Jitsu wa gimai deshita~Sa...
Shirai Muku Minori Chigusa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Volume 1 [Đã hoàn thành]

Chương 3.5: Nhật kí của Akira (3)

15 Bình luận - Độ dài: 206 từ - Cập nhật:

u96008-11366127-b285-4784-8f83-1fcdc10da138.jpg

Ngày 25 tháng 7 (Chủ Nhật)

Hôm nay mình đã chơi game với Aniki.

Nhìn ảnh thì có vẻ trình cao, nhưng tới lúc chơi, thì chỉ ở mức trung bình, nếu không muốn nói là dở tệ.

Nhưng rồi đã có biến lớn.

Aniki đã đè mình xuống!

Là lỗi của mình vì đã kéo tay ảnh, nhưng lúc gương mặt hai đứa sát lại, chúng tôi gần như đã hôn nhau…

Aniki nói rằng nhìn gần trông mình rất đẹp, và lúc được yêu cầu nhắm mắt lại, mình đã chẳng thể từ chối…

Đang nghĩ rằng cứ đà này, ảnh sẽ.., thì ảnh chỉ véo má mình một cái. Điều đó khiến mình có chút bực…

Nhưng Aniki đã nói rằng mình trông đẹp hơn lúc cười. Mình đã luôn trăn trở tự hỏi rằng vẻ mặt của mình liệu có quá cứng nhắc.

Mình muốn cười nhiều hơn.

Dù vậy, Aniki cứ dính lấy mình… với con gái ảnh cũng như vậy sao?

Lẽ nào, Aniki đã có kinh nghiệm với con gái?

Nhưng ảnh đâu có vẻ gì là có bạn gái đâu?

Cái suy nghĩ rằng Aniki và mình hôn nhau…

Thật hổ thẹn vì mình không hề ghét nó…

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

râm quá bé ơi;))
Xem thêm
Khoái ra mặt còn bày đặt ngại :))
Xem thêm
Ói đường...sao em có thể dễ dãi thế chứ, nhìn em thế này lại càng làm anh thấy như bọn con gái ngoài đời đang tát anh vậy, tát thẳng sự phũ phàng, lạnh lùng vào mặt anh...
Xem thêm
Thích lắm mà ngại hả em :)))
Xem thêm
Khoái nhưng hụt :))
Xem thêm
Chắc hôm dọn phòng vất m cả não đi rồi:)), nên giờ mới bị vậy:))
Xem thêm
chưa giòn cần ra thêm . cảm ơn ngài rất nhiều vì đã dịch cho ae chúng tôi
Xem thêm
Thằng đó chưa biết phân biệt giới tính thông cảm
Xem thêm