• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần hai (WN) - Trở nên nổi tiếng thật khó khăn mà

Chương 33

20 Bình luận - Độ dài: 1,230 từ - Cập nhật:

Vì căn bản là đã hoàn thành việc dịch toàn bộ vol 1 của "hôn thê dễ thương..." và chỉ đợi edit lại để up lên, nên mình sẽ tiếp tục chạy arc 2 của bộ này. Mong mấy bác đọc truyện vui vẻ.

                                                                       

“-Mình cảm thấy bồn chồn quá…”

Sau cuộc nói chuyện với You trên sân thượng, Marin trở về nhà, gương mặt cô đỏ bừng như thể đang bị cảm.

Cô nhận thức được rằng mình đã nói điều gì đó vô cùng táo bạo.

“Kì lạ thật đấy, mình không định nói mấy thứ kiểu vậy…”

Thực tế, Marin đã định chấm dứt mối quan hệ giữa mình với You khi cô đi lên sân thượng.

Đúng thật là cô đã nói chuyện với Haruki và cả hai đã đạt được sự đồng thuận, nhưng bởi vì Kasumi lại đang rất vui vẻ khi ở lớp, cô cho rằng mối quan hệ giữa You với Kasumi đã xuôi chèo mát mái.

Nhưng Marin cũng nhận ra rằng sự hiện diện của mình sẽ có thể trở thành một mồi lửa không mong muốn, vậy nên vì lợi ích của You, cô ấy sẽ đứng sang một bên.

Lúc đầu, Marin biết rằng You sẽ bảo với cô rằng mối quan hệ này đã chấm dứt, vậy nên cô gật đầu và đó là viễn cảnh mà Marin đã tưởng tượng ra.

Tuy nhiên, khoảnh khắc cô được bảo rằng việc ở bên cạnh cô sẽ có lợi cho You, những kỳ vọng của cô lại xuất hiện.

Khi You nói rằng cậu sẽ kết thúc mối quan hệ này, lồng ngực Marin quặn thắt lại và rồi cô thấy mình đang nắm tay áo của You.

Cô ấy đã hành động trong vô thức.

Có lẽ rằng cô ấy thật sự có ý đó.

“Mình tự hỏi…Mình có thích Hazakura-kun không nhỉ…?”

Nằm lăn xuống giường, Marin tự hỏi chính mình.

Và rồi–.

“~~~Ah!”

Cô nhận ra rằng mình đang làm một việc cực kì đáng xấu hổ và bắt đầu khua tay múa chân trên giường.

Marin quằn quại trong khoảng năm phút, và khi cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại, cô bắt đầu suy nghĩ về Kasumi.

“Nhắc mới nhớ, mình chỉ có thể nghe được phần cuối của câu chuyện…nhưng Nemoto-san khá gần gũi với Hazakura-kun nhỉ…? Cô ấy ở bên cạnh cậu ta suốt cả ngày dài trong kì nghỉ… Nếu mối quan hệ giữa họ đã ổn thỏa trở lại, vậy thì có lẽ những chuyện như vậy sẽ còn xảy ra nhiều hơn trong tương lai…”

Nghĩ về điều đó ngay lập tức khiến trái tim Marin quặn thắt lại.

Đặc biệt là khi nghĩ về hai người bọn họ–nghĩ về việc You cho Kasumi gối đùi, ôm và xoa đầu cô ấy, Marin cảm thấy như thể muốn òa khóc tới nơi.

Không phải là họ sẽ làm điều đó bây giờ.

Tuy nhiên, từ những gì cô đã nghe được khi nghe trộm chuyện quá khứ của You, chắc chắn rằng bọn họ đã từng làm mấy trò đó trong quá khứ.

“...”

Trái tim Marin bắt đầu đau nhói, cô không thể chịu đựng được mà lấy chiếc điện thoại ra và cố gắng gửi một tin nhắn cho Yo.

Nhưng Marin lại sững người khi nhìn vào màn hình điện thoại của mình, không chắc chắn về nội dụng của tin nhắn sẽ gửi.

“Đối với cậu mình là gì vậy, Hazakura-kun…?”

You bảo Marin rằng cô có thể dùng cậu ta như ý muốn của cô.

Vậy nên cô có thể nhắn tin hoặc gọi điện cho cậu ấy, và dạo gần đây, trừ hôm qua, Marin luôn gọi điện cho cậu ấy mỗi tối.

Nhưng sau cùng thì, Marin không biết You nghĩ gì về chuyện đó.

Sẽ thật tuyệt nếu nó được nhìn nhận như một kiểu lợi ích nào đo, nhưng nếu không phải vậy, điều đó sẽ rất rắc rối.

Cuối cùng, Marin lại sợ phải liên lạc với You.

