• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 1: Những Cuộc Gặp Gỡ Thường Xuất Hiện Khi Bạn Ít Mong Đợi Nhất

17 Bình luận - Độ dài: 359 từ - Cập nhật:

''TRỜI ƠI MÌNH MUỘN MẤT NÓ RỒIIIIIIIIIIIIIIII?! ’’

Giờ đã là tám giờ ba mươi!

Lại là tôi đây, tôi đang chạy nhanh hết sức bình sinh trên đường tới trường, dù biết rõ rằng là lớp học đã bắt đầu được một thời gian dài trước đó rồi. Không cần phải nhắc tới việc tôi đang có ngậm trong miệng một lát bánh mỳ hay không… Um ý tôi là, thực sự thì tôi đã có một lát bánh mỳ ngậm trong miệng rồi, nhưng hóa ra là khi ngậm bánh mỳ như này thực sự rất khó chạy. Cuối cùng thì một quyết định sáng suốt nảy ra, tôi nhét nó vào một túi nhựa rồi vứt thứ này vào cặp của mình.

Tôi bất chợt nhận ra là sự thật hoàn toàn hư cấu khi tồn tại những người có thể vừa ngân nga một giai điệu vui tươi vừa ngậm lát bánh mỳ trên đường tới trường. Tôi thì không đủ vô lo vô nghĩ để mà có dáng bộ thoải mái như vậy, chết tiệt! Mà nếu có như vậy, thì tôi sẽ hoàn toàn trốn học luôn! Vì vậy tôi tiếp tục chạy, nguyền rủa những thứ không tồn tại, nguyền rủa cả những kẻ có thể vui vẻ, không lo lắng khi có chuyện gì đó xảy… cho đến khi tôi đột ngột dừng lại…

“Haaah... Wheeze... Bleugh...”

Yeah, tôi đang chạy đến sức cùng lực kiệt trong cái nắng chói chang[note40785] của mùa hè, đây chắc chắn là một cách tuyệt vời để giúp bản thân thải hết chất dinh dưỡng của bữa sáng bằng đường miệng. Tôi tựa mình vào bốt điện thoại ở gần đó, cố gắng lấy lại hơi thở ổn định. Bộ dạng tôi hiện tại đáng thương vô cùng.

‘’Đào… có lẽ tôi phải đào cái đường hầm thôi.’’[note40786]

Trong thời gian kiệt sức, não tôi bắt đầu quá trình suy nghĩ diễn ra một cách đầy logic. Ý tôi là, nếu hôm nay tôi cúp học, tôi sẽ không phải ép mình tiếp tục chạy một cách thục mạng như này nữa, đúng nhỉ?

Ghi chú

[Lên trên]
105 độ
105 độ
[Lên trên]
Ý main là đường hầm để tránh nắng)
Ý main là đường hầm để tránh nắng)
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

ánh nắng chói chang của tháng 8 cũng không tỏa nắng bằng cậu
Xem thêm
he he :))
Xem thêm
super idol
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
105 độ. Ý là super idol à :)))
Xem thêm
Vote cúp học
Xem thêm
Super idol cx ko bằng cậu dou, giữa ánh nắng chói chang đó... (quên mịe r)
Xem thêm
@T h à n h: Super idol tờ sâu ròng tấu mi nị tơ then ba xuê châu u ờ dang coan tau mầy ni dao den sơ ai ý bai ling ờ tu tớ nì ti ti chêng chun tờ châu lâu soầy
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
??? hửm ông
Xem thêm
@T h à n h: thanks for new chapter :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời