• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Mở đầu - Một mối tình đầu rất đỗi bình thường

10 Bình luận - Độ dài: 574 từ - Cập nhật:

Cũng không có lý do gì đặc biệt cả.

Chỉ là từ từ bị thu hút. Dần dà, cảm xúc của tôi đối với cậu ấy ngày càng mãnh liệt.

Những lời nói, cử chỉ của cậu ấy đều toát ra vẻ dịu dàng làm tôi cảm thấy ấm áp. Và thành thật mà nói thì có thể giải quyết mọi chuyện dễ như trở bàn tay đúng là ngầu quá đi. Nhưng mà có vẻ cậu ấy không tự tin về bản thân cho lắm, và đôi khi cậu ấy đột nhiên lo sợ trông cũng dễ thương cực. Trong giờ học, tôi bắt đầu theo dõi cậu ấy,  vì thế nên tôi phát hiện ra rằng cậu ấy ngủ rất nhiều, mà không hiểu sao cậu ấy xoay bút rất giỏi nữa. Lúc nào cũng thế, chỉ cần ở bên cạnh cậu ấy cũng đã đủ để khiến tôi hạnh phúc đến mức tim đập thình thịch rồi.

... dạo gần đây tôi mới nhận ra ràng mình thích cậu ấy đến mức nào.

Tia lửa nhỏ trong tim tôi đã lập tức bùng cháy thành một ngọn lửa lớn.

Nhưng trái tim của Natsu không dành cho tôi.

Tuy biết là vậy, nhưng chỉ cần ở bên cậu ấy thôi cũng đã khiến tôi mãn nguyện rồi.

Ngày hôm đó. Khi biết rằng Natsu đã thay đổi tính cách và ngoại hình để debut ở trường Cao trung, tôi có cảm giác rằng những nghi ngờ trong lòng đã tan biến mất. Bởi vì tôi thấy cậu ấy lúc nào cũng cố che giấu con người thật của mình nên tôi vẫn cứ tự hỏi là vì sao.

Đương nhiên rằng tình cảm tôi dành cho cậu ấy sẽ không vì vậy mà biến mất. Trái lại Natsu càng thể hiện con người thật của mình thì tôi lại càng dễ làm thân với cậu ấy hơn. Tình cảm trong lòng tôi cứ thế mà lớn dần từng ngày.

Điều khiến tôi ngạc nhiên chính là Tatsu cũng thích tôi.

Vậy mà từ đầu tới giờ tôi lại không hề nhận ra, rõ ràng là bình thường hai đứa toàn chí choé với nhau.

… nhưng khi lén nghe được cuộc đối thoại giữa cậu ấy và Tatsu trên sân thượng, tới đoạn vì sao Tatsu lại giữ khoảng cách với chúng tôi, ấn tượng với tôi về cậu ấy đã thay đổi. Hoá ra cậu ấy cũng tinh tế thật đấy chứ.

Thì ra tôi chính là nguyên nhân…Tôi không hề ngờ rằng mọi chuyện hoá ra lại là do Tatsu thích tôi nên đã ghen khi thấy Natsu thân thiết với tôi.

Cậu ấy nói rằng sẽ không từ bỏ tôi…nhưng mà, xin lỗi nhé. Tớ cũng thích cậu, nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn bè mà thôi. Cho dù có ở cùng nhau thì tim tớ cũng không loạn nhịp chút nào cả. Quả nhiên rằng Natsu mới là người tôi thích. Đây chính là mối tình đầu của tôi.

… nhưng mà, hẳn là Natsu đã có người khác trong lòng rồi.

Vậy thì, chỉ cần tôi thích Tatsu, thì nhất định rằng mọi người sẽ hạnh phúc.

Đúng vậy, dù đã biết rõ như vậy rồi, nhưng tôi lại không có cách nào kìm nén những cảm xúc này lại được.

Tôi đang tìm cách để rũ bỏ cảm xúc mãnh liệt trong tim này.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Wtf tôi đọc thiếu trang nào à
Xem thêm
nhảy truyện ảo thế :)?
trans giải thích đi:)?
Xem thêm
chán con miori vcl
Xem thêm
Chưa đọc hết vol 1 mà nhảy sang phần này chả hiểu cái qq gì diễn ra luôn
Xem thêm
ummm, sao tự nhiên nhảy sang vol 2 r ?
Xem thêm
Ay yo wtf
Xem thêm
Chả hỉu j luôn
Xem thêm