• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel 056 trở đi

Chương 083 - Đoạn Video

8 Bình luận - Độ dài: 1,176 từ - Cập nhật:

Tôi đã gọi cho Maegashira, và rồi sau đó… mà khoan, tôi vẫn chưa xong việc… và cái việc tôi đang cố thử là làm tăng số bài tủ của bản thân để đi họp lớp…

Lúc trước khi chưa nhớ lại ký ức tiền kiếp, tôi chủ yếu hát mấy bài nhạc của ca sĩ nữ… nhưng giờ nam idol rất nổi tiếng… à thì tất cả các idol nam đều nổi tiếng ngay từ đầu mà… Dù sao thì những idol đó, các buổi biểu diễn trực tiếp của những người đó được công chiếu trên nền tảng, chắc tôi nên lấy làm tham khảo mới được.

Tôi đã từng nghĩ bản thân là kẻ đẹp nhất thế gian… chà, thực ra tôi cũng không chắc lắm, nhưng dù sao thì tôi cũng đã nghĩ như vậy đấy… nên dù tôi có biết bài hát cùng với ca sỹ thể hiện thì bản thân cũng chẳng buồn hứng thú. Cũng bởi vậy mà giờ tôi không biết người nổi tiếng thì mô tê ra sao.

Vậy nên, nếu tôi bắt chước một idol nổi tiếng thì chắc là khá thú vị đấy, nhảy một vài vũ đạo đơn giản và hát ở trong buổi họp lớp.

Chính xác, cái việc tôi đang làm… chính là ngồi trước máy tính và mở trang phát video.

Nếu đố thế này thì dễ chắc ai cũng biết. Nó thường được gọi là ‘câu hỏi khai màn’.

Máy tính đã bật lên và tôi mở trang video.

Nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm, và các video về idol sẽ xuất hiện… Tôi xem một video có lượng lượt xem khủng. Tuy đăng chưa lâu nhưng đã đạt mốc hơn 1 tỷ lượt xem… Quả là idol có khác!

Tôi đã nghĩ tôi thực sự có thể tham khảo video này và rồi bấm vào nút phát.

Ồ, bắt đầu rồi.

Màn biểu diễn bắt đầu sau một khoảng lặng. Có vẻ là lúc bắt đầu không có màn giới thiệu chào hỏi gì cả.

Từ giai điệu, nom bài hát đầu tiên có vẻ không phải một bài hát kiểu idol, mà là một bài kiểu rock nhịp độ nhanh.

Và rồi bài hát bắt đầu.

“Khuỵu gối trước ta! Lũ chó cái (B**ch)!”

Như thế, sau những từ như thế… giai điệu bắt đầu ngân lên.

Hừm?

Sao phần lời nặng nề quá vậy…

Khi tôi đang hoài nghi về lời nhạc thì…

“Đừng đuổi theo mơ mộng! Theo đuổi ta đây! Còn không các ngươi sống trên đời còn có nghĩa lý gì!!”

Và trên sân khấu, một idol vừa gào lên vừa giật giật mạnh đầu.

Idol? Này là idol hả?

Thật khác với hình tượng idol mà tôi biết, nhưng khán phòng được khuấy động nóng lên.

“Giao ra! Đưa ta! Đưa ta tiền của các ngươiiiii!”

Đã lâu rồi tôi mới thấy có người ngạo mạn đến vậy!

Cảm giác như ‘idol’ có thể gọi cho đúng hơn là ‘bạo chúa’.

Và bài hát đầu tiên đã khép màn.

Tôi đã nghe xong bài đầu tiên, nhưng từ ấy đến giờ chẳng có tí tị gì gọi là idol cả… Bài hát giống punk-rock với cả heavy metal hơn…

“Wooaaaaa—!”

Và những tiếng hô vọng lên từ khán đài đã cho ta thấy bài hát nổi tiếng đến nhường nào.

Nhưng thật đấy… tôi không hiểu nổi bí mật của sự nổi tiếng là gì… Tôi chỉ hiểu rằng những idol đó thật ghê gớm!... À, ý tôi là, idol là một cá nhân rất nguy hiểm.

Trong những tiếng hô vang, người dẫn chương trình bắt đầu.

