Orc Eiyuu Monogatari-Sont...
Rifujin na Magonote Asanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Vương quốc Người lùn - Vực Dobanga

Chương 19.2: Không phải lời cầu hôn

9 Bình luận - Độ dài: 1,467 từ - Cập nhật:

Cô Người lùn đưa mắt dò xét Bash từ đầu đến chân.

Chợt cô cười lớn và hất cằm về phía cổng vào thành phố.

‘…Anh có thể đi được rồi.’

‘Kh- khoan đã?!’ cô chiến binh Elf thốt lên.

Một quý cô xinh đẹp.

Nàng Elf, với một cơ thể mảnh mai, những đường cong hết sức uyển chuyển cùng  cặp mông mẩy và chiếc eo thon đã khiến cho Anh hùng của chúng ta phải xao xuyến trong giây lát.

Mái tóc vàng óng cảu cô được tết gọn gàng và được tô điểm bởi một bông hoa trắng muốt đang tỏa hương thơm thoang thoảng.

Là một đóa hoa tươi đã có chủ.

Bash khẽ thở dài tiếc nuối.

Cô nàng Elf nhìn Bash và lùi lại ba bước, thận trọng nắm chặt vũ khí.

Rõ ràng cô đã có những ký ức không mấy tốt đẹp về Orc trong chiến tranh.

Khuôn mặt duyên dáng cùng đôi môi mềm mại của cô đã khiến Anh hùng gục ngã. Phải chi anh có thể ôm trọn cô trong vòng tay và thoải mái hít hà mùi xạ hương quyến rũ trong khi nhẹ nhàng cảm nhận cơ thể mềm mại ấy thì tốt biết bao.

‘Hắn là Orc đó! Cô nghiêm túc chứ? Chẳng lẽ cô định cứ thế để hắn đi thôi à?’

‘Ai quan tâm chứ? Đâu phải việc của tôi? Và Người lùn chúng tôi không giống Elf. Chúng tôi không suốt ngày chăm chăm canh giữ biên giới hay có mấy trò cấm vận vớ vẩn như các người đâu. Miễn kẻ đó không mang theo rắc rối, hoặc đang bị truy nã thì chẳng sao hết. Này, Or! Anh có đang bị quốc gia nào truy nã không? Anh sẽ không gây ra rắc rối gì chứ?’

Bash trịnh trọng lắc đầu.

‘Không.’

‘Được rồi. Vậy… chúc vui vẻ.’

‘Chờ đã nào! Nghe này… Cô có biết Orc là loại người thế nào không?’

Cô nàng Elf khẽ run lên trong khi cô Người lùn tiếp tục cười cợt.

‘Ồ, tôi biết chứ. Và tôi cũng biết Orc không có chút hứng thú nào với phụ nữ Người lùn đâu. Quý ngài đây nãy giờ còn chẳng buồn nhìn tôi lấy một giây. Từ đầu anh ta vẫn luôn dán mắt vào cô đấy.’

‘H..hả!?’

Nữ chiến binh Elf hoảng hốt vòng tay ôm lấy cơ thể mình rồi lùi lại thêm một bước nữa.

Bash ngại ngùng chậm rãi quay mặt đi hướng khác.

Làm sao anh có thể cưỡng lại được một thân hình tuyệt mỹ như vậy chứ?

Nếu đặt lên bàn cân, hai người phụ nữ trước mặt anh chẳng khác nào một một bông hoa tươi và một hòn đá thô kệch cả.

Khi nhìn cô nàng Người lùn, Bash chẳng cảm thấy gì.

Nếu như ở trên chiến trường thì anh sẽ khá thích thú khi gặp một đối thủ như vậy. Còn trên giường ư? Nó sẽ chẳng khác nào một trận đấu vật cả.

‘Quý ngài đây là một Orc cao quý, và ngài ấy vừa từ đất nước Elf đến đây để tìm kiếm một thứ rất quan trọng. Quan trọng hơn nhiều so với việc đi loanh quanh và tán tỉnh mấy cô nàng nhé, tôi nói để cho các cô biết đó.’

Zell nhanh chóng cất tiếng thanh minh cho Bash.

‘Hmm…’

Thực ra, cuộc hành trình của Anh hùng vốn chẳng khác nào “đi loanh quanh và tán tỉnh mấy cô nàng”, nhưng Bash làm sao có thể thừa nhận được.

Tìm một người vợ và ngủ với cô ta – đó là mục đích duy nhất của toàn bộ chuyến đi này.

Từ trong thâm tâm, Bash rất khao khát được cưới một cô vợ Elf.

Thế nhưng anh đã đánh mất cơ hội đó tại chính quê hương của Elf. Hiểu rằng mình không thể kiếm vợ ở rừng Siwanasi được nữa, Anh hùng nhanh chóng lên đường tìm một cơ hội mới tại đất nước của Người lùn.

Từ những thông tin anh thu thập được, Vực Dobanga đang xảy ra một sự kiện khá tương đồng với những gì đang xảy ra tại lãnh thổ Elf – những cuộc hôn nhân đa sắc tộc.

Nếu đây là sự thật, Bash mong rằng lần này thần may mắn sẽ mỉm cười với mình.

