Slayers
Hajime Kanzaka Rui Araizumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 8: Vua của thành phố bóng ma

Lời bạt (Tái bản)

0 Bình luận - Độ dài: 865 từ - Cập nhật:

Cảnh: Tác giả và L

Tác: Phần tái bản của Slayers tập 8: Vua của thành phố bóng ma đã chính thức khép lại phần chính truyện đầu tiên!

L: Nhiều những câu chuyện dài kì đều được giải quyết tại đây! Và ta cuối cùng cũng có chút thời gian tỏa sáng!

Tác: Thời gian tỏa sáng? Tôi khá chắc rằng đây chính là tập đã khiến cô được biết tới là một tên ngốc…

L: Ta không có ngốc! Chỉ là… Lúc đó ta không nghĩ ngợi gì thôi!

Tác: Khoan đã. Chúng ta đang dần tiến gần với spoiler rồi đấy.

L: Spoiler?! Tại sao ông lại cần phải lo về spoiler trong lời bạt của một tập tái bản chứ?! Ông chính là người đã nói về Zuma ở tập 3 trước cả khi tên đó xuất hiện đấy.

Tác: Chúng ta vẫn nên tránh tiết lộ quá nhiều về câu chuyện.

L: Mmgh. Không biết ta có nên đồng ý không nữa, nhưng… Nếu ta mà cẩn thận hơn chút nữa, ta đã trở thành nhân vật chính trong phần chính truyện tiếp theo rồi! Ta nghe đồn về những món ngon ở vùng phía tây và tới đó ăn thỏa thích. Ta phát hiện ra một ma tộc thượng cấp ở phía đông và tới đó ăn bám. Ta ghé thăm long tộc ở phương nam và bắt chúng mở tiệc. Và ta sẽ bắt kim long trưởng lão ở phương bắc ngừng mấy câu nói đùa tệ hại đó đi! Một hành trình tuyệt vời!

Tác: Ừm, tôi không nghĩ có ai muốn đọc một câu chuyện như thế đâu.

L: Nói dối! Nó sẽ trở nên nổi tiếng một cách bùng nổ và được chuyển thể Hollywood bởi George A. R*m*ro![note53516] 

Tác: Cô muốn đi theo hướng đó á?! Thể loại chuyện quái gì vậy?!

L: Thấy chưa? Ông cũng đang tò mò rồi kìa!

Tác: Không hề nhé! Nghe thật tồi tệ. Ngoài ra, tái bản tập 9 được phát hành đồng thời với tập này, vậy nên chúng ta đã tiến và phần chính truyện thứ hai rồi.

L: Meh. Ông lẽ ra nên viết lại toàn bộ câu chuyện theo những gì ta vừa nói đi.

Tác: Không đời nào! Bỏ chuyện đó qua một bên, tập sách này quả thực đã khép lại phần chính truyện thứ nhất. Mặt khác, tôi cũng có mang tới vài tin đây. Chúng tôi đã từng nói rằng tuyển tập truyện ngắn sẽ được đổi tên thành Smash, vậy nên để kỉ niệm, chúng tôi sẽ phát hành tuyển tập chọn lọc những truyện ngắn trong Special!

L: Kế hoạch hiện tại sẽ là năm tập. Nội dụng trong hai tập đầu tiên sẽ được tác giả và biên tập viên chọn, và nội dụng tập bốn và năm—nếu có thể thì cả tập ba nữa—sẽ do độc giả bình chọn! Các người có thể lấp kín phòng của tác giả với bưu thiếp như lần bình chọn nhân vật trước đây!

Tác: Thôi đi. Tôi chắc chắn sẽ để bộ phận biên tập lo việc đếm phiếu. Mọi người có thể gửi phiếu của mình qua bưu thiếp, trang web hoặc thiết bị di động! Đương nhiên, tôi không hề biết bao giờ sẽ bắt đầu tiến hành bầu chọn… Hãy đón chờ Tạp chí Dragon nhé! Ở đó họ hẳn cũng sẽ danh sách truyện ngắn cho các bạn bình chọn.

L: Mấy người có thể đang nghĩ rằng “Tôi muốn đọc về nhân vật này” hay “Tôi muốn đọc câu chuyện kia,” mặc dù mấy người có thể không hề nhớ câu chuyện đó xuất hiện ở đâu trong suốt ba mươi tập! Nhưng hãy nhớ bình chọn nhé!

Tác: Nhân tiện, những tập đó được lên kế hoạch ra mắt vào 2008, vậy nên nếu các bạn muốn săn đón những tập sách này, chúc may mắn.

L: Không biết liệu chúng ta có thể mở bình chọn cho lời bạt hay nhất không nhỉ. Dù rằng trong tuyển tập lời bạt cũng phải có một lời bạt, dẫn tới một tinh huống bi hài về một lời bạt-bạt. Nhưng sao cũng được. Miễn sao ta có thời gian lên hình là được!

Tác: Ừm, tôi không nghĩ chúng ta sẽ làm vậy đâu.

L: Nhận tiện, chúng ta nên có quà tặng cho những người bình chọn chứ? Cung cấp một lượng búa gai in logo Tạp chí Dragon đủ dùng trong một năm chẳng hạn?

Tác: Hả? Không! Và cung cấp búa gai đủ xài một năm là sao hả? Bộ chúng có thể hết hạn sử dụng được à? Dù vậy, có lẽ tôi nên nói chuyện với ban biên tập về phần thưởng.

L: Sao cũng được, hãy đón chờ những cập nhật tiếp theo từ tạp chí nhé!

Tác: Với Smash, tuyển tập Special và phần chính truyện thứ hai mở đầu với tập 9 diễn ra đồng thời, tôi biết rằng có hơi quá nhiều, nhưng xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ chúng tôi.

L: Hẹn gặp lại sau!

Lời bạt: Hết

Ghi chú

[Lên trên]
George A. Romero, được mệnh danh là "Ông hoàng phim Zombie."
George A. Romero, được mệnh danh là "Ông hoàng phim Zombie."
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận