Magi's grandson
YOSHIOKA TSUYOSHI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 48: Giải cứu khẩn cấp

0 Bình luận - Độ dài: 4,933 từ - Cập nhật:

Trong khi lễ phong chức Augusto được tổ chức tại thành phố vương quốc, Trong vương quốc Swedes gần lãnh thổ Đế quốc, Những người lính tuần tra vẫn hoạt động như thường lệ.

Bởi vì đế quốc ban đầu có tham vọng thống nhất thế giới, những người lính canh phải canh gác một cách thận trọng, nhớ tới mối đe dọa từ lũ quỷ đã làm cho thủ đô của đế chế sụp đổ chỉ trong chớp mắt, việc giám sát đã được tăng cường chặt chẽ hơn so với trước đây.

Phòng khi chúng tôi bị tấn công bởi quỷ, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp đảm bảo cho các tuyến sơ tán tại thời điểm khẩn cấp và lắp đặt thiết bị truyền thông được thuê từ Vương quốc Earlshyde.

[Tuy nhiên, ông nghĩ chúng ta có thể chống trả được bao lâu nếu thực sự bị tấn công? ]

[Sōda nā(đúng rồi nhỉ) ... ... ngay cả Quân đội của Đế chế cũng không thể trụ được lâu hơn nửa ngày, phải không?]

[... ... Dù sao thì, chúng ta vẫn phải sơ tán dân cư ngay lập tức ...]

[Ok …]

[[Ha ... ...]]

Vào thời điểm đó, khi họ (đơn vị tuần tra của vương quốc Swedes) thở dài với tình huống tuyệt vọng hiện tại và nói chuyện với người sơ tán.

[Oi ...... Đó là ......]

[E? Ma, masaka......] (ED: lẽ nào là…?-chắc vậy, tui hem rành tiếng Nhật lắm)

Người lính quan sát, người đã quan sát xung quanh bằng kính thiên văn ở trên tường, quay sang nhìn ... có một viên đạn tín hiệu đang bay lên.

(trans:thật sự telescope mình nghĩ là kính thiên văn hoặc ống nhôm hay ống nhắm)(ed: có chữ cố định ngay câu dưới kìa)

Những thứ này cũng được cho thuê từ Vương quốc Earlshide, và vì những thiết bị truyền thông này được cố định, nên chúng không thể di chuyển để sử dụng trong việc tuần tra.

Nếu gặp phải ma nhân hoặc ma vật thì dù bạn có cưỡi ngựa đi nữa, bạn vẫn không thể báo tin kịp lúc.

Vì vậy, tôi không biết cơ chế hoạt động của nó là gì, nhưng khi tôi kích hoạt công cụ ma thuật, những viên đạn tín hiệu được phóng lên và phát ra ánh sáng để nó có thể thấy được từ xa cũng được cho mượn.

(trans:toàn đồ mượn thôi)(ed: câu này mấy ông bên eng làm tui khó edit vl)

Màu của nó là ... ....

[... ... Nó là một đạn tín hiệu màu đỏ ...]

Nó có màu đỏ như màu mắt của quỷ.

Mặc dù những người lính tuần tra không thể hiểu được điều gì đã xảy ra trong giây lát, khi ý thức của họ trở lại, họ bắt đầu di chuyển ngay lập tức.

[Xác nhận dấu hiệu đạn đỏ! Có vẻ như một ma nhân đã đi vào! Ngay lập tức thông báo đến lâu đài vương quốc! Và đưa ra đề xuất sơ tán tất cả cư dân!]

[Đã rõ !!]

Bởi vì chúng tôi đã được tập huấn để chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp, hướng dẫn được thực hiện nhanh chóng.

[Đạn tín hiệu đã được phóng! Chắn chắn là vậy, không nghi ngờ gì nữa!]

[Kuso! Không thể nào điều như vậy thực sự xảy ra!](ed: kuso=không thể nào)

[Tôi thấy rồi! Cả một lũ toàn ma nhân!]

Một lũ ma nhân.

Trong lịch sử lâu dài của con người, cho đến những năm này, chỉ có một nhóm ma nhân được nhìn thấy.

Trước sự xuất hiện của một lũ ma nhân như một trò đùa tồi tệ, những người lính của quân đội vương quốc Swedes vẫn chưa thể chấp nhận thực tế.

[Bao nhiêu!? Tổng cộng là bao nhiêu?

[Số ma nhân là ... ... khoảng ... ... khoảng một trăm!]

Có hàng trăm ma nhân đi cùng nhau.

Những người lính vương quốc Swedes đã được báo trước cái chết.

[Ma vật !? Bao nhiêu ma vật !?]

[Umm, Là ......]

[Chuyện gì vậy? Có vô số sao?]

Những từ tuyệt vọng cũng được thốt ra. Nhưng …

[Nó chỉ là một nhóm ma nhân! Tôi không thể thấy được một ma vật nào!]

[Toàn bộ đều là ma nhân!]

Nó khác so với nguồn tin. Ma nhân thường phải mang theo ma vật. Sore ga…inai?(nhưng mà…không có sao?)

[Well ... ... Giờ thì nó đã trỡ thành tình huống tồi tệ nhất rồi. Tất cả chú ý! Bảo vệ tường thành! Ít nhất, không được để một người dân nào bị thương!]

Một chỉ huy quân đội hoàng gia Swedes đã đưa ra một chỉ thị và ngay lập tức các binh sĩ xếp thành hàng bên ngoài tường thành.

[Tuyệt đối, không thể để bọn chúng vượt qua tường thành! Hey! Liên lạc với Vương quốc Earlshyde yêu cầu sự trợ giúp! Cũng là yêu cầu cứu trợ khẩn cấp!]

Như đã nói, tôi cử một người đưa tin ... ... Trong khi đang chạy, anh ta(người đưa tin) lẩm bẩm.

[Dù cho chúng ta đã báo tin sớm... ...Nhưng tôi nghĩ vẫn sẽ mất vài ngày từ Earlshyde để có thể đến được đây ....]

Mặc dù mọi người có cùng một suy nghĩ, tuy nhiên, ngay bây giờ chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác, chúng ta cần sức mạnh của Anh hùng để đánh bại quái vật.

Những người lính vương quốc Swedes đã thỉnh cầu EarlShide và đánh cược tất cả vào một tia hi vọng này.

[Tôi đã mượn một số công cụ ma thuật phòng vệ từ quân đội của Earlshyde! Ít nhất ... Ít nhất thậm chí chỉ là làm chậm chúng, tôi sẽ đánh cược cả mạng của mình!]

Sau đó ... ... lũ ma nhân và quân đội vương quốc Swedes đã giáp mặt nhau trước bức tường thành.

Tôi đã nói những thứ xấu hổ trong buổi lễ nhậm chức, tôi thực sự rất ngượng khi nhìn thấy khuôn mặt của mọi người trong khi đang di chuyển với ma thuật bay.

... ... Hội pháp sư tối thượng ... ...

Trong khi nghĩ rằng chuyện đó thật ngu ngốc, tôi đã nói to cái tên đó.

Những người dân Earlshyde tụ tập ở đó có lẽ đã nhớ kỹ tên đội vì chúng tôi đã gọi nó sau khi chúng tôi đã bay ra ngoài.(ed: ý là càng hoành tá tràng thì người ta càng nhớ dai và nhớ kỹ)

... ... Từ bây giờ tôi phải làm việc với tên đội này ... ....

Thật là không khác gì mua dây buộc mình!

[Oy Shin, đang suy nghĩ về việc hồi nãy sao, cảm thấy xấu hổ hả?

[Cậu! Đó là tại cậu! Khi không lại nhắc tới vụ đặt tên đội !!]

[Fu ~ tsu, ku ~ tsu (Pfft) ...... không ...... Tôi nghĩ đó là một cái tên hay đấy chứ?]

[Đừng nói điều đó trong khi vẫn cười! Cậu cũng là thành viên của đội đó!]

[Betsuni i janai ka ? Tôi thấy nó cũng đâu tệ đến mức đó?]

Chúng tôi tạo ra những rào chắn xung quanh mình và nối với nhau bằng ma thuật gió để có thể nghe và nói chuyện được với nhau.

Kể từ khi chúng tôi tập phép bay chúng tôi thường kết hợp nó với ma thuật gió để có thể nói chuyện với nhau .

