• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 20: Game dễ vãi chưởng (6)

6 Bình luận - Độ dài: 1,991 từ - Cập nhật:

Trans: Kdun

Chúc mọi người buổi tối vv ^^

------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi phát sóng của đàn anh Dongsoo đã ẵm vị trí top 1 như thể một lẽ hiển nhiên.

Ngay từ đầu, thì anh ta cũng đã là một streamer nổi tiếng của một tập đoàn lớn, nhưng màn thể hiện của tôi trên buổi phát sóng cũng đã được phát tán đi nhiều nơi với tốc độ nhanh chóng mặt.

Thời điểm cũng hoàn hảo nữa.

Đó là một khoảng thời gian không lâu kể từ sau khi AOA vừa ra mắt, có rất nhiều streamer vẫn còn đang chơi AOA, và công ty Jangbi Soft, nhà phát triển của AOA cũng đang rất tích cực quảng bá nó.

Nhờ vậy, mà người xem từ khắp nơi trên thế giới đều được tụ hợp.

100,000 lượt xem thời gian thực.

Mặc dù đó không phải là một con số dễ dàng để phá vỡ chỉ với một buổi stream ở Hàn Quốc, nhưng số lượng người xem của đàn anh Dongsoo vẫn còn đang tiếp tục tăng lên đều đều dù cho đã vượt qua con số 100,000.

     ● Thông báo thời gian thực đến từ trang web chính thức của Jangbi Soft Hàn Quốc.

     ● Xin chào, đây là Jangbi Soft Hàn Quốc. Đây là thông báo khẩn cấp về buổi phát sóng đang gây cãi của streamer “Khan”. Chúng tôi xác nhận rằng người chơi “Sha” đã không hề sử dụng bất kỳ phương thức gian lận hay lợi dụng bug nào trong suốt buổi phát sóng. Trong tương lai, Jangbi Soft Hàn Quốc sẽ…

     ● Dài vãi?

     ● Ông mua chuộc phòng chat đấy à?

     ● Trông có vẻ như là danh tiếng của ông sẽ kéo dài khoảng năm đấy.

     ● Ở trên reddit nước ngoài, mấy cha người Hàn giờ đang phát điên khi cứ liên mồm bảo mình là người Hàn rồi kìa.

     ● Ông đã nâng uy tín quốc gia lên một tầm cao mới rồi đấy.

“Kkamagu” đã donate 100,000 won!

[Bạn có thể giải thích cách chơi mà bạn vừa cho tụi tôi xem không? Tôi thật sự rất tò mò về cách mà bạn đã chơi, tôi sẽ tài trợ thêm 100,000 won nữa.]

“Explain” đã donate 50,000 won!

[Phải.Giải.Thích.Đê.]

“Sát thủ trong góc” đã donate…

Không chỉ phòng chat, mà cả phần tin nhắn donate cũng đang cháy rất nhiệt.

Buổi phát sóng của Jinhyuk cũng đang được thơm lây, nhưng đương nhiên là nó không thể so sánh với tôi hiện giờ.

Số lượng tiền donate, thứ mà đang được cho thấy qua bảng điều khiển mà đàn anh Dongsoo đang chia sẻ với tôi đã vượt qua con số 5 triệu won.

“Được rồi.”

Đàn anh Dongsoo là một người có đầu óc nhạy bén.

Anh ta là một người quyết đoán và có cảm quan streamer cực kỳ tốt.

Kỹ năng chơi game của anh ta cũng không thua kém gì những streamer lành nghề. Trong quá khứ, mọi người đều nhìn nhận anh ta là một người chơi thiên tài, nhưng giờ đàn anh Dongsoo lại gần gũi hơn với hình ảnh giải trí hơn là kỹ năng.

Nếu là đàn anh Dongsoo, thì chắc chắn là anh ta sẽ biết mình cần phải làm gì trong tình huống này.

“Chansik, trước khi đi tiếp tập 1, thì chúng ta hãy xem lại phần video được ghi lại của màn hướng dẫn trước đã nhé?”

Lí do khiến cho từng này người tìm đến buổi phát sóng.

Một streamer chỉ có thể trèo cao được nếu như biết cách gãi đúng chỗ ngứa của người xem.

Dựa theo nội dung hiện tại, thì đáng nhẽ ra đàn anh Dongsoo sẽ phải chuyển qua tập kế tiếp, nhưng đàn anh Dongsoo có vẻ như là đang cố làm rõ một vài vấn đề.

Tôi không do dự mà gật đầu trước câu hỏi của đàn anh Dongsoo.

“Nó không khó đến vậy.”

“Chờ đã.”

Ngay khi tôi vừa gật đầu, đàn anh Dongsoo ngay lập tức ra hiệu bằng hành động trong không trung.

Và rồi, một tin nhắn mới hiện lên ở trên cửa sổ tin nhắn trước mặt tôi.

[Phụ đề tự động dịch đã được bật.]

Anh ta có vẻ như đã nhận thức được việc tin đồn đã lan ra tới những web site nước ngoài.

“Thật lòng thì, mọi người hoàn toàn có thể qua được màn 1 tới 4 nếu như chịu cày, vậy nên cậu ấy sẽ giải thích cách để qua màn 5. Ok chứ?”

     ● Cày?

     ● Thế là bao nhiêu lần thử?

     ● Ai xem cũng biết là ông đó đã phá đảo cả 5 màn chỉ trong một lần thử mà.

     ● Quý ngài ơi, hình như ngài đang hơi lạc quẻ rồi đó.

     ● Ê, ông đang khóc đấy à?

     ● Khan 1 giờ sau: Cái đéo, trả live cho bố.

“Này, mấy người có đúng là fan của tôi không thế?”

     ● Cứ nghe strongman giải thích trước đã.

     ● Tôi huỷ đăng ký kênh bây giờ đó.

     ● Này, lol. Ai đó mang chủ kênh thật sự tới đây đi. Quý ngài lạ hoắc này đang say mà không uống này.

     ● Nhưng đúng mà. Màn 5 thật sự rất gây sốc cho nên là hãy cứ xem màn 5 thôi. Thật lòng mà nói, thì những màn trước đúng là một kiệt tác, nhưng màn 5 lại là một câu chuyện khác.

     ● Lên đi lên đi.

Tôi chỉ im lặng nhìn phòng chat., rồi cười khỉnh và đi về phía trước.

Đàn anh Dongsoo thở dài, và rồi đặt một đoạn video ra trước mặt tôi.

Đó là một đoạn video khá nóng từ góc nhìn của tôi.

Ngay khi đoạn video vừa bắt đầu, thì một tiếng khóc thất thanh trước cái chết đã phát ra và một sát thủ đã ngã xuống.

Đó là sát thủ đầu tiên đã được tôi xử lí bằng dao găm.

Đàn anh Dongsoo hỏi tôi khi nhìn vào màn hình đen ngòm.

“Cậu nhìn thấy kiểu gì thế? Nhờ SFX à? Nhưng tôi lại chả nghe thấy gì cả.” [note48597]

“À, nó không phải là SFX đâu. Có thể nói là do em đã đoán được nó chăng?”

“Đoán?”

“Em đã xem một vài video phân tích hướng dẫn tối qua. Cơ chế chiến đầu của 9 sát thủ đều đã được ghi lại rất rõ.”

“Ừm, nhưng nó thì có liên quan gì?”

Đàn anh Dongsoo nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

Tôi trả lời như thể đó là một điều hiển nhiên.

“Sát thủ số 1 sẽ ném một con dao về phía người chơi chính xác sau 1,2 giây sau khi màn hướng dẫn được bắt đầu.”

“Và?”

“Sát thủ số 2 cũng sẽ lao về phía người chơi ngay khi màn hướng dẫn được bắt đầu. Vậy nên, sau khi tạo ra một đường thẳng giao nhau với sát thủ số 2, thì anh có thể lợi dụng con dao của sát thủ số 1 để kết liễu hắn ta. Và em đã cúi đầu chính xác sau 1,2 giây để tránh con dao.”

     ● Tên này đang nói cái mịa gì vậy trời?

     ● Anh ta đang nói tiếng Hàn mà đúng không?

     ● Thưa giáo sư, hình như thầy đang dạy hơi nhanh rồi đó!

     ● Vậy ra nó không phải là ngẫu nhiên khi mà anh ta giết được tên sát thủ 2 sao. Đỉnh vãi. Tôi cũng sẽ dễ dàng làm được thế thôi.

     ● Lolololol thế thì tự làm thử xem đi, đồ ngu. Ngay lúc bắt đầu màn 5 thì kiểu gì mày cũng sẽ bị dao găm vào đầu thôi lololololol.

     ● Mà nhân tiện, tên tâm thần nào mà lại đi phân tích từng người một nhỉ?

     ● Chịu. Tôi nghe nói đó là một streamer nước ngoài.

Qua những phản hồi của phòng chat, thì có vẻ như là vẫn còn hơn nửa số người xem là không hiểu.

Đàn anh Dongsoo có vẻ như là cũng không hiểu lời của tôi nói lắm.

Anh ta khẽ cau mày và tiếp tục hỏi.

“Cậu cũng làm y như vậy một lần nữa sau đó sao?”

“Đúng, em đã nhử hắn tới điểm tiếp theo của sát thủ số 4. Nếu như mấy người có thể bắt được tên số 4, thì mấy người sẽ có thể dẽ dàng dọn dẹp đám lâu la còn lại.”

“Gượm đã, thế bất nào mà cậu lại nhớ được vị trí của từng người trong mớ lộn xộn đó chứ?”

“…Sao?”

“Đám sát thủ không đứng yên để chơi đâu. Làm sao mà cậu lại biết được vị trí của tên thứ 4 chứ?”

Bực thật đấy, tôi sắp điên rồi.

Tôi thở dài trong khi nhìn đàn anh Dongsoo và nói chậm rãi.

“Mỗi sát thủ đều có một cơ chế di chuyển riêng. Nếu sát thủ số 4 bị dụ tới địa điểm nơi mà con dao tiếp theo được ném ra sau 6,2 giây từ khi bắt đầu màn hướng dẫn thì…”

“Này.”

“Vâng.”

“Ý cậu muốn nói là cậu đã tính toán hết tất cả, đúng chứ?”

“Phải. Nó sẽ rất dễ nếu như anh thuộc.”

“…Hẳn rồi. Nói tiếp đi.”

Nét mặt của đàn anh Dongsoo, thứ mà vừa mới còn khó tả, giờ đã bình lặng lại.

Điều đó cũng không có nghĩa là anh ta đã hiểu.

Điều đó có nghĩa là anh ta đã từ bỏ việc cố gắng hiểu.

“Đừng mà hyung, đừng từ bỏ chứ, nó thật sự rất dễ mà? Nó rất dễ nếu như anh chịu thuộc và dự đoán cơ chế di chuyển của mỗi sát thủ qua thời gian ở trong đầu và di chuyển theo.”

“Để anh nói cho cậu nghe một điều.”

“Là gì thế?”

“Thằng điên.”

“…Vâng?”

Đàn anh Dongsoo nhìn tôi trong khi siết tay lại thành nắm đấm đang run rẩy.

Và rồi anh ta hét lên như thể là đã không còn giữ nổi sự bình tĩnh.

“Ai mà lại đi chơi game kiểu đó chứ? Chúng ta chỉ chơi game để cho vui, cậu không cảm thấy căng thẳng khi chơi game kiểu đó sao? Huh?”

“Như thế này vẫn tốt hơn là cứ chết đi chết lại.”

