• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 03: Cám dỗ

7 Bình luận - Độ dài: 2,973 từ - Cập nhật:

Sau lời tuyên bố động trời của Umi-chan vào bữa sáng, kết quả là tôi đã chịu sự thẩm vấn của Sae-san và Nami-chan. 

Sau khi hóa giải hiểu lầm thì cuối cùng tôi đã được thả. 

Nhưng cũng bởi vậy mà tôi đánh mất cơ hội nói cho họ biết là đừng dính dáng gì tới cuộc sống của mình nữa.

Do dậy sớm và không có việc gì làm, thế là tôi đã dẫn Umi-chan đi tham quan khắp xóm. Tôi chỉ cho em đường đến trường tiểu học và đường đến cửa hàng bánh kẹo gần nhất. 

Có vẻ Umi-chan rất thích tôi. Lúc thì em ấy ôm lấy cánh tay tôi, lúc thì lại nắm tay. Thỉnh thoảng, em ấy còn đè sát bộ ngực bé nhỏ của mình lên người tôi nữa. Nói thật thì, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Sau khi kết thúc buổi hẹn hò với Umi-chan, chúng tôi trở về nhà mà không biết trước được một thảm họa đang chực chờ.

"Mitsuru-kun, con rảnh không?”

Sae-san đang bày ra một khuôn mặt quỷ dữ y như ban sáng. 

(Lại gì nữa đây?)

Sae-san đi vào phòng tôi và lôi ra "thứ đó”.

"Là về cái này…”

Trong tay Sae-san là chiếc quần lót của Nami-chan. Thứ mà tôi đã làm bẩn bởi những dòng tinh dịch béo ngậy của mình…

(Bị phát hiện rồi… tệ thật… làm sao giờ…)

"Mitsuru-kun, nhìn đi, con biết nó là gì mà đúng chứ?”

“Chúng là gì vậy ạ? Quần lót? Của Sae-san ư?”

(Tôi bắt đầu giả nai.)

"Đừng có giả bộ, cô không dễ bị lừa đâu.”

“Cháu chẳng hiểu cô nói gì hết.”

"Con đã làm những thứ kỳ lạ với nó rồi, có đúng không?”

"K-kỳ lạ ư? Ý của cô "những thứ kỳ lạ” là gì cơ chứ-?

"Mấy thứ kỳ lạ là mấy thứ kỳ lạ đó!!! Con đã làm nó dính mấy cái mảng trắng trắng này…”

"Mấy mảng trắng trắng ư? Con xin lỗi con không hiểu gì hết nhưng… mấy mảng trắng trắng đó có nhiều không?”

“Cái đó-, không phải thế!!! Vậy là con quyết định sẽ giả ngu đến cùng đúng không? Được lắm, nếu con đã như thế thì cô sẽ nói với Kaito-san biết về việc này. Nếu con không muốn điều đó xảy ra thì hãy mau thành thật khai ra đi.”

"Cháu hiểu rồi. Cháu chịu thua. Cháu sẽ kể lại hết mọi thứ.”

"Vậy là cháu thú nhận mình đã làm nó?”

Sau đó tôi bắt đầu kể lại…

"Việc đó xảy ra vào đêm qua. Lúc đó đã là nửa đêm và khi đấy cháu cần đi toilet, nên đã xuống lầu, và rồi, cháu nghe một giọng nữ vang vọng khắp hành lang… có thể là thứ gì được nhỉ? Một con ma sao? Nghĩ thế, cháu đã dỏng tai lên… "Ah, không ổn rồi, đúng rồi, nữa đi anh~” Cháu nghe giọng nói đó phát ra từng tiếng như vậy. Cô nghĩ một chàng trai mạnh mẽ, trẻ khỏe và tràn đầy sinh lực sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Nghĩ rằng bản thân không nên nghe những tiếng đó mà cháu đã chạy thẳng vào phòng tắm. Và rồi, cháu đã nhìn thấy gì ở đó? Là những chiếc quần lót của chủ nhân cái giọng nói mà cháu vừa nghe thấy. Cháu đã không kiềm chế nỗi mà gieo rắc tuổi trẻ của mình lên khắp bộ đồ lót đó. Và rồi chúng nó sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời.”

Nghe xong câu chuyện tôi kể, Mặt của Sae-san tái ngắt. 

(Fu… Tôi thắng rồi.)

“... Con… con đã… nghe hết rồi ư?”

"Đó không phải là phản ứng mà cô nên bày ra đâu… Dù sao thì, cô nghĩ sao cháu có thể không nghe được khi tiếng của cô to như thế chứ?”

Lần này thì mặt của Sae-san đã đỏ lên.

"Dù nói vậy nhưng không phải là cháu phàn nàn về việc cô đã rên lớn tiếng đâu. Cháu biết hai người là một cặp mới cưới nên cứ tự nhiên làm những điều mà hai người thích. Tuy nhiên, cháu cũng là một thằng đàn ông. Phải sống chung với một người phụ nữ xinh đẹp trong cùng một nhà, nó nên là một điều đúng đắn khi cháu dùng cô ấy như một nguồn cảm hứng.”

(Bất kể ra sao đi nữa, mình cần phải nói là mình đã dùng Sae-san như tài liệu để thủ dâm. Nếu để chị ấy biết sự thật đó là Nami-chan thì không khác gì tự lập bản án tử cho chính mình.)

"Cô, cô hiểu rồi…”

(E? Chị hiểu rồi? Thật chứ? Em vừa tự thú là bản thân đã dùng quần lót của chị để thủ dâm đó chị biết chứ?)

“Đổi lại, làm ơn hãy dừng việc xuất tinh lên những chiếc quần lót. Những chiếc quần lót của phái nữ cần được giặt bằng tay… Cô đã phải dùng tay để giặt chúng…”

"Aa, cháu biết rồi. Tay của Sae-san sẽ bị bẩn do cháu.”

"Đúng vậy, và nó còn rất khó để giặt sạch nữa.”

"Cháu hiểu rồi… cháu sẽ chú ý hơn.”

“Và… những chiếc quần lót này là của Nami.”

"E? Thật ư? Cháu còn tưởng chúng là của Sae-san mới phải…”

"Của cô thì, trưởng thành hơn.”

"Thật vậy ạ?”

“Nhưng điều đó làm cô vui. Cô cứ tưởng con là một kẻ biến thái chỉ ưa thích những cô bé nhỏ tuổi như Umi và Nami. Cô đã không biết phải làm gì. Thì ra là do cô… Thế thì tốt, thế thì cháu không phải là một tên biến thái.”

(Gusa gusa gusa…uu… đau lòng quá… những lời nói của cô ấy như cọc cắm vào tim tôi ấy.)

"Aha, ahaha, không thể nào. Làm sao lại có chuyện đó được~”

"Ufufu, đúng vậy đấy, buổi sáng này cũng thế, cô đã tưởng cháu làm vậy là có mục đích.”

“Ahahahahahahahaha, không thể nào đâu~ cô nghĩ quá xa rồi~”

"Ufufufu, xin lỗi, vì đã nghi ngờ cháu.”

"Không cần phải vậy đâu. Cháu mừng vì chúng ta đã hóa giải được mọi hiểu lầm.”

Tôi không hiểu lắm nhưng có vẻ như tôi được phép ngửi quần lót của Sae-san. 

Sau khi thoát hiểm trong gang tấc, tôi đã được quyền dùng đồ lót của Sae-san để thủ dâm. 

Sau đó, vì không phải đi làm, tôi nằm lười đọc manga.

Cốc, cốc

"Mời vào~”

"Onii-chan!”

"À Umi-chan. Có chuyện gì sao?”

"Hai chị của em đi mua sắm rồi.”

“Em bị bỏ lại à?”

"Đúng vậy, em đang chán~ Ne, chơi với em đi!”

"Được thôi nhưng chúng ta chơi cái gì bây giờ?”

"Vậy mình chơi trò bác sĩ và bệnh nhân đi~”

"Hửm?!... Từ đã! Umi-chan, em cố tình làm vậy, đúng không? Cả buổi sáng hôm nay nữa, em đang diễn kịch đấy ?”

“……”

(Dù nghĩ thế nào thì không lý nào Umi-chan lại là một đứa bé ngốc thế được. Một học sinh lớp sáu tiểu học đáng phải trưởng thành hơn thế. Nó cũng quá khác so với ấn tượng ban đầu về em ấy lúc gặp nhau ở nhà hàng.) 

"Ể? Đóng kịch ư? O, Onii-chan… Anh đang nói gì thế?”

Umi-chan giả nai trong khi đưa mắt nhìn về phía khác. 

"Umi-chan dễ thương thật đó, nhưng trông em thế này thì không trở thành diễn viên được đâu.”

"Tsk…”

(Ể? Em ấy vừa mới <Tsk> đấy à???)

"Aahh… chán quá đi! Mình bị phát hiện rồi!”

"Đúng như anh nghĩ. Một học sinh lớp sáu thì làm sao chơi trò bác sĩ và bệnh nhân được?”

"Nyahaha, đúng vậy, có vẻ như nó không hợp với em lắm.”

Umi-chan trở nên nghiêm túc. Em ấy như một người hoàn toàn khác…

"N~... Nee Oniichan? Cơ thể em ướt đẫm mồ hôi cả rồi anh có muốn tắm cùng em không?”

"Ế? Thật à? Không, ý của anh là… không phải làm vậy khá là sai sao?”

“Nếu ý anh là các chị của em thì họ đã đi mua vài thứ vật dụng thiết yếu ở cửa hàng bên kia thành phố rồi, Họ sẽ vắng nhà một thời gian.”

“<Thật ư?!> Em mong chờ anh sẽ nói thế sao? Anh sẽ không bị cám dỗ nữa đâu. Em muốn thu thập vật chứng để uy hiếp anh chứ gì?” 

Vừa nói xong thì Umi-chan đã bắt đầu cởi quần áo ngay tại phòng tôi.

Không một chút do dự, em ấy bắt đầu cởi bỏ bra và quần lót. 

"Ufufufu, thế nào? Cơ thể em hấp dẫn hơn nhiều so với cơ thể của một học sinh trung học, phải không?”

Gương mặt đáng yêu, bộ ngực cỡ B, tay chân mảnh khảnh. Em ấy trông giống như một idol tuổi teen bước ra từ mấy cái đĩa DVD vậy.

(Ư!)

Umi-chan che ngực bằng một tay, tay còn lại che đi nơi bí mật thầm kín rồi quay người lại đối mặt tôi.

"Ehehe… anh thấy sao?”

Dương vật của tôi đã cương lên và dựng đứng.

(Tệ thật! Mình thật sự, thật sự muốn đè e ấy lại và dập thật mạnh!!!)

"Ahaha, anh là người lớn mà. Cơ thể trần truồng của một học sinh tiểu học không dụ dỗ được anh đâu.”

"Fu~n thật vậy sao? Nhưng em biết bí mật của Onii-chan đó.”

"B, bí mật???”

"Đúng zậy. Em tìm thấy mấy cái đĩa và mấy quyển sách nằm đằng sau những quyển manga trên cái tủ đó đó.”

(Geee!!! Làm sao?? Làm sao mà em ấy biết được mình giấu chúng ở đó??)

"E, Em đang nói gì vậy??”

"Haa~ Onii-chan ngây thơ quá. ”

Umi-chan vừa nói vừa cười lớn.

(Tuyệt quá. Một đứa nhỏ xinh đẹp không một mảnh vải che thân đang cười với mình… Kuuuu… Tình huống này thật là sướng quá đi.)

"Nee, em biết anh thích những đứa như em mà.”

Umi-chan đưa hai tay ra sau lưng rồi nói. Núm vú em ấy cương cứng dựng thẳng một cách ngạo nghễ trên quầng vú của bộ ngực B cup. Bên dưới là khe nhỏ trơn nhẵn xinh đẹp đầy bí ẩn.

"Neenee, Onii-chan, em cũng cởi đồ ra đi! Nếu chỉ có mình em trần truồng xấu hổ quá, nếu không là em mặc lại quần áo đấy.”

“A, aa… được thôi.”

Nghe lời Umi-chan, tôi cởi hết đồ trên người mình.

Một cơ hội như vầy sẽ không có lần hai. Ngay trước mắt tôi là cơ thể sống trần truồng của một học sinh tiểu học. Nếu vấn đề duy nhất là vì tôi đang mặc quần áo, vậy thì, đương nhiên, tôi sẽ cởi ra.

"Uwaa~ Nhìn dâm quá đi~ nó dựng đứng lên kìa.”

Umi-chan khoái trá nhìn lên dương vật của tôi, gương mặt toát lên vẻ si mê.

Em ấy mê luyến di chuyển đến gần dương vật của tôi, quên cả việc che đi những chỗ nhạy cảm trên cơ thể mình. 

Khi tôi cử động một chút, em ấy vui vẻ kêu lên. 

"Ne, nee, em chạm vào nó được chứ?”

"Yeah, đương nhiên rồi.”

Trong khi tôi đứng thẳng, Umi-chan quỳ xuống và từ từ vươn tay ra nắm lấy dương vật của tôi.

"Tuyệt thật! Nó cứng ngắc luôn…”

Một bàn tay mềm mại và ấm áp bao bọc lấy dương vật của tôi.

(Oi, oi! Mình ra mất.)

Được một cô gái chạm vào dương vật… hơn hết đó lại còn lại một cô bé nhỏ tuổi xinh đẹp trần truồng… Chỉ nghĩ đến đó thôi mà tôi đã thấy phấn khích tột cùng rồi.

"To quá… liệu nó có vừa bên trong em không nhỉ?”

Umi-chan vừa nói vừa xoa nắn dương vật tôi.

"Nee, có sướng khi em làm thế này không?”

Trong khi nói vậy, em ấy cầm lấy dương vật của tôi rồi vuốt lên xuống.

"Đợ…! Tại sao?... Tại sao em lại làm chuyện này?”

"Ehehe, nó có sướng không anh?”

"Ừ… tuyệt… sướng quá.”

“A! Có cái gì đó ngoài trên đầu dương vậy nè.”

Chất dịch bắt đầu tiết ra trên dương vật của tôi.

"Cái đó người ta gọi là <chất dịch tiền xuất tinh”>

"A- Em biết, nó không phải là tinh dịch, nhỉ.”

Giữ chặt dương vật tôi, Umi-chan nhìn chăm chút vào chất dịch vừa xuất ra. Sau đó em ấy dùng ngón tay lấy nó lên và liếm.

"Uhee… vị kì lạ quá đi.”

Gương mặt em ấy hơi đỏ lên trong khi nói rằng nó có vị lạ, Umi-chan cười mãn nguyện ngước lên nhìn tôi. Nụ cười của em ấy có sức sát thương hủy diệt. 

(Không ổn!! Mình chịu hết nổi rồi….)

"A, anh đang ra!! Uuu!!”

Nụ cười của Umi-chan khiến sự phấn kích của tôi đạt đến đỉnh điểm và tôi không thể nhịn được nữa. Tôi mãnh liệt phun đầy tinh dịch đến mức nó phát ra cả tiếng. 

"E? Đợi a… kya!! Kyaaaaa!!!!”

Tôi phủ trắng gương mặt, tóc và cơ thể của Umi-chan bằng tinh dịch của mình.

Đây là lần đầu tiên mình ra mãnh liệt và nhiều như vậy. Nó sướng đến mức hai đầu gối tôi run cầm cập. Lần đầu tiên trong đời tôi sướng đến thế.

“Anh là tên tồi tệ~ nó dính quá~”

Với cơ thể phủ đầy tinh dịch, kể cả khi nói những điều đó, Umi-chan vẫn đang cười và trông có vẻ còn rất vui vẻ.

"Uhyaa~ cái mùi này tuyệt thật đấy.”

Em ấy dùng ngón tay lấy tinh dịch của tôi trên mặt mình rồi dùng lưỡi mút.

“N? Nn???”

Có vẻ em ấy rất thích tinh dịch của tôi nên bắt đầu liếm nhiều hơn nữa. 

"Mùi và vị có… sự khác biệt… ngạc nhiên thật. Nếu vậy có lẽ em có thể uống nó.”

Em ấy nói với tôi.

"Nee Onii-chan, anh có điện thoại không?”

"E? Anh có. Sao vậy?”

"Chụp ảnh đi! Em muốn lưu lại lại kỷ niệm. Về lần đầu tiên em làm mấy thứ hư hỏng như vậy.”

Cơ thể phủ đầy tinh dịch, Umi-chan ngồi xuống sàn và mở hai chân ra, để lộ vùng cấm của mình. Hai tay em ấy đưa lên, ngón tay tạo thành hình chữ V.

(Ư!)

"Chụp nhanh lên”

"Em, em chắc chưa?”