Vậy nhưng chỉ mới tại lối vào thành phố, sự hứng thú và quyết tâm của anh đã bay mất một nửa. Phụ nữ Người lùn, trong mắt Bash cũng giống như cái máy thổi vậy – không có một chút sức hút nào.

Bash là một chiến binh đã kinh qua vô số trận mạc.

Đương nhiên anh đã từng nhiều lần đụng dộ với Người lùn.

Từ kinh nghiệm thực tế, Bash biết rằng phụ nữ Người lùn cũng có những cô gái với nhan sắc đủ để khiến Orc phải chú ý.

Dù không nhiều nhan nhản như con người hay Elf, nhưng những cô em Người lùn xinh đẹp không phải quá hiếm. Chắc hẳn anh sẽ sớm tìm được một người hợp gu mình thôi.

Tỉ lệ thấp, nhưng không phải không có khả năng.

Với tâm thế đó, Baahs tiếp tục tiến về phía trước.

‘Rồi, rồi, đi nhanh đi. Chúng tôi đang có việc bận đây.’

‘Tôi sẽ đi ngay.’

Dứt lời, Bash cất bước tiến vào thành phố.

Ngay lúc đó, ánh mắt của anh vô tình lướt qua khuôn mặt của cô gái đang bị giữ lại.

Ái chà chà…

Một mỹ nhân, không nghi ngờ gì cả.

Đó là một cô nàng với mái tóc đỏ hung và cặp lông mày dày đặc trưng của Người lùn. Nhưng khuôn mặt của cô… ngoài những nét giống với người chị gái mà Bash có thể nhận ra ngay, còn có những điểm khác biệt lớn.

Cái mũi nhỏ gọn thanh tú và đôi mắt xanh trong như màu nước biển. Và hơn thế nữa, cơ thể của cô có những đường cong được đặt đúng chỗ - những nơi cần nở thì nở, và nơi nào cần gọn thì gọn – cũng giống phụ nữ loài người vậy.

So với mức trung bình của Người lùn thì cô nàng khá cao, và sở hữu một cơ thể rất cân đối.

Anh hùng của chúng ta đã tìm được một viên ngọc bích giữa đống đá cuội.

Bash sựng lại.

Sự xuất hiện của cô đã thay đổi mọi thứ. Kể từ khi đặt chân đến đất nước Người lùn, đây là lúc niềm tin và hi vọng của Bash về một cuộc hôn nhân hạnh phúc lên cao hơn bao giờ hết.

Bash bắt đầu suy nghĩ.

Từ  những kiến thức về phụ nữ tích lũy được trong hai lần thất bại trước, anh biết tốt nhất mình nên hành động thật nhanh.

Với con người, Bash nên giữ vẻ ngoài sạch sẽ và tỏ ra là một quý ông bí ẩn.

Với Elf, Anh hùng cần một sợi dây chuyền vàng lấp lánh và lễ phục của Elf để cầu hôn một cô gái.

Cả hai lần anh đều thất bại, nhưng lỗi không phải do làm sai phương pháp.

Còn lần này thì sao? Anh nên tiếp cận cô nàng này thế nào đây…?

Chết tiệt, đáng lẽ mình nên hỏi Zell trước khi đến đây…

Cũng bởi chưa từng nghĩ mình sẽ tìm được một đối tượng vừa mắt ngay khi mới đến nơi nên anh chưa kịp chuẩn bị gì hết…

Bỏ lỡ những thông tin quan trọng sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng.

Trước đây, cũng chính tại Vực Dobanga này, Donzo - một người đồng đội cũ của Bash, do thiếu thông tin mà đã bị chia cắt với lực lượng chính. Anh ta mất tích từ đó và không bao giờ quay trở lại… Rồi trong trận chiến ở đồng bằng Zalico cũng vậy…

Bash cau mày nghĩ ngợi.

‘Này, anh kia! Đúng anh đó! Anh là chiến binh phải không? Anh trông giống một chiến binh nổi tiếng lắm đấy!’

Cô gái bỗng hét lên.

Cô nàng có vẻ rất hào hứng trong khi đang nhìn chằm chằm vào Bash.

‘Đúng vậy… nhưng mà sao?’

Bash lơ đễnh trả lời.

Nghe được những lời này, khuôn mặt của cô gái bừng sáng.

Và cô nói, bằng chất giọng thánh thót và ngọt ngào nhất mà Bash từng biết, những lời nói mà Bash chưa từng nghĩ sẽ được nghe, và cũng là những lời mà Anh hùng sẽ không thể nào quên được.

Vâng, cô ấy đã nói rằng…

‘Làm ơn, hãy trở thành chiến binh của tôi!’

Một lời cầu hôn!!!

adb4261e-5b59-47ff-8452-ee425210a1f5.jpg

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Nn Thanks
Xem thêm
Không lên màu nên bé này nhìn giống elf hơn là drwarf
Xem thêm
elf ko phải ng tốt ;-;
Xem thêm
Elf luôn được miêu tả là có ngực siêu lép :v
Xem thêm
Đọc lại tên chương đi ae.🙂
Xem thêm
Thời tới chăng :v
Xem thêm
Đã quá
Xem thêm