“Cậu, cậu thật là.”

“Nói thật, ai cũng có thể làm theo nếu như là con người thôi. Tôi đang nói mấy người đấy, tôi đã chỉ dẫn tận tình đến như vậy rồi mà mấy người vẫn không làm theo được thì cũng lạ vãi ra ấy. Mấy người có đồng ý không?”

Cùng với câu nói của tôi, phòng chat lại một lần nữa rực cháy.

     ● Ông đang công khai cà khịa tôi rồi đấy lololololol.

     ● Satan: Vâng, mẹ à….Không có gì đâu, chỉ là…Con gọi vì nhớ mẹ thôi…Mẹ đang làm gì đó? À, vâng, con cũng đang sống tốt lắm. Không, không có gì cả đâu…Con sẽ gọi lại sau nhé…Con yêu mẹ, mẹ à….

     ● Tôi đi mua tỏi với ngải cứu đây. Mẹ nó. Tôi đéo phải là con người cho nên là tôi méo thể nào bắt chước cậu được. [note48598]

     ● Strongman đang cố tạo ra định nghĩa mới về con người luôn.

     ● Wow lolololol, nhìn phản ứng của anh ta kìa. Nếu tôi mà là Khan, thì tôi đã nhốt tên này lại và bỏ đói hắn cho tới chết rồi.

     ● Đó là lí do vì sao tài năng là một cái…chậc chậc.

Không có gì tuyệt vời hơn là thu hút được sự chú ý trên ngành công nghiệp live stream.

Càng kích thích thì càng tốt.

Tôi khẽ cười khi nhìn vào cửa sổ phòng chat.

Kế hoạch đang diễn ra một cách cực kỳ suôn sẻ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ghi chú

[Lên trên]
SFX có thể hiểu nôm na là hiệu ứng âm thanh đến từ các vật thể trong game, nó là viết tắt của Sound Effect nhưng tôi cũng ko hiểu sao nó lại được viết tắt thành SFX thay vì SE :v
SFX có thể hiểu nôm na là hiệu ứng âm thanh đến từ các vật thể trong game, nó là viết tắt của Sound Effect nhưng tôi cũng ko hiểu sao nó lại được viết tắt thành SFX thay vì SE :v
[Lên trên]
Đây là một câu chuyện của Hàn Quốc kể về một con gấu và một con hổ cùng sống với nhau trong một cái hang và có mong ước được trở thành người. Nên đã cầu nguyện với một vị thần tên là Hwanung, ông ta đã nghe thấy và đưa cho chúng 20 nhánh tỏi và một bó ngải cứu. Ông ra lệnh cho chúng là phải ở trong hang tránh ánh mặt trởi và chỉ được ăn hai thứ này trong suốt 100 ngày. Vì cơn đói nên con hổ đã bỏ cuộc chỉ sau 20 sau đó, con con gấu thì vẫn trụ lại ở trong hang và được trở thành một người phụ nữ vào ngày thứ 21.
Đây là một câu chuyện của Hàn Quốc kể về một con gấu và một con hổ cùng sống với nhau trong một cái hang và có mong ước được trở thành người. Nên đã cầu nguyện với một vị thần tên là Hwanung, ông ta đã nghe thấy và đưa cho chúng 20 nhánh tỏi và một bó ngải cứu. Ông ra lệnh cho chúng là phải ở trong hang tránh ánh mặt trởi và chỉ được ăn hai thứ này trong suốt 100 ngày. Vì cơn đói nên con hổ đã bỏ cuộc chỉ sau 20 sau đó, con con gấu thì vẫn trụ lại ở trong hang và được trở thành một người phụ nữ vào ngày thứ 21.
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Cứ áp dụng công thức là ra
Xem thêm
:))
Thx trans
Xem thêm
nó dễ lắm sao anh ko làm được :))
Xem thêm
game dễ mà <(“)
Xem thêm
Game dễ lắm làm như video là đc r
Xem thêm