“Hôm nay tôi tổ chức buổi diễn này cho tất cả các cô, nên hãy biết ơn đi!!”

Từ khán đài, có thể nghe thấy tiếng đáp “Vâng, chúng em cảm ơn ạ!!”.

“Tốt tốt, câu trả lời rất hay, và đừng quên mua hàng của tôi đấy.”

“Vâng!!!”, lại một hồi âm khác từ phía khán đài.

“Chà chà, lại một câu trả lời hay tuyệt! Và để tri ân cho các cô, tôi sẽ cho các cô biết tên đồ uống yêu thích của tôi mấy ngày nay.”

Một tiếng hô nữa vang khắp khán đài: “Waaaaa—!!”.

Tôi phải làm sao nhỉ… không thể theo nổi những gì đang diễn ra nữa…

Rồi vị dẫn chương trình kia nói tiếp một lúc, sau đó bài hát thứ hai bắt đầu.

“Chắc đã đến lúc bài hát thứ hai lên sân rồi nhỉ! Hãy dùng cả hồn phách mà nghe nghé!”

Và tại phút đó, tôi nghĩ mình không còn tham khảo được cái gì từ video này nữa, nhưng tôi sẽ xem thêm một lúc mặc cho trong lòng đã hơi chút sợ hãi.

Bài hát thứ hai có nhạc điệu khác so với bài thứ nhất, với điệu mở đầu chơi bằng ballad. Và idol bắt đầu hát.

“Ta là một chàng trai ~ đầy tội lỗi ~ những người thân yêu ~ Thứ lỗi cho ta ~”

Đúng như tôi đoán, lần này cũng thế, lời bài hát thật dị.

“Ta là như ~ thế ~! Xinh đẹp ~ từ thuở mới sinh ~ hoặc đất mê trời ~”

Nhạc dừng lại ở đó. Tôi tự hỏi vì sao, nhưng câu hỏi lập tức sáng tỏ.

Tôi đã vô thức bấm nút dừng. Có lẽ bản năng tôi đã dừng nó lại như kiểu “Dừng lại đi làm ơn đấy”...

Phù, tôi không có cảm giác gì để muốn nghe lại một lần nào nữa, và lúc tôi nhìn vào màn hình để đóng trang, tôi thấy mấy bình luận.

“Em là con chó cái, wáu, wáu!!”

“Em đã dùng gần hết lương của tháng này rồi, và tháng sau cũng thế!”

“Xinh đẹp là một tội, chắc chắn rồi!”

“Dù sao thì để tôi đi thay cái quần dài đã (* ´ω ` *)”

“Tôi cũng thế (* ´ω ` *)”

“Tôi cũng thế (* ´ω ` *)”

“Tôi cũng thế (* ´ω ` *)”

Bọn họ đều là máu ‘M’!

Nhưng, nhưng! Từ điều này mà tôi đã biết bài hát được phụ nữ đón nhận nồng nhiệt.

Video rất nổi tiếng, tôi hiểu, nhưng sao tôi dám bắt chước chứ…

Tôi’ ở thế giới này đã từng hành động vô thức như một tên bạo dâm, nhưng giờ tôi là một người con trai bình thường với những giá trị quan từ kiếp trước, và cũng đỗi bình thường khi tôi cảm thấy xấu hổ về thời đó. Đúng, show diễn khá bổ ích, nhưng thật khó để nói rằng tôi hiện tại có thể bắt chước theo…

Tuy nhiên, nếu bài hát đó nổi tiếng đến thế, thì có lẽ chàng idol đó diễn thế thôi nhưng bản chất rất yêu quý người hâm mộ… Nhưng cái lời bài hát nó vẫn cứ…

Chà, dù sao đi nữa, tôi cũng chỉ có thể kết luận thế này… Đúng là idol có khác!

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Đá chơi phê quá cơm ơn tác giả
Xem thêm
Đá ngon, cảm ơn :)))
Xem thêm
Bên thế giới này ko có nhạc EDM hoặc DJ, Nonstop như bên thế giới cũ , tiền kiếp của thg main nhỉ..😀
Xem thêm
Hết cứu:)
Xem thêm