn mình lấn cấn khi dịch, nhưng phần lớn là do mình lười vì dạo này học khá nhiều. Mình sẽ cố gắng không để tình trạng này xảy ra lần nữa, rất xin lỗi bạn và cũng mong bạn tiếp tục ủng hộ bọn mình.
Xem thêm
@Leonids Orcustus: không sao đâu bác ơi, mà đoạn thứ 6 bác vẫn để nguyên câu tiếng anh vậy à?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks nhóm dịch !
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn bạn, nghe câu cảm ơn nhóm dịch làm thằng edit như tôi đây sướng gì đâu, lần này mình không bị thằng trans lụm hết công rồi :))
Xem thêm