Slayers
Hajime Kanzaka Rui Araizumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6: Bóng tối ở Vezendi

Lời bạt (Tái bản)

0 Bình luận - Độ dài: 339 từ - Cập nhật:

Cảnh: Thuộc hạ S

Xin chào tất cả mọi người! Rất hân hạnh khi được gặp mặt mọi người lần đầu tiên trong phần truyện tái bản! Tôi là thuộc hạ của L-sama, S! Thi thoảng tôi có tham gia vào phần lời bạt trong bản cũ và còn phụ giúp thủ tiêu tác giả nữa! Tuy vậy, dạo gần đây tôi không có được cơ hội để được tham gia vào lời bạt. Sếp của tôi lúc nào cũng bảo, “Bởi anh không còn việc gì khác để làm…” và giao cho tôi công việc lấy đồ và tiện mua vé luôn. Và sau đó thì tôi quay về với công việc đào thuốc nổ! Nhưng những công việc nhàm chán đó cuối cùng cũng đã giúp tôi được công nhận! Cuối cùng, tôi đã được trao cho cơ hội này từ sếp của mình! Và kết quả là tôi được giao phó toàn bộ tập lời bạt này!

[Hồi nhạc dạo đầu.]

Tôi đã thuê một ban nhạc để chơi đoạn nhạc dạo đầu, và thậm chí tôi còn đặt làm riêng một bộ đồ cho dịp này! Đương nhiên, đều là tiền túi tôi bỏ ra cả đấy, nhưng đó chỉ là một cái giá nhỏ bé cho một nghĩa vụ cao quý như viết lời bạt! Giờ, để bắt đầu và kỷ niệm việc lời bạt được giao lại cho tôi, sau đây tôi sẽ đọc lá thư mà L-sama đã để lại cho tôi!

[Tiếng mở phong bì.]

E-E hèm! “Do vấn đề về số trang in ấn, lần này lời bạt chỉ có hai trang thôi. Nghe thật là ngớ ngẩn, vậy nên tôi giao lại cho anh đấy. L.”

Hả? Chỉ có… hai trang? K-Khoan đã! Hai trang thôi á?! Và tôi đã phải phí phạm những dòng chữ quý giá cho việc đọc thứ này ư?! Tôi vẫn còn rất nhiều điều để nói! Loạt truyện Slayers thậm chí sẽ chẳng thể nào tồn tại mà không có—

Lời bạt: Hết.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận