Shounen no Saikyou Zamaa...
Juupon Sui Yano Mitsuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 03: Item Fantasy

23 Bình luận - Độ dài: 1,065 từ - Cập nhật:

“Trước tiên, mình cần phải chuẩn bị vài phương án phòng vệ.” Nếu bị một con quái vật tấn công ngay lúc này, kể cả khi đã sở hữu skill, tôi sẽ không có bất kỳ biện pháp nào để đối phó lại được. Để phòng tránh những tình huống như vậy xảy ra, tôi cần phải chuẩn bị một cách kỹ càng.

Tôi sử dụng <Shop> và chọn vào danh mục vũ khí. Chỉ tính riêng danh mục này, đã có hơn 100.000 sản phẩm được bày bán. 

Cái tôi muốn nói ở đây là, ngay từ ban đầu, ai là người quản lý <Shop>?

… Bây giờ không đáng để lưu tâm, nên tôi chỉ có thể biết ơn cho sự may mắn này và sử dụng chúng bằng cả tấm lòng.

“Ooh, họ cũng bán cả súng… Mình có nên mua một khẩu không nhỉ?”

Nhưng chắc hẳn sẽ mất thời gian để người dùng thành thục. Sẽ tốt hơn nếu lấy được thứ gì đó dễ thành thạo hơn ngay lúc này.

“...Hửm? [Dao lửa] ? …Có thể thiêu đốt nơi vết cắt, huh? Haha, quả đúng là một Item của thế giới giả tưởng.” 

Giá cả cũng phải chăng. Nói chung, giá bán của Item này rẻ hơn so với giá gốc ở cửa hàng, có vẻ khá tốt. 

“Khi nói đến một loại vũ khí dễ để sử dụng, đó hẳn là dao. Nếu có thể, mình muốn ưu tiên việc tìm kiếm một cái có hiệu ứng tấn công y hệt như thế giới fantasy…”

Trong số tất cả, có một con dao đã lọt vào tầm mắt tôi.

“[Dao đồ tể]? Có 5% tỉ lệ hạ sát được mục tiêu ngay lập tức, hử?”

Với hiệu ứng như thế này, tôi có thể xài nó chả khác gì một con dao bình thường, đồng thời nó sẽ rất hữu dụng trong thực chiến. Chắc kèo sẽ có rất nhiều nơi xuất hiện quái vật bậc cao có khả năng bất tử, nên hiệu ứng đột tử sẽ không thể đánh bại bọn chúng..

Ngay từ đầu, nếu bị một con quái vật lao tới, bỏ chạy thường là một sự lựa chọn tối ưu, nên sẽ ổn thôi nếu tôi không nghĩ quá nhiều về nó.

“Minh sẽ mua [Dao đồ tể], và sau đó…”

Tôi cũng mua luôn một con [Dao Axit], có thể ăn mòn khu vực dính phải vết cắt. Tôi định sử dụng tiền thay vì Shop Points, để mua các Item.

Số dư trong tài khoản tôi còn 14,623,982 yên. 

Số tiền này là quá nhiều cho một học sinh cao trung được quyền sở hữu, nhưng chúng đều là tiền của bố mẹ tôi. Thực tế là bảo hiểm nhân thọ của họ đóng góp một phần không nhỏ vào số tiền đó.

Tôi đặt hai con dao vào trong giỏ và bắt đầu suy nghĩ tới việc mua đồ phòng thủ.

“Cũng giống như bao con dao khác, dường như ở đây cũng có bán trang phục cường hóa và phụ kiện, huh?”

Có một vài chiếc nhẫn có hiệu ứng gia tăng sức mạnh, trang phục có đặc điểm luôn giữ được sạch sẽ, và một vài thứ khác. Trong số đó, những đôi giày và phụ kiện thu hút sự chú ý của tôi hơn là một bộ quần áo không cần phải thay.

“Thứ này trông có vẻ tốt… [Giày gia tốc]. Tăng đáng kể tốc độ chạy. Mình sẽ mua nó.” 

Đôi giày này hẳn sẽ rất hữu dụng cho những lúc mình cần phải hạ thấp cái tôi lại và chọn kế tẩu vi thượng sách.

“Và, thêm cái này nữa, nhìn thì đắt vậy thôi, nhưng thật lòng, tôi thực sự khao khát có được thứ này… [Perfect Ring].”

[Perfect Ring] là một vật phẩm vô cùng đắt đỏ có giá lên tới 3,000,000 yên, nhưng một khi đã đeo vào, nó sẽ có tác dụng tăng sức mạnh thể chất lên một cách đáng kể. Tỷ lệ gia tăng sức mạnh tương tự như tác dụng của [Power Potion B], chỉ khác là nó hoàn toàn vĩnh viễn. Chiếc nhẫn rất hữu dụng để sinh tồn, điều đáng chú ý là nó không chỉ tăng về thể chất, mà còn cả về sức phòng thủ và nhiều điều khác.

Miễn là tôi có Item này, thì dù có bị một con goblin bất ngờ đánh văng đi chăng nữa, tôi cũng gần như không tì nổi một vết xước.

“Thế là đủ rồi, giờ mình có thể cực kỳ an tâm. Mình chắc là nên tích trữ lương thực và vài Item từ mục [Potion] thôi.” Sau khi lướt qua các vật phẩm và cho hết chúng vào giỏ, tôi chuyển sang trang thanh toán.

“Uwaah, tốn gần 5.000.000 yên tất cả á. Mình tiêu tiền phung phí quá rồi… cha chắc sẽ la rầy mình dưới mộ mất.” 

Số dư còn lại―10,033,652 yên.

Đúng thật, tôi không hối hận vì đã mua được những gì mà mình cho là cần thiết lúc này. Bên cạnh đó, tôi cũng suy nghĩ một vài biện pháp đề phòng việc ngân sách bị cạn kiệt, nên cũng không có vấn đề gì.

Tôi nhanh chóng đeo [Perfect Ring].

Cơ thể tôi nhẹ tênh và tràn đầy sức lực hơn so với lúc uống [Power Potion C], và tôi cũng cảm thấy như thế giới quan của mình đã được nâng lên. Với năm giác quan đã được mài dũa, tôi cảm giác như mình đã hoàn toàn được tái sinh.

Sẽ có chút nguy hiểm nếu để con dao ngoài này, nên tôi đã cất nó vào trong. Tôi cũng nghĩ là sẽ tốt hơn nếu để dành [Đôi giày gia tốc] ở trong <Box> cho đến khi nào cần đi ra ngoài.

Sau khi thở một hơi, tôi mới để ý mặt trời đã lặn tự lúc nào. Trời đã trở tối, nên tôi bắt đầu lấy nguyên liệu và nấu mì lạnh Trung Quốc. Nhưng điều khiến tôi đau đầu bây giờ là tôi cần phải học cách để kiểm soát được nguồn sức mạnh này. Trong lúc nấu ăn, tôi đã vô tình làm nhàu nát một vài loại rau và con dao không may bị cắt quá sâu vào mặt thớt.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

vkl dao dễ xài hơn súng à, kiến thức kỳ quái này đã được tiếp thu
Xem thêm
Có 1 fact nhỏ là dao khá tiện dụng và tương đối dễ dùng, nếu dùng súng thì còn phải học cách căn chỉnh, tính toán đường đạn, tính hướng gió và tốc độ di chuyển của vật bị ngắm cùng độ giật của vũ khí thì dao thứ cần biết sơ qua là đâm, chém (có thể dựa 1 phần vào bản năng) và cách di chuyển tối ưu (việc mà có thể học thông qua rèn luyện thể chất thông thường). Nếu xét về phạm vi tấn công thì súng đối với 1 đứa mới tập dùng sẽ chỉ thực sự mạnh ở tầm 1-3m (do thiếu kinh nghiệm nên chệch đạn khá nhiều) và với tâm lý yếu, bán kính còn có thể nhỏ hơn. Đối với dao thì ngược lại, nếu tiếp cận đủ gần thì dù là tay mơ vẫn giết được đối tượng trong bán kính từ 10cm-1.5m, kết hợp với chạy thì sẽ là tất sát trong 4m, tâm lý mạnh và tốc độ nhanh có thể là trong 10m.
Xem thêm
@KurosakiSaito: dùng dao phải có kinh nghiệm với kĩ năng nhá ông, đã dùng dao là kèo thể lực, đọ trí với tâm lí nữa cơ, nếu như so thì nhiều loại súng với độ kiểm soát khác nhau mà, cơ mà sát thương với mấy bọn quái hay thực thể khá là ....?, so với vật phẩm ma thuật thì khác hệ quy chiếu r
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
tiền bây giờ bên ngoài như cỏ rác rồi, đi nhặt thôi :))
Xem thêm
Ráng đi đi farm cuops bóc gì đó để có tiền lên Full đồ chơi bọn nó=)
Xem thêm
Rich boy ngày tận thế
Xem thêm
tự nhiên "Chiếc nhẫn hoàn hảo" nghe nó cứ sao sao ấy:))
Xem thêm
mà đc thì main nên cướp cmn ngân hàng đi, h chắc ko ai cần tiền nữa r.
Xem thêm
thằng con lấy tiền bảo hiểm nhân thọ của bố mẹ đi nạp card
nghe cứ sao sao :)))
Xem thêm
đúng tình huống nhưng mà sai sai ha.
Xem thêm
bây h tận thế tiền là 1 thứ gần như ko cần thiết, nếu vậy main có nhiều vc nếu đi nhặt
Xem thêm