Orc Eiyuu Monogatari-Sont...
Rifujin na Magonote Asanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Pháo đài Krassel của đất nước con người

Chương 9.1: Lời cầu hôn

12 Bình luận - Độ dài: 1,397 từ - Cập nhật:

Sau trận chiến, Bash và những người vẫn còn khả năng đi lại tiến hành kiểm tra hang động. Họ tìm thấy những vật phẩm bị cướp.

Những đồ vật được tìm thấy trùng khớp với danh sách vật thất lạc do Judith điều tra từ hội thương nhân.

Từ đây, có thể kết luận rằng ‘băng cướp bugbear’ và đám đạo tặc trên đường quốc lộ là cùng một hội.

Hơn nữa, với những chứng cứ này họ có thể truy ra những thương hội có giao dịch mua bán với băng đạo tặc.

Vụ án này… vậy là đã kết thúc.

Mang theo những bằng chứng của vụ án, Bash và những người khác rời khỏi hang.

‘Trời sáng rồi…’

Khi họ thoát ra khỏi những tán cây rậm rạp của khu rừng, mặt trời đã tỏa nắng chói chang.

Bình minh đã lên.

Bash nheo mắt nhìn xung quanh.

Những chiến binh với cơ thể bầm dập và đầy thương tích, nhưng họ sẽ sống. Bụi tiên đã chữa lành những vết thương chí mạng, tuy nhiên họ không thể bước đi mà không dựa vào vai người khác.

Judith vẫn cảm thấy tội lỗi khi nhìn bọn họ.

Làn da trắng mịn và mái tóc vàng óng mượt của cô dính đầy bụi và máu.

Mắt cô sưng lên, và nước mắt lăn dài trên hai gò má.

Tuy nhiên, trông có vẻ như cô ấy đã giải tỏa được phần nào.

Và Bash nghĩ rằng cô thật tuyệt đẹp, bất chấp vẻ bề ngoài rách rưới và bẩn thỉu.

‘…’

Judith bất ngờ quay lại nhìn Bash.

Ngay khi cô nhận thấy ánh mắt của anh, cô lặng lẽ mím môi và quay mặt đi.

Chỉ mới ngày hôm qua, cô đã nhục mạ và xúc phạm anh một cách vô lý. Cô đã luôn nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ và căm ghét.

Nhưng hiện tại, trông cô có phần xấu hổ.

‘Thưa ngài! Thưa ngài!’

Trong khi Bash đang liếc nhìn Judith, Zell bay tới thì thầm vào tai anh.

‘Ngài Bash, bây giờ nếu ngài làm đúng thì cô ấy sẽ “đổ” ngay lập tức đó!’

‘…Thật vậy sao?’

‘Ngài đã cứu giúp khi cô ta gặp rắc rối mà! Cô ấy thậm chí đã chứng kiến sự “to lớn” của ngài nữa! Em không chắc chuyện này có thành công hay không, nhưng ngài sẽ không tìm được cơ hội nào tốt hơn đâu!’

Một cơ hội…

Nghe thấy thế, Bash nhớ lại vẻ sợ hãi và yếu đuối của Judith khi anh tìm thấy cô trong hang động.

Làn da trắng nhợt của cô ấy…

Bộ ngực trần quyến rũ của cô ấy…

Những giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má của cô ấy…

Lồng ngực anh đập liên hồi, mũi của anh hếch lên, anh khịt mũi.

Cho đến nay, anh đã trải qua không biết bao nhiêu là rắc rối.

Anh được bảo rằng mình sẽ không thể có được một phụ nữ loài người nếu chỉ đơn thuần đề nghị họ. Vậy nên anh đã dùng nước hoa, anh im lặng lắng nghe từng lời cô nói, và thậm chí kìm chế ham muốn bản thân trước cơ thể trần trụi của cô ấy…

Tất cả công sức đều dành cho khoảnh khắc này.

Làm hoặc chết!

Cuối cùng anh cũng có thể chiếm lấy trái tim của quý cô hiệp sĩ.

Bash nắm chặt tay lấy tinh thần.

‘Judith!’

Bash gọi tên cô, cố gắng kiềm chế tiếng khịt mũi của mình.

‘…Chuyện gì thế?’

Judith ngượng ngùng quay người lại.

Nhận thấy Bash đang cố kiềm chế những cú khịt mũi, gương mặt cô thoáng lộ vẻ ghê tởm.

Vị Anh hùng nhẹ nhàng nắm lấy vai Judith, không để ý tới biểu cảm của cô.

Và anh nói.

‘Cô gái. Em sẽ sinh con cho tôi chứ?’

Một lời cầu hôn tiêu chuẩn của loài Orc.

‘…!’

Đôi mắt Juidth mở to hết cỡ.

Trong một khoảnh khắc, sự giận dữ lộ rõ trên khuôn mặt cô.

Nhưng Judith nhanh chóng trấn tĩnh lại.

Cô nhìn Bash với vẻ mặt vô cảm trong vài giây, rồi khẽ mỉm cười.

[Được rồi, tín hiệu tốt đây!]

Bash nghĩ.

Nhưng khi vị Anh hùng Orc chưa kịp vui mừng, Judith nói.

