What Came to Mind During...
Kihara Yuu(木原ゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 1: CUỘC HÀNH TRÌNH LẦN THỨ BA CỦA KAZUHA AXEPLANT

Chương 37: Những gì tôi nghĩ trong đầu tại cuộc sống thứ ba ở thế giới khác hiện giờ, đấm

9 Bình luận - Độ dài: 918 từ - Cập nhật:

『Etherclan: quán rượu』

「・・・」

「…….Gì vậy, Kazuha? Sao mặt cô lạ vậy?」(Selen)

Xin lỗi vì mặt tôi hơi kỳ nhé!

「Oops…… Chà, chà, Ojou-san.tôi quên giới thiệu bản thân mất rồi」(Graham)

Tôi bất giác đưa hai tay lên che ngực.

Một tên kinh tởm đô con đang làm ra một cái mặt cũng tởm không kém tới chào hỏi tôi.

「Tôi là『Graham Edoreed』, một lính đánh thuê từ lâu đài《Azerlaims》. Từ giờ xin cô hãy chiếu cố cho tôi」(Graham)

Hàm răng trắng của Graham sáng lên khi cậu ta giới thiệu chính mình.

Chắc chắn tên này đang nghĩ 『NISHISHI. Hẳn jou-san này cũng đã yêu điên cuồng nụ cười của mình. Giờ thì mang cả hai về nhà thôi. GAHAHAHA』 đúng không……

Cậu gặp xui rồi Graham.

Tôi đã du hành với cậu rất lâu rồi, tôi biết rất rõ cậu đang nghĩ gì trong đầu.

Tên thương thủ biến thái ngu ngốc này……

「…… Cô có việc gì cần nói với tôi à? Kazuha?」(Selen)

「Không phải là『có việc gì cần nói với tôi』! Cô còn định nhậu tới khi nào nữa! Cô và Graham đã uống hết mớ này à?」(Kazuha)

「Whoa, đây là…… Thật vinh dự khi tôi được quý cô đây gọi tên mà không thêm kính ngữ……. Ojou-san. em có muốn cùng anh ngắm sao kh– BUHAA!!」(Graham)

Ah, chết cha.

Tôi lỡ đấm cậu ta rồi, nhưng tất cả là tại cậu ta nhìn tởm quá chứ bộ.

「…… Ra là cô tới đây để quậy phá chứ không phải là để mang tôi về hả?」(Selen)

Không, chỉ vì tên kia quá tởm lợm thôi!

「Chủ quánnnnnnn! Tính tiền! tôi sẽ thanh toán phần của tên “Kappa” biến thái này luôn, làm ơn!」(Kazuha)

Tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức.

Chắc còn lâu cậu ta mới tỉnh lại, tôi biết rõ cậu ta mạnh cỡ nào mà.

Cậu ta không phải là loại người sẽ ghét cô gái đã đá cậu một cách lạnh lùng đâu.

Vậy nên để cậu ta lại đó cũng ổn thôi.

「 ……Tại sao vậy? Cô biết cậu ta à?」(Selen)

「……Chuyện dài lắm」(Kazuha)

「?」

For the mean time I’ll take Selen, and leave behind the bar.

◆◇◆◇

「A~ah! Chết tiệt tốn nhiều tiền quá…….! Tận 30,000 G…… Cả hai uống gì mà nhiều vậy……」(Kazuha)

Để kiếm lại số tiền đó tôi sẽ phải đi săn cả tuần, dù cô có uống cả ngày……nhưng tốn tới tận 30000 G thì……

「Nó khá ngon, rượu của con người ấy. nhưng nếu uống thêm chút nữa thì tôi sẽ say mất」(Selen)

Tôi không muốn nghe đánh giá của cô.

Nếu không muốn say thì tốt nhất đừng có uống rượu!

Còn nữa trả lại tiền cho tôi!

Tôi đang tiết kiệm tiền để thành lập một quốc gia mà!

「…… À còn nữa  Kazuha. Cô đã tìm thấy nữ kỵ sĩ mà cô muốn tìm chưa?」(Selen)

「Hmm? À, chưa. Tôi đã hỏi tổ thông tin…nhưng họ nói giải đấu đã kết thúc 3 ngày trước. Nên chắc cô ta đang ở mấy hầm ngục gần đây?」(Kazuha)

Thỏa thuận giữa cô ta và tôi còn chưa xong nên chắc cô ta sẽ không đi đâu xa.

Cô ta có lẽ vẫn làm công việc của『Lính đánh thuê』tại thị trấn Etherclan này.

「Vậy chúng ta sẽ ở lại đây ư?」(Selen)

「Ờ, tôi biết trước là nó sẽ thành thế này mà」(Kazuha)

Vấn đề ở đây là phải tìm cho được cô ta.

Tôi còn phải đang ký làm『Lính đánh thuê』và tăng thu nhập nữa.

Ah, tôi biết rồi.

Tôi có một sáng kiến rất hay!

「Còn bây giờ thì về quán trọ thôi, Selen」(Kazuha)

Và thế là chúng tôi quay về nhà trọ.

・・・

『Phía nam  Etherclan: Quán trọ』

「Haaa!? Chúng ta sẽ đăng ký làm『Lính đánh thuê』hả!?」(Tao)

Bọn tôi đã về tới quán trọ được một lúc.

Ngay sau khi trở về tôi ra hiệu “Mọi người tập hợp” và lệnh cho họ tụ lại thành vòng tròn để họp bàn chiến lược.

「Hou? Đây là『kế hoạch』tuyệt vời mà cô nói đấy hả, Kazuha?」(Selen)

「Yup. Tôi sẽ đăng ký làm『đội trưởng』còn các cô sẽ là『đồng đội』của tôi-」(Kazuha)

Thông thường khi『Đăng ký làm lính đánh thuê』thì Hội chỉ chấp nhận người『có bậc xếp hạng』nằm trong khoảng 1000 trở lên.

Tuy nhiên trong một số trường hợp thì người đăng ký có thể dùng hệ thống『Đăng ký đồng minh』cho đồng đôi và tối đa là 10 người.

Nó cho phép một người lính đánh thuê tìm kiếm những người đồng đội mà anh ta có thể tin tưởng, tối đa 10 người. Và họ có thể nhận những nhiệm vụ thám hiểm hay săn quái, phần thưởng nhiệm vụ sẽ được chia cho cả nhóm.

Trưởng nhóm sẽ chịu trách nhiệm chia tiền thưởng……

「Thật ra thì hồi trước tôi chỉ muốn đăng ký làm『Lính đánh thuê』một mình nên tôi quên khuấy mất cái hệ thống『Đăng ký đồng minh』này. Ah, ai mà biết được tôi sẽ có nguyên một nhóm toàn nữ mà thằng đàn ông nào cũng mơ ước chứ」(Kazuha)

〇 Tinh Linh : Ruryuseim ・ Orinbia ← Bắt cóc bằng ma thuật

〇 Đầu bếp : Tao ← Đồng phạm trong vụ bắt cóc Ruru bằng ma thuật

〇 Ma Vương : Selenyust ・ Granzyme đệ bát ←Không thể trấn lột được thanh nguyền kiếm, nên mang theo cô ấy về nhà luôn

「………………Huh?」(Kazuha)

「「「Cô nghĩ từ đâu mà cô có những đồng đội mà cô mơ ước này HẢẢẢẢẢẢẢ!!!!!!」」」

……….. Yep.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

toàn hàng nhặt lượm về :)))))
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Cái tổ đội toàn lũ hâm dở (trừ bóe loli)"))
Xem thêm
vãi cả đội
Xem thêm
Biệt đội mới à:V
Xem thêm
Đồng đội toàn hàng bắt cóc:))
Xem thêm
cạn lời
Xem thêm