“Ổn mà, em vẫn luôn muốn chụp mấy bức ảnh hư hỏng thế này.”

*Tách

Trong căn phòng kín, tiếng máy ảnh vang lên.

"Một tấm nữa, lần này là từ ngực của em trở lên.”

*Tách

"Còn bây giờ thì từ dưới đó lên.”

*Tách

"Cho em xem đi! Cho em xem đi! Anh có chụp có đẹp không?” 

Sau khi chụp những bức ảnh theo yêu cầu, tôi đưa cho em ấy xem.

"Tuyệt thật! Cả cơ thể em bị bao phủ bởi tinh dịch.”

Em ấy cứ sung sướng kêu lên <tuyệt thật!> trong khi xem những bức ảnh.

"Lạ thật… bị chụp ảnh trong tình trạng như vậy, cả cơ thể em toàn là mùi của Onii-chan… cảm giác như em vừa bị xâm hại vậy.”

Nhìn vào những bức ảnh đáng xấu hổ của mình, bên trong em ấy dường như vừa khám phá được gì đó. Đôi mắt của em ấy dần thay đổi.

Em ấy phết tinh dịch lên ngực của mình rồi bắt đầu sờ lấy núm vú, tay còn lại thì phết tinh dịch lên âm vật và bắt đầu thủ dâm. 

"N… tuyệt quá… em đang bị xâm hại bởi Onii-chan… Haahaa.”

Umi-chan bắt đầu thủ dâm ngay trước mắt tôi.

Không có thời gian suy nghĩ, tôi nhanh chóng chuyển sang chế độ quay phim.

"Khôngg… anh đang quay phim em… sướng quá… cảm giác này sướng quá… em thích bị quay phim.”

Cái tay xoa nắn âm vật của em ấy đang dần trở nên nhanh hơn.

"Aa, Onii-chan đang xem em… anh ấy có thể nhìn thấy nơi xấu hổ của em.”

Vừa xem chương trình thủ dâm trực tiếp, tôi tiếp tục quay phim bằng một tay, tay còn lại thì bắt đầu vuốt lấy dương vật vẫn còn đang cương cứng của bản thân. Nhìn thấy tình cảnh của tôi hiện tại, Umi-chan cũng trở nên hưng phấn.

“N…Haahaa… anh lại cương rồi… Anh thích khi nhìn em thủ dâm sao?”

Nói vậy, gương mặt Umi-chan trở nên dâm đãng, không một ai sẽ nghĩ rằng em ấy là một học sinh tiểu học.

"Aa, không ổn rồi… Em đang ra, Umi đang ra… raaaa!!!”

Umi-chan lên đỉnh và co giật mãnh liệt.

Nhìn ngắm biểu cảm lúc ra của Umi-chan, tôi cảm giác mình cũng sắp lên đỉnh rồi.  

"Haahaa… Onii-chan, anh cũng sắp ra à?”

Trong lúc thở hổn hển, Umi-chan loạng choạng ngồi dậy và quỳ xuống trước mặt tôi, như hồi nãy. 

"Nee… Onii-chan, ra trên mặt em  thêm lần nữa đi… phủ lên cơ thể em mùi vị của anh.”

Em ấy ngước nhìn tôi với vẻ mặt thành khẩn, tôi không còn chống cự được nữa

“Aa, nó đang ra…”

Tôi đưa dương vật của mình lại gần mặt của em ấy, Umi-chan mở to miệng và đưa lưỡi ra. 

“A, anh ra rồi!!!”

Mặc dù tôi vừa mới ra khi nãy, tôi lại tiếp tục xuất ra thật nhiều tinh dịch.

Tinh dịch bay thẳng vào miệng của Umi-chan.

Tôi xuất tinh đầy miệng em ấy, Umi-chan ngậm lại và nuốt hết vào trong. 

“Aha♡… Hương vị của Onii-chan.”

(Thình thịch!)

Nụ cười và lời nói của em ấy đâm thẳng vào trái tim tôi…

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

🥷🥷🥷
Xem thêm
T đang đọc cái đ j thế này ☠️☠️☠️☠️
Xem thêm
t đang đọc cái đ j thế này 💀
Xem thêm
Từ từ, câu chuyện bắt đầu có gì đó không ổn...
Xem thêm
FBI !!!!!!!
Xem thêm