‘Anh không cần thử tôi đâu. Tôi không còn hiểu nhầm nữa. “Theo sắc lệnh của Vua Orc, hành vi tình dục ngoài ý muốn bị nghiêm cấm với tất cả các Orc” có đúng vậy không?’

Câu trả lời của cô không phải ‘có’, mà cũng chẳng phải ‘không’.

Bash ngưng khịt mũi. Hoang mang và bối rối, anh hỏi ý kiến vị trợ lý tài năng của mình – Ngài Não.

[Ngài Não, ý cô ấy là sao? Có hay không?]

[Hmm…]

Ngài Não đan hai tay vào nhau và trầm ngâm suy nghĩ về câu trả lời của judith.

Có?

Không?

Bộ não của Bash đang tạo ra những hình ảnh tưởng tượng. Hai nàng tiên, một cầm tấm bảng ‘Có’, người còn lại ‘Không’, đang lao vào một cuộc ẩu đả.

Đó là một trận chiến gay cấn, những cú đấm và cú đá liên tục được tung ra. Nhưng cuối cùng, chỉ có một người duy nhất chiến thắng.

Nhìn vào kết quả, Ngài Não tỏ rõ sự thất vọng.

[Hmm… một trận chiến sát sao đấy, nhưng kết quả là chúng ta đã bị từ chối.]

Trong không gian giả tưởng của tâm trí Bash, tay của nàng tiên ‘Không’ được trọng tài giơ cao, biểu thị cho người chiến thắng, và cô ta đang gửi những nụ hôn gió nồng nhiệt tới người hâm mộ.

Quả là một trận chiến gay cấn.

[Vậy là… tôi đã bị từ chối… là “không” ư…?]

[Đúng vậy.]

[Thế… tôi nên làm gì tiếp theo?]

[Nhớ những gì cô tiên Zell nói không? Chấp nhận từ bỏ và chuyển sang đối tượng tiếp theo là cách cư xử lịch sự khi bạn bị từ chối. Nếu tiếp tục theo đuổi, cô ta sẽ coi đó là một hành vi quấy rối tình dục.]

[Uhh… vậy sao…?]

Thật đáng tiếc, mọi việc không xảy ra theo ý của anh.

[Chà, đành phải vậy thôi.]

Tuy nhiên, Bash không quá thất vọng.

Trong chiến tranh, dù cho anh có cố gắng thế nào đi nữa, đôi lúc phe của anh vẫn thua trận.

Không ai có thể thắng mãi được. Vẫn còn nhiều cơ hội khác.

Và như vậy cũng ổn.

Nếu anh luôn cảm thấy suy sụp sau mỗi trận thua, anh sẽ không thể sống sót trên chiến trường.

Một người đàn ông mạnh mẽ là người có thể tự đứng dậy và tiến đến trận chiến tiếp theo.

[Nhưng…]

Bash vẫn còn tiếc nuối.

Dù sao đây cũng là trận chiến đầu tiên của anh trên tình trường.

Anh muốn một thứ gì đó đền đáp cho công sức của mình, mặc dù anh biết việc thiếu kiên nhẫn và đòi hỏi quá nhiều là không tốt đối với một chiến binh.

‘Tôi rất tiếc vì điều đó… tôi thích em.’

‘Ha ha, với một tên Orc thì anh tán tỉnh khá tốt đó. Tôi có gì hay ho nhỉ? Một người phụ nữ đã liên tục công khai nhục mạ anh, rồi để bản thân bị kẻ địch bắt được, khiến anh phải giải cứu trong khi bản thân không làm được gì ngoài lăn lộn và khóc lóc?’

u104259-f4abcfd8-a19d-4e27-bdb1-8ff4323e370b.jpg

‘Em rất xinh đẹp.’

‘Hahaha!!’

Judith bật cười.

Cô nghĩ anh chỉ đang đùa.

‘Chà, tôi sẽ xem đó là một lời khen.’

Judith nói trong khi dùng tay vuốt mái tóc rối bời của mình.

Bash không hề biết tán tỉnh. Anh chỉ nói ra những suy nghĩ thực lòng của mình. Hiện tại, chỉ cần nhìn cô đan những ngón tay qua mái tóc cũng khiến anh mỉm cười.

Judith, hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của Bash, nói.

‘Dù sao đi nữa, cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Nếu anh không xuất hiện, có lẽ tôi đã có kết thúc giống chị gái mình.’

‘Em có chị gái ư?’

‘Đúng. Chị ấy bị Orc bắt làm tù binh chiến tranh, và bị cưỡng hiếp cho tới khi tâm trí vỡ vụn.’

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Nn Thanks
Làm fap sư cx hay mà :)
Xem thêm
Nghe bảo main còn zin dài dài =))
Xem thêm
TRANS
Bruh :)
Xem thêm
Thắng cuộc chiến thua mịa cuộc tình sad ;(
Xem thêm
tks. thất bại xD
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Tỏ tình hay đấy =))
Xem thêm
khởi đầu cho chuỗi lần bị từ chối liên tục sắp tới của main :))) , tội anh tôi


Xem thêm
thanks trans :))
Xem thêm