Nếu bay trên trời sẽ nhanh hơn nhiều lần so với di chuyển dưới mặt đất.

Mặc tin tức có thể đến ngay tức khắc nhưng chúng tôi thì không.

Vì ma nhân đã xuất hiện ở vương quốc Swedes. Nên tôi phải đến càng sớm càng tốt và vì thế nên tối phải chọn con đường nhanh nhất để đi.

Mặc dù có thể dùng “Cổng” trong trường hợp này nhưng tôi không biết lũ quái vật sẽ xuất hiện ở đâu.

[Dù nó không phải một cái tên hay nhưng tôi thích nó.]

[Chỉ cần được ở bên cạnh Rin thì mình sẽ không còn sợ gì hết!]

[Muu .., thật là thô lỗ](ed:chỗ này hk biết ai nói và đang nói ai)

[Haa ... mọi người, tôi đoán hàng phòng thủ của họ đã bị xuyên qua mất rồi, và không còn cách nào khác ngoài bỏ cuộc ...]

[Quan trọng hơn, chúng ta đang tới gần biên giới EarlShide và Swedes Kingdom, xin hãy chú ý hơn Shin-dono]

Thor bảo tôi phải thận trọng.

[Ồ, chúng ta đã tới biên giới rồi?]

[Vì chúng ta bay]

[Thật là bất ngờ! Nếu là một chiếc xe ngựa, sẽ phải mất nhiều ngày để đến!] Maria cũng ngạc nhiên với tốc độ đó.

Tôi đã không ở đó nên tôi không biết.(I have not been there so I do not know)

[Thật là tốt khi nhanh như vậy, với việc nhận tin trễ từ vương quốc Swedes chúng ta sẽ bị chậm và sẽ có nhiều thiệt hại hơn]

[Nhưng ... ... là ma nhân ... ... Mình hơi lo lắng, dù mình đã có thể tự tay đánh bại những ma vật cấp tai ương nhưng…]

[Ổn thôi, đừng lo, Maria mạnh hơn chúng mà]

[Mình tự hỏi ý cậu là gì ... ...?](ed: là mày còn đáng sợ hơn cả lũ quái cấp tai ương đấy gái ạ=))))

Đó thật sự là lời khen cho một cô gái khi bảo rằng họ còn mạnh hơn cả ma nhân sao? Maria làm một khuôn mặt tế nhị.

[Mình cũng sẽ làm hết sức mình!]

[Sicily muốn tìm và giúp những người bị thương bởi lũ ma nhân]

[Aa. Tớ cũng sẽ làm hết sức mình để giúp được càng nhiều người càng tốt!]

[Um hãy cố lên]

Chúng tôi quyết định chia các nhiệm vụ trước khi đến Vương quốc Swedes. Tôi, Gus, Tony, Julius, Mark được trang bị kiếm cao tần.

Sicily sẽ phục hồi cho những người bị thương.

Và những người còn lại sẽ hỗ trợ với phép thuật.

[Mark ... Đừng làm gì quá trớn đấy.]

[Rõ rồi, cậu không cần lo lắng nhiều đâu, còn có Walfort-kun và những người khác mà.]

...... Ah! Mark?

Ssu! Tte ittenaikara dare ka to omtta!(ed: ai hiểu thì chỉ giáo giúp tại hạ)

[......Chết tiệt ... họ tán tỉnh nhau ngay tại đây](ed: câu này bản eng để tiếng Nhật nhưng ông trans lỡ dịch rùi nên tui cũng đành để vậy)

Có thể nghe thấy tiếng lầm bầm đầy hận thù của Maria.

[Ma, Maria, bình tĩnh nào ... ....]

[Daitai! Có quá nhiều Riajuu trong cái nhóm này rồi! Họ quá dư thừa!]

Có gì đó không ổn với Maria.

Chắc chắn ... chỉ Thor và Julius không có ... ....

[Tôi, có một vị hôn thê]

[Tôi cũng có một vị hôn phu-degozaru]

[Đừng khoe khoang nữa!] Uwa, Maria đã nổ tung.

[...... Chờ đấy lũ ma nhân ...... Ta sẽ cho các ngươi thấy cơn phẫn nộ của ta ... ...]

Un! Tôi có thể hiểu được sự căng thẳng đó, việc này sẽ mang lại kết quả tốt đây!

