• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel 001-039(Vol 1)

Chương 038 - Hội Học sinh trường Cao trung Kenran (Trước lễ nhập học)

13 Bình luận - Độ dài: 1,217 từ - Cập nhật:

Tại một căn phòng ở trong trường Cao trung Kenran, căn phòng có một cánh cửa gỗ nặng nề hiên ngang ở chỗ ra vào, toát ra một bầu không khí khiến ít ai dám bước chân vào. Trước cửa có một tấm bảng ghi ‘Hội Học sinh’.

Đúng thế, đây là phòng Hội Học sinh, được toạ lạc ngay trung tâm trường Cao trung Kenran.

Hội học sinh ở trường Kenran được nhà trường tin tưởng giao cho rất nhiều quyền hạn. Vì lí do đó, trường Cao trung Kenran không đặt nội quy quá nghiêm ngặt dù là trường trọng điểm của những học sinh có nguyện vọng vào đại học, nhưng thay vào đó, những ai vi phạm những điều luật chung sẽ bị xử phạt rất nghiêm minh. Mà những người được chọn vào Hội Học sinh, được giao cho những quyền hành rất lớn, rất nhiều trong số họ là những cá nhân kiệt xuất nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các học sinh khác. Đúng thế, Hội Học sinh trường Kenran tụ hội đầy những học sinh có năng lực và nổi tiếng.

Văn phòng Hội Học sinh nơi những học sinh như vậy làm việc cả ngày lẫn đêm rất rộng lớn và sang trọng. Những học sinh trông thấy căn phòng này lần đầu tiên thường sẽ không khỏi kinh ngạc về độ xa hoa của căn phòng, nhưng những món đồ đắt tiền đó không phải từ kinh phí của Hội Học sinh, tất cả đồ nội thất cùng những thứ trang thiết bị khác đều vì việc có rất nhiều học sinh xuất thân từ các gia đình quyền quý đến học tại trường Kenran, rất nhiều trang thiết bị và đồ đạc đã được họ mua đến, và những người đó sau khi tốt nghiệp không mang đồ về. Họ để đồ lại mà ra trường luôn, nên nếu bạn nhìn qua từng món đồ, chắc chắn những món đồ đó đều trông rất sang trọng, nhưng về tổng thể thì đây chỉ là một căn phòng với lẫn lộn những món đồ xa hoa với nhau mà thôi.

Trong một căn phòng như thế, một người con gái người là chủ căn phòng này và là Chủ tịch Hội Học sinh vừa đang kiểm tra các tài liệu vừa nhâm nhi tách trà.

Tài liệu là về bài phát biểu vào ngày lễ nhập học cho các tân học sinh vào vài ngày nữa. 

Khi mà cô ấy là chủ tịch Hội Học sinh, lẽ tất nhiên là cô đã đứng thuyết trình trước một đám rất đông học sinh nhiều lần rồi, thế nhưng cô vẫn không ngừng căng thẳng, nên cô ấy không thể lơ là việc chuẩn bị được, sau cùng thì cô cũng là chủ tịch Hội Học sinh, Sanada Risa.

Risa đã trở thành Chủ tịch Hội Học sinh khi cô còn đang còn học học kì II năm nhất. Với trí óc sáng suốt và cử chỉ thân thiện, cô đã đón tiếp các tân học sinh vào năm trước khá tốt. Và khi mà những nam tân sinh cũng sẽ tới lễ nhập học, cô có thể nắm được thông tin về họ sớm hơn một chút so với các học sinh khác, cô thầm nghĩ điều đó rất hữu ích.

……Nhưng, chỉ vì cô biết được thông tin về họ sớm hơn thì không có nghĩa là cô có thể có được liên lạc với họ. Nhưng khi cô nhìn về những tân sinh, cô đã mong muốn rằng cả con gái lẫn con trai đã nhập học vào trường Kenran đều sẽ tận hưởng cuộc sống học đường của mình. Và vì thế cô luôn cố gắng hết mình để xây dựng một ngôi trường tốt nơi mọi học sinh đều có lấy những kí ức vui vẻ!

Chỉ có mỗi Risa bên trong phòng Hội Học sinh bây giờ, còn các thành viên khác vẫn đang trong kì nghỉ. Sau cùng thì vẫn đang còn trong kì nghỉ xuân. Dù sao thì, các bước chuẩn bị cho buổi lễ nhập học vẫn đang diễn ra đúng kế hoạch, và cũng đã sắp sửa hoàn thành. Risa không cần thiết phải tới trường soạn sửa làm gì, nhưng cô nghĩ rằng ở nhà thì dễ bị sao nhãng còn nếu tới trường làm việc thì cô có thể tập trung hơn. Đó là lí do tại sao cô ấy lại tới trường trong kì nghỉ. Risa đặt tách trà và xấp tài liệu xuống bàn rồi thanh bình nhắm mắt lại.

Bên trong các toà nhà của trường vào kì nghỉ xuân thật yên lặng và trên hết thật dễ tập trung khi ở đó….. Risa ngả lưng ra sau ghế. Rồi bật công tắc. Chiếc ghế nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể của Risa và chầm chậm rung lên. Từng nhịp rung thật nhẹ nhàng và êm ái, và Risa cũng từ từ thả lỏng cơ thể mình.

“Oh! Aa…, Aaaa ~ ...”

Giọng nói khẽ rỉ ra từ miệng của Risa. Cũng không trách được cô vì cảm giác trên chiếc ghế rất đã. Chiếc ghế đó chắc là một chiếc ghế mát xa thượng hạng…. Cô thầm nghĩ những ai trong Hội Học sinh mà rời khỏi được chiếc ghế xứng đáng được gọi là ‘thánh’. Không cần phải nói, chiếc ghế là một trong những lí do cô thích tới trường làm việc. Bên cạnh đó, cũng có một chiếc bàn kê phía trước ghế, nhưng chiếc bàn hiếm khi được dùng để làm việc.

Dù sao, cơ thể của Risa đang được mát xa và thư giãn bởi hệ thống bóng FIR được gắn trên ghế mát xa, như một người thợ mát xa lành nghề. Risa nhấn nút, chọn chế độ mát xa toàn thân. Và rồi chuyển động của chiếc ghế thay đổi, nó mát xa phần bắp chân, đùi, tay, hông, vai và toàn bộ cơ thể cô từ lòng bàn chân mà lên. Risa hẳn đang cảm thấy rất tuyệt đến nỗi cô có thể ngủ thiếp đi nếu không để ý.

“Oh, Aaaa ~ …”

Khi Risa đang độc chiếm chiếc ghế mát xa lúc các thành viên khác không có ở đó, bỗng ngoài hành lang có tiếng gì đó ồn ào, và cô nhận thấy rằng âm thanh đó đang ngày càng tiến gần tới phòng Hội Học sinh.

Khi Risa đang nghĩ vậy, BANG!, cánh cửa bị mở bung ra. Risa quay về phía cửa thì thấy một thành viên trong hội học sinh. À thì, đó là Phó Chủ tịch Hội Học sinh, Katsurakawa Chika, đang đứng chắn trên lối vào mà thở dốc.

…..’Cậu ấy không nên chạy trên hành lang’, là những gì Risa nghĩ.

Mà hơn thế, Risa băn khoăn tự hỏi tại sao Chika lại đến trường vào kì nghỉ làm gì, trong khi vẫn đang tận hưởng chiếc ghế mát xa hạng sang.

Khi Chika xác nhận rằng Risa có ở trong phòng. Cô ấy hét lớn với Risa.

   

“Thật là tệ!!”

   

……..’Chắc là có chuyện gì đó khá tệ đây’.

Risa nhủ vậy trong khi vẫn đang đắm chìm trong chiếc ghế mát xa.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Thx trans
Xem thêm
Oh
Chika à
Tóc hồng ko đấy
Xem thêm
Tui thấy nó cụt cụt kiểu gì ấy nhỉ (thanks trans)
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
u123083-3b5c9008-1795-487e-9d29-5b00e4bfba46.jpg
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Minh hoạ của Hội trưởng Hội Học sinh, Sanada Risa đây.
Xem thêm
@halogen: hội trưởng khá xinh nhỉ
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Thanks trans
Xem thêm