“...Ah, nhắc mới nhớ…”

Marin đang tự hỏi rằng liệu có ổn không nếu gửi tin nhắn cho You, nhưng rồi cô lại chợt nhớ ra chuyện gì đó và thay đổi địa chỉ gửi tin nhắn.

『Tớ nói chuyện với cậu được không?』

Marin gửi tin nhắn cho người đã đưa cô thông tin liên lạc ngày hôm nọ và bảo rằng, “Nếu cậu cần gì thì hãy gọi tui nhé.”

Và rồi, cô ngay lập tức nhận được tin nhắn phản hồi.

『Cứ thoải mái hỏi tui bất cứ chuyện gì đi nya~』

Dòng tin nhắn được soạn bằng ngôn ngữ giống với loài mèo, Marin cảm thấy thật đáng yêu.

Marin rất vui vì cậu ta đã trả lời ngay lập tức, dù rằng cậu là một người nổi tiếng và ắt hẳn phải rất bận bịu.

『Anou, tớ biết rằng nói về chuyện này có hơi kì quặc nhưng mà…』

『Là về You-kun đúng hem? Cậu muốn biết về mối quan hệ giữa tên đó với Kasumi-chan à? Hoặc có lẽ cậu muốn biết về mẫu người mà cậu ấy thích chăng nya~?』

Marin nuốt nước bọt khi thấy tin nhắn ngay lập tức phản hồi lại sau khi được gửi.

Cô thật sự bất ngờ về sự nhạy bén của cậu ta, dù cho cô đã nghe những tin đồn về cậu trên internet.

Và đồng thời, toàn bộ cơ thể cô nóng ran lên khi nhận ra rằng những cảm xúc của cô đều đã bị nhìn thấu.

『Đ-Đúng vậy, nhưng chỉ để chắc chắn thôi, tớ muốn làm rõ chuyện này trước…Nagisa-chan không phải người yêu của Hazakura-kun đâu đúng chứ…?』   (TL: O.O ừ thì Nagisa có "gương mặt nữ tính" mà nhỉ?)

Trong đầu Marin ngập tràn sự xấu hổ, và cô không thể kìm lòng được mà hỏi câu hỏi đã khiến cô bận tâm từ đêm qua.

“Ah! Không, không! Đừng gửi!”

Dù cho Marin đã vội vàng cố gắng hủy tin nhắn, nó lại được gửi đi một cách bất ngờ.

Cô chẳng thể làm gì được nữa vì tin nhắn đã được gửi đi.

Dẫu cho cô có xóa nó đi chăng nữa, tin nhắn ở phía bên Nagisa vẫn sẽ không biến mất.

『Nyahaha, tui hông phải đâu~! Tui không nghĩ Yo-kun lại nhìn tui theo kiểu đó đâu!』

Cô không biết liệu cậu ta có cảm thấy khó chịu với câu hỏi đó hay không–Vậy nên Marin sốt sắng đợi chờ phản hồi, nhưng đối phương thì lại phản hồi một cách khoái chí.

Nhìn thấy những dòng tin nhắn ấy, Marin đã nhẹ nhõm gấp bội.

『V-Vậy thì, tớ sẽ rất vui khi được thảo luận về vấn đề này với cậu…Và bên cạnh đó, tớ mong rằng cậu có thể giữ bí mật chuyện này với Hazakura-kun…』

『Okay, okay, bây giờ hãy gọi điện nào~』

『Cậu thấy ổn với điều đó chứ…?』

『Ừm. Điều duy nhất cậu cần biết là người mà cậu sẽ đối phó sẽ khá khó nhằn đấy, vậy nên tốt nhất là cậu nên chuẩn bị đi nya~.』

Marin tò mò không biết người mà cậu ta đang nhắc đến là Kasumi hay You, nhưng dù sao thì cô vẫn gọi đến số điện thoại mà mình được đưa cho.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Tttttttttttttttt
T chèo thuyền Nagisa
#banthuanhothangthedeonaoduoc
Xem thêm
Nagisa, cái tên mà các bẫy hay được dùng
Xem thêm
quả tên dễ hiểu nhầm:)
Xem thêm
Rồi cũng sẽ gầy thôi
Xem thêm
Truyện có tag Harem . +1 Nagisa vào dàn Harem
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
tui theo thuyền katsumi vì cô ấy hơn vs main hơn ko phải vì bb đâu nhá ae
Xem thêm
Kasumi là người lép đấy bro, Marin mới là BB nhưng do có thân hình nhỏ nên bị gọi là loli
Xem thêm
Hoa thơm thì phải đánh cả cụm =))
Tks trans~!!
Xem thêm
Ozu
Tkssss
Xem thêm