Bởi vì kẻ thù của chúng tôi là một đám ma nhân, sẽ rất nghiêm trọng nếu họ lo lắng và không tung hết sức mạnh, Vì vậy, nó là một điều tốt.

Hãy nổi khùng như Maria bằng mọi cách!

[Này, đã thấy vương quốc Swedes trong tầm nhìn]

Chúng tôi quay mắt nhìn theo lời Gus.

Thật vậy, tôi có thể thấy một thành phố lớn được bao quanh bởi tường thành.

Đó có phải là vương quốc Swedes?

Và ... ...có sự rung động của phép thuật trước tường thành của vương quốc, nhưng tôi có thể thấy một rào chắn phép đã chặn đứng tất cả.

[Aree? Rào chắn ma thuật đó ...?]

[Aa, đó là ma cụ mà Shin đã làm]

[Tất cả mọi người! Chuẩn bị kích hoạt các ma cụ!]

Ngay sau khi yêu cầu cứu trợ từ Vương quốc Earlshyde dưới sự tấn công của ma nhân, Vương quốc Swedes đã chuẩn bị kích hoạt ma cụ phòng thủ, đó cũng là một ma cụ mượn được từ Vương quốc Earlshyde.

Họ chỉ biết chung chung về các ma cụ được mượn, mặc dù họ mượn từ Earlshyde, vào lúc này họ không mong đợi rằng nó có thể ngăn chặn được cuộc tấn công của ma nhân.

[Nào! Kích hoạt ma cụ!]

Những người lính của Swedes kích hoạt tất cả các ma cụ cùng một lúc.

Sau đó … ….

[Wow !!]

[Đệch? Không đùa chứ?]

[Chặn được nó! Nó thật sự có thể chống lại được các đòn tấn công của ma nhân!]

[Bất ngờ! Thật là một công cụ tuyệt vời!]

[Đây không phải lúc để ngạc nhiên! Ngay cả khi nó chặn được đòn tấn công của ma nhân không có nghĩa là chặn được cuộc tấn công này! Tất cả mọi người, toàn lực tấn công lũ ma nhân!]

[Rõ thưa ngài !!]

[Ma cụ! … … bắn!]

Từ lúc tuyệt vọng, cho đến khi họ phát hiện ra ma cụ có thể chặn được đòn tấn công của ma nhân, tinh thần họ đã lên theo trong từng hơi thở.

Lúc đó, thi thoảng sẽ có ma nhân đi vào phía trong của bức tường thông qua các khe hở của màn chắn , họ lại làm mọi thứ có thể để chặn đứng lũ ma nhân và bảo vệ tiền tuyến.

[Cố thủ! Chỉ cần các cậu trụ vững, những anh hùng của Earlshyde sẽ đến và đánh bại ma nhân! Cho đến lúc đó hãy cố gắng phòng thủ!]

[Oou !!]

Từ tận sâu trong tim họ đang đợi Shin và nhóm của cậu đến bên họ.

Nếu cậu nghĩ về điều đó, Chú Dis đã yêu cầu rất nhiều ma cụ phòng thủ… Và sau đó họ phân phát cho các nước khác hả?

[Mặc dù vậy, chỉ với nhiêu đó thì vẫn không đủ, do đó, chỉ cần xen vào khe hở giữa các rào chắn ma thuật thì cuộc tấn công của ma nhân sẽ xuyên thủng hàng phòng thủ ngay lập tức.]

Chắc chắn, một vài phép thuật đã lọt qua và bắn thẳng vào vương quốc. Chúng ta phải nhanh lên!

[Tất cả, bay với tốc độ tối đa! Chúng ta sẽ chặn đứng cuộc tấn công thanh trừng tất cả ma nhân!]

[Oou! ]

Và khi tôi bắt đầu sử dụng ma thuật tìm kiếm... ....

[Nguy hiểm! Có người đang bị đuổi theo bởi ma nhân!]

Có hai người với sức mạnh ma thuật bình thường đang bị đuổi theo bởi một nguồn năng lượng ma thuật của quỷ.

Tăng tốc! Nếu chúng ta tăng tốc chúng ta có thể bắt kịp!

Băng qua bức tường với tốc độ cao, một số người có vẻ như là người canh gác của vương quốc Swedes, nhưng chúng tôi không đủ thời gian để ý đến họ.

