Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chuyện phiếm - Phần Một

Chương 134 (Chuyện phiếm 3) - Người dẫn chuyện là nhân vật phụ

100 Bình luận - Độ dài: 912 từ - Cập nhật:

    ――Gì cơ? Tôi là người dẫn chuyện ấy à?

    Uầy, thế cũng được luôn. Nhưng tôi không nghĩ một nhân vật phụ không liên quan gì đến câu chuyện như tôi lại có nhu cầu đấy đâu.

   

    Mà, tôi sẽ làm, nếu đó là điều mấy người muốn.

    Ít nhiều thì cũng để tôi tự giới thiệu đã. Tôi nghĩ là có nhiều người chẳng biết tôi là ai đâu.

   

    Tên tôi là Niou Futago.

    Việc họ của tôi nghe mạnh mẽ nhưng tên lại yếu đuối khiến tôi luôn phiền não suốt từ hồi bé.[note43357] Sở thích thì là đọc sách. Vì là mọt sách nên tôi đọc rất nhiều.

   

    Vì lý do kinh tế mà tôi chỉ đọc sách của thư viện, và cũng vì lý do đó mà tôi chỉ đọc các tác phẩm văn học. Mà dù có thế thì cũng không có nghĩa là tôi ghét các tiểu thuyết giải trí đâu. Gần đây tôi đã bắt đầu mượn và đọc Light Novel từ Asakura-san. Chúng thú vị cực kỳ, và tôi đã bị cuốn hút. Tôi cũng mong có em gái gọi mình là Onii-chan♪. Mà, vì tôi là con gái nên chẳng thể thành anh trai được rồi.

   

    Hiện giờ đương là tháng 12. Chỗ ngồi của tôi ngay đối diện bục giảng, và lúc này đang là giữa tiết học.

    Về học tập thì tôi khá là tự hào. Hay nói đúng hơn, là do nhà nghèo nên tôi chỉ có thể học và đọc sách được thôi.

   

    Vì thế nên tôi đã học giỏi ngay trước cả khi bản thân kịp nhận ra.

   

    Tôi có thể nhắm đến học bổng vào đại học với những thành tích này, vậy nên tôi sẽ cố gắng. Để đền ơn đáp nghĩa người mẹ đã một thân nuôi mình khôn lớn, tôi muốn giảm nhẹ gánh nặng cho mẹ, dù chỉ là một chút.

   

    Hở? Không hứng thú à?

    Tôi có sao cũng được?

   

    Không không, bình tĩnh đi nào. Dù gì thì đây cũng chỉ là chuyện phiếm thôi mà. Trông chẳng liên quan gì lắm đến mạch truyện chính nên cứ thoải mái đi.

   

    Bình thường thì tác phẩm này đã có cả đống meta rồi, nhưng lần này tôi sẽ cho nó thêm nhiều meta hơn nữa. Tại vì tôi là nhân vật phụ đấy. Dù gì thì từ giờ trở đi một nhân vật phụ như tôi sẽ chẳng xuất hiện trong câu chuyện, nên giờ tôi sẽ hoành hành theo ý mình.

   

    Theo thiết lập thì, có vẻ như chỉ có mỗi tôi là nhân vật ở vị trí trung lập nhỉ?

    Một nhân vật thường thường không về phe Ryuuzaki Ryouma hay Nakayama Koutarou. Vậy nên hãy để tôi cập nhật tình hình hiện tại từ một góc nhìn không bị ảnh hưởng nào.

   

    Trước tiên là những nhận thức về Ryuuzaki Ryouma.

    Có lẽ các bạn cũng đang tò mò vụ này nhỉ. Về việc―― những đứa bạn cùng lớp có ấn tượng như thế nào về cái cậu trai có khí chất harem kia ấy.

   

    Trả lời ngắn gọn, thì là tách biệt.

