• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02: Đêm đầu tiên với cô vợ Elf

22 Bình luận - Độ dài: 1,130 từ - Cập nhật:

“Sao rồi, thấy nụ hôn đầu của em thế nào?” Sau hàng loạt những cái hôn chùn chụt, Misha hỏi Kairi.

“T-tuyệt lắm.” Như một đứa trẻ ngây ngô, Kairi thật lòng đáp lại.

“Mừng quá, vậy là công sức em bỏ ra không hề bị hoang phí.” Cô nói với vẻ thỏa mãn.

“Em đã chuẩn bị tới tận bây giờ?” Kairi hỏi lại trong cơn mê màng.

“Ý em là, ngoài anh ra em không muốn hôn người đàn ông nào hết. Em sinh ra để thuộc về anh<3.” Cổ dùng ánh mắt của thợ săn nhưng lại mượn lời của con nai vàng để nói ra những lời đường mật.

“...!” Thế nhưng chính điều này đã tác động mạnh mẽ tới Kairi, anh nói lời cảm ơn với cô.”Cảm-cảm ơn.”

Không ngờ mọi chuyện lại đi đến mức này, anh vừa kịp nghĩ dứt câu, Misha ngay lập tức bắt tay vào cởi quần áo.

“Eh, gượm đã.” Kairi vô thức thốt lên.

“Hửm? Vừa nãy anh cũng nhìn rồi mà?” Misha ngạc nhiên hỏi Kairi, nhưng đôi tay thì vẫn không dừng lại.

“Ah, phải rồi, cũng đúng.”

Đã quá muộn để dừng lại rồi, Kairi nghĩ.

Bên cạnh đó, anh cũng không thể chống lại đà tiến của Misha thêm nữa.

“Trông em thế nào?” Bấy giờ, khi đã khỏa thân, ánh mắt cô dành cho anh cũng thay đổi.

“Em đẹp lắm, rất đẹp.” Kairi trả lời cô.

Sự thật là cô đang mang trên người một vẻ đẹp hết sức bí ẩn. Chỉ có bộ ngực là điểm khiếm khuyết duy nhất nhưng anh không quan tâm lắm vì bản thân anh không phải một tên cuồng ngực.

“Cảm ơn.” Misha cười nhí nhảnh, ngây thơ và xinh đẹp tựa thiên thần giáng thế.

Em ấy không phải elf nữa mà thành erofu mất rồi, một suy nghĩ vừa mới nảy ra trong đầu Kairi và ngay lập tức bị thổi bay.

“Để em giúp anh cởi đồ nhé?” Dứt lời, Misha lột sạch nửa trên của Kairi mà không hề báo trước.

Sự non kinh nghiệm được thấy rõ qua đôi bàn tay lóng ngóng.

“V-vâng.”

Ngay khi chiếc pantsu vừa được cởi ra, cô phủ đầu anh bằng một cái hôn.

“Nnnnn.”

Dần dần, Kairi đã thích ứng với cảm giác từ đôi môi kia đem lại, cùng với đó là sự ngọt ngào và dục vọng từ chúng, cơ thể anh bắt đầu lâng lâng.

“Hmmm…chụt chụt, sụt sụt<3.” Misha đá chiếc lưỡi của mình vào bên trong.

“!?!?!?” Còn Kairi trở nên bối rối khi đứng trước thứ trải nghiệm lần đầu mình có được.

Chờ đã, cái này, rốt cuộc, là gì?

Cả đời anh đã gặt về không ít hiểu biết khác nhau, nhưng cảm xúc này thì là lần đầu trải nghiệm.

“Sụt soạt, chụt, chụt.” Đầu lưỡi của Misha đang càn quét khoang miệng anh, truyền tới cho anh cảm giác thật dễ chịu.

Chết tiệt…

Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng.

Mới đây thôi, anh còn phiền não vì là một người đàn ông lại trở thành miếng mồi cho Misha đơn phương hành xử, vậy mà giờ cảm giác ấy đã tan biến đi đâu mất.

“Chụt chụt<3 Em sẽ thỏa mãn cho anh<3.”

Đến cả giọng nói của Misha giờ cũng trở nên quá đỗi ngọt ngào, mang đến cho ta cảm giác như thể miễn là nó hay thì đó là thứ tồn tại duy nhất, những thứ khác có hay không không quan trọng.

“Nnn.”

“Sụt soạt, ực <3 puha~h<3.”

Cuối cùng Kairi cũng dứt được môi mình ra khỏi Misha, nhưng những nụ hôn rất nhanh liền chuyển hướng sang hai bên má và đi xuống dưới cổ.