Và khi chúng tôi tìm được vị trí của lũ ma nhân ... ....

[Không!!!!]

[Ahahaha! Horahora, Mày sẽ bị đánh nếu mày không vứt đứa trẻ đó lại và chạy một mình, mày hiểu chứ?]

[Khôngggg! Dừng lại!]

[Ah~! Mama ~ a!]

Một người mẹ đang nắm tay một đứa trẻ, làm cho việc chạy trốn bị chậm lại, và một tên ma nhân đuổi theo trong khi bắn ra vài phép nhỏ.

Hắn giống như một con thú đang đùa giỡn với sự cầu xin của họ... ...

[Hora! Hora! Tao sẽ đuổi kịp mày?]

[Dừng lại! làm ơn dừng lại!]

[Ahahaha! Nếu mày không chạy nhanh tao sẽ giết mày!]

[Khônggg ... E? Tại sao cậu..?]

Người phụ nữ chạy trốn trong khi giữ một đứa trẻ nhìn lại chúng tôi.

Tôi ... ... Đó là nơi mà tôi đã ra một cú đá vào ma nhân đuổi theo mẹ đứa bé và đáp xuống.

Sau đó tôi hỏi người phụ nữ , người đang nhìn xem con ma nhân đã bị ai đá đi.

[Cô không sao chứ? Cô có bị thương không?]

[Vâng ... Tôi ổn, Cậu không sao chứ?)]

[Shin-dono! Đột nhiên đánh ra một đòn phi cước từ trên không, cậu có biết rằng việc đó rất là liều lĩnh không hả?]

[Lỗi của tôi, tôi không thể kiềm chế được]

[A, ano ......]

[Ồ, Đừng căng thẳng quá, chúng tôi là một trong những người được cử đi từ Vương quốc Earlshyde! Xin hãy di tản cô ấy đến một nơi an toàn!]

Thor từ trên trời đáp xuống, giải thích với người mẹ và gọi một người lính trong khu vực.

[Vâng, lối này, thưa cô!]

[A, Cám ơn nhiều!]

Sau khi người lính và người phụ nữ cùng đứa bé đi khỏi, họ nhìn lại xung quanh.

Các bức tường thành chưa hoàn toàn bị phá vỡ, nhờ vào những ma cụ.

Tuy nhiên, như Gus đã nói, một số ma nhân đã vượt qua lỗ hổng giữa rào chắn và đang xâm chiếm thủ đô hoàng gia.

Từ chỗ này có thể nhìn thấy một số tòa nhà đã bị phá vỡ và vài binh sĩ và cư dân đã chết.

Trong cái khung cảnh đó ... tôi trở nên giận dữ như chưa bao giờ nổi giận.

[Người dân Swedes và ma nhân! Tôi là thái tử vương quốc Earlshyde, Augusto von Earlshyde!]

Gus và những người khác không đứng trên mặt đất mà ở trên một tòa nhà cao tầng gần đó.

Gus sử dụng ma thuật gió để truyền đi lời nói của mình.

[Người dân Swedes không cần lo lắng! Chúng tôi đến nơi này để chống lại lũ ma nhân! Hãy hợp tác với chúng tôi để đẩy lùi sự tấn công của ma nhân! ]

Để tăng sĩ khí những người bị tấn công bởi ma nhân.

Gus nói

[Tiếp theo chúng ta sẽ khiến lũ ma nhân phải hối hận! Trong số chúng tôi, có anh hùng, cháu trai của Merlin Walford, vị Tân anh hùng, Shin Walford, có sức mạnh vượt xa ma nhân! Mọi người có tin rằng vẫn còn cơ hội chiến thắng không?]

Với lời tuyên bố của Gus ... ...

[Ooouu !!]

Tiếng vỗ tay vang lên từ khắp thủ đô và khu vực trung tâm của vuông quốc.

Tôi đoán mọi người đang di tản quanh đây.

Tôi, mặc dù lúc trước tôi đã cảm thấy ngại khi nói những lời tuyên bố long trọng, nhưng lần này thì không. (??)

[Ma nhân ... ...! Hãy sẵn sàng đi! Bởi vì ta sẽ không tha cho các ngươi!]