    Không không, cậu ta chẳng đến mức bị bắt nạt hay phớt lờ đâu...... chỉ là mấy tên con trai thì sẽ quan sát từ xa. Còn mấy cô gái không ưa gì cậu ta thì sẽ cố không dính líu gì vào.

   

    Tôi cũng như thế đấy. Vì quanh Ryuuzaki toàn những cô gái dễ thương nên sẽ chẳng có chỗ cho một đứa con gái tầm thường như tôi đâu. Vậy nên mới tách biệt. Vì đụng vào là bỏng tay nên mọi người mới chú ý nhỉ. Mà liên quan đến con gái thì, hầu hết con gái trong lớp tôi đều mến cậu ta nên tôi thuộc về phần thiểu số.

   

    Thế nên có lẽ các bạn sẽ cảm thấy một điều khi nhìn vào câu chuyện này, đó là ngoài những người liên quan thì chẳng còn tồn tại ai khác nữa.

   

    Còn ấn tượng về Nakayama-san là...... nói sao thì được đây ta? Cậu ta yên tĩnh và ngoan ngoãn, tuy không tách biệt như Ryuuzaki-san, nhưng cậu ta trông cứ như đang tránh né những người xung quanh ấy.

   

    Mà dù có thế thì cậu ta vẫn thân thiết với Shimotsuki-san, vậy nên hai người mới suốt ngày đùa bỡn với nhau. Tôi cũng thường hay thấy họ trò chuyện trong góc lớp. Vì họ nói nhỏ với nhau nên tôi không rõ họ nói gì, nhưng trông hai người hạnh phúc làm tôi cũng vui theo.

   

    Mọi người trong lớp hai năm nhất tuy không nói ra miệng...... nhưng có nhiều người đang ủng hộ cho mối quan hệ của Nakayama-san và Shimotsuki-san.

   

    Bởi vì ấn tượng cậu ta để lại tại đêm của buổi dã ngoại quá mạnh mẽ.

    Nói thế này thì có hơi hổ thẹn, cơ mà mãi cho đến lúc đấy thì tôi vẫn chưa biết Nakayama-san là loại người nào.

    Nhưng hình ảnh Nakayama-san bước lên sân khấu để bảo vệ Shimotsuki-san đang khóc đã khiến tôi xúc động.

   

    Không phải là tôi đã thích cậu ta hay gì đâu.

    Đây chỉ là, sự ngưỡng mộ trên thân phận con người thôi.

   

    Vì cậu ta đã cố hết sức mình để bảo vệ cho Shimotsuki-san mà.

    Đã thấy được hình ảnh đấy, thì có muốn ủng hộ cũng chẳng lạ gì nhỉ――

Ghi chú

[Lên trên]
仁王 (Niou) - là hai vị thần hộ pháp trong Phật giáo; cũng có nghĩa khác là Vị vua nhân từ (仁徳の王).
Còn 二子 (Futago) là song sinh, hay sinh đôi :v
仁王 (Niou) - là hai vị thần hộ pháp trong Phật giáo; cũng có nghĩa khác là Vị vua nhân từ (仁徳の王).
Còn 二子 (Futago) là song sinh, hay sinh đôi :v
Bình luận (100)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

100 Bình luận

Nhân vật nền bộ này cứ thích phá tường nhể
Xem thêm
Ừ thì là "NỀN" nên mới vậy đó :))
Xem thêm
Nhân vật nền real :))
Xem thêm
1 bên là nền real còn 1 bên là nền móng của cả cái truyện này
Xem thêm
nền real:))
Xem thêm
Nhân vật nền duy nhất đc cả cộng đồng light novel yêu quý =)))
Xem thêm
đây mới là nhân vật nền real này
Xem thêm
nền real này:))
Xem thêm
nền real còn kia là nền j thì ko biết
Xem thêm
Đấy là nền tảng nha:))
Xem thêm
Nhân vật nền chính hiệu có khác 🐧
Xem thêm
Ae chú ý đây mới là nhân vật nền này🗿
Xem thêm
nhân vật nền hàng real có khác
Xem thêm