“Fufufu<3Kairi, là Kairi mà em luôn khao khát<3.” Những lời nói mang theo niềm hạnh phúc vỡ òa cất ra từ miệng Misha.

“Em nói gì anh cũng thấy đáng yêu.” Kairi thủ thỉ.

“Hửm, chỉ lời nói thôi à?” Cô dừng tay, hỏi lại anh với chút hờn dỗi.

“Mọi thứ của em đều đáng yêu.” Kairi nhanh chóng sửa sai.

Mình phải cẩn thận khi khen một cô gái, theo bản năng, anh nghĩ vậy.

“Fufu, nghe cứ như em ép anh phải nói ấy, xin lỗi nhé.” Nói rồi, cô lại tiếp tục hôn anh.

“Ấy, em không phải-nnnhm.”

Xin lỗi đâu mà là phần còn lại của câu mà Kairi định nói nhưng đã bị nụ hôn của cô chặn lại.

Mới hôn thôi mà đầu óc mình quay mòng mòng rồi.

Hạ bộ của anh cũng bắn đầu nóng lên.

“Fufu, không ngờ đó, tuyệt lắm<3” Misha nhẹ nhàng chạm vào hạ bộ của anh.

“Ư ư.”

Như thể đã nhạy cảm hơn, chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ làm anh kích thích.

“Woo-ow.”

“Ư-ư ư.” Được Misha vuốt ve, Kairi rên lên cao vút.

Cũng đúng thôi, dù sao đây cũng là lần đầu của anh.

“Để em cởi luôn ở dưới nhé?” Nói rồi, cô cởi quần lót của anh ra. Sau đó là một tiếng “Wah” kinh ngạc và một đôi mắt lấp lánh khi thằng đệ của anh lộ diện.

Có khơi khác so với tưởng tượng của mình, Kairi nghĩ nhưng nhanh chóng cho qua vì giờ đây có nghĩ gì thì cũng muộn mất rồi..

“Giờ thì, em nhét nó vào nhé ~.”

Dường như Misha đang dễ dãi hơn một chút so với tưởng tượng của anh.

“Chờ đã, em có chắc không đó?” Nhận thấy có chút đứt quãng trong hành động của Misha, Kairi liền hỏi lại.

“Giờ bọn mình đã là vợ chồng của nhau rồi, sớm hay muộn cũng đâu còn quan trọng nữa, đúng không?

“Cách suy nghĩ của em thật không ngờ đấy.” Anh thầm khâm phục lối nghĩ này của cô.

Và rồi cuối cùng, thời khắc cho lần đầu của cả hai đã tới.

"Ư ư ư." Misha đau đớn rên lên.

"K-Không tin được." Kairi thầm nhủ sau khi xuyên qua lớp phòng ngự.

 "Chắc sẽ hơi khó khăn đấy." Nói là vậy nhưng Misha vẫn lấy hết can đảm mỉm cười.

"Em không cần ép buộc bản thân đâu?" Một cách tự nhiên, Kairi lo lắng đáp lại.

Có thể nói anh cảm thấy cô đang hơi vội vàng.

Đúng là những cảm xúc của cô đã cuốn anh đi, nhưng không có nghĩa là trong đầu anh không có gì lăn tăn.

"Ổn, ổn mà..." Dứt lời, cô thi triển pháp thuật. "Xem này, em có thể thổi bay cơn đau bằng ma thuật."[note45374]

     

-------------

Hí hí, phần gay cấn cứ để sau, lâu lâu thêm vài dòng =))

Ghi chú

[Lên trên]
Lần đầu mà không đau thì còn cảm xúc gì nữa gái
Lần đầu mà không đau thì còn cảm xúc gì nữa gái
Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Chap 1 ẩn thân chi thuật r :v
Xem thêm
r trans die rồi à
Xem thêm
Truyện drop rồi à trans
Xem thêm
:)) Chap 1 kiểu: đậu má mấy thg ham seg *bất lực
Xem thêm
Thôi để có chap 1 với chap 3 r đọc 1 lần luôn:))
Xem thêm
Thiếu chap kiàaaaaaaaaaa
Xem thêm
ủa chương trước đâu??
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mình sẽ thêm sau
Xem thêm
TRANS
Ơ chương 1 đâu trans?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hic, mình sẽ thêm sau
Xem thêm
á đừng mà......ngừng lại đi....ngừng..........đừng ngừng.......đừng......dừ...đừng dừng........
Xem thêm
á ngừng lại đi thứ tôi cần là nụ cười của em :))
Xem thêm
Nụ cười dọc à bro ?
Xem thêm