Tôi cũng tuyên bố như Gus, tuyên chiến với ma nhân.

Sau những gì chúng làm ... ... Tôi không thể tha thứ cho chúng!

[Tên nhóc rác rưởi! Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì vậy hả?]

Tên ma nhân bị sút bay đã đứng dậy và đang quát tháo về phía tôi.

[Ngươi còn ở đây làm gì thế? Đó là giới hạn của ta rồi đấy…và ngươi mới là thứ rác rưởi…ngươi có biết ngươi đã làm những gì không hả?]

[A? Tao là một ma nhân? Tao có sức mạnh vậy nên làm thì gì kệ tao, liên quan đếch gì tới mày?](ed: chỉnh sửa chút cho hợp bản chất bọn quỷ)

Ma quỷ đứng lên trong khi cười (herahera warainagara)và nói rằng đó là một quyền lợi của ma nhân.

Hắn chỉ là một kẻ chìm đắm bởi sức mạnh mà hắn ta đạt được như một con quỷ ... ...

[Này Gus! Tôi nên làm gì với hắn ta đây nhỉ?]

[Bem sml hắn chứ còn gì nữa](ed: đùa thôi “Chẳng phải nó đã quá rõ ràng rồi sao?)

Tôi hỏi Gus khi đang đứng ở trên tòa nhà.

Sau đó Gus khẳng định rằng đó là điều tất nhiên.

[Giết hắn!]

[Đã rõ !!]

Gus đã ra quyết định.

Đã từng là con người nhưng bây giờ là ma nhân.

Hơn nữa,một nhóm nghĩ rằng đùa giỡn với những người không có sức mạnh là điều tất nhiên.

Đến nghiền nát hắn, không một chút do dự!

[Ha !? Mày nghĩ một con người có thể chống lại ma nhân bọn ta?]

[Im đi ... ... Vẫn còn rất nhiều tên mà ta phải giết. Nên ta không rảnh mà chơi đùa với ngươi đâu!]

Sau khi nói xong, tôi nhảy đến ma nhân gần nhất. Tôi có định tấn công bằng ma thuật nhưng, nó quá muộn!

[Goaaa !!]

Thor xuất hiện đằng sau ma nhân, mang theo một đòn tấn công bằng ma thuật lửa.

[Hay lắm, Thor]

Chém một nhát bằng Kiếm cao tần vào ma nhân, hắn ngất đi trong sự đau đớn vì ma thuật.

[Thấy sao nào? Cảm giác mà ngươi bị đánh bại bởi con người?]

[Kh-không đúng...... sao có thể ......](ed: thanks người đã góp ý giúp tui)

Tên ma nhân lẩm bẩm sau khi bị chia thành hai nửa.

Sau khi nhìn vào tên ma nhân vừa bị tiêu diệt, chúng tôi tiếp tục với phép tìm kiếm.

Dường như những người khác đã bắt đầu trận chiến. Số lượng ma nhân được tìm thấy đang giảm dần.

[Sicily! Hãy đến hồi phục cho người bị thương! Ai đó, hãy đưa cô ấy đến chỗ những người bị thương!]

Sau khi hét lên, một anh lính gần đó đã nhìn thấy chúng tôi chiến đấu và tiến lại gần.

[Vâng! Lối này!]

[Shin-kun, hãy cẩn thận!]

[A! Sicily cũng vậy!]

[Hai! (Vâng!)]

Đươc một người lính dẫn đường Sicily tiến tới những người bị thương.

[Thật đáng lo ngại!]

Ma thuật cú chém của gió, cùng với giọng Sicily, và tên ma nhân đã bị tiêu diệt.

... ... Người lính dẫn đường đã shock.

Điều đó là tất nhiên. Trong mắt của người trưởng thành, một cô gái như thế trong một đòn, không cần niệm chú đã giết được tên ma nhân.

Tất cả rồi sẽ ổn, với suy nghĩ thảnh thơi ... ....

[Tôi sẽ tiêu diệt nó]

Tiếp tục thanh trừng ma nhân với phép tìm kiếm cho đến khi kết thúc.

[Thor! Tui ổn, vì thế hãy đi giúp những người khác!]

[Okay! Shin-dono, chúc may mắn]

[A! Thor cậu cũng vậy!]

Như tôi đã nói, tôi đã trúng đòn từ ma nhân.

Mặc dù tên ma nhân tấn công bằng ma thuật, nhưng nó dễ dàng bị rào chắn ma thuật cản lại.

......Những gã này còn yếu hơn cả một chiếc xe kéo.

[Chết tiệt! Sao lại!? Sao có thể như thế!? Chúng ta là ma nhân cơ mà!?]

[Wa! Ngươi đã làm khá tốt với cấp độ này đấy!]

[Chết tiệt!]

Để thanh trừng ma nhân, tôi tiếp tục tìm quanh thủ đô của vương quốc.

Trong lúc đi, tôi tìm thấy những xác chết của quân lính, và sự giận dữ cứ tiếp tục tăng lên.

[Chúng ta! Đã trở thành ma nhân để thống trị thế giới! Ngươi nghĩ rằng bọn ta sẽ chịu chết sẽ chết ở nơi thế này sao?

[Thật là một giấc mộng viển vông, chết đi]

Tôi chém con quỷ bằng kiếm cao tần ... ....

[Chết tiệt! Các rào chắn ma thuật quá mạnh mẽ! Sao những chuyện này lại xảy ra?]

[Đó không phải chuyện ngươi cần biết!]

[Gaaaaa! Chết ta!!](ed:chỗ này gg-anesan dịch là "mình"(ngôi thứ nhất) nên tui dịch ra vậy)

Tôi bắn hắn ta bằng một viên đạn lửa.

Thống nhất Thế giới? Đó là ý định của Schtrom?

Việc đó, tôi sẽ không bảo giờ để điều đó xảy ra.

Tôi sẽ đè đẹp những tham vọng đó ngay tại đây!

[Ugoaaaa!]

[Chết! Chết ta rồii!](ed: một lần nữa:)))

[Aaaaa!]

Dường như Gus và những người đang làm rất tốt.

Dựa theo nhiệm vụ đã được phân ra trước đó của mỗi người, họ tấn công phủ đầu bằng ma thuật sau đó kết liễu chúng bằng những thanh kiếm cao tần.

Có cả những tên bị giết chỉ bằng ma thuật.

Chúng dễ dàng bị giết mà không mất quá nhiều thời gian và công sức!

Trong khi tôi đang nghĩ vậy ... ....

[Rút lui! Mau rút lui!]

Những ma nhân hét lên.

Thế rồi, tất cả dấu hiệu ma thuật của lũ ma nhân đều đồng loạt di chuyển ra khỏi thành.

Ngoài ra, bởi vì chúng di chuyển theo những nhóm riêng, nên rất khó để giết tất cả!

[Khốn nạn! Chúng đã chạy mất!!]

Tôi bắn một phép thuật nổ về phía những ma nhân đang cố chạy.

Nó nhắm vào những con quỷ đã nhảy lên và có ý định nhảy qua tường thành.

[Na! Son'na baka ......](ed: như mấy lần trước thôi, nhưng vì đây là đang trăn trối hấp hối nên để nguyên cho hay. Nhân tiện, trong câu là "bakana" chứ hk phải "baka" nhé)

[U ō ō ......]

[ ...... Chết tiệt]

Phép thuật nổ tung chỉ trúng những ma nhân gần đó... ...

[A! Chết tiệt! Một số chúng đã thoát!]

Một số ma nhân đã xâm nhập vào tường thành và một số ma nhân vượt qua bức tường bên ngoài tường thành đã trốn thoát.

Nó không dẫn đến sự hủy diệt.

Tôi đã bỏ lỡ lũ ma nhân bên ngoài tường thành ... ....điều đó làm khuôn mặt tôi biến dạng

[Uoooo! ! !]

Những người lính xung quanh hét lên.

[Thắng rồi! Chúng ta đã đẩy lùi chúng!]

[Thật ngạc nhiên! Anh hùng đã chinh phục ma nhân là sự thật!]

[Cảm ơn! Earlshyde! Cảm ơn rất nhiều!!]

Tôi, người hối hận vì đã để gần phân nửa trốn thoát, được những người dân Swedes ca ngợi.

Họ đẩy lùi lũ mà nhân với thiệt hại tối thiểu.

Nhưng tôi … ….

[Tôi xin lỗi ... Tôi để lũ ma nhân bên ngoài thoát ... hơn nữa, nếu tôi đã đến sớm hơn, nạn nhân có thể sẽ ít hơn ...]

Tôi cảm thấy hối hận, rất hối hận, tôi ước tôi kết nối được tất cả “Cổng”, với cách đó, tôi có thể đến sớm hơn và những nạn nhân cũng ít hơn.

[Không, không, nó chưa đủ sao?]

[Đó là khá nhanh, tôi đã nghĩ rằng từ EarlShide đến đây cũng mất vài ngày nhưng chỉ trong vài giờ các cậu đã đến. Các cậu ở gần đây sao?]

[Không ... ... Tôi tới từ Vương quốc Earlshyde]

[......?]

Anh ấy dường như đang khá sốc vì chỉ mới một thời gian ngắn kể từ khi họ gửi yêu cầu cứu viện.

[Bởi vì chúng tôi bay trên trời]

[Bầu trời]

[A! Chúng tôi bay!]

[Eh? Cậu có thể bay trên trời?]

[Umm, vâng]

Khi nghe những lời đó họ đã bị shock.

Tôi đã quen với phản ứng đó ... .

[Shin, cậu ổn chứ?]

[A, còn các cậu?]

[Tôi ổn]

[Tôi không sao!]

[Tôi cũng vậy]

[Thật lạ, tôi cũng vậy]

[Có lẽ, không ai bị thương, phải không?]

Mọi người tập hợp lại.

Chỉ có Sicily không có ở đây, vì cô đã qua chữa thương cho những người bị thương.

Vị trí kẻ thù đang tìm kiếm cũng được xác nhận.

[Tất cả đều ổn]

[Đúng vậy, vì ma nhân là đối thủ của chúng ta, mình nghĩ rằng mình sẽ phải ăn một ít hành nữa ... ...]

[Nó yếu đến mức kỳ lạ!]

[......Yế-Yếu]

Những lời của Alice, người nhỏ nhất trong số chúng ôi, đã làm cho quân đội vương quốc Swedes im lặng.

Mọi người đều quen với kiểu phản ứng này.

[Nhân tiện, ai là người có trách nhiệm ở đây?]

[Y-vâng, tôi]

[Tôi là Augusto von Earlshyde, tôi muốn tuyên bố rằng chúng tôi đã đẩy lùi lũ ma nhân]

[Thái tử Augusto! Thứ lỗi cho sự bất kinh của tôi]

[Ổn mà, không sao đâu. Vậy thì? Tôi có thể thông báo được không?]

[Vâng xin hãy làm thế]

Anh ta là đội trưởng của đơn vị xung quanh đây? Với sự cho phép từ anh ta, Gus lần nữa sử dụng ma thuật khiến giọng nói của cậu ta lớn hơn.

[1,2,3, thử mic!]

(Trans:cái này chế vui thôi:3)(ed: nếu mọi người không thích thì tui sẽ sửa lại)

[Thái tử-sama?]

[Hoàng thái tử, tôi đã thấy anh ấy. Thái tử Augusto đã tiêu diệt lũ ma nhân?]

Mặc dù Gus gương mặt đẹp trai nhưng bằng cách nào đó cậu ấy phát biểu khá tốt trong những dịp long trọng như thế này.

[Công dân Vương quốc Swedes! Tôi là Thái tử Vương quốc Earlshyde, Augusto von Earlshyde! Xin mọi người đừng quá căng thẳng! Về những tên ma nhân ... ....]

Nói đến từ đó, Gus liếc qua đây.

[Chúng tôi, "Hội Pháp sư Tối thượng" đã đẩy lùi lũ toàn bộ chúng.]

...... Ōi! Cậu tuyên bố cái tên đó làm gì vậy hả!?

[Hội Pháp sư Tối thượng ......]

[Ooh ......]

[Thật ngạc nhiên! Hội Pháp sư Tối thượng!]

[Cảm ơn! Hội Pháp sư Tối thượng]

Những người lính và cả người dân của Swedes, đã hét vang cái tên đó.

Đừng nói nữa mà!!(end chap 48. Đây là lần đầu tiên mình làm edit, có gì sai sót mọi người cứ góp ý